1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....

    Tặng HNhu .. nà.. khung cảnh buồn ãm đạm quá phải không ?

    [​IMG]
  2. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    .......
    [​IMG]
    trên Lào Cai,có 1 Mẫu Sơn như thế.Càng lên cao càng thấy mọi thứ xanh mướt hơn,những đóa Cẩm Tú Cầu đủ màu sắc thấp thoáng dưới lớp sương mờ... Mọi thứ khiến những kẻ lữ khách như lạc vào chốn bồng lai,ko kẻ nào lỡ xa khi ngày về đến...
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Lam cưng: Nhật động đất mạnh quá. Cưng có ảnh hưởng chi hông. Bình yên cho cưng.

    @ Hongngoc: HNhu chưa biết Mẫu Sơn của Tây Bắc. Chỉ nhìn thấy Mẫu Sơn của Lạng Sơn thôi.
    Phía Bắc nhiều núi. Toàn núi Mẹ!
    Miền Nam nhiều sông. Toàn sông Cái!
    Ngẫm thiệt là hay. :D
    Còn nợ hoa Xoan cho HNhu nha cưng :D

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    [​IMG]
    Ảnh sưu tầm.

    THỎA CHÍ GIANG HỒ .
    ( Tặng Tây Bắc )
    Giang hồ thỏa chí tang bồng
    Vấn vương bản Lạc bóng hồng đam mê.
    Vui say quên nẻo đường về
    Hoa Ban nở trắng bên lề xuân xanh.
    Thang Ba khéo vẽ nên tranh.
    Giang sơn cẩm tú khuynh thành giai nhân.
    HNhu - 8/3/2011
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    VÀNG HOA CHO NGÀY MỚI.

    CHO NGÀY LÊN .

    Cho em ngày mới.
    Nắng trải vàng mơ
    Đất trời rộng mở.
    Ươm mầm xanh thơ.

    Con đường dài tít.
    Nho nhỏ vòng xe.
    Ca vang phố sớm
    Cho riêng mình nghe.

    Tiếng rao lảnh lót.
    Xôi nóng thơm lừng.
    No căng bụng rỗng.
    Sinh khí phừng phừng.

    Dòng người hối hả.
    Lướt vèo qua nhau.
    Ánh nhìn ngộ quá.
    Bừng trong mắt nâu.

    Em vào ngày mới.
    Chạy đua mặt trời.
    Hét cùng bầy sẻ.
    "Ta bay khắp đời"!
    HNhu - 12/3/2011]

    HNhu chào ngày mới . Chúc cả thế giới dzui. [:D][:D][:D][:D]


  5. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chết,lại nhầm địa chỉ. Mẫu Sơn LB nói trên là ở LẠng Sơn đó cưng...Còn hoa Xoan áh.? :P cưng ko nhắc là LB quỵt luôn mất.
    ...
    Cưng hôm nay có vẻ khỏe mạnh ghê ha.! ^^ Chúc cưng cứ khỏe như thế nhé.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lào Cai mừ ở Lạng Sơn gì cưng! Xí gạt HNhu a? Bóp mũi giờ!
    Bữa nào HNhu hông phẻ! Cọp mừ! [:D][:D][:D][:D]

  7. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.* ).....

    Tỉnh Thức !


    6h 30 : đã Tỉnh chuẩn bị cơm sáng , Vì sao ? Suốt đêm chẳng ngủ được vì động đất hoài , từng đợt từng đợt .. lo lo , sợ sợ ...

    12h 15 : ăn trưa, nghỉ ngơi một chút chẳng yên ... lại rung rinh ...

    14h 45 : bấn loạn ,hoảng sợ tìm nơi an toàn ... ầm ầm , Trời ơi ...

    15h ... : hoang tàn ...


    Thần sóng hôm nay say sưa rồi chăng ?
    Quên cả nhân loại dưới chân
    Gồng mình cuốn phăng tất cả
    Ôi, huy hoàng bỗng chốc ...

