1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chúng ta có cái VinaShin phá sản. Nhân dân bảo 80, đản g bảo 100, chính phủ cho rằng 120. Chí ít 80 tức mỗi người dân 1t VNĐ. Bạn bị bùng chạc 1 T bạn có cáu không ? có thằng ăn xin nào xin được 2 tờ 500.000 không ? Nếu như bạn bị móc túi 1t ngoài đường bạn có hô hoán không ? nhân dân và cảnh sát có can thiệp không ? Đây là toàn dân, ai cũng bị móc 1t. Lương tháng bạn bị cắt 1t ? lương tháng cả cty bạn bị cắt 1t ? bạn bị dí dao vào cổ bắt ủng hộ đồng bào bão lụt 1 t ? đây là toàn dân bị dí dao vào cổ ?
    Tôi muốn nói rằng, tại sao bạn không kêu khi Vinashin cướp của bạn 1 T như là thằng lưu manh nó làm như thế ?


    CHúng ta có 1 Vinashin nên mọi người bỡ ngỡ ? Úi xời !!

    Cách đây 2 năm, lúc lúa được giá cao, người ta cấm nông dân bán lúa. Thiệt hại vụ này tính bằng 1/10 giá trị xuất khẩu lúa trong năm, cỡ 100 m $. Đâu có phải riêng VienaShin.

    Kha kha kha, thằng HP dở người, sao lại so 100m$ với 4-6b Vinashin.

    Cũng thời điểm đó, người ta lấy con Vịt Rách ra làm anh hùng, tung xiền cứu con Mèo đang khủng hoảng. Vịt Rách mua vào 20b $ để cứu giá đô la. Liền sau đó, tính theo vàng, còn 1/2. 1/2 của 20B là ? (thời điểm sau khi Tầu bán phá giá đô la 6-2007 đến 2008 là Vịt mua vào, Vịt tuyên chiến với Tầu !!!)
    Mình hướng dẫn các bạn cách dùng đồ thị này cai, bên dưới nó là các nút bấm, bấm đâu chạy đấy liền không cần OK
    http://www.goldprice.org/spot-gold.html

    Riêng vụ này, 1/2 của 20 B $ theo tỷ giá 6-2007 đã mất trắng ? = 20 tỷ $ hiện tại nếu quy đổi ra vàng và cũng gần nã ná như thế nếu quy ra các mặt hàng quan trọng khác.

    Dạ, xin thưa, vụ Vinashin không ai ho he gì vì thế đấy ạ, nó rất chi nhỏ. Trong hơn 10 năm, người ta ăn cắp của xã hội cao là 6b, thấp là 4b trong Vinashin?? quá đơn giản so với trong có nửa năm người ta tung 10b ra cứu Mèo bằng cách vãi cho thiên hạ, không ai nói gì vụ này, thì Vinashin là cái đinh gỉ.




    Báo chí đã đưa tin ồ ạt Tầu bán phá giá đô 6-2007. Lúc đó, HP đang trang cãi với liệt não về chiến tranh Irảq và đã chỉ ra điểm này. Vậy, các bạn đã thấy, bạn nào chưa thấy thì nhờ các MOD tìm lại link cũ. Tập đoàn liệt não ở TTVN đã làm gì ? cho ai ? chống ai ?
    Con Vịt hừng cường nhể, dám tung vàng ra chống lại Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hoà Quốc, tức Trung Cộng, tức Bắc Kinh. Sau khi Bắc Kinh bắt đầu bán phá giá đô để đánh Mỹ, sau 6-2007, chứ không phải trước hay ngang lúc đó, Vịt Hùng Cường tung vàng ra mua 20 tỷ đô la cứu giá Mèo. Số đô la Tầu bán ra ước chừng 600b-1500b. Vịt kích thước 20B ào ào nhảy vô dòng thác "Mèo đâu, có anh Vịt của mi đây".

    Sau đó, toàn bộ các khoản ngân sách bị đông lại với đại dịch phá sản của các nhà thầu nhỏ, trong đó, những nhà thầu nhỏ bám quanh Vinashin đã kiện như thế nào, thì mời xem lại báo chí. Đó chỉ là phần rất nhỏ, trong tất cả mọi nơi đều có hiện tượng đó, và do đó, có thể coi Vinashin chỉ là cái đinh mục.

    Một nửa của 20b các bạn biết là bao nhiêu không ?


    Vinashin là cái đinh mục để mà kêu, lúc mất 1/2 của 20b kia, có thằng nào ho he nửa câu ?
    Chỉ trong 2 năm, mất vài vụ như thế ? chúng ta đã phá sản chưa ? Tôi hỏi các bạn lần nữa, câu này đã có một bạn thông thái trả lời trong này, tại sao chúng ta không kếu ?





    Bọc lột sức dân bằng mọi cách để mua vào đô la cứu Mèo. Sau đó, lại bán phá giá dự trữ ngoại hối ồ ạt. Con số này bằng mấy Vinashin ?
    http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/tiente/25532/
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    huyphuc nói hoài mà không nghe, đã có ông nào đến tận nhà ông đòi 1.3 triệu đồng trả cho Vinashin, kể cả già lẫn trẻ chưa.

    Cái vụ Lò này Lò nọ, chưa thích bắt bẻ - mặc dù tôi không phải khối kỹ thuật - nhưng ông viết ối cái mâu thuẫn đầy rẫy ra. Đừng làm trò kiểu cả vú lấp miệng thế nhé.

    Nói kỹ thuật đi, ông phải chứng minh lời ông nói đó, chứ ông nói theo kiểu là - ồ chúng nó bớt lò hơi, bớt nồi hơi là chúng nó ăn cắp nồi hơi - vớ vẩn, ăn cắp cái thế quái nào. Kỹ thuật hạt nhân đâu phải là thứ nói vậy lại ra cho ông thấy đúng như vậy. Thế bọn chúng ăn bằng cám à? Dân nó chết vì xì lò hạt nhân hết à.

