1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BIỂN VÀ CỐ NHÂN
    Biển xanh màu xanh hoài cổ.
    Bạc đầu con sóng nghìn năm.
    Dẫu gì, biển còn trẻ lắm.
    Chỉ người đi là xa xăm.

    Cố nhân bao giờ trở lại.
    Hải âu xoãi cánh nước trời.
    Cánh buồm tháng ngày khắc khoải.
    Đợi chờ tiếng gọi "thuyền ơi".

    Tháng Năm nồm về vần vũ.
    Cồn cào bọt trắng tung bờ.
    Có ai giữa mùa bão lũ.
    Hẹn với biển một câu "chờ"

    Ừ thì cố nhân đã vắng.
    Đại dương lòng dạ khôn cùng.
    Giữa khoảng bao la thinh lặng
    Tình thân mùa cũ hoà chung.
    Hnhu - 11/5/2011
  2. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tháng năm rồi nóng quá! lại nhớ Tháng 4 . Twww tìm được bài thơ này Hnhu và các bạn đọc nhé :


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Hà Nội ơi ! Tháng 4 về rồi đấy
    Mây lững lờ trôi nhẹ những bâng khuâng
    Áo em chùng chình trong cái rét nàng Bân
    Như cơn gió khẽ mang tình yêu tới


    Lạnh nhẹ nhàng thôi sao tim anh đập vội
    Vẽ những giấc mơ, những ước muốn riêng ta
    Xiết bàn tay em trong chiều mênh mông lạ
    Lòng khẽ bổi hổi, bồi hồi thoáng hương xa

    Em – tháng 4 - và ta
    Chiếc lá cỏ ba của vòng tròn số phận
    Dù có xa nhau thì sẽ còn vương vấn
    Những nỗi nhớ thương sẽ giấu kín một đời

    Có xa nhau cũng như gió mùa thôi
    Năm qua năm, ngày lại ngày sẽ tới
    Dẫu hạnh phúc, đắng cay còn chờ đợi
    Cũng sẽ hẹn lòng giữa tháng 4 vời vợi
    Được trở về trong cái rét nàng Bân
    Được thỏa nỗi niềm, khao khát, ước mong
    Được ôm gió, hôn mây và tình tự
    Để ru lòng – cõi yêu thương người lãng tử
    Hóa những mênh mông cho nỗi nhớ ngút ngàn…



    - Phong Cầm -


    .................


    Hnhu đi Bạc Liêu cẩn thận không bị công tử nào đó bắt đấy nhé!







  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)....


    Tiếng Quê Hương Gọi Về..!

    Bôn ba mãi xứ người , bước chân con thấm mệt ..
    Vất vả lo toan giữa cuộc đời rộng lớn....
    Con trở về với cõi nhớ quê xa
    Thèm lấy lại nụ cười ngây thơ ngày xưa...

    Nhớ mùa Hạ đốt đồng khói thơm lừng ..
    Mùi rạ mới nắng chang chang..
    Nhớ con nước lớn , nước ròng .. mỗi khi tiếng bìm bịp gọi..
    Con thơ ngây .. trách tiếng chim vô tình ... kêu mãi ..

    Con lặng ngồi nhớ lại chút hương xưa
    Kỷ niệm ấu thơ bên rặng dừa ven sông
    Lắng nghe - kể vào đó những nông sâu cuộc đời.
    Con thèm tắm mình trên sông lần nữa..


    Bôn ba mãi cũng mòn dấu chân chim
    Con tìm về với quê hương.. tìm thương tìm nhớ ..
    Con trở về khi quê nhà khẽ gọi giữa tim mình ..
    Quê hương giờ đổi thịt thay da..

