1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HẠC TRẮNG HỀ.
    Hạc hề!
    Hạc hề!
    Từ nơi nước Nhược đề huề về đây.
    Mây hề!
    Mây hề!
    Mây trắng. Trắng mây.
    Hạc như mây trắng.
    Mây như Hạc.
    Hề.
    Đào Nguyên đi dễ khó về.
    Nhìn hút cánh Hạc, Khúc Nghê phí hoài.
    Bồng Lai.
    Chín cõi Bồng Lai.
    Nhân gian Chín mạng.
    Đời dài Chín giây.
    Ngang trời mây trắng bay bay.
    Một cánh Hạc gầy cõng nắng lên Tiên.
    HNhu - 18/4/2011

    @ Hậu duệ nhà Đinh Lê:
    Hảo hảo lớ! :D
  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    Địa đàng gần kề bạn cưng ơi , thì nhân giang không còn Chín mạng , đời sẽ không phải dài Chín giây đâu...ngày 17.4 thật đặc biệt nhỉ ? Bạn cưng thì có Thiên Đàng nhỏ nhoi ... còn Lam thì ... Địa Đàng tương lai ...hahhahaha ...[rose]
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    LAN TÍM.

    NGOAN HIỀN CÁI NGỦ MI EM.
    ( Thương tặng bạn Lam cưng. )

    Đong đưa chiếc nôi tơ mành.
    Giăng ngang một sợi mỏng manh.
    Ru cho mơ về bên gối.
    Ru cho cái ngủ tới nhanh.

    À ơi mi ngoan hãy khép.
    Trăng sao về cả đây rồi.
    Bờ môi nở bông hoa đẹp.
    An nhiên mộng mị giữa đời.

    Ngoan hiền cái ngủ mi em.
    Trời cao thênh thang gió mát.
    Phong linh reo vang khúc nhạc.
    Kết chặt tơ mành nôi đưa.

    À ơi, ngủ hỡi mau thưa.
    Hơi thở đã chịu đều chưa.
    Ta ngồi ru nhau ngày tháng.
    Ngân nga miên khúc đung đưa...
    HNhu - 19/4/2011

    Ngủ ngoan nhé, bạn Lam cưng. Dậy thì đọc nhá.
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*).....

    Lam đọc rồi nè, cảm ơn cưng nha ... Lam ngủ cũng ngon lắm đấy .... tự nhiên trong mơ , Lam nghĩ đến Bạc Liêu nơi mà chưa một lần đến ...

    BẠC LIÊU ĐIỂM ĐẾN ƯỚC MƠ ...!

    Có những cái tên nghe thật dễ mến
    Có những vùng, mới nhắc là ao ước
    Được một lần đặt chân đến ...
    Bạc Liêu - dải đất thơ mộng trời Nam...


    Hoài Lang dạ cổ - vẫn mãi lưu truyền
    Danh người nhạc sĩ : Cao Văn Lầu
    Rồi đến ; Đêm Gành Hào nhớ bài vọng cổ
    Có chàng công tử ... chơi ngông..

    ..........
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NHẶT MƯA.
    Mưa rồi!
    Nhặt hạt mưa rơi.
    Hạt mau, hạt chậm, hạt vơi, hạt đầy.
    Hạt thì mỏng mảnh mình dây.
    Hạt tròn ú ụ căng đầy long lanh.
    Tại sao có hạt màu xanh.
    Hạt vàng sắc nắng, hạt vằng vặc trong.
    Hạt soi rỏ má em hồng.
    Hạt bắc cầu vồng lên tận không trung.
    Mưa rơi,
    Rơi mãi chẳng cùng.
    Nhặt hoài ứ hết.
    Rối tung đất trời.
    Người dưng hỡi.
    Người dưng hời.
    Không dưng mưa đổ
    Bởi
    Lời không dưng!
    HNhu - 23/4/2011

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
    QUỲNH - Ảnh Tranhung.

    QUỲNH THÁNG TƯ.
    Mưa gọi mùa về xanh xanh phiến lá.
    Gió gầm gào tơi tả hàng cây.
    Tháng Tư về qua đây.
    Không thấy loa kèn cười sớm
    Trăng hạ tuần biếng nhác chếch nghiêng nghiêng vàng nhuốm.
    Áo trắng hư hao phiền muộn
    Quỳnh tháng Tư!
    Len lén góc sân vườn.
    Chẳng là sắc.
    Chẳng là hương.
    Chẳng là hoa.
    Chỉ là nghiệt ngã.
    Đơn phương!
    Dõi mắt về muôn hướng.
    Phía bình minh le lói vầng dương.
    Quỳnh bi thương!
    HNhu - 23/4/2011



  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Bi thương hay bị thương giống cái lá của hình trên vậy cô chủ ? nếu là bị thương thì nhầm nhò gì !?
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    KHÔNG NGHE - KHÔNG NHÌN. ẢNH ST.

