1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165



    Nếu Ninh Thuận xì hơi, phá sản ? Nếu Ninh Thuận mua lò lởm ? Chiện làm chuột nói rồi, tha hồ sang Ô Qua biểu diễn, kéo áo tụt quần show hàng quý hiếm sản phẩm phóng xạ, kỳ thú dị quái. Ở đây nói về vấn đề tài chén khéo tán, tức tài chính kế toán.

    Thế này ạ, đây, cũng cái bọn cho Vinashin vay tiền mua thiết bị lởm, mua xác tầu lởm đây. Cũng bọn Ô Qua này cho cái lũ đường sắt Việt Nam đi khổ tk19 vay mua tầu hoả đắt hơn máy bay đây. Cũng cái bọn Ô Qua này cho vay Ninh Thuận đây. Đừờng sắt Việt Nam phấn đấu thế nào ? sau 60 năm tiếp quản từ Tây, nó giữ nguyên khổ tk19, 1 luồng, và bỏ đi các tuyến miền Nam, Đà Lạt, Núi Hồng, Bến Thuỷ.... bất chấp định kỳ ngốn cả núi tiền thuế. Đường đường chính chính, thì chúng phông được đầu tư thêm, mà phải trả thuế thu nhập, thuế đinh, thuế đất, thuế tắc nghẽn đường bộ... và phải có lãi đổi sang khổ mét rưỡi ít nhất trước tk21. Như thế, đáng ra, những kẻ quản lý ĐSVN đã phá sản đi tù và bị đào thải từ lâu rồi, nhưng vì cái bệnh hoạn xã hội, mà còn đến ngày nay. ĐSVN đã trở thành cái giun sán lớn trong lòng ruột VN, nhưng con giun sán này sắp được mua toa tầu đắt hơn máy bay đây.

    Đầu tư vào cặn bã chính trị để chiếm đất nước người ta là việc châu Âu đã làm với dòng họ Buốc Bông, chiếm ngai Nã Phá Luân. Người Pháp cũng đã cho Nguyễn Ánh cắm con bá n nướ c . Nay giặc Nhật Bản Ô Qua lại có con giun sán lớn !!! Làm cho con nhà người ta cờ bạc nghiện ngập bệnh hoạn để chiếm đất là chuyện thường ngày ở xóm, tại sao bà con lại lạ lùng ? Đầu tư buôn cặn bã chính trị là chuyện truyền thống con hủi mẹ ghẻ nhà ta, sao bà con không đọc sử. Đổ tiền cho giun sán cặn bã là để chiếm nhà ta, bắt dân ta làm nô tỳ, hay bà con lại muốn cầm súng giành độc lập lần nữa ? Hám anh hùng thế ? hiếu chiến thế ? anh hùng gì tôi tớ phản chủ, con bắn chết mẹ ở ĐBP ?, sung sướng vui thú gì cảnh con giun xéo lắm phải oằn ? Làm chủ không muốn, làm tớ không nổi, đó là phản trắc, đê tiện, sản hẩm của ngu si, ngu si thì dĩ nhiên được ngu dân chế ra bằng công nghiệp hiện đại hoá.


    Ngân hàng Nhật Bản quan tâm tới Vinashin
    Mizuho Bank, ngân hàng hàng đầu Nhật Bản đã gửi thư tới ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam ngỏ ý tiếp xúc và tìm hiểu khả năng hợp tác.
    Nguồn tin từ Tiền Phong cho hay, trong thư, Mizuho đánh giá cao tiềm năng của ngành đóng tàu Việt Nam và mong muốn có buổi gặp gỡ, tham quan một số xưởng đóng tàu.
    [​IMG] Mizuho là tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản. Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Nguyễn Quốc Ánh, người vừa nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc điều hành từ ông Trần Quang Vũ, xác nhận đã nhận được thư ngỏ của Ngân hàng Mizuho chi nhánh Hà Nội.
    "Họ mới gửi thư bày tỏ sự quan tâm và mong muốn gặp mặt, khảo sát thực tế, chứ chưa đưa ra đề xuất cụ thể. Vì vậy chúng tôi cũng chưa thể đưa ra nhận xét. Tập đoàn Vinashin đang gặp khó khăn, song tiềm năng của ngành đóng tàu Việt Nam vẫn rất lớn. Mizuho là nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, nên họ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra đề xuất hợp tác", ông Ánh nói.
    Ông Ánh cho biết thêm, sẽ cân nhắc tổ chức cuộc gặp mặt hai bên, từ đó ban lãnh đạo tập đoàn sẽ nghiên cứu xem khả năng đáp ứng đề xuất của phía Mizuho và xin ý kiến ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin.
    Ông Ánh nhận bàn giao trách nhiệm từ hôm 30/8 khi người tiền nhiệm là ông Trần Quang Vũ bị đình chỉ chức vụ theo yêu cầu của ************** và cơ quan điều tra. Ông Ánh trước là Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của tập đoàn.
    Hiện Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo Tái cơ cấu Vinashin do Phó ************** Nguyễn Sinh Hùng làm trưởng ban. Từ tháng 7 đến nay, ban chỉ đạo đã nhiều lần làm việc với Vinashin.
    "Tình hình tại Vinashin đang tốt dần lên. Dù là tôi hay bất cứ ai được bổ nhiệm, đều đang gắng sức để làm việc", ông Ánh tâm sự.
    Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới, Ban lãnh đạo đương nhiệm của Vinashin sẽ vẫn làm việc để xử lý những vấn đề cấp bách.
    Tới đây, Vinashin sẽ bố trí nhân sự đảm nhận công việc công óố thông tin, khi có báo cáo kết quả tái cấu trúc lên Chính phủ, sẽ đồng thời công bố thông tin rộng rãi với công chúng.
    Mizuho Bank là ngân hàng bán lẻ thuộc Tập đoàn Tài chính Mizuho, nhà cung cấp dịch vụ tài chính lớn thứ hai ở Nhật. Đây cũng là một trong ba thành viên của nhóm megabank, cùng với Mitsubishi UFJ và Sumitomo Mitsui.
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Anh phóng bút kinh quá, coi chừng sai đó. Nguồn tin trên báo là thứ cấp thôi.

    Nhà còn thóc giống không, dự trữ mùa sau gieo hạt đi, đem đổ ra mà ăn là xong om đó.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mình để lại cái link gốc của bạn ở đây cho các bạn khác dễ tham khảo
    http://www.atominfo.ru/news2/b0126.htm

    Vấn đề lớn thì chúng ta biết rồi. Lò Nhật Bản tuy có vỏ thùng đúc, nhưng chỉ nhỉnh hơn một chút với các lò Pháp và Tầu, Cao Ly... khi mà toàn thể lớp này dùng chung thiết kế lõi và đẳng cấp kỹ thuật. Có việc phong trào EPR bùng phát ở châu Âu-tất nhiên bên ÂU nhiều tiến sỹ, người biể u tình mang theo nhiều luận văn đúng đắn chứ bồi lưỡi bồi mõm khó sôngng, rồi các chính phủ Phần Lan và chính Pháp vạch mặt những điểm lừa đảo về tính an toàn trong thiết kế EPR= cùng hệ Gen III+ với AP. Rồi lại có việc Anh và Ca cấm cửa lần lượt các lò Gen III AP-1000 cũng như EPR ít nhất một thời gian dài trước 2015, điều này có thể giải thích theo truyền thống, Anh và Ca bảo vệ nguồn tài nguyên bằng đóng cửa thị trường, ngăn cản các lò nước nhẹ rẻ tiền nhưng ăn vã tương lai, nhưng cái lý, cái cớ họ đưa ra không phải không đúng, là tính an toàn. Như vật, một mặt, AP-1000 của Toshiba vẫn chưa thể vững vàng tồn taị và cạnh tranh như VVER, nhất là sau 2009, Đức bỏ Pháp-Mỹ theo Nga, thì VVER tưng bừng khởi công trong EU và cạnh EU để bán điện vào EU.