    Ông đá cái thúng, đụng cái niêu vừa vừa thôi. Tôi dìm hàng một phát là đi không kịp ngáp đấy .. kha kha kha!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông tưởng vàng có giá trị lắm sao, ngồi đó mà mơ mộng, kha kha kha.
  3. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    ông anh dùng từ ngữ hơi nặng nề đấy, nghĩ lại đi ko là treo nick tiếp đấy, em nói thật chứ cái mặt anh mà có người đến thu 1,3 triệu cho Vinashin thì ông anh chẳng lăn quay ra mà chết vì tức ấy chứ! Đúng là Cóc chết tại miệng, ngu thi cứ bảo là ngu, bày đặt bắt bẻ, toàn câu của thằng Chí Phèo
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đồng chí vô duyên phết, rõ ràng là HP không chịu viết bài về kỹ thuật đơn thuần, thấy tớ được thả cho nên cố tình cứ vẹo lái.

    Đồng chí có não mà không biết suy luận tí nào nguyên pót trên: 18128832 - nó chẳng viết gì về kỹ thuật cả. Làm ăn thì buôn có bạn, bán có phường. Việc quái gì thóc mách.

    Vinashin phá sản chứ đã chết ngay đâu, đã bán thống bán tháo nợ tài sản, đã vứt các đồng chí ra đường ngồi chơi xơi nước đâu. Phá sản để cắt bỏ những thứ ung thối đi, đó cũng là một chiến lược phát triển. Cái lũ ngu đầu đất biết gì mà cứ lảm nhảm, nợ này với dân nợ nọ, làm như nợ là người ta đòi mình, mỗi người dân gánh xxx blah blah... Đã thế người ta nói một đường, mình hiểu đi một nẻo, giở giọng CHÍ PHÈO dọa nạt treo nhốt. Dốt không thể tả.

    Lại còn đại cử tri đại diện các tập đoàn bỏ phiếu TT Mỹ, kiến thức chữ được chữ mất chém gió lòe thiên hạ... Lò hạt nhân sau một hồi phân tích thì tòi ra đủ thứ tùm lum, chẳng có cái gì là ưu việt nhất, cái ưu việt, an toàn nhất thì bí mật giữ kín như bưng. Đó mà là ưu việt à? Vì nó giữ được bí mật chứ ai biết cóc gì đâu mà khen với chê. Chê này chê nọ cho lắm, rồi thì alo alo, chẳng thấy gì cả .. một hồi cũng quay về thằng Nga. Sao lại phải nô lệ thằng Nga một cách thái quá như vậy, đã thế lại còn ngồi phân tích trò chơi của các nước lớn trên đầu nước nhỏ.

    Lý luận ba trợn, nhiễu loạn thông tin...
  5. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    ---------------------
    Có lẽ nhật đổi NPP lấy đảo Kuril rồi

    [​IMG]
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đùa chứ có khi nào ngưng không xây dựng điện hạt nhân phát, ối anh chảy máu mũi.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165



    Ngay từ đầu topic này, các thành viên tích cực như ăn hành tây đã chỉ ra sự liên quan của Nhật Bản trong dự án Ninh Thuận. Tiếp sau, em cũng đã chỉ ra chuyện hợp tác tất yếu của công nghiệp hạt nhân Nhật-Nga, theo khuôn mẫu của quan hệ Nga-Pháp-Đức, Rosatom-Areva-Siemens. Chúng ta không có bất cứ cái giá trị thực gì trong quan hệ này. Giá trị duy nhất của chúng ta là tình hữu nghị, đồng minh và sự tin cậy lâu đời.

    Nhật Bản, như trong topic này đã dẫn, cũng như Đức , có kỹ thuật vỏ lò cao, thị trường trong nước và xuất khẩu lớn, nhưng vì thua trận WW2 nên tụt hậu về lõi hạt nhân, buộc phải bám vào kỹ nghệ ăn vã tương lai Mỹ-Pháp. Trong này đã chỉ ra chương trình dài hạn long term của họ, họ cần vượt qua điểm cạn U235 đang đến rất gần mà chưa có kỹ thuật để vượt qua điểm đó. Thêm nữa, Nhật Bản lại bao gồm cả tính chất Pháp và Đức, 2 mặt đánh nhau trong nội bộ. Dù đánh nhau đến thế nào thì rồi cũng như Pháp Đức, Nhật Bản phải dựa vào Nga để sống sót ngay trước mắt, và tương lai thu lợi khổng lồ khi Mỹ Chinh.

    Người Nhật đã cúi đầu đếm mức dâng đất cho Nga đổi lấy điều này. TTg Nhật Bản vừa gặp Med ở Hà Nội chỉ dám phản kháng yếu ớt "Med đừng đến Kuril nữa", xin lỗi, mấy đời TT Nga mới có một ông đặt chân đến cái xứ động đất sóng thần đó, câu van nài trên là vô nghĩa. Nhật buộc phải vội vàng làm thế khi các liên doanh Nga-Đức phát triển hoành tráng và đánh dấu rõ ràng hết sức bằng thắng lợi khai đao Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như 16 lò Ấn Độ chỉ trong 2010, đậm nét của hài kịch Iran tháng 3-2010. Trong tương lai, Mỹ Chinh đã lộ mặt khi Mỹ chào mua các lò AP-1000 Nhật với EPR châu Âu, bản thân EPR sau 2009 đã bị Nga-Đức thôn tính thật sự từ cái lõi hạt nhân cho đến thị trường, mối hàng ruột bên Mỹ có nguy cơ mất trắng trong tay Nhật Bản.