    Ngày sau- rốt cận kề rồi chăng ?
    Mà sao chưa chịu thức Tỉnh
    Tìm nơi ẩn náu an toàn
    Cầu xin Thế giới hôm nay
    Hãy mau Tỉnh Thức mà chung tay
    Giữ trái đất - mỗi ngày thêm xanh ...!

    ls- Jp 14.3.2011


    @ HNhu cưng ơi : Hiện tại thì bình an cưng àh. Mạng gặp trục trặc rồi ,nên khó khăn llạc lắm . Theo dự báo , trong tuần động đất tiếp tục xảy ra nữa ,và chỗ Lam thì .... thế nào thì chưa rõ :-??... nên cũng hơi lo lắng cưng àh , rồi chuẩn bị đối phó với chất phóng xạ nữa ... ôi ... Lạy Chúa ^:)^^:)^^:)^.... Cảm ơn Cưng nhiều nha .. thương lắm ... :xChúc cưng khoẻ nha ..bình an ![rose]
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nghe mà sợ quá! Cố lên nghen cưng. Nhưng mừ HNhu bói gùi, sẽ hông còn nguy hiểm gì nữa đâu.
    Cùng lắm thì dắt nhau tới "Nước" mới mà ở. Cho nên, tích thiện ha. [:D]

    [​IMG]
    MUỘN PHIỀN NHUỘM TÍM THÁNG BA.

    MUỘN PHIỀN NHUỘM TÍM THÁNG BA.

    Bao giờ Em trở lại tháng Ba.
    Nhuốm nắng hoàng hôn tím chiều tà
    Nhớ mùa mắt biếc tung tăng phố.
    Gặp anh bao lần? Đã cách xa!

    Muộn phiền, giờ, nhuộm tím trong nhau.
    Cánh đồng em thông thốc chênh chao.
    Vân vê vạt áo tìm không gặp.
    Gom góp xuân tàn đem vá, khâu.

    Học từ tình người vốn bao dung.
    Yêu thương dẫu mấy vẫn khôn cùng.
    Gạt phắt. Quay đi. Quên hằn học.
    Đã biết Ta - Người, chẳng bước chung.

    Chiều rồi, từ tạ tháng Ba thôi.
    Nắng quái lung linh tia khứ hồi.
    Phong linh biếng gió buồn dã dượi.
    Tắt lịm tiếng cười nơi nét môi.
    HNhu - 15/3/2011



  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    BÉ ĐĂNG LÚC TUẦN TUỔI.

    Hồi tuần tuổi Đăng ít đen. Màu chạng vạng tối. Giờ thì Đăng đen như đêm ba mươi. Mướt rượt. Bữa nào Gn chụp hình nó.

    VẲNG XA ĐƯA LẠI TIẾNG GÀ.
    Vẳng xa đưa nhẹ tiếng gà.
    Xôn xao bờ tre lá hát.
    Trưa nay nắng rơi nhàn nhạt
    Góc vườn mèo nhỏ ngủ ngoan.

    Ngắm ngàn mây trắng lang thang.
    Tạc hình cô tiên trong trí.
    Nghe niềm vui reo bình dị.
    Hạnh phúc nào có chi nhiều.

    Đi một vòng xa thật xa.
    Cuối cùng cũng trở lại nhà.
    Tiếng gà ò o rộn rã.
    Thân quen bờ giậu tre già.

    Kẽo kẹt tiếng võng đung đưa.
    Kể má nghe chuyện ngày xưa
    Cái thời tắm sông mất "áo".
    Chiều chiều lặn lội dang mưa.

    Giụi đầu ngủ giấc bình yên.
    Giữa trong veo tiếng chim chuyền.
    Tự giờ không đi đâu nữa.
    Đôi chân đã chán trăm miền.
    HNhu - 18/3/2011

    Về giữa yêu thương. Ngủ ngoan góc vườn. Võng trưa kẽo kẹt. Giũ bỏ bụi đường.
    Tự giờ, hông xa nơi này nữa!



  10. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bà chủ...Xin cho một vò " Hảo Hán rượu" và...hai ký thịt mèo ra đây..:-w

Chia sẻ trang này