    Mặt thứ 2. Chúng ta dễ nhận thấy qua sự phát triển của EPR thông qua hai dự án Đài Sơn tầu khựa và Ý (4 lò). Trong chuyến Nga tham Pháp 3-2010, TT Phát Sát Cô Gì đã tuyên tổ chức ngân hàng cho các nước vay mua lò. Đài Sơn được mua theo kiểu Areva Pháp góp vốn bằng cái ruột lò, Tầu bằng hệ thống điện và xây nhà lò, 2 bên cùng bán điện chia lãi, như vậy, về bản chất, Areva tự mua EPR. Mà chúng ta biết, các goía trị gia tăng, các khâu xây dựng-gia công lớn nhất của EPR là ở Skoda JS và nhà thầu xây dựng, như vậy, EPR cũng không còn hoàn toàn là của Areva đem bán, nhưng EPR sống mạnh vì nó có tiền đầu tư như thế. Đến Ý, thì EPR được ký cùng lúc với ký hiệp định hạt nhân Ý-Nga, điều này phục vụ việc Nga cung dịch vụ hậu trường, bao gồm chế tạo, tái chế, thay đảo và chuyên chở nhiên liệu. Như vậy, cơ khí của Szech, hạt nhân của Nga, Areva chỉ là người bán điện, vay tiền mua lò, điều này không chỉ tồn tại trên các EPR, mà cả các lò nước sôi nước nén khác của các hãng hạt nhân Âu, thông qua một liên doanh Areva-Rosatom.


    Về vốn, dĩ nhiên, không thể có thằng nào trên thế giới này độc chiếm vốn, thị trường bán điện, mỏ quặng, chế tạo máy toàn cầu. Ngay cả thời trước 1991, điện hạt nhân Đông ÂU vẫn có hàng loạt các xí nghiệp chế tạo ở Slovakia, Szech, Đông Đức, Hungari... cộng tác với Nga. Riêng Skoda JS làm được gần hết phần cơ khí. Như thế, cũng như Opel không bán xe hơn mà bán kỹ thuật cho GM, Rosatom cũng vậy, nó làm hậu trường.




    Như thế. Nga không thể nào đủ vốn để độc chiếm 14 nhà máy điện hạt nhân Việt Nam, điều này mở cửa tưng bừng cho các thể loại, và các bồi lưỡi bồi mõm đang tung hô vạn tuế, quỳ rạp nghênh đón CPR nhái của nhái nhà Tầu. Đây là cái lợn của Vịt Mọi, đúng thời điểm tốt sang sông và lợn sắp đem thịt, giá nô tì tài nguyên các loại nhf Vịt đại hạ giá, bán tháo tung toàn cầu. Ấn Độ xây 15 lò thử nghiệm nghiên cứu trước khi xây 2 lò kiểu nhái CANDU 550 MW, sau khi đã đủ lực lượng mọi mặt, lò, tái chế, bác học, bom, nhiên liệu.... dồi dào, Ấn Độ mới quyết định mua ồ ạt VVER Nga, xác định Nga độc chiếm thị trường bán lò cho họ. Sau khi EPR chào bán lò, thực chất là chào bán điện, thì Ấn không tội gì mà không đồng ý về nguyên tắc có bọn đem điện đến tận nhà họ bán, trong thời giá dầu lên ù ù, và vì đây là thị trường nằm ngoài việ Ấn Độ mua lò một cách thực chất, nên không cạnh tranh với Nga ở đất nước 1 tỷ dân thiếu điện triền miên, thị trường vô hạn, chỉ hạn chế bởi vốn đầu tư. Thế nhưng, cái hợp đồng Japur còn lệ thuộc vào việc Areva có vay được vốn hay không, điều trở nên khó khăn sau 2009, Siemens bỏ sang Nga, và theo các thông tin trên báo, dự án EPR Ấn Độ không có dấu hiệu tiến triển, có thể, ít nhất một phần của nó đã bị thay bởi VVER sau 3-2010. 3-2010 là hài kịch Iran đang sôi động nhất mà topic này cũng có dịp đề cập.

    Như vậy, do khôn ngoan giầu có, Ấn Độ mua 16 lò Nga, bằng hơn nửa sự án Việt Nam, mà không hề trăm hoa đua nở. Tại sao trăm thứ nấm độc đua mọc ở Việt Nam, thì đó, chưa từng làm lò, mà một lúc sắm mấy chục con, như tá điền nhà quê bán đất đi chơi phố, không vào nhà thổ mắc si đa mới là lạ lùng. Thế tại sao vội thế ? đó, tốt sang sông, lợn vỗ béo.

    Chúng ta đã trượt khỏi con đường tốt nhất, đó là VVER-BN-BREST, điều này khằng định chắc chắn chúng ta mãi mãi là đẳng cấp mọi rợ nhất, đáy cùng của công nghiệp hạt nhân, lệ thuộc hoàn toàn nước ngoài và buộc phải vác tráp theo hầu các loại nước ngoài hạ đẳng. CHúng ta không hề có giá trị gì để mặc cả, toàn bộ những giá trị của chúng ta đã được bán rẻ trong một chiến dịch lợn nốc vội vàng, tốt sang sông tiểu nhân đắc chí, gặp cái gì cũng thí cho rồi. Chúng ta có thể đã đi con đường VVER - BN - BREST trên nếu chúng ta có một chút bác học, có một chút kiến thức về lò hạt nhân. Và buộc phải rằng, nếu như chúng ta không có bồi lưỡi bồi mõm, loại viện sỹ, nghị sỹ, văn sỹ.... thè lưới liếm CPR Tầu khựa nhái của nhái đến bóng lừ chỉ cần vài $ tiền công. Ở cái xứ mà giáo sư hạt nhân có thể mô tả phiên bản lò TMI chạy an toàn hàng chục năm, thì loại phóng xạ nào cũng có thể tràn khắp HN, SG.

