1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]

    CÒN EM.

    Còn em mùa lá nỏn.
    Nuột nà với non tơ.
    Áo xanh luống mạ mới.
    Cho ai vướng vần thơ.

    Còn em với dòng sông.
    Con đò dọc thong dong.
    Lướt trên ngàn đợt sóng.
    Theo mãi nhau bên lòng.

    Còn em những vườn trăng.
    Hái sao trời dung dăng.
    Nay tròn thời mai khuyết.
    Yêu rồi. Dám nói năng!

    Còn em giữa nhân gian.
    Gieo hạt mầm hân hoan.
    Xuân về tươi hoa cỏ.
    Cách xa cứ hát tràn.
    HNhu - 7/3/2011
  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ( *.* )...

    Em miu này có đôi mắt đẹp -lạ nhỉ ?

    Mắt Em !

    Em trắng trong
    Tình điểm hồng
    Xanh màu mắt biếc
    Vẫn mãi một màu thuỷ chung

    Đã yêu ... sao nín lặng
    Biết lòng ai ? dạ bâng khuâng
    Quên rồi chăng đôi mắt - biển trời
    Em yêu .. đã thấy rồi ..một nỗi
    Nỗi buồn trong mắt em ...

    7.3.2011
    @ :Chúc bạn và mọi người cùng vui vẻ ngày mai nha ...[rose]
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    ẢNH CHỊ UẤT KIM HƯƠNG Sưu tầm.

    Nắng quá!
    Phía hông nhà, người ta đang thi công nhà mới. Nhìn những người khuân hồ đen nhẻm, mồ hôi như tắm, mà thương.
    Mới băm ba độ, đã dzậy. Ít bữa còn nắng hơn.
    Giá mà một tay che kín được bầu trời, khỏi nắng, HNhu che cho.

    NẮNG THÁNG BA.
    Nơi nào
    Giá rét tháng Ba.
    Phương em vàng nắng vỡ òa
    Mênh mang.
    Trời xanh.
    Xanh đến ngỡ ngàng.
    Cánh chuồn kim nhỏ nhẹ nhàng vút cao.
    Hè chưa?
    Cuốc vọng bờ ao.
    Khắc kha, khắc khoải, cồn cào ruột gan.
    Thương hạt mưa nhỏ đa đoan.
    Cơ nhỡ giữa đàng chưa kịp về đây.
    Xòe bay tay.
    Ngửa bàn tay.
    Che cho rợp mát mắt, mày, thế nhân.
    HNhu - 7/3/2011

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Hihi, cái này cho Lam đọc, cười chơi. Mai mới được đọc nghen.
    HNhu chúc bạn ngày của phe ta, nhiều dzui dzẻ. :D

    MAI!

    Mai ngày Tám tháng Ba.
    Em bỗng đẹp nhất nhà.
    Quanh năm vùi góc bếp.
    Giờ, được ngày thăng hoa!

    Anh rằng: Em số dzách.
    Anh chỉ đứng số dzì.
    Lũ con là tam, tứ.
    Em muốn gì, khiến đi!

    Cười tươi tựa như hoa.
    Ơn ngày Tám tháng Ba.
    Ơn vì là phụ nữ.
    Em - một phút - lên Bà!

    Ngày vui thường rất ngắn.
    Mọi chuyện trở bình thường.
    Em lại vùi góc bếp
    Anh tung tăng phố phường.
    Hnhu - 6/3/2011
  4. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    TẦM VÔNG 2 (TIẾP)

    HÀ NỘI 7/3/2011

    Tầm vông hem thèm nữa!!!
    Chẳng khóc cũng chẳng cuời
    Chẳng hờn cũng chẳng chơi
    Cũng chẳng thèm xấp ngửa
    Và rồi hết xốn xang!!!!!!

    Đã bao lần lang thang
    Giữa trời nắng chang chang
    Thấy trong lòng hoang mang
    Về cuộc tình dở dang!!!!

    Đã đến lúc muộn màng
    Tình anh hay duyên nàng!
    Ngồi một chỗ bàng hoàng
    Nghe tiêng súng ĐÌ ĐOÀNG!

    Thế rồi chàng ra đi
    Mang theo những li kì
    Nỗi lòng anh còn đó
    Với tâm vông ngày đó!!!!!!!!


    (KU NHỎ - LỚN)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    ANH TUNG TĂNG PHỐ PHƯỜNG
    NAY NẮNG ĐẸP PHI THƯỜNG
    CHỊ NHƯ THẤY CHÁN CHƯỜNG
    CHỊ QUYẾT ĐI LÊN PHƯỜNG

    NHƯNG ANH ẤY KHÔNG NHƯỜNG
    BỊ ĐẤM ĐÁ GIỮA ĐƯỜNG
    NHƯNG CHỊ VẪN KIÊN CƯỜNG
    VÌ NGÀY 8 THÁNG 3....VÔ THƯỜNG!

    KU (LỚN-NHỎ)
  5. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ( *.*) .......


    Hehe .. Lam đọc rùi nà, cười bể bụng luôn nà... hahhaa.. Chúc bạn cưng vui há -- nhận nhiều hoa - quà há ...

    Món Quà....