    Bác Phoi à, em đã chỉ ra 2 mức khác nhau của Nhật Bản. Một là, phái tiên tiến kiểu Siemens của họ chóng thắng thế, thay ruột AP-1000 bằng ruột Nga ở Ninh Thuận, nếu như chúng mặc cả với nhau là Nga nhường thị trường Việt Nam do thiếu vốn. Hai là, xấu nhất, những cặn bã bị đào thải bên Nhật sẽ giảm áp lực đấu tranh bên đó khi nhồi sang Ninh Thuận, mà ngay trang đầu, Ăn Hành Tây đã chỉ, Nhật Bản cướp trắng những gì tốt lành đang trong tay chúng ta. Nó đã cướp được, và vô lý chưa, nó cướp ta, tuyên chiến với quốc dân và ngghị viện ta ngay trên TV nhà ta, đất Hà Nội của ta, và chưa hết, lại tròng cái thòng lọng nợ nần một thế kỷ mọi rợ cho ta. Tại sao nó dễ dàng thế trong khi nó ở thế yếu, phải van nài chúng ta bán đất hiếm ? Chúng ta đã bán rẻ vị thế đồng minh, tài nguyên đất hiếm, một thế kỷ nợ nần... vì sao ? vì các đại diện của chúng ta chỉ nhăm nhăm lừa đảo và bán rẻ chúng ta. Chúng ta chống cự làm sao được khi nghị viện của chúng ta đổi trắng thay đen lừa đảo quốc dân ngày trong quố c hội về EPR Phần Lan. CHúng ta chống cự làm sao được khi ông đứng đầu ngành hạt nhân của chúng ta la liếm cái lò tởm nhất thế giới với giá tiền công rẻ mạt.


    Giá trị duy nhất của chúng ta là tình hữu nghị, đồng minh và sự tin cậy lâu đời.
    Cái giá trị đó không tính được bằng đô la, cho nên, nó dễ dàng được kinh doanh khéo để biến thành tỷ đô, cũng như dễ dàng bị vứt bỏ, thậm chí là phương tiện cõng rắn cắn gà nhà bán dâ n bá n nước. Điều này đã được mở đầu bởi chiến dịch la liếm Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà năm ngoái. Hồi 1800 đó, trong quan hệ với Phương Tây, chúng ta cũng không có cái gì, klhông có vốn, không có kỹ thuật, và có hai hướng đi. Môt là bá n nước giá rẻ, hai là hiện đại hoá, như ngày nay. Nguyễn Ánh đã buộc chúng ta phải làm lại cách mạng hiện đại hoá. Ngày nay, chúng ta lại bá n nước, và con cháu lại thuộc địa nhược tiểu, và lại phải làm lại cách mạng hiện đại hoá cho đến bao giờ ? Hay muôn đời nhược tiểu, thuộc địa. ? Bác đã hiểu tại sao người ta mở chiến dịch tôn vinh cặn bã chính trị bá n nước bá n dân chưa ?

    Đến nay, SSX đã chỉ rõ, Nga-Nhật bí mật ký một hiệp định trên đầu chúng ta. Hiệp định đó tuy được giữ bí mật, nhưng rõ ràng, chỉ bí mật với dân chúng nhà Vịt, chứ không hề , không thể bí mật với "lãnh đạo" nhà Vịt, và trong cuộc mặc cả tay ba này, chúng ta đã bán rẻ chúng ta.

    Ở đây, anh em ta đã chỉ rõ, công nghiệp hạt nhân thế giới có một sự lừa đảo khổng lồ, đã đại khủng hoảng 30 năm qua, con đường đi lên của Vịt rất mong manh. Chúng ta không thể mạnh như Mỹ Pháp Nhật, và, chỉ cần đi chệch một chút là trở thành thê thảm theo gương các cường quốc khác. Mỹ Pháp Nhật Tầu dù đi sai, nhưng họ là cường quốc, sẵn sàng chấp nhận một cuộc khủng hoảng nữa, còn ta, nếu như họ, sẽ là mạt hạng của mạt hạng.




    Trước khi nói đến những vấn đề to hơn để hình dung ra sự thê thảm của chúng ta, em nhắc lại ở đây một chút những gì là thế lực hiện tại.

    Một là, dự án Ninh Thuận đã được format từ trước 1991, thậm chí, một kiểu VVER-1000 được đặt hàng nghiên cứu dành riêng cho chúng ta và Ấn Độ, rất tốt, đơn giản, an toàn, kinh tế. Tuy đình đốn sau 1991, nhưng sự tái khởi động dự án này là hết sức cạnh tranh một cách rất vững vàng, chắc chắn. Con đường đúng đắn, ưu việt là của chúng ta, và, đúng ra, không có lý do gì để chúng ta trượt khỏi con đường đó mà đi theo con đường phá sản, như người ta đã phá sản quy mô lớn, đã, đang và luôn phá sản.

    Khi chúng ta tái khởi động con đường đó, hàng núi chó dại toàn cầu sủa ông ổng, rằng chúng ta không nên làm hạt nhân. CHúng sủa ông ổng vì chúng không có bất cứ khả năng nào cạnh tranh với con đường đó. Cụ thể hơn, nhiên liệu hạt nhân của chúng sắp cạn, đã cạn ở siêu cường Hoa Kỳ, đã đắt lên ở mức mất cạnh tranh ở hai siêu cường Pháp Nhật đi theo đường Mỹ, nên chúng sủa điên rồ chống lại nhà máy Ninh Thuận tranh ăn nhiên liệu với chúng, với sức cạnh tranh rất mạnh mẽ, mối hàng ruột rất hùng hậu, thế sống áp đảo.

    Sự vô lý là, chỉ 10 năm nữa, cũng những con chó dại này sẽ dẩu mõm lên sủa tiếp: Vịt thấy chưa, thầy mày dậy mày mà không nghe. Sự chó đểu của lũ chó dại sủa bậy nó như thế. Đang từ con đường đúng, chúng ta đã bán rẻ chính mình và muôn đời mọi rợ như vậy.