    Ấn Độ đã đi theo con đường VVER-BN-BREST một cách vững chãi nhất sau Nga, họ đang chuẩn bị một BREST cỡ nhỏ để nghiên cứu, trong khi chính dọ đã xây dựng được một chu trình tái sinh riêng dùng thori, và cái lò natri Ấn Độ trước đây theo mẫu Phenix Pháp thì nay cải tiến theo kỹ thuật BN, có thể, kiểu hợp tác này là mẫu cho Monju Nhật Bản vừa tái khởi công. Trung Quốc đã ký 2 BN, và thế là, Canada, Anh, Nga, Tầu, Ấn có thể đạt đóng kín chu trình nhiên liệu trong tương lai gần. Theo đó, Anh (AGR) và Ca (CANDU), cùng một phần Nga (RBMK)- Tầu (CANDU)-Ấn (CANDU) dùng các lò nước nặng và than chì, có tỷ số tái sinh hơi lỗ cho đến hơi lãi tuỳ cách vận hành. Một phần Nga, Tầu, Ấn khác dùng nước nhẹ nén, trong đó Tầu trăm hoa đua nở có đủ loại, Nga Ấn là VVER có tỷ số tái sinh thấp, 0,6-0,9 tuỳ đốt 100% U235 hay 100% pluton dùng nhiên liệu ưu tiên tái sinh nhất. Phần lỗ được bù đắp bởi các BN. Ban đầu, tỷ số tái sinh của các lò còn thấp do khoáng còn nhiều, sau đó, việc cải tiến thay đảo và tăng tỷ lệ đốt pluton-thứ cho ra nhiều neutron, sẽ cho ra nhiều tái sinh. Tương lai này không còn xa, Nga dự kiến 2020, nhưng do khủng hoảng, có thể lùi một chút, xấp xỉ thời gian các Ninh Thuận phát điện, sau đó là Tầu Ấn.

    Ngay cả ngay hôm nay, người Nga đã đạt đóng kín chu trình nhiên liệu, nếu như họ giảm công suất các lò nước nhẹ và than chì, theo chu kỳ thay đảo và loại nhiên liệu ưu tiên tái sinh, cũng như gia tăng lên dùng 100% pluton đầu vào, điều này là vô lý trong thời khoáng ở Nga còn nhiều. Trong quá khứ, thời kỳ phát điện đầu tiên bằng các ADE, người Nga đã đạt tỷ số tái sinh 1:1 = đóng kin chu trình nhiên liệu nếu như không chế bom, nhưng sau này, nó không kinh tế bằng các lò hiện đại hơn. Điều này là hợp lý ở Mỹ khi khoáng Mỹ đã cạn, nửa triệu tấn U nghèo 0,25% U235 đang chờ chở sang Nga với giá Bèo Bọt, nhưng Mỹ không có kỹ thuật, Mỹ chả có cái gì sau thời nhồi sọ liệt não.

    Như các post trước topic này, sau 2020, sản lượng uran khoáng của thế giới cạn dần, Mỹ thì cạn lâu rồi, sau đó sự cạn kiện nhanh chóng diễn ra ở Úc và Phi, nguồn cung chính cho Tây hiện nay. Giá Uran tăng vọt, và cái hệ lò ăn vã của chúng ta.... sẽ ra sao. Đây là thời điểm các lò ăn vã của chúng ta khởi động bắt đầu phát điện. Lãi lỗ chúng lúc đó thế nào, và việc trả nợ chúng ra sao ? Tại sao chúng ta không đi con đường VVER-BN-BREST để lúc đó dần dần đóng kín chu trình nhiên liệu, giảm dần ăn U234 và tiến đến ăn toàn U238 với thori ?.

    Như thế, cho đến khi hết tuổi thọ 14 cái nhà máy nhồi heo thịt, tốt sang sông = tk22, chúng ta không thèm ngẩng mặt lên cho bằng chị bằng em, không thèm ngóc đầu lên khỏi phận nô tì cắm đầu cày quốc trả nợ, và rất có thể không bao giờ trả hết nợ, làm chị Dậu bán con bán chó. Đàn heo và tốt này bán rẻ ồ ạt tất cả những gì chúng có thể bán được. Chúng ta đã lùi về làm đệ tử của hạng đệ tử, theo đuôi của hạng theo đuôi. Cứ mỗi lần có cơ hội, chúng ta cũng hết lực không ngóc đầu lên. Cứ mỗi lần có tai hoạ, thì các đàn anh nhường thiệt hại cho chú em lệ thuộc. Tại sao ? bán rẻ giá trị của mình, chúng ta phải thờ một lúc một đống chủ, và vì thế, phải phản trắc với tất cả các chủ, đặc trưng của tiểu nhân đê tiện mạt hạng nhất, và bị các chủ đồng lòng đạp xuống đẳng mạt hạng nhất.








    Một cách đơn giản nhất. Người Nhật cho chúng ta mua chịu lò để làm gì ? vì đất hiếm. Đất hiếm có giá trị thế nào ?

    Nhật đang đàm phán khai thác đất hiếm ở Việt Nam
    http://dantri.com.vn/c36/s36-433094...h225n-khai-th225c-dat-hiem-o-viet-namquot.htm

    Thế giới trong cơn sốt đất hiếm. Mối quan tâm với “đất hiếm” chưa bao giờ nóng như những ngày qua. Giá cả tăng mạnh. Từ đông sang tây tấp nập các cuộc thương thảo. Cả thế giới nháo nhào tìm nguồn thay thế. Tất cả là vì tin Trung Quốc giảm đáng kể lượng xuất khẩu loại nguyên liệu này
    http://dantri.com.vn/c36/s36-431981/the-gioi-trong-con-sot-dat-hiem.htm

    Phát ngôn viên Bộ Công nghiệp Trung Quốc Chu Hồng Nhiệm nói Trung Quốc sẽ không mang đất hiếm làm công cụ mặc cả.
    http://www.thesaigontimes.vn/Home/thegioi/ghinhan/42590/

    Th ủ tướn g Nguyễ n Tấ n Dũn g tuyên bố chọn Nhật Bản là đối tác lâu dài để điều tra, thăm dò và khai thác đất hiếm tại Việt Nam.
    http://www.baomoi.com/Info/Viet-Nam-chon-Nhat-la-doi-tac-khai-thac-dat-hiem/45/5115630.epi





    Sự thật là như thế. Nhật đang nháo nhào tìm đất hiếm, chúng ta có đất hiếm, và hoàn toàn có thể dùng đất hiếm này để đòi nhật ứng tiền mua 2 VVER nữa, để cái lò thứ 5 đã rất có thể là BN chứ không phải loại nước nhẹ nhái của nhái CPR Tầu=cũng như tỷ lệ tiến của Tầu Ấn. Thế nhưng, ở cái xứ, mà giáo sư đầu ngành toàn quốc về hạt nhân có thể liếm CPR Tầu, có thể tuyên hệ lò TMI chạy an toàn mấy chục năm qua trước toàn dân thiên hạ, nghị sĩ có thể la liếm đảo ngược chuyện Phần Lan vạch mặt an toàn EPR năm 2007 trước quố c hộ i... chỉ với giá vài $, thì sự thể khác. Tốt sang sông tiểu nhân đắc chí, gặp cái gì cũng thí cho rồi. Đất hiếm của chúng ta ở trong tay tốt sang sông, được đổi lấý toa tầu đắt hơn máy bay, lò hạt nhân nhái của nhai, và cái thế vinh dự làm chuột thí nghiệm phóng xạ. Lợn vỗ béo thì có gì tiếc không ăn, tốt thí bất cứ cái gì là vỗ tay rần rần nhảy vào xốc.