    ƯỚC MƠ.

    Ước mơ.
    Ngày không xa.
    Một mái nhà.
    Một người cha cho đàn con nhỏ.
    Đội banh mặc áo đỏ.
    Giữa những mùa Seagames.

    Ước mơ.
    Bao bộn bề chông chênh.
    Chợ đời.
    Góc bình yên.
    Thuyền em neo đậu.
    Chờ vượt khơi.

    Ước mơ.
    Em của em ơi.
    Đừng mất nhé!
    Vào mùa rơi muộn phiền.
    Phục sinh.
    Hình vóc vẹn nguyên.
    Hồng ân cứu rỗi.
    Trọn miền mơ ngoan.
    HNhu - 27/4/2011



    @ Lam: Đây bạn ơi, còn đang mần muối ở Blieu. Hồi nào nhiều, bán muối luôn! :D
    Ở đây HNhu hông có Net. Online bằng USB3G, nhưng má cấm vận dữ lắm. Cho nên tối ngày chỉ on bằng dt thôi! :D
    Ngày dzìa còn xa lắm! :D

    @ Chú Ly: Chú ơi, cả hai! =((=((=((=((

  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Hiiii, ngày dzìa còn xa àh .. Lam thì nhanh lắm nè .. Mà gắng mần muối đi nha , bây giờ muối tốt lắm ấy ,tốt cho sức khoẻ hehhe ...

    Ngày Tiễn Biệt ....


    Tuần sau , em về , về luôn đó ....

    Anh nhớ , chị nhớ ...
    Ba năm , ừhm , đã ba năm ...

    Ba mùa xuân qua , ba mùa lá rụng...
    Anh đào ba lần nở rồi tàn ..
    Lá đỏ giờ đã xanh màu cỏ non ...

    Ba mùa mưa lạnh , ba mùa tuyết rơi .. lạnh buốt !
    Đừng ! Đừng nhắc nữa , em sẽ buồn ..
    Và em sẽ khóc ..mà khi em khóc ..
    Sẽ níu chân anh , chị bịn rịn ..

    _ Ta có gặp lại nhau không ?
    Không biết nữa .
    Nhưng vẫn mong , có một ngày ...

    Tiễn em đi ...
    Anh tiễn em về , chị cũng tiễn em ..
    Sao trong lòng em lạnh lẽo quá ..
    Khóe mắt ngấn lệ buồn, tim ai nát tan ..

    Và mong , còn gặp nhau trong ngày mai ..
    Em sẽ khóc , vì hạnh phúc trùng phùng ..

    Vẫy tay chào ... Đi đi em , em về ...
    Đi đi em , đôi mắt anh luôn dõi theo em đó ....
    Đôi mắt anh , ngấn lệ buồn ..

    Đi đi em , đừng nhìn ngoái lại nha em ..
    Để yên lòng , khi không thấy nước mắt chị rơi ..
    Em vẫn cười ... dù biết phải xa nhau .....

    28.4.2011[rose]
  9. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hnhu cẩn thận kẻo công tử Bạc Liêu bắt mất đó nha!
    " Cho anh nhắn gởi Bạc Liêu mấy lời Sông có cạn lòng không đổi dời. Dù đi xa trăm hướng, ai người thấu nỗi hoài hương Bạc Liêu thương quá hình bóng quê nhà".
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ dzui dzẻ Gái Nhỏ!...Anh đi Bắc Kinh đây!....

    Thương Gái Nhỏ dzụ này nghen!....:-":-":-"....;));));)).....

    Lần sau gắng hông chơi mấy dzụ này nghen!...Nếu không là Trảm khó tha nghe chưa ?!....:-??:-??:-??....

    Với tinh thần thống nhứt Đất Nước 30-4 và tinh thần Lao Động Quốc Tế 1-5....Cho hưởng đặc xá nghen!!!....:-":-":-"...

    Đến tội,cứ đẩy Ngừi ta dzô thế...phải tha!!!....:)):)):)).....:-??:-??:-??.....:)):)):)).....

    Tinh thần 30-4/1-5 Bất Dziệt....!!!....:))=)):))=)):))=))......Đến tội!!!....haizzzzzzzzzzzzzz.........

    [​IMG]

    Hẹn gặp lại sau ngày Dzải Phóng và Thống Nhứt Đất Nước nha!!!.....:-??:-??:-??.....=))=))=))......b-(b-(b-(......=))=))=))......

Chia sẻ trang này