1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]

    CON CÒNG NHO NHỎ.

    Con còng nho nhỏ.
    Gọi gió giương càng.
    Đón ngang đầu sóng.
    Triều dâng mênh mang.

    Suy nghĩ điều gì.
    Vân vê triền cát.
    Thuyền về lại đi.
    Ngàn dương reo hát.

    Mặt trời đỏ ối.
    Thấp thoáng đằng đông.
    Báo ngày bão nổi.
    Trời giăng mưa giông.

    Miệt mài bám biển.
    Dù thu, dù hè.
    Mở tròn mắt nhỏ.
    Đôi càng mãi se.

    Em như còng gió.
    Ngóng về phương anh.
    Bốn bề l ồ n g lộng.
    Đại dương ngát xanh.
    Hnhu - 7/6/2011
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sao đành rụng thế, hỡi lá xanh?
    Dẫu có chung đôi cũng không đành!
    Bởi đâu tan tác mùa tươi thắm?
    Hay là vì em, hay vì anh?

    Hihi, bữa nay quỡn sao on giờ này cưng?
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CỎ NON.
    Hoài thương ngọn cỏ thanh thanh.
    Non tơ giữa những ngọt lành xa xôi.
    Xin cho mưa tưới khắp trời.
    Em tôi mơn mởn nở cười cùng xuân.
    Hạ rồi. Nắng hạ rưng rưng.
    Bao nhiêu quay quắt thôi đừng qua đây.
    Em tôi áo mỏng vai gầy.
    Mong manh e ấp đầu ngày, tình ơi!
    Hnhu
  4. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cũng đến mùa hoa Đại nở rồi...
    [​IMG]
    ...
    Cưng : Ngày nào chả trốn vào trong này ngủ. Có cưng ham chơi đi đâu ko trông nhà nên ko biết thôi :P
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]

    Ui, bông sứ trắng! Cưng chụp đẹp quá! Rất thơ!

    Mấy bữa rày, tâm hồn lạnh băng. Thấy dzô cảm dzới hết thảy. Nhìn mấy bông sứ trắng của Lu, nghe chạnh lòng sao đó!
    Nhìn đâu cũng như dửng dưng.
  6. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em ở nhà zới má
    Chăm đàn gà lớn nhanh
    Để mai mốt anh zìa
    Bà con mừng Chiến Thắng!:D

    Đánh - Đánh cho Tàu tri Nam Quốc Sơn Hà Biển Đông chi hữu chủ!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]

    Măm cho mau thành...Thánh Gióng!

  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0

    (*.*)...

    Hahahahaha .... Ăn no rồi thì : Căng da bụng đùng da mắt .... Ngủ gật rùi kìa .. kakkakaaa

    HNhu : Lam dzìa rồi nè , bao giờ rảnh hả bạn cưng ?[rose][rose]
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    NGON, NHÀO DZÔ!

    @ Lam: Dzìa nghỉ ngơi cho phẻ đi cưng. Mua ngay tấm bản đồ thành phố gùi ngâm kíu đi nghen.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Có lẽ hôm nay mưa. Mới sáng đã âm u.
    Giờ ngồi đây, chiều ngồi Ctho. Kia ngồi Blieu.
    Làm cơn gió, hay làm cụm lục bình...
    Người nặng nề.

    TÍM ƠI.
    Về đâu màu tím.
    Bên đời bâng khuâng.
    Lục bình lững thững.
    Trôi về cố nhân.

    Cơn mưa giữa hạ
    Hạt tròn long lanh.
    Anh phương trời lạ.
    Nhớ nhung có đành.

    Hoàng hôn chợt tím.
    Mơ hoang chẳng còn.
    Đến mùa bão lộng.
    Tình vẫn đương non.

    Chào nhau lần nữa.
    Khoe mười răng xinh.
    Bằng lăn.g tím phố.
    Em đi riêng mình.
    HNhu - 14/6/2011

    Lần nữa biệt cưng, Sì gòn nhớ.

Chia sẻ trang này