    Khi tốt thí, lợn xốc thì Nhật được gì ? với cái giá liếm lò CPR vào đô, và cũng như thế để lật trắng thay đen Phần Lan 2007 tại nghị viện lập pháp thiêng liêng, với điều kiện công an công khai tuyên chà đạp pháp luật trên TV, trong điều kiện Tể Tướng cũng ào ào chà đạp tiến trình luật pháp mà vơ váo.... Người Nhật chắc là không tốn con số m $ để có thể bán được toa tầu đắt hơn máy bay, đi kèm 2 lò nhái của nhái , và mua được đàn chuột giá rẻ. Các bạn có thấy vô lý không ? Kỹ thuật ế chỏng, bán khắp nơi không được, trong khi nháo nhào chết đói đất hiếm, Nhật mặc cả mua đất hiếm của ta, chẳng những mua được, mà còn được khuyến mại bán tháo kỹ thuật ế chỏng. !!! Giá trị của chúng ta đâu ? đó, tốt sang sông nó thí đó, lợn vỗ nó xốc đó.

    Ấn Độ giầu thế, sao Nhật không bán được lò nước sôi, lò AP, đường sắt cao tốc đắt hơn máy bay ? Mà nếu như không tính EPR đến thuê chỗ Ấn Độ bán điện, thì Ấn độ chỉ mua VVER, nhờ thế, mua được BREST và BN trước các nước khác. Tầu trăm hoa đua nở, có đủ lò lởm, nhưng riêng số lượng VVER của nó đã đủ tính điểm cho nó mua BN. Ít ra đó là một loại tầu, còn các loại tầu khác có ngu cũng kệ. Iran số dân ít nhưng cũng cười khà khà, thêm 2 cái VVER nữa là nó có quyền mua BN. Pháp cũng đang mặc cả chuyển giao kỹ thuật BN để cải tử hoàn sinh Phenix, được Nga gật 3-2010. Sau khi chào mua kỹ thuật BN để cứu Monjụ, Nhật cũng tái khởi động Monju 2010. Chỉ có chúng ta, với 14 nhà máy ăn vã do bị bán rẻ, là chẳng có cái phao tái sinh nào, bám vào thuyền người khác, chết chìm khi giá nhiên liệu tăng lên.












    Như vậy, Nga và Nhật có nhiều cách hợp tác. Tốt nhất là Nhật chi vốn xây VVER, VVER có đóng mác Toshiba hay Hitachi chả sao. Tiếp theo, Nga làm hậu trường cho AP-1000 Toshiba và ABWR Hitachi. Một mặt quan hệ đã đem lại kết quả, đây là điều không tác dụng với mọi thuộc địa, nhưng quan trọng bậc nhất với tương lai điện hạt nhân của các siêu cường. Đó là, Monju đã tái khởi động 2010. Tất nhiên, vài chi tiết hay nhiên liệu của BN để Monju chạy mẫu thì còn quá nhỏ so với các nhá máy ủ , tái chế, chế tạo nhiên liệu tự động, cũng như các BN cỡ lớn.... để đóng kín chu trình nhiên liệu. Med đi thăm Kurin liệu có phải thể hiện thế thượng phong trong hợp tác này, mà sới nóng chính là Ninh Thuận.

    Thật ra, các lò natri hiện nay dĩ nhiên vẫn đắt so với nước nhẹ, nhưng sau 2020, khi nhiên liệu khoáng cạn, thì cái mỏ nhiên liệu BN vô cùng đắt giá, nếu đã vững vàng với nó, thì lúc đó không lo gì việc bùng phát BN đủ để cân bằng tái sinh, đóng kín chu trình nhiên liệu. Khi đó, chủ nghĩa cạnh tranh chó má ăn vã tương lai mà Mỹ gây chiến hồi 196x khi tung nước nhẹ ra sẽ buộc phải hết. Nước Mỹ không còn lực , không còn chút lực nào gượng dậy về hạt nhân, đành thúc thủ, như Nhật Pháp Tầu Ấn Iran Brasil Thổ.... hàng ty tỷ nước thèm khát con đường BN-BREST, và sự thể đã cấp lắm rồi. Bước bùng phát BN chưa cấp bách, nhưng bước nắm vững vàng BN cấp bách lắm rồi, nóng đít lắm rồi. Ngay hôm nay, ký mua được , khởi công luôn 1 BN, cũng đã là muộn so với 2020.


    Dù chúng ta ngu hay khôn, phản trắc hay tốt bụng với Nga, họ cũng thu lợi. Dù Nhật có nhồi lò lởm, có lấy ta làm chuột, thì Nga vẫn có lợi. Chúng ta đã đánh mất giá trị của chúng ta trong một cơ hội đất hiếm ngắn ngủi, bán rẻ sạch bách mọi mặt tài nguyên, từ tài nguyên đất hiếm, đến tài nguyên thị trường tiêu thụ điện, nô tỳ lao công, và cả chuột thí nghiệm phóng xạ loại biết nói thượng hạng, hỏi đau đâu chỉ liền, rất chi thông minh, không ngu si chí chít, tất cả đều đã được thí rẻ.

    Cấu tạo của Ninh Thuận 2 là kết quả cuộc đấu tranh trong nội bộ Nhật Bản, cuộc đấu tranh đó như bộ Siemens-Areva đấm đá bỏ nhau để cùng theo Rosatom. Xâu nhất, chúng ta sẽ có lò nước sôi Hitachi, thường xuyên rò hơi lõi ngâm nhiên liệu vỡ. Tốt nhất, chúng ta có bản lai căng AP-1000 chạy ruột Nga, đắt gấp rưỡi VVER đến gấp đôi VVER, và rất thích xì hơi lõi khi mất làm mát, cũng như khi rò mối hàn ống cán nồi hơi.

    Đáng nhẽ ra, chúng tấ đã có chủ quyên ở Ninh Thuận 2, quyết mua VVER để tích luỹ quyền sử dụng BN, bắt đầu con đường dài nửa thế kỷ VVER-BN-BREST. Nhưng chúng ta đã bán rẻ quyền tự chủ đó, để bắt đầu phát điện các lò hạt nhân ăn vã vào đúng thời điểm giá nhiên liệu tăng vọt do cạn khoáng. Chúng ta rồi sẽ như chị Dậu, giât gấu vá vai, bán con bán chó, không bao giờ trả đủ nợ.

    Trong thời điểm khoáng mới cạn, thì những khu vực đang tràn ngập nước nhẹ các loại là các siêu cường Mỹ Nhật Pháp. Xin thưa, lúc đó là lúc BN mới chỉ có sức ép để tăng tốc phát triển, chứ chưa có tiền tích luỹ do bán nhiên liệu thời giá cao mà sính đẻ con đàn cháu đống, và đó chính là thời điểm khan hiếm nhiên liệu nhất, giao thời giữa hai giai đoạn ngu si ăn vã và khôn ngoan sống lâu. Sau khi BN đã có tỷ lệ tái sinh cân bằng, thì giá nhiên liệu lại xuống. Khi giá lên, nó chỉ thoả mãn việc hoạt động các lò cũ mà không tính khấu hao vốn xây lò, khi đó, xin thưa, bác Vịt Mọi anh hùng sẽ đương đầu với 3 siêu cường cùng hàng ăn vã, cõng vốn xây lò chưa trả và đánh nhau với bọn lò cũ đã rũ sạch nợ nần.