    Sự vô lý thứ hai, đó là, Nhật Bản có cái tầu hoả ế, muốn xâm lược nước ta, bị toàn quốc dân và nghị viện của chúng ta chống lại. Nhật bản có công nghiệp tiên tiến ăn trên ngồi trốc, đó là ngành động cơ ô tô chạy điện tiên tiến, bán dẫn tiên tiến. Lúc này, vị thế ăn trên ngồi trốc đó của Nhật Bản bị đe doạ sụp đổ khi họ mất nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc. Chúng ta chưa khai thác đất hiếm, Nhật Bản sang ta trong vị thế van lạy xin xỏ. Họ buộc phải van lạy xin xỏ khi các nguồn cung đất hiém khác ở Nga, Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ.... lần lượt rơi vào tay châu Âu, đối thủ chính của vị thế ăn trên ngồi trốc kỹ thuật cao. Bác Học của chúng ta đã nghiên cứu khai thác đất hiếm mấy chục năm qua, nay bị cướp trắng mỏ đúng lúc mỏ của họ được giá. Sự vô lý đạt mức cùng cực, khi mà, để mua được đất hiếm của ta, Nhật Bản được thêm quyền bán tầu hoả ế, đươc quyền xâm lược và đặt ách chủ nợ hàng trăm năm lên đầu chúng ta. Câu trả lời duy nhất là, các đại diện của chúng ta chỉ nhăm nhăm chống lại chúng ta, bán rẻ chúng ta, bán những cái rất lớn, đảm bảo ít nhất là 100 năm nữa chúng ta vẫn là mọi thuộc địa.

    Tại sao, đáng ra, phải van lạy chúng ta bán đất hiếm, mà người Nhật vừa được nhồi lò lởm, tầu hoả lởm ? Không phải là bán rẻ tài nguyên, cõng rắn cắn gà ? thì là cái gì ? Và việc đi chệch khỏi con đường đúng, đâm vào đường phá sản của ngành hạt nhân chỉ là điều rất nhỏ trong 3 điểm này. Tại sảo tể tướng Nhật Bản có thể tuyên chiến với toàn bộ nghị viện và dân chúng của ta ?




    Nói gọn lại. AP-1000 là loại lò đắt gấp đôi cái lò chúng ta định mua nếu tính 2 lò đầu. Nếu như thay 2 lò AP-1000 của Ninh Thuận 2 thành 2 VVER-1000 số 3 và 4 của Ninh Thuận 1, thì cũng như Nga, Tầu, Ấn, các lò 3-4-5-6 sẽ có giá cả rất ưu đãi do dùng các tài nguyên có sẵn buộc phải có cho 2 lò đầu, chỉ rẻ bằng 2/3 hai lò đầu tiên của cụm, và như thế, 2 AP-1000 của Ninh Thuận 2, trước mắt chưa tính lâu dài, có giá đắt gấp 3-4 lần. Tiếp nữa, trong khi Nhật Bản đang đổi sang kỹ thuật Nga, thì các lò Nga đã xông xênh sở hữu kỹ thuật mới, rất có thể trước khi khởi công, các VVER 1000 số 3 và 4 của Ninh huận 1 sẽ được thay đổi theo cách đang làm ở Nga, Tầu, Ấn, khi đó chúng được nâng công suất theo hai cách, một là 1 bước bằng lõi mới của VVER-1000, hai là nâng công suất 2 bước bằng đổi thiết kế sang VVER-1200 và sao đó dùng lõi mới tiếp tục nâng công suất lên 1500-1600, trong cả hai tình huống đó, giá AP-1000 theo công suất sẽ đắt hơn so với lò số 3-4 nếu có của Ninh Thuận 1 là 3-6 lần tuỳ cách cải tiến.

    Chúng ta không có tiền mua lò ? lại ngu si rồi ? sao không bắt thằng Nhật Bản nó sang đây tự đầu tư bán điện như Areva làm với Điện Lực Quảng Đông ở lò EPR Đài Sơn, ở Jaitatpur Ấn Độ, ở Phần Lan tự Pháp đầu tư mượn đất Phần Lan bán điện cho Thuỵ Điển?

    Có cần nhắc lại là, AP-1000 cvà EPR-1600 là hai anh em Gen III, chung kỹ thuật hạt nhân, chỉ khác nhau cái vỏ, hiện đang bị cấm ở Anh-Ca. EPR có sức cạnh tranh hơn AP về giá, nhưng toàn bộ các lò đã bán được đều theo phương thức Pháp tự vay tiền xây lò và sau đó bán điện, lỗ lãi tự chịu. AP-1000 được vỗ ngực là tiên tiến, nhưng hiện nay chỉ có Mỹ-Tầu mua, và hiện chỉ có Tầu khởi công sau khi đứng ra là người đầu tiên ký mua. ? tiên tiến với ai đây ?

    Chúng ta không có tiền mua lò ? Nhật đang lạy lục van xin đất hiếm của ta cơ mà ? Nó có tiền 10 lần AP để nhồi cho chúng ta tầu hoả đắt hơn máy bay cơ mà ? Tại sao, khi trời cho thế bắt thằng Ô Qua quỳ gối van xin ta cứu nó khẩn cấp, chúng ta lại không đỡ nó dậy, vỗ về an ủi, bán cho nó đất hiếm rồi mua lò số 3-4 của Ninh Thuận 1 ? Số vốn mà nó nhồi tầu hoả đắt hơn máy bay trong siêu thương vụ vô lý này là ít nhất 55 tỷ đô la theo giá hiện tại, phải chi trước 2025, đủ để xây dựng 22 lò phản ứng hạt nhân VVER-1000, chứ không phải hai lò số 3 và 4 của Ninh Thuận 1. Nó sẵn sàng chi nhiều tiền thế cơ mà ? Nếu chúng ta giúp cho cuộc đánh nhau bên Nhật tiến theo hướng tiên tiến, thì có phải chúng ta sánh vai các siêu cường năm châu không ? còn chúng ta tiếp nhận cặn bã bị Nga đào thải bên đó, thì chúng ta là thuộc địa cấp mấy ?