    Con về lại nghe thân thương kỷ niệm ..
    Xóm giềng xa ghé nhà khi chiều qua ..
    Thăm đứa con từ xa trở về..
    Lắng nghe trong gió gọi thầm ...
    Đứa con xa xứ chạnh lòng nhớ quê ...
    11.5.2011

    Con 1 thang nua la ve roi .. hii. sap gap roi ..
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ T3W: HNhu biết là T3W yêu tháng Tư. Hihi, HNhu cũng yêu tháng Tư! Và, hình như tháng nào HNhu cũng yêu hết. Đúng là HNhu tham ghê. Dạo này ít thấy bạn :D
    HNhu đang tìm một anh công tử Blieu để bắt nà :D

    @ Lam: Nhớ nhà dữ gùi a! :D Ráng xí xi nữa cưng! :D
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chẳng hiểu sao lại nặng lòng dzới biển!
    Ngẫm lạ! Ngẫm ngộ! Ngẫm tức cười!
    Ngoài kia biển ứ biết gì. Cứ mênh mông xanh thẳm.
    Nắng sớm, biển lóng la, lóng lánh.
    Nhìn mênh mông dzậy đó, chứ có "ranh giới" hẳn hoi. Chỗ nào là khơi. Chỗ nào là lộng. Chỗ nào là xanh...
    Sóng cũng thế. Có sóng lừng. Có sóng cả... Và ti tỉ các khái niệm về đại dương học. Ai yêu biển lắm, mới hiểu rỏ tường tận dzìa nó.
    Gnho ngố. Chỉ biết là, trong vô vàn cái ranh giới đó, gnho dừng đúng ở ranh giới nào thích hợp nhứt. Tìm hiểu, cũng hiểu trong nội dung hạn hẹp nào đó mà thôi.
    Vì Gnho cảm nhận được sự vô tận của biển, và năng lực hạn hữu của bản thân.
    Chỉ có kẻ dại mới có ý đồ sở hữu biển.
    Đi biển đã nhiều. Mỗi nơi một vẻ. Đẹp rất riêng.
    Biển Cần Giờ nước đen thùi lui, ngày nhỏ hông dám xuống. Chê dơ. Má nói, nó sạch boong hà. Tại màu cát không đẹp thôi. Học được, à, nước biển trong "nhờ" cát. [​IMG]
    Tới Nha trang, lặn hụp trối chít, vì biển trong quá. Má nói, con gnho bơi né rác ra, dơ hầy. Chu mỏ cãi, sạch boong mừ má. Má nói, nhìn dzậy chứ dơ. Tại cát đẹp. Bài học xưa được ôn lại.
    Nhận ra một điều, mọi thứ không thể biết được khi chỉ nhìn bằng mắt.
    Huuhuu, dzậy mừ, có lời dạy từ người đi trước "con gái yêu bằng mắt, con chai yêu bằng...tay!"
    Hoá ra con gái là "con" ngố nhứt a?
    Chèn ơi, con gnho bình sinh đã ngố, giờ lại càng ngố a?
    Rối!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Định giải quyết công dziệc. Cho rốt ráo. Hông dây dưa sang tuần.
    Nhìn lịch, thứ sáu, mười ba.
    Người phương Tây kiêng ngày này thì phải.
    GNho da dzàng, mũi tẹt lít, cũng tự dưng...ngài ngại. Mê tín ngang hông [:D]
    Lại ngẫm, bình tĩnh, bình tĩnh hơn. Đừng làm gì nóng dzội khi còn chưa bình tĩnh.
    Thì bình tĩnh nà.
    Cho qua thêm hôm nay.
  6. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    (*.*)......

    Màu tím : cách dùng hình ảnh , sự việc , điều thiên nhiên để nói đến vấn về , tâm sự nỗi lòng ..>> hay lắm HNhu àh, cảm xúc thật ...
    Màu xanh : Hok mê tín nha , Lam từng đọc qua một quyển sách có nói : việc hôm nay chớ để ngày mai nà, rồi thì " Đừng lo lắng chi cho ngày mai , vì ngày mai sẽ có việc của ngày mai nà ... "

    Biển và Em !???
    Biển vẫn xanh .. xanh màu ngọc bích ..
    Tình vẫn thắm ... thắm mãi trầu cau ..
    Biển nhớ gì ... mà đêm đêm gầm gì sóng vỗ ..
    Em nhớ ai ... sao trằn trọc bâng khuâng - suy tư.??
    Hỡi đàn cá nhỏ . .. dưới lòng đại dương
    Có hiểu chăng mênh mông của biển ?
    Còn người trong mộng .. sao hoài biền biệt..