    Các viện sĩ, nghị sĩ, giáo sư nhà Vịt, hãy dừng la liếm một tí, để vẽ cho bàn dân thiên hạ đồ thị sản lượng Uran khoáng. Có ai biết vẽ điều đó không ? Dĩ nhiên thiếu gì người biết vẽ cái đồ thị đó, nhưng đang ồ ạt, tốt sang sông, lợn sắp thịt.

    Tớ thì bước 1 chân sang Mỹ rồi ạ.
  4. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư HP phát biểu chính xác. :-bd
    Chúng nó đang ăn mọi thứ có thể ăn, bán mọi thứ có thể bán, chia mọi thứ có thể chia.
    Cách nay khoảng 10 năm, xứ Vịt tưởng đâu đã thay đổi. Nhưng đến nay Vịt vẫn là Vịt.
    Tui giờ già rồi, chắc chịu chết ở xứ này. Con cháu tui, phải khuyến khích và tạo điều kiện cho chúng nó thoát khỏi các kiếp Vịt trở thành trâu hay bò gì cũng được.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165


    Có một triệu thằng chưa sờ vào cái NPP bao giờg nhưng phải chi tiền mua và sống cạnh một cái NPP, trong khi đó, tỷ lệ chỉ có 1 thằng được sờ vào đó.


    http://news.ndthuan.com/cong-nghe/2...-vi-nha-may-dien-hat-nhan-o-quang-tay-157996/
    Đứng đầu ngành hạt nhân của xứ Vịt dám tuyên bố rằng, CPR Tầu xây dựng ở Phòng Thành không ảnh hướng đến VN, vì những lý do sau:
    cái lò đó do Tầu tự thiết kế, nên an toàn CPR-1000 là loại lò thuộc thế hệ II+ và do Trung Quốc tự thiết kế
    cái lò đó thế hệ II, nên an toàn ngày nay sử dụng lò phản ứng thế hệ II và được xây dựng theo các quy trình an toàn nghiêm ngặt nên khả năng xảy ra sự cố là rất thấp lò thế hệ II (ở đây nói hệ lò nước nhẹ nén PWR Mỹ như TMI, PWR Pháp như Đại Á và bản sao y đúc của nó là CPR Tầu), chưa hề không an toàn !!!
    Chúng an toàn vì Chernobyl nổ (Chéc nô bưn)
    Trong trường hợp trục trặc xảy ra dẫn tới rò rỉ phóng xạ thì chất phóng xạ sẽ không thoát ra khỏi phạm vi nhà máy.Ừ, vì điều này mà dân thủ phủ bang tự do sơ tán nhưng bị cản lại bằng cách chặn đường rút tiền. Thủ phủ bang nằm trên đúng luồng gió, gồm thành phố chính và thành phố vệ tinh cách TMI 5-20km. Cũng vì điều này mà TMI thỏa thích thiết kế ngay cạnh thành phố lớn. Đấy là chưa kể, nhiên liệu dùng rồi ủ ở Normandie làm sôi nước ngâm khi hỏng bơm, vậy vận chuyển thế nào ?

    Vì những lý do trên, giáo sư tiến sĩ gúc học HP hãnh diện tuyên bố rằng, ông ta là con số không. Vì sao giáo sư số không hãnh diện ? người ta học giỏi bằng cao để la liếm, để dối trá, cung cấp kiến thức lừa đảo, giá trị âm, càng giỏi càng âm cao, thì càng kém xa ông HP. Vậy nên, giữ được vô học số không là may lắm, đáng hãnh diện lắm.





    Cái Gen III đầu tiên là EPR Phần Lan, 2005 thử không qua mối hàn, năm 2007 Phần Lan vạch rõ lừa đảo trong thiết kế an toàn, tiếp đến là chính cty điện lực Pháp EDF và chính phủ Pháp. Tiếp đến, Anh và Ca cấm cửa EPR, đại diện đầu tiên của Gen III, rồi tiếp sau là AP, đại diện thứ 2 của phong trào Gen III, đều đã đề cập và dẫn chứng trong này. Sau 2007, công trường Phần Lan dừng. Công trường này bản chất là EU đầu tư cung điện cho Thụy Điển, nhưng dân Thụy Điển chưa cho phép xây lò mới trong lãnh thổ của họ, mà lại rất thiếu điện, do đó, sau đó, Pháp và EU cung thêm tiền, công trường tái khởi công với việc điện lực Phần Lan được dán mõm bằng nhiều B EUR "bù lỗ" trong vai trò họ chỉ là người vận hành thuê cho Thụy Điển. Việc bơm tiền thêm lắt léo này là hình thức tiếp vốn cho Areva phá sản tái hồi, được cứu tái hồi, nhưng luôn trên bờ vực phá sản, một hình thức rửa tiền.
    Sự việc đó được trình bầy trong nghị viện Vịt là: Phần Lan ban đầu mua Gen II, nhưng sau sợ quá mua Gen III.

    Nhà gúc học HP cảm thấy vinh quang và có trách nhiệm với lời nói hơn nghị viện xứ vịt. Ông ta ngu dốt, nên không đủ trình đổi trắng thay đen đến như thế.





    HP tự hào là chưa hề tham gia chế tạo lợn. Được như thế cho đến nay quả là may lắm. Chính vì thế, ông ta đánh dấu hỏi, tại sao TTg Nhật Bản dám tuyên chiến với Nghị Viện nhà Vịt ngay ngày đầu lễ thăm ? Ông ta là lợn hay ông ta coi Nghị Viện nước khác là lợn ? Hay đơn giải là có rất nhiều Vịt coi nghị viện của mình là lợn ?
    Ở xứ nào xưng tên cộng hòa nhưng có công an công khai tuyên chà đạp luật pháp trên TV ( chương trình VTV mô tả lệnh đóng cửa quán chát sau xx giời chống games), xứ đo ai là lợn ? kẻ coi nghị viện của mình là lợn, hay tung hô kẻ coi nghị viện của mình là lợn ?