    ===============

    To Home1234.
    Bạn có một cái post nhưng mình chưa kịp trả lời đã bị xoá đi. Hôm qua mình không nhấn mạnh cái post đó vì có tin bạn bị treo, cãi nhau với người bị bịt mõm là không hay.
    Trong cái post đó, ý bạn tế mình, rằng là minh miệt thị cái tổ tiên đồng bào cuả mình là Vịt Mọi, và vì thế, mình là thằng Mọi Rợ. Nay mình trả lời bạn thế này.
    "Câu chuyện AQ" là tác phẩm chính văn được đặt trong sách giáo khoa của mình học. Không hiểu bạn học phổ thông ở đâu, còn mình học phổ thông ở Hà Nội, có chương trình đó. Bất cứ ai học hết phổ thông ở cái xứ Mọi này đều học điều đó. Nội dung của câu chuyện AQ là mieu tả căn bệnh tâm thần tự kỷ ám thị. Khi một sinh vật gặp vấn đề xúic cảm mạnh, thì người bị bệnh tự kỷ ám thị sẽ đưa ra những đoạn phim ảnh trong đầu để họ tự xem, lái chệch tâm lý của họ khỏi hướng phản ứng đúng đắn. AQ thích Vú Ngò (Ngô), nếu như tâm lý AQ lành mạnh không bệnh hoạn, thì AQ sẽ tính bài tán tỉnh, nặn óc nghĩ ra những câu ve vãn, điên rồ áp dụng những biện pháp gợi dục, cố sức sắm một cái giường và chút lễ vật, tậu Vú Ngò về, thoả sức đánh chén, như thế, sức lực trí não AQ qược rèn luyện qua một nỗ lực lớn, to khoẻ thêm một bậc, khác hoàn toàn thằng AQ trong chuyện. Thế nhưng, AQ lại tự làm phim và chiếu trong não là Vú Ngò rất ghẻ lở hắc lào, chân to, không đáng cho hắn xơi, mà AQ nên tự giải quyết sự sung sướng 1 mình, mà ta hay gọi là thủ dâm, tự sướng. Ai làm cho AQ mắc bệnh đó, đó là ông "Cụ Cố họ Triệu", được minh hoạ trong đoạn "Bi kịch ái tình". Trong đoạn đó, ban đầu AQ phát triển bình thường, dậy thì, biết bẹo má con gái, và cảm giác da thịt con gái làm hắn ta phát hiện ra hắn ta đã dậy thì, "ngón tay ươn ướt" rất sự thật và cần lấy vợ, một chân lý muôn thủa của kẻ trưởng thành, "tuyệt tự rồi thì ai cũng cho", không chỉ phát triển sinh lý như động vật, AQ ban đầu cũng là loại có hiểu biết, có đạo lý, có văn hoá theo kiểu truyền thống nước Tầu. Thế nhưng, lần đầu làm đàn ông trưởng thành, AQ như mọi thằng dậy thì khác, khá thô bỉ, tính ra, AQ quá thiệt hại, hắn chưa động vào người Vú Ngò, mà mới chỉ cầu hôn một cách rất đàng hoàng, lãng mạng. Cụ Cố họ Triệu đã dậy AQ đi đúng đường. nắn con tử thủa còn thơ, cái thằng đàn ông đàng hoàng AQ vừa mới chào đời đã bị gậy nện thẳng cánh, lột đến của cái cuối cùng rồi cả làng tẩy chay, AQ cùng đường phải ăn trộm củ cải đỡ đói và bỏ đi làm lưu manh trộm cắp. Chính vì được quan tâm uốn nắn mạnh mẽ kỹ lưỡng như thế, nên thằng đàn ông AQ mới chột, mới bị tự kỷ ám thị.
    Căn bệnh này phát triển. Nhu cầu xơi Vú Ngò được tự giải quyết với cái bàn chân hạ đẳng của nông dân, không xứng đáng. Tiếp sau là đánh tao như đánh bố nó. Căn bệnh thật kỳ diệu, dựa cột nhưng AQ hoàn toàn khác các động vật khác, con người có khác, có tư duy có khác, AQ dựa cột mà không dãy chết, AQ dựa cột nhưng phơi phới tương lai!!! AQ ra đi trong cảm giác anh hùng vĩ đại mà cả đời AQ chưa bao giờ có !!!

    Bản chất của căn bệnh này như thế, nó làm thối nát khả năng phản ứng của trí não con người trước thực tế, làm con người tê liệt ý chí vươn lên, phán kháng, biến thành cái máy làm việc không biết mệt mỏi, cống hiến cho cái nô đến tận cùng không biết khổ sở. Trong xã hội của chúng ta có rất nhiều, đặc trưng bởi sự lười biếng, mà lười biếng là nguồn gốc của hèn hạ, ngu si. Cai nô nó làm tràn ngập trong các ký túc xá kiểu trông trẻ cấp bằng khống tràn ngập nước ta, làm rữa nát tương lai thanh niên ta quy mô lớn . Bạn xem, nhưng cô cậu sinh viên dốt nát, không chịu vượt qua khó khăn của học hành, được chấm điểm và cấp bằng khống ở Đại Học Quốc Gia chẳng hạn... là thứ gì, ngoài loại Mọi lười, Mọi ngu, Mọi hèn, AQ mạt hạng nhất. CHúng không được rèn luyện để vượt qua sự khó chịu đơn giản nhất là ngồi học, và tương lai, chúng đói khát nhưng khinh bỉ người giầu sang là ăn cắp, là xấu xa, là hèn hạ. CHuyện chửi trí thức là ngu si, người sang giầu là xấu xa...đó là căn bệnh truyền thống của đại cách mạng văn hoá vô sản, đặc trưng của chủ nghĩa cường hào ác bá, liệt não hoá, nô tỳ hoá toàn dân, mà chúng mạo xưng CNXH, CNCS.