    HNhu nà , hok nghĩ ngợi chuyện xa xăm nữa nha bạn cưng , hok thôi cọp lẫn mèo hok khoẻ nữa thì buồn lắm ấy , Tội bác sĩ cứ chạy đến chạy đi hoài ... [rose]
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    ĐÔI.

    VỀ ĐÂY.

    Mời đò về lại dòng sông.
    Con nước lớn ròng thao thức triền miên.
    Cành cao mời đôi chim chuyền.
    Phong linh gọi gió ghép duyên mây trời.
    Nắng vàng từng giọt rơi rơi.
    Sóng sa sóng sánh một đời thênh thang.
    Chìa vôi bạc trắng đa đoan.
    Về xanh lại những biếc xanh vườn trầu.
    Về thôi. Dù ở nơi đâu.
    Lời yêu cứ thuở ban đầu...Mãi thôi!
    HNhu - 16/5/2011

  8. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hôm nay.,trời mây đen mù mịt,ko có trăng,ko có sao,biển sóng mạnh hơn ngày thường...Mây đen che kín trời.,lòng nó cũng có những đám mây...
  9. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Vì Twww sinh vào tháng 4 mà !

    hnhu muốn đi tìm công tử để bắt e rằng không dễ chút nào : Hnhu đọc này : " Cuộc đời nghèo khó của con trai công tử Bạc Liêu
    “Đốt tiền nấu trứng” là câu đồn thổi về công tử Bạc Liêu. Vậy mà ngày nay con trai ông lại đang phải chạy vạy kiếm từng bữa ăn trên chính mảnh đất của tổ tiên.
    Trong căn nhà trọ nhỏ ở thị xã Bạc Liêu, ông Trần Trinh Đức - con trai của Công tử Bạc Liêu buồn bã ngắm nhìn cô con gái bị bệnh tâm thần phân liệt, cứ vô tư ngồi cười hềnh hệch. Bằng giọng trầm nhỏ, người đàn ông tuổi đã quá 60 cho hay, cuộc sống của gia đình ông hiện tại là chạy cơm mỗi bữa, tài sản duy nhất là chiếc xe máy để chạy xe ôm kiếm sống."

    Xem ra hậu duệ của Công tử Bạc Liêu đã bị mai một đi rôì !
    Nếu hnhu muốn đến thăm công tử và ngủ lại phòng của công tử thì cần gọi diện trước nhé [:D]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Nhà Công tử Bạc Liêu tại số 13, Điện Biên Phủ, phường 3, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu là địa chỉ không thể bỏ qua của bất cứ du khách nào đặt chân tới Bạc Liêu.

    Theo bà Võ Kim Cương, Giám đốc Nhà hàng - Khách sạn công tử Bạc Liêu, hiện nay khách sạn hiện đang kinh doanh 10 phòng nghỉ. Giá phòng từ 200.000 - 240.000đồng/ngày đêm. Riêng căn phòng của công tử Bạc Liêu có giá thuê 350.000 đồng/ngày đêm, nhưng phải đặt trước vì có nhiều khách muốn ngủ tại phòng này.




    .................................




    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    [FONT=&quot]Nếu thật buồn em cứ về với biển [/FONT]
    [FONT=&quot]Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu[/FONT]
    [FONT=&quot]Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm[/FONT]
    [FONT=&quot]Biển yên lành biển hát phiêu diêu[r32)][/FONT]







  10. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thói đời, ai giàu ba họ, ai khó ba đời mà!
    Uhm, tính ra mình là đời thứ ba. Chắc...sắp rồi! [r2)]

Chia sẻ trang này