1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Nhà này nhà Người Ta! Cứ làng nhàng chả đâu vào đâu!

    Ông bạn nhiều lời ơi! Chả hiểu Ông nói dzì cả!?!?.....:))..........:))..........:)).....

    Xí tính hổng chơi!.........:))..........:))..........:)).....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cưng hỏi Ông bạn Lý dzùm ha!

    Ông bạn mới đủ 99 mạng Cưng à!.....=))





    Tầm Mốt mới hi vọng được!........:-??
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Hây za ! ngộ chỉ cần có một mạng thôi mà lủ chếc 99 cô gái, 99 mạng là thừa quá li hà, nị mà lụng phãi ngộ thì có 99 mạng vẫn chếc như thường, công lực của ngộ zữ lém ló, lị là người thứ 99 khen ngộ nhiều chiện, táo chè nị, táo chè, táo chè ... !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    không thơ thì phải dùng văn
    gặp ngay gái đẹp lăn xăn đón mời
    gái đẹp mà lại hay lời
    không săn không đón đâu thời đàn ông !
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    Ừa! Ông cứ lai rai đi!...phút thứ bù dzờ 99 rồi Kưng à!...

    Lèo nhà lèo nhèo!....Công nực thâm hậu đó Kưng!...:-??
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*) ....

    Hichic... , mới qua năm mèo vài hôm, thì Cọp trở vào bệnh viện nằm chơi với mấy chú heo nhồi bông ... buồn ghê , đã thế ... tuyết cứ rơi hoài ..
    Cảm ơn bạn cưng nà.... bây giờ khoẻ hơn xíu dzòi ... về nhà dzòi ... sợ bệnh viện lắm dzòi ...
    Cưng cũng vậy nha .. giữ sức khoẻ há ...
    [rose] Đoá hoa tình nhân đẹp lắm ...
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Hnhu chưa thấy mưa xuân MB bao giờ. Chỉ biết mưa xuân qua thơ Nguyễn Bính. Cả hoa xoan, lẫn cây xoan, cũng dzậy, Hnhu hông biết. @-)

    GIỌT MƯA XUÂN .
    Cớ sao Nàng Xuân lại khóc.
    Long lanh giọt nước bảy màu.
    Áo hoa rỡ ràng muôn sắc.
    Hay là lạc bước tình Ngâu.

    Ngoài hiên nắng vàng chưa đến.
    Heo may phá bĩnh giấc nồng.
    Cái ngủ vùi trong chăn ấm.
    Ơi Mưa có lạnh lắm không?

    Tháng Hai hoa xoan trẩy hội.
    Mau về cho kịp mùa vui.
    Mưa xuân giăng giăng khắp lối
    Lộc non xanh mượt đất trời.

    Mời nhau lên đồi cỏ lạ.
    Nồng nàn đón rét nàng Bân.
    Phương Em quanh năm nắng Hạ.
    Tìm đâu giọt mưa ngày Xuân...
    HNhu - 19/2/2011

    @ Lam: Hihi, cọp bị mèo vồ! Kệ nó ha, bữa nào vồ lại! :D

    @ Anh Kunhon, chú Lylh: Ứ hiểu hai ngừ đang lói cái giề! :))
    Có muốn HNhu đập chít cả hai hông?! >:)
    Chật tự học bài nhá! [r24)]

    @ Lenhankiet: Thuở đời, bữa nay mới nghe kưng nói có bông đào đực! :))
    Mắc cừ ghê! Dám xí gạt HNhu.









  6. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Dập chít Ông Ku Ni-Ni thôi ha!

    Để Anh bị thương đủ oài!...Ni-Ni xin có 30s mà xài cả 99 phút bù dzồ!....Đứng dzô xó úp mặt dzô tường đi Kưng!

    Liệu mà học Kưng nha!......:-??.....:-??.....:-??.......:-??.......:-??