    Căn bệnh tâm thần mang tên thủ dâm này có gì mới đâu, nó có mầm mống trong mỗi người, và được bọn cường hào ác bác tưới tắm phát triển trong mỗi người như trồng từng cây lúa, để biến họ thành nô tỳ, để có nguồn tài nguyên nô tỳ đông đảo rẻ mạt, để bán cho ngoại bang thật chạy, thật cạnh tranh.

    Bạn thử xem, khi có xúc động mạnh, ví dụ, đàn chuột gặp con Mèo, thì những sinh vật đó có cách tự làm liệt não khác nhau. Con Mèo thì tim phổi hừng hực, bung não, bung hết cỡ sức mạnh để bắt được con chuột to nhất, ngon nhất, làm kẻ giầu sang, ăn trên ngồi chốc. Trong khi không gặp chuột, không xúc cảm, thì Mèo ta lim dim ngủ kỹ.

    Con chuột ít liệt não hơn thì còn khả năng bỏ chạy, chỉ liệt khả năng đối kháng. Loại chuột liệt não nhất là bủn rủn chân tay, ngã ngửa ra chết ngất, tự nguyện làm nô tỳ, bòn mót cống rãnh mà sống kiếp nuôi Mèo. Trong khi đó, khi không gặp Mèo, thì loại chuột liệt não này thủ dâm bằng đủ các thứ ma tuý vật chất và tinh thần.

    Từ cái mầm mống trong não động vật đó, chủ nô có khoa học hủ nho ngàn năm để vun trồng phát triển những vụ mùa bội thu nô tỳ chất lượng cao, tức đông đảo nô tỳ liệt não toàn bộ, liệt kỹ lưỡng không còn một mẩu não nào. Mình thông báo thêm cho bạn rằng, môn khoa học này mình đọc từ bé, và cũng có thắc mắc từ bé, ngày nay đang được các nhà khoa học chỉ thêm, một cái mới phát hiện là căn bệnh liệt não này có khả năng di truyền ngắn hạn qua vài đời chưa rõ cơ chế, tức là nếu bố bạn là liệt não, thì nó không ăn vào gien, nhưng có một cơ chế di chuyền chưa rõ, truyền đúng cái điểm liệt ấy cho bạn, và vài đời con cháu bạn. CHính điều này duy trì các vị thế phong kiến, quý tộc khốn nạn thời cổ đại và được chủ nghĩa cường hào ác bá ng uỵ danh + sản ngày nay sử dụng.



    Bạn là giống thuộc địa, sống trong xứ nghèo bậc nhất thế giới, làm những nghề lao công mạt hạng nhất thế giới, nhưng bạn không tự nhận bạn là Mọi, mà là Đế Quốc, thì bạn là AQ.

    10 năm qua, chúng ta có phát triển không ? hoàn toàn không, những ngành kinh tế khai thác nhân công rẻ mạt kém cạnh tranh ở Tầu, Ấn , Thái Lan... bị đào thải ở nước họ do mức sống cao dần, đổ tràn vào nước ta, phát triển cái gì ? Họ giầu lên không làm thì hất cặn bã cho ta, hay ho gì ? Tốc độ phát triển của Tầu Ấn là 2 con số, chúng ta bằng nửa, vậy chúng ta tiến hay lùi, dạ thưa, bạn tỉnh mắt đi, chúng ta càng ngày càng nghèo so với tầu ấn với tốc độ đi lùi cao gấp đôi so với tốc độ phát triển của châu Âu. Vị thế của chúng ta với Tầu Ấn như ta trước đây, tức 1/2 dân số thế giới, biến đổi không ngừng, theo hướng ta ngày càng mạt hạng.

    CHúng ta hơn châu Phi đánh nhau triền miên ? dạ, xin thưa, những cặn bã rẻ tiền bám quanh các nền kinh tế kỹ thuật cao như NHật không xứng đáng đề chuyên chở đường xa đến châu Phi tận dụng mọi đen, mà chúng thải ngay sang bên cái hõm nghèo nhất , chậm phát triển nhất, ngay giữa lòng chúng, đó là xứ Vịt Mọi.

    Vậy, chúng ta phát triển thế nào ? những kẻ nào xưng là lãnh đạo chúng ta phát triển có phải là những kẻ cướp, ăn cướp sự mọi rợ của chúng ta , có phải không ? Cái mà chúng nói là sự phát triển của chúng ta là sự mọi rợ, là cặn bã bị đào thải của thế giới, và chúng sống bám vào đó có đúng không ?

    Vậy, người ta nhồi sọ cho bạn rằng bạn là đế quốc, bạn đang cường thịnh, bạn hoá rồng... để làm gì ? để bạn thủ dâm tràn ngập những ghê tởm đó mà sung sướng sống kiếp nô tỳ. Cai nô của chúng ta có gì để bán ngoài nô tỳ, và chúng cần nhiều nô tỳ, nô tỳ càng liệt não bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Sự ăn trên ngồi trốc bằng bần cùng hoá xã hội có bản chất là như thế. Khi các nô tỳ có tỷ lệ đáng kể chưa liệt não hết, thì những ngành kinh tế kỹ thuật cao phát triển, cạnh tranh với kỹ nghệ chăn nô, đe doạ vị trí của cai nô. Bạn hiểu chửa, trí não của bạn , của mỗi nô tỳ, là kẻ thù của cai nô.






    Vinashin nợ 80 tỷ là 80 ngàn tỷ, sao bạn lại bảo là nó không nợ ? Bạn dùng chiêu thức AQ gì ? 80 ngàn tỷ đó là nó ăn cắp của cái xứ mọi này, chứ không thì lấy đâu ra ? Thế tại sao những kẻ bám vào sự mọi rợ của chúng ta nhồi sọ cho bạn điều đó ? Dạ thưa, không chỉ Vinashin đâu ạ.