    adamantan à
    noi chiện với lợn rất chi là phiền, vậy nên, mình hỏi bạn cái ví dụ này.=))=))=))=))=))=))
    Tháng 9: Tổng kiểm tra các quán game online
    Sáng 14-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan nghe báo cáo về quản lý trò chơi điện tử, trò chơi trực tuyến game online.
    Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu kiểm soát chặt chẽ và hạn chế mặt tiêu cực của game online. Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá phân loại những trò chơi hiện có ở Việt Nam ngay trong tháng 7-2010. Trong tháng 9-2010, Hội đồng phải công bố được danh mục những trò chơi trực tuyến được phép kinh doanh và chơi ở Việt Nam.
    Trong 3 tháng (9, 10 và 11-2010) các bộ, ngành liên quan tổ chức 3 đợt tổng kiểm tra các nhà cung cấp dịch vụ game online, các cửa hàng kinh doanh trò chơi trực tuyến và kinh doanh băng đĩa loại này trên toàn quốc để có cơ sở báo cáo Quốc hội.
    Để đạt được điều trên, về Pháp Chế, phải hiểu, những cái sẽ bị cấm nằm ở đâu. Trẻ con cũng trả lời được, nó ở Internet. Cho và không cho thứ đó, vậy, cái vùng nào đó của Internet chứa chấp những của khốn nạn đó phải nằm trong vùng "cho và không cho" của cái ông tên là người trên. Vậy, đơn giản, tớ hỏi, nếu tồn tại cái miền con của cái miền to có tên internet, thỏa mãn điều kiện "nằm trong vùng cho và không cho của ông người", thì thế nào là cho, thế nào là không cho ? thế nào là nằm trong và thế nào không phải nằm trong. Một trò như gỡ mìn của MS load trên trang http://www.microsoft.com có thuộc hay không thuộc vùng đó không, và như thế, có được hay không được phép không ? Thế nào là kinh hoanh, chơi theo giờ tính tiền, chơi không lấy tiền giờ nhưng bán item, và chơi free cả item nhưng chỉ bán quảng cáo ?. Và , thế nào là item, gold của VLTK hay là điểm của gỡ mìn ?
    Khi MS load gỡ mìn lên http://www.microsoft.com , thì bin gà tè có phải sang lạy lục van xin ông người cho phép không ? và lặp lại như thế mỗi lần update version ? Nếu MS không làm thế, thì MS là tội phạm của ông thiện người ? hay gỡ mìn không phải là game ?
    Câu trả lời là đây, lúc tớ post cái này, trang MS không vào được, nhưng ping bằng dịch vụ dịch của trường Gúc đào tạo nên tớ vẫn thấy, chứng tỏ nó vẫn chạy. MS là tội phạm ở VN. Bin gà tè đâu, sang đây cho tay vào còng. Như thế, sẽ có vẻ thuận lợi hơn nói "gỡ mìn của MS không phải là game".
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Địa phương hoá ? sao bạn lại thích dùng TV Nhật, ô tô châu Âu. Sau không chải chiếu xem chèo như các cụ và cưỡi xe cải tiến cho địa phương hoá ? Khi đã quốc tế hoá, đã ra chợ, thì chợ có thượng vàng hạ cám, và như thế, lợn thì mua cám, người thì mua vàng, không ra chợ sao phân rõ người và lợn ?. Trong nhà với nhau thì cần gì, ra ngoài mới phải so sánh rồi đánh giết lẫn nhau. Đi một đoạn đàng học một sàng khôn là như thế. Và, yếu đừng ra gió cũng là như thế. Lợn thì thích ru rú ở nhà để ăn vụng vàng như người, người thì thích ra gió để khỏi phải ăn chung máng với lợn.

    Bản chất của việc mở rộng thị trường, quốc tế hoá là gì ? Ô tô Đức tốt hơn Mỹ, nhưng trước đây Opel chỉ bán ở Đức, MAG chỉ bán ở Ca, ô tô GM không tốt bằng ô tô Opel nhưng GM được bán ở Mỹ, GM không sợ Opel, GM không sợ MAG. Nay quốc tế hoá thì MAG được bán ở Mỹ, Opel được bán ở Mỹ, GM phải chết. Như vậy, vế một của quốc tế hoá, mở rộng thị trường, là sự khếch đại của những cái tốt. Và vế hai là mặt trái của vế một, để khếch đại, những cái tốt phải đánh giết những cái xấu và cái xấu phải chết.

    Vế 3 cả quốc tế hoá mở rộng thị trường là việc hợp tác hoá. Opel có kỹ thuật và thiết kế tốt, nhưng không thể bành chướng các khâu hạ đẳng như sơn vỏ, các khâu đó lương thấp, khi quốc tế hoá bằnh bành chướng kiểu đó, thì Opel phải nhận thêm nhân công sơn vỏ rẻ tiền, tăng nhân công, phình to, nhưng mức sống bình quân không tăng (thậm chí là giảm), đây là thời đế quốc-thuộc địa, nếu như khi đó, GM chết thẳng đứ vì bị xâm lược, còn Opel không hề nâng cao đẳng cấp kỹ thuật vì xâm lược. Vì thời kỳ đế quốc thuộc địa cổ lỗ ấy qua rồi, nên ngày nay, Opel chỉ giết não, tức các khâu thiết kế và chế tạo kỹ thuật của GM mà thôi, bắt bọn kỹ sư GM đi sơn vỏ, như thế, GM không chết ngay, mà trở thành cái mà đám liệt não cường hào ác bá nhồi sọ ngu dân là "tư sản mại bản"=địa chủ cường hào bán tài nguyên dân tộc. Khi đó, GM có tài nguyên lớn nhất là địa phương, có nô tỳ sơn vỏ, có thị trường, có ma nơ canh bán hàng, kỹ sư GM ngu si thì đi làm ma nơ canh. Bản chất của hợp tác hoá là như thế, là tái phân công lao động, tái định nghĩa đẳng cấp. Cả hai, nô tỳ và kỹ sư, đều có thị trường lao động lớn hơn, nhưng nô tỳ sơn vỏ của Opel lên chức kỹ sư thiết kế, còn kỹ sư thiết kế GM thì đi làm nô tỳ sơn vỏ.

    Cái hiện tượng MAG-OPEL-GM được coi là điển hình thời hiện đại. Năm 2009, GAZ làm việc hài hước là chào mua Opel trong tay GM. Thật ra, đây là một thách thức của Nga và Đức để buộc Mỹ phải chi tiền đầu tư thêm cho Opel, không chết chìm, chúng ta tưởng tượng xem, nhà cung cấp ô tô quân sự lớn nhất nước Mỹ nằm trong tay... Nga. Sự thật là như thế, hãng Mỹ GM còn mỗi trách nhiệm lắp ráp ô tô và làm ma nơ canh bán hàng, rửa tiền từ khối quân sự Mỹ, ô tô của nó có máy MAG, thiết kế và kỹ thuật Opel, khung gầm Nga, mui xe Tầu, GM có nước sơn và đội ma nơ canh lải nhải không biết mỏi mệt bán hàng. Sự việc này là một điểm nhấn tính XHCN trong Nga và Đức, khi "tái cơ cấu"=một trong những cái tên mỹ miều khác âm đồng nghĩa với "phá sản, phát mãi tài sản", dân lao động Opel có một phần cổ phiếu được chia miễn phí, một phần cổ phiếu do nhà nước Đức chiếm, một phần trả lại GM, còn số áng chừng trả nợ được thì bán đấu giá (cái mà GAZ và MAG chào mua, chúng chào mua vì sự sống còn của Opel chính là của chúng, MAG là hãng Ca chuyên cung cấp máy móc, GAZ Nga tham gia nhiều phần kỹ nghệ xe hơi, lừng danh nhất là khung gầm). Điều này khác hoàn toàn chủ nghĩa cường hào ác bá giả danh CNXH, CNCS, nơi những người xây dựng lên cty từ bàn tay trắng phải bỏ tiền ra mua tài sản họ làm ra=cổ phiếu đấu giá khi cổ phần hoá, vì họ ko có xiền, nên cổ phiếu vào tay xyz.