    Mất thời dzan!....Đi dzìa nhà đây!.....:-"......:-"......:-"
  7. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hnhu cho bài này nghe cứ thấy phơi phới trong lòng ![r32)] Có lẽ nó hợp với mùa Valinhtinh thì phải [r2)]
    Tấm ảnh đó của cây hoa Trúc Pháp. Twww thấy người bán hoa gọi thế! . Twww không chôm hình của người khác rồi lại nhận là của mình bao giờ [-X

    [​IMG][​IMG]

    Tặng HNhu thêm mấy quả ớt ăn dần nhé![:D]

    ........................................

    @ Lyhn : Trí tưởng tượng của bạn phong phú thế! [r2)]
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị à!

    Hay đó, quen nhau cũng rà 3 năm rùi, chị ra đây đi.

    Trú mời nhiệt tình thế còn gì?

    (Trú lại còn phải rào trước đón sau là "mọi người đừng nghĩ sai..." sai cái lai tai phai ý, ai thèm nghĩ rì chị nhỉ?"- dưng mà chắc trú hơi có vấn đề chi chi đó he he :)))
  9. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ( *.*)....

    [​IMG]

    Hẹn cưng giờ này há , đợi nha ... nhớ lắm tiếng đàn ngày nào ..

    Mười ngón tay ngoan
    Mười ngón thiên thần
    Nhảy múa hoà điệu
    Lòng ai han hoan



    Nhạc của tiếng lòng
    Hỡi ai tri kỉ
    Ta đã đợi lâu..
    Ngày mai giờ này ..
    Hội ngộ ..


    .... Hoa này , Lam st áh.. màu hồng thắm xinh , vui tươi phải ko nà.. chúc bạn cưng vui há ..:P:P
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sắc màu hoa mười giờ này HNhu thích mê. Ngắm nó, cảm giác ngòn ngọt. Làm HNhu nhớ búp sen tơ nở bum búp, chậu bông thủy tiên tỏi cười hết mình, những sáng mưa hạ.
    Giờ HNhu mới đọc thơ và xem lịch hẹn của bạn. Hihi, HNhu sai hẹn mất gùi. Bạn có chờ HNhu?
    Mười giờ, nãy, HNhu mắc lột cả rổ củ hành để dzú phi cho giòn, thơm, đặng ăn bánh cuốn. Nước mắt, nước mũi đổ tèm lem.
    Dzô YM, tìm bạn, đàn bạn nghe, hông có. Dzìa quơ rầu! Đi mần rầu! :-w:-w

    MƯỜI GIỜ.
    (Tặng bạn Lam )
    Mười giờ má đỏ.
    Mười giờ áo hồng.
    Nắng vàng vàng đến mênh mông.
    Hẹn
    Rồi đâu mất!?
    Ai ngồi trông ai giờ!
    Mười giờ tiếc ngẩn, tiếc ngơ.
    Lại nhủ mười giờ
    Mai.
    Sẽ lại sang!
    Mười giờ.
    Nở rộ rỡ ràng.
    Đường xa chưa gặp.
    Cứ xốn xang
    Mười giờ!
    HNhu - 22/2/2011







    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @ Én: Ui chời ơi, cái dzấn...đề của trú...thì nó nằm ở cái chỗ...nớ đó cưng.
    Mà kệ nó ở chỗ nào. Cứ cái chỗ nhiệt tình là HNhu phang! :)) Khỏi lo đói. Có trú nuôi cơm.
    Thích lắm cưng ơi, nhưng như HNhu giờ thì hông thể nói bữa nay bay, là, mai bay cái dzèo được.
    Cần chút thời gian. Cưng cứ chuẩn bị tinh thần bị HNhu ăn hiếp đi. Nghen! [r24)]

    @ T3W: mèn ơi, ớt thì HNhu thích dòm hơn ăn. Ăn hết chừng đó, HNhu thành con cưỡng hóng hớt tối ngày là tiêu HNhu. Thuở giờ, cái miệng hông để liền da non, ăn nhiều ớt chắc điếc tai thiên hạ . :))
    Bông kia hông phải bông Đào. Nên, HNhu nhìn thấy lạ. Màu của nó ngắm thương ghê.
    HNhu thanks bạn.
    Nhiều khi chán, muốn bỏ phức cái thica này, nhưng lại nghĩ, bỏ ttvn, thấy ...nhơ nhớ bông hoa nhà bạn. @}

Chia sẻ trang này