    Năm nay thiếu điện triền miên do thiếu nước ? dạ, thiếu nước thì bao giờ cũng chỉ thiếu 1-2 tháng 5 hoặc 6, liền trước tháng 7-8 mưa to, và không bao h thiếu nước trong tháng 7-8 cả. Thế sao đến nay, tháng 11 rồi, ngày từ tháng 7 nhiều nước đến tháng 11 vẫn thiếu đện cắt luân phiên ? Những tin tức đó không lạ gì, chỉ những loại nhồi sọ như bạn mới thủ dâm nhu AQ mà u mê đi. Hàng loạt các nhà máy nhiệt điện hỏng hóc, hỏng hóc do nhồi đồ lởm. Chúng nó nhồi đồ lởm cả gan đến mức một nhà máy điện bị nhồi máy móc sản xuất từ những năm 196x của Hàn Quốc, đã bị luật quốc tế cấm vận chuyển, thay cho đơn chào mua được duyệt là máy châu Âu mới.

    Giám đốc đài truyền hình đang từ chức. Dẫu sao, đài truyền hình là con lợn, trong mỗi con lợn đều có phần đúng, phần sai, nhưng đều là lợn. Lợn dù đúng dù sai đều phải bị trâu bò, cũng trâu bò đúng, trâu bò sai.... đào thải. Các tin tức về tình hình nhồi hàng đểu đến mức trên đều đã được phát triên truyền hình, nhưng người ta vẫn lải nhải là thiếu nước, thiếu nước ngay trong tháng 7, tháng 8. Việc thiếu nước trong tháng 7-8 chỉ có thể nhồi được vào đầu những con lợn liệt não nhất, được chế tạo bởi kỹ nghệ của cụ cố họ triệu một cách tinh vi nhất.

    Như vậy, các EVN cũng như hàng loạt các tập đoàn nhà nước khác đều thối nát như, hay hơn Vinashin, nhưng vì vị thế của chúng mà người ta nhồi sọ liệt não cho chúng ngắc ngoải, còn Vinashin không có quyền cắt điện luân phiên, không có quyền chọc lỗ mút vàng đen... nên phải đưa đầu chịu báng. Với số nợ nhân lên từ Vinasghin như thế, thì chúng ta đã khủng hoảng chưa, đã phá sản chưa ?


    Mình nhắc lại một lần nữa, chúng ta đang đứng giữa thời kỳ yên ổn 33-36 giữa hai cuộc khủng hoảng. Căn nguyên khủng hoảng là hệ thống ngăn chặn sự đào thải-phát triển mang tên các thuộc địa bị trói về chính trị, quân sự. Người ta trói thuộc địa để những cặn bã kỹ nghệ kém ở các đế quốc không bị đào thải, mà nhồi rượu cồn cho thuộc địa. Người ta đóng cửa thuộc địa trong khủng hoảng để những tiên tiến của các nước châu ÂU không có thuộc địa như Đức Ý Nhật không tràn sang lấn rượu cồn.

    Bản chất khủng hoảng 29-33 là cuộc khủng hoảng thừa. Đáng lẽ, sau một chu kỳ sản xuất xe đạp, xe đạp đã đủ, phải đầu tư tiền nghiên cứu chế tạo xe máy, thì vẫn thị trường đó, vẫn no xe đạp, mà vẫn đói hàng là xe máy, kinh tế-kỹ thuật phát triển không ngừng. Nhưng các thế lực khác nhau đã cướp trắng tiền đầu tư phát triển xe máy, quyết tâm nhồi xe đạp cổ lỗ, nên khủng hoảng. 33-36 tạm yên không phải do có xe máy, mà là do các nhà chính trị đấu đá, tranh đoạt thị trường xe đạp bằng bạo lực, bóp chết bớt các nhà máy xe đạp đi để các nhà máy "trong dây" còn lại sinh sống, tức dùng độc tài chính trị để cướp đoạt thị trường kinh tế ở các chính quốc, sự phát triển tất yếu của việc cướp thị trường thuộc địa bởi bạo lực. Chính vì không giải quyết được căn nguyên, mà trái lại, phát triển sâu hơn căn nguyên khủng hoảng, nên cuộc khủng hoảng 36-39 chỉ có thể thoát được bởi lò thiêu người. Cụ thể hơn thì có thể xem kịch bản nước Nhật bất ngờ tham chiến, nó bị Mỹ cấm bán dầu lửa và không thể sống lâu hơn được vài tháng nữa vì hết dầu, nếu như không đánh nhau để thọ thêm 4 năm nữa mới chết.

    Bản chất của WW2 là ai thắng ? Nga Đức Ý Nhật bị tàn phá nặng nề, Đức Ý Nhật thua trận ? quá hão huyền, đó là những thứ mà người ta nhồi sọ mọi rợ. Bản chất của Đức Ý Nhật khi gây chiến là công phá thuộc địa, sau chiến tranh, thuộc địa vỡ, thì họ mới là kẻ chiến thắng. Anh Pháp Mỹ đại bại nhưng nhồi sọ liệt não 60 năm qua để che đi sự thật là Đức Ý Nhật Nga và các tay chân râu ria của họ ngày càng tước đoạt các thị trường của ngu dân liệt não.

    Bản chất chiến tranh và sự nhồi sọ như thế. Bản chất việc GM được cứu như thế, người ta không mua lốp tầu, để GM sống bằng bán lốp. Nước Mỹ bỏ máy bay, vũ trụ, hạt nhân... mà đi tranh chỗ bán cá với Vịt, lốp xe với Tầu. Như thế, giai đoạn 36-39 là dùng độc tài chính trị cứu GM đã đến, và đã qua. Và tương lai của GM là thế, dù nó có giết được người ta, chiếm được nước người ta, tàn phá thành phố người ta, thì nó vẫn chết, nó chết tức tưởi ngay khi nó chiến thắng quân sự. Vì càng cứu nó bằng độc tài chính trị, thì khả năng cạnh tranh của nó càng yếu, nó càng giống con giun sán giòi bọ hơn, nó càng khác hổ báo sư tử xa.