    Dĩ nhiên, ở "địa phương", ở xứ sở của GM, cũng có đấu tranh cạnh tranh. Kỹ sư GM thì không muốn đi sơn vỏ mà kháng chiến chống kỹ sư Opel, cai nô xứ GM có vốn liếng lớn nhất là kỹ nghệ chăn nô tỳ sơn vỏ thì ngược lại. Ai thắng ai sẽ quyết định vị thế của GM trong quốc tế hoá. Nếu như cai nô xứ GM thắng, thì Opel vui mừng, và MAG, OPEL, GAZ vô cùng khoái trá ủng hộ nhiệt thành cai nô xứ GM, đây là kỹ nghệ buôn cặn bã chính trị mà châu Âu đã dùng với Buốc Bông nhà Phú Lãng Sa, và Buốc Bông nhà Phú lại kinh doanh cặn bã con hủi nhà nó là Vịt Mọi. Kỹ sư nhà Phú là Nã Phá Luân thì đi đầy, Vịt Mọi thì kéo xe thay ngựa, ai cũng sung sướng cả. Phú Lãng Sa căm thù chém giết kỹ sư Vịt, thì Opel cũng thế, Opel sẵn sàng chi tiền lập nhà thổ miễn phí để kỹ sư GM chóng si đa mà phắn.


    địa chính trị, đa phương hóa, đa dạng hoá, đoàn kết lâu đời, truyền thống tương trợ..... ???
    địa chính trị ? địa lý chính trị khác địa lý tự nhiên chăng ? sách giáo khoa tớ học có môn địa lý xã hội, trong đó có môn nhỏ hơn là địa lý chính trị. Hay người ta gán nghĩa khác cho từ này, để chỉ việc chúng ta phải rúc đít thằng Tầu, mỗi năm nướng vằi trăm ngàn nô tỳ trong hầm mỏ, đào lấy 3 tỷ tấn than, nai lưng ra đốt, làm giầu cai nô.
    Đa phương hoá là Đức cũng mua, Mỹ cũng mua
    Đa dạng hoá là Opel cũng tốt, GM cũng hay, người ăn cám cũng được, lợn đeo vàng cũng nên.
    Đoàn kết lâu đời là không thèm đi xe ô tô Tây, cứ tiêu thụ xe cải tiến nhà ta để cùng nhau đoàn kết lâu đời
    Truyền thống tương trợ chết đói 1945, hay Đông Du Cường Để ?

    Mình không hiểu bạn lấy câu hay ho toàn chứ thánh hiền này ở đâu ? cái ý nghĩa mà nó truyền đạt là : một đống rác hỗn tạp đủ màu sắc, thối hoắc, được dùng để nhồi sọ liệt não.

    Việc chế ra những từ mới, mập mờ mà vô nghĩa, vô nghĩa được biểu diễn toàn bằng chữ thánh hiền.... là chiêu 4 ngàn năm của hủ nho, tức là đạo thối. Đạo thối là đạo lừa người, tức ngu dân. Ngu dân thời hiện đại là sản xuất liệt não quy mô công nghiệp. Cái này cũ rích rồi, có gì mới đâu bạn ? Nó cũ mấy ngàn năm rồi, từ thời tân pháp cựu pháp nhà Tống, nhà Tần thời Thương Ưởng.... đã có hàng núi.

  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    khổ một cái là chỗ bọn tớ quyên góp quần áo, giày dép, sách vở, tiền lương, mua hẳn hàng và thuê quả ô tô về Hà tĩnh phát tận tay cho bà con, ở chỗ tớ làm cũng có vài **** viên quê ở Hà Tĩnh nên thu thập thông tin trước, về đó là chỉ việc tiến hành cùng với đoàn thể bà con và chính quyền xã. Nhẹ người, chẳng phải thông qua bố con thằng nào để chúng nó có thể vơ vét tiền cứu trợ của bà con. Chỉ buồn cười là xe đi gắn biển : Ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung là công an giao thông chẳng ai gây khó dễ cả. :D
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Có thể so sánh vụ VINAHSIN phá sản với vụ Opel bên Đức.
    Khi GM phá sản, Opel là hãng nằm trong tay GM, nhưng Opel là hãng đầu não, nơi cung cấp thiết kế xe và kỹ thuật chế tạo. GM là hãng "địa phương hoá", tức nắm thị trường địa phương, có trách nhiệm bán hàng, nó là hãng cung cấo ô tô quân sự lớn nhất nước Mỹ, có trách nhiệm rửa tiền trong khối quân sự Mỹ, điều mà các hãng nước ngoài rất khó thực hiện. GM ở Nga cũng lớn, chiếm thị phần kha khá trong tiêu thụ ô tô ở Nga, với đội ma nơ canh bán hàng hùng hậu của nó. Nhưng xe GM được thực hiện bằng thiết kế và kỹ thuật gia công do Opel cung cấp, máy móc do MAG của Canada cung cấp, mui xe tầu, khung gầm Nga. Khi ở trong Mỹ thì xe có nước sơn và lốp Mỹ, phần gia công chủ yếu ngoài bán hàng. Khi bán ở các thị trường được bảo vệ nghiêm như EU hay Nga, thì những thứ sơn lốp này lại về địa phương, GM chỉ còn là ma nơ canh bán hàng nguyên chất.

    Năm 2009, GM lên kế hoạch "tái cơ cấu"=cụm từ mỹ miều dùng thay cụm "phá sản, phát mãi". Khi đó, người Đức chia Opel ra thành 4, 1 phần cổ phiếu cho các công đoàn (không phải chi tiền mua như ta), một phần về nhà nước Đức, một phần trả lại GM, phần còn lại sẽ chào bán đấu giá, được ước chừng sao cho trả đủ nợ. Như thế, tính chất XHCN thể hiện rất mạnh, xứng đáng với quê hương của cách mạng công nghiệp, cách mạng XHCN và CNCS.