    Sáng nay , ngẩn ngơ nhìn trời
    Bừng sáng trong xanh đến lạ
    Hôm nay ngày 8 tháng 3
    Em tôi . .. ôi sao đẹp quá..

    Chiếc khăn xin dành tặng Mẹ
    Hoa thắm len lén đi tìm
    Nơi góc bếp .. trao tặng em
    Thì thầm : để anh trổ tài..
    Chúng mình cùng vui ... em nhé >:)>:)>:)

    [rose]
  6. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)......
    [​IMG]
    Tặng HNhu nà, hoa mai đó...
  7. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ...
    nhân dịp ngày mùng 8/3 ( tính theo giờ mặt trời chiếu sáng bên kia quả địa cầu nhé ) tặng cưng loài hoa của tháng 3,loài hoa của Hà Nội...
    Chúc cưng mọi điều tốt lành nhất có thể nghĩ ra được.Cưng ngoan nhé. >:D< ko được tị nạnh hay hờn trách trẻ con nữa ha.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Ku Nhỏ: Túm théng be, hông chúc gì chị hả Ku? Lại còn ghẹo chị a?! Bẻ trụi măng Ku giờ! =))=))=))=))

    Tầm vông le te tập.
    Quên hết chiện học hành.
    Ẻm nhà ai xinh phết.
    Chít Ku nhỏ! Sao đành!
    :)):)):)):))

    Thương Ku. Hun dzô đỉnh đầu đinh. Hay ăn chóng nhớn như anh Ku Nhớn nhá cưng. :-*

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn bạn cưng ha. Dạo này chụp hình đẹp ghê nà. Có lẽ là danh sư xuất cao đồ đây. :D
    ( Danh sư dạo này đi xa quoài. Hôm qua HNhu đòi nợ lời chúc, mới giựt mình là 8/3! Người bận rộn, ai cũng giống nhau. :D )
    Mai lạ ha cưng?
    Nhìn Mai, HNhu nhớ những mẫu thêu Kimono của HandVietko Cty ở Tân Bình. Ngày nhỏ, dzô chơi, say sưa ngắm chúng trên thân áo Kimono.

    Khoe tình giữa trời đông
    Mùa ơi, lạnh lắm không?
    Mai về Xuân về tới
    Ươm đôi má đỏ hồng.
    HNhu.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    HNhu biết là hoa Sưa nở tầm tháng Mười Một, phải hông cưng? Hoa dày. Màu nhã. Dịu dàng. Ngắm hoa Sưa, cảm giác ấm áp, như được chở che :D. HNhu có tưởng tượng quá hông cưng?
    Cảm ơn cưng về lời chúc. HNhu có trẻ con mấy, cũng bự hơn cưng. :D
    ( Hoa Sưa đẹp, cho HNhu nợ thơ. :D - Bất an! )








  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA OẢI HƯƠNG

    SẮC MÀU LỜI RU.

    Ru hời, chân Lãng Tử.
    Hoa Núi giữa sương mù.
    Nhỏ nhoi cùng hoang dại.
    Tím ngỡ ngàng Hương Nhu.

    Lá ru xanh lời lá.
    Hoa dịu dàng đường hoa.
    Dã Quỳ vàng rực rỡ.
    Sắc màu cùng hoà ca.

    Em về phơi màu áo.
    Hồng phấn má đào phai.
    Gọi mời xuân mộng ảo.
    Đọng mơ màng mắt nai.

    Chị về phiên chợ mới.
    Áo thổ cẩm tự may.
    Nắng trải dài sườn núi.
    Sương vờn theo gót, bay.

    Sắc màu ru màu sắc.
    Ngày rộn ràng lời vui.
    Bé con cười tít mắt.
    Xuân thì vừa lên ngôi.
    ( HNhu )


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hihi, dzậy mừ HNhu tưởng hoa Sưa nở từ tháng Mười Một nở đi, cho tới giờ. :D

    VỀ NƠI HOA SƯA.
    Mời nhau đi về phía trước.
    Nơi Tháng Ba mỉm cười.
    Hoa Sưa dịu dàng bình yên trong rét mướt.
    Bàn tay đợi ấm tay người.
    Gió Đông Bắc giật phăng mành cửa.
    Len lỏi vào ngóc ngách ngăn tim.
    Khoảng ấm nhỏ nhoi lặng im.
    Mùa đan áo, sợi len mềm, buộc-mở.
    Rưng rưng dòng thơ gợi nhớ.
    Như gần lại vụt rời xa.
    Còn lại tháng Ba.
    Gọi!
    Sưa vào mùa
    Cho Xuân say lần nữa.
    Ngưỡng không gian nào.
    Chất chứa
    Đủ.
    Em - Anh!
    HNhu - 10/3/2011

    Trả nợ hoa Sưa.
    Cảm ơn bức chụp hoa Sưa của cưng. :D




  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MẪU SƠN.
    Mẫu Sơn mờ sương núi.
    Men lá ủ rượu nồng
    Khách du say nghiêng ngã.
    Cô sơn nữ má hồng.

    Gót chiều nhẹ ghé qua.
    Khói lam phía nương xa
    Ấm lòng chân lãng tử.
    Níu kéo kẻ không nhà!
    (HNhu - 11/3/2011)

Chia sẻ trang này