    Còn ở ta, khi cổ phần hoá các cty nhà nước, người ta khung cổ phiếu để bán đấu giá. Chính vì thế, ở đâu cũng có hiện tượng dìm giá=bán rẻ nhà nước. Rất nhiều cty nhà nước, như cty mình làm trước đây, được các nhân viên xây dựng lên từ hai bàn tay trắng, nhưng nay tài sản họ làm ra được chào bán đấu giá cho họ, họ được mua với "hạn ngạch". Nhưng đa phần nhân viên không đủ sức tiêu thụ hết hạn ngạch vì không có tiền. Như vậy, thành quả xây dựng của nhân viên bị cướp trắng gần như hoàn toàn. Điều này so với nạn cướp trắng đất ở các vùng đô thị hoá thì thử hỏi cái gì dã man hơn. Ví dụ, người dân An Khánh hồi 195x góp đất vào HTX, đến khi giải tán HTX thì đất về tay kẻ khác, nay kẻ khác chào bán đất dân An Khánh với giá 50t / m2, thì thử hỏi, làm sao mà dân An Khánh không biể u tình ? Mình chỉ ví dụ một gia đình, trước đây họ có độ 1 mẫu đất, trong đó có 1 sào vườn. Ngày nay, cái sào vườn đó được chia ra làm 2, 200 mét trong đó được quyền xây dựng, còn lại là đất vườn, không phải thổ canh, coi như mất, tại sao mất thì các bạn cứ so giá đất với sản lượng hoa mầu trên vườn. Sau 1/2 tk, bị lột sạch đất. Gia đình này - vốn cũng ít học, tưng bừng thấy đất lên giá, bán được tiền, mua xe xây nhà và thất nghiệp, nay lôi nhau ra đánh cãi chửi nhau sau khi phát tán hết tiền. Sự ăn cướp nửa tk được ngu dân đổ tràn rượu và ma tuý bán đất để người ta không biể u tình nó như vậy. Nhưng, điều này còn không đau như các làng mạc đô thị hoá trước, ví dụ, Kim Mã, Ngọc Khánh. Sau khi lấy đất làng Ngọc Khánh những năm 197x, người ta tổ chức 2 HTX làm thuỷ tinh và hoá chất thủ công, thực chất là đầu độc dần dân làng này, trong khi họ không có bất cứ lựa chọn nào khác. Sau đến 198x mở cửa, các HTX thuỷ tinh hoá chất này ngỏm củ tỏi tức khắc (cái hoá chất nay là cái rạp chiếu phim Ngọc Khánh, thuỷ tinh đằng sau quán Ngọc Long), người dân phải bán đất bán nhà bật sới. Sau khi họ bật sới, đến cuối 199x, 200x , giá đất mới ngóc đầu lên cho. Đấy là chưa kể khu bãi tre của làng Ngọc Khánh nay là cái bãi đỗ ô tô trước mặt Daewoo, trong đó có cả đình chùa làng, đang mặt đường làm ăn được, di tản sạch với giá đền bù nhà tranh vách đất thời trước. Các bạn có thể tìm hiểu nạn bần cùng hoá, lưu manh hoá khủng khiếp ở hai làng Kim Mã, Ngọc Khánh trước đây qua lời kể của lớp ngày nay 50. Mình ví dụ như thế, vì mình sống ở đó, biết được rõ ràng, còn ở các làng như thế, từ Giảng Võ, Kim Liên... hất ra, đều như thế cả.


    Qua ví dụ như thế, các bạn sẽ thấy sự khác nhau giữ CNXH, CNCS thật sự và thứ cường hàng ác bá giả danh các cụm từ trên. Sự khác nhau về bản chất mình đã nhắc, khi lên nắm quyền, CS Nga Xô quất roi vào đít thanh niên "học học học" và trong 20 năm họ thành siêu cường. Cường hào ác bá ngu ỵ danh CS thì hoàn toàn ngược lại, vừa lên là đại cách mạng văn hoá vô sản, đập chết trí thức, đốt sách vở, biến trường học thành trại lính (thậm chí là lò sát sinh), là sau đó là hàng chục triệu người chết đói bên tầu. Dân Vịt thì không sung sướng chết ngay tức khác, mà đau đớn đói rách nhục nhã ở cái thời mà người ta gọi là "bao cấp", và nay thành Mọi. Pa pa mình gần 50 mới được quân lính của ông kết nạp vào đ ảng, ông là trí thức đi học ở Liên Xô, gia đình không ti vết, không được vào đ ảng chỉ vì ông là trí thức. Ở trang trước, mình đã nói rõ nguyên nhân cai nô và kỹ sư bên GM đánh nhau như thế nào. Ở ta, cai nô, tức cường hào ác bá Bá Kiến cai trị Lão Hạc bằng cách bần cùng hoá, liệt não hoá Chí Phèo, và dĩ nhiên, chúng căm thù thậm tệ những người còn não, chưa liệt hẳn. Tất nhiên, chúng sẽ trang bị cho đoàn liệt não hàng núi những đống đủ hình dáng màu sắc, toàn chữ thánh hiền, như trên.



    Cai Nô xứ Vịt Mọi sẽ đem cái đống thối rữa nhồi sọ ấy nói: siêu cường Tầu Khựa đồng chất đồng mầu kia kìa. Xin lỗi, sự giầu có của một bộ phận nhỏ cai nô Bắc Kinh, Thượng Hải, được nuôi sống bởi 3 tỷ tấn than. Với kỹ nghệ lạc hậu ngang thời Lệ Ninh, thì than là bánh mỳ của công nghiệp. Từ than này mà có sắt, có ô tô bán rẻ, làm giầu cho cai nô Tầu Khựa và kỹ sư Opel. 3 tỷ tấn than hàng năm đó được đổi bằng hàng trăm ngàn nô tỳ hàng năm, trong đó, số chết kỹ buộc phải công bố là hàng vạn xác nô tỳ chôn hầm mỏ. Con số đó quá nhỏ so với hàng trăm triệu nô tỳ khác không được sung sướng chết ngay, mà sống kiếp nô tỳ, gừi con cho ông bà, ở chen chúc mỗi người 1,5 m2, loại nô tỳ sang nhất là loại tốt nghiệp đại học thì mỗi người được 3m2 trong các khu ổ chuột ngoại thành Bắc Kinh, Thượng Hải
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tổng vệ sinh topic, cảnh cáo 2 thành viên Home124 và Lionking_arc, lý do: Văng tục.

    Các bài vi phạm bị xóa toàn bộ, các bài cãi chửi nhau tiếp theo bị dọn dẹp.

    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nói về phá sản, có thể xem chuyện như nhau, nhưng thử xem GM và Vinashin có giống nhau không:

    Và đây là tin mới, lược tóm về tình hình tập đoàn đa quốc gia này:
    Về bản chất, Vinashin đang trên con đường tập tễnh trở thành GM, nhưng chính ra, nó lại là chưa kịp khoác cái áo vào thì tèo ngay lập tức. Và cách hành xử của nhà nước hiện nay đối với Vinashin có vẻ như bên kia đối với GM. Tuy nhiên, thời gian sẽ trả lời. Và từ xưa đến nay, Vinashin - là nơi nuôi dưỡng trẻ thành niên hư đốn, bằng bầu sữa của mẹ hiền chính phủ. Nó tèo là phải. Mặt khác, toàn bộ sản phẩm của Vinashin đếm trên đầu ngón tay là gia công - và gia công, chưa kể đến việc ném tiền qua cửa sổ vào những ngành nghề khác chuyên môn. Điều mà hầu hết các doanh nghiệp nhà nước xài tiền chùa của VN đang lạm dụng. Không phải chỉ đến năm nay mà cả những năm trước, các chuyên gia căn cứ vào thái độ đầu tư của Vinashin đã đoán chắc là thằng này sẽ tèo. Và tất yếu nó phải tèo.

    Ta điểm lại tiếp, xem một trong các lý do khiến GM nộp đơn xin bảo hộ phá sản là tại sao:
    Về bản chất, chính phủ Mỹ từ xưa đến giờ rất hạn chế can thiệp, sở hữu vào các tập đoàn. Đó là điêu cốt lõi. Cốt lõi nữa là "Brand America" đâu dễ gì vì một chút cỏn con mà để ảnh hưởng được.

Chia sẻ trang này