    Ngày nay, thuộc địa không bị khống chế bằng súng, nên không cần dùng súng đánh nhau. WW3 chưa bắt đầu, nhưng 36-39 đã bắt đầu với việc bầu cử giữa nhiệm kỳ bên Mỹ, Cộng Hoà hiếu chiến thắng do người ta chê ông Obama quá hiền, không tẩn nhau chí tử, tương đương phong trào xô vanh hoá những năm 1935 bên châu Âu, Mỹ và Nhật. Vì WW3 không cần súng, nên các thuộc địa sẽ tự chuyển sang kẻ thắng một cách im lặng lạnh lẽo, còn các thành phần bị đào thải thì tự khô đi cũng trong im ắng. Thế nhưng, cuộc quyết đấu dù không súng vẫn dữ dội ghê gớm.



    Trong cuộc quyết đấu đó, chúng ta từ bên kia chiến tuyến với Mỹ, đã chuyển sang dùng chính sách ngu dân nhồi sọ như Mỹ, đứng bên GM. Đó là chính sách nhồi sọ ngu dân, làm liệt não hàng loạt, bạn Home1234 à. Trong cuộc tranh đấu của các đế quốc sắp đến, ai thắng ai thua đã điểm, và các giống Mọi tranh nhau chỗ ngồi bên thắng, trừ chúng ta là kẻ duy nhất. Còn ai dũng cảm như chúng ta, đem 20b $ ra ngăn dòng lũ 600b cuả Tầu, giang đôi cánh nhỏ bé yêu thương của Vịt Còi để cứu Mèo Hoang. Chúng ta đã có một cái chỗ rất bền vững bên thắng, nhưng tự nguyện làm công việc bác ái đó.

    Bạn phải nhớ, bạn là Mọi, giống Mọi có mức thu nhập bình quân thấp bậc nhất thế giới, làm những nghề mạt hạng nhất thế giới, bị liệt não bậc nhất thế giới, săn sàng ăn rác rưởi hôi tanh bẩn nhất bị đào thải ở các vùng Mọi khác, chứ chưa xứng làm bới rác các đế quốc. Khi bạn biết được bạn là ai như thế, thì bạn mới không đem 20b ra chặn dòng thác 600b. Khi bạn biết được bạn đang đi lùi, bạn đang bị ngập rác đào thải từ các Mọi khác, chứ không hề phát triển thứ bậc, thì bạn mới có thể tiến lên đánh giá được ai đang làm những việc gì.






    Nhiều bài học về kỹ nghệ ngu dân liệt não lắm bạn à. Châu Âu đem cặn bã bị đào thải của nước Pháp là Buốc Bông ra kinh doanh, để chiếm ngai vàng nước Pháp. Nước Pháp bị chiếm làm thuộc địa, lại đem chiêu ây buôn Nguyễn Ánh, làm ta lạc hậu 200 năm. Nhưng nước Áo chủ mưu buôn Buốc Bông, lại bị làm thối não và tan rã. Nước Nga có văn hoá chính thống, nhưng người Pháp nô lệ đê tiện buộc phải dùng các chiêu thức đê tiện nô lệ, người Pháp làm liệt não con em quý tộc Nga bằng con đường du học, làm thối não lớp người này trong các nhà thổ Paris, hớt những hợp đồng gia công hàng quân sự Nga từ đồng minh 200 năm là Đức sang Pháp. Đỉnh cao của sự thối nát là Nga phản tình đồng minh 200 năm với Phổ, tấn công vào Đông Phổ cứu Pháp trong WW1, làm toàn bộ Đông Âu tan vỡ và bị phá huỷ nặng nề trong 2 cuộc thế chiến. Làm dòng kỹ thuật chảy ngược trong lĩnh vực hạt nhân, tạo ra sự ăn vã 1500 năm trong 30 năm, tạo ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tái hồi liên tiếp, phá sản liên tiếp.

    Bản chất sự phát triển thê thảm của ngành hạt nhân nó như thế, những phần thối nát cần bị đào thải tự do phát triển khi Đức bị cấm, Nga đóng cửa. Kỹ nghệ ngu dân liệu não nó tinh vi và vĩ đại lắm Home1234 à.


    Nhìn rộng hơn, các nươc Tây Âu có kỹ thuật lạc hậu so với Đông Âu theo truyền thống 600 năm từ thời manh nha cách mạng công nghiệp. Vì lạc hậu hơn, các nước Tây Âu mở ra hướng làm ăn bởi lừa đảo nhồi sọ và chuyển sang cướp bóc thuộc địa, trong khi Đông Âu mải phát triển kỹ thuật. Việc Tây Âu chiếm được thuộc địa làm nó giầu hơn về hình thức, có nhiều Mọi Đen Mọi Vàng làm xiếc, làm liệt não giới quý tộc Đông Âu, nhưng tụt hậu về phát triển kỹ thuật, khoa học. Có thể lấy các ví dụ, cho đến 1720, Anh Quốc mới xây dựng các lò ủ cabon làm thép như Đông Âu tk16. Nửa sau 198x, các lò kiểu này ở Anh mới bùng phát cùng thời các lò Siemens và bản cải tiến mang tên Martin ngày nay vẫn dùng. Trong WW2, Anh Quốc có nhiều súng hơn, nhưng một trong những súng chủ lực của họ là Sten thì lại là bản nhái bớt xén đi từ khẩu súng Đức MP/28II cổ lỗ năm 1924.

    Chính vì thế, mà sau WW2, ngành kỹ thuật lò hạt nhân phát triển ở Nga, Thuỵ Điển, Áo Hung... là các vùng Đông Âu cũ, bị cấm ở các nước bại trận Đức Ý Nhật, phải di cư sang Anh Pháp Mỹ và đóng cửa thị trường ở Nga, đi ngược chiều 600 năm dòng chảy kỹ thuật Đông-Tây Âu, và đi ngược trào lưu chuyển thuộc địa từ Anh Pháp Mỹ sang các nước văn minh hơn.

    Vì thế, cái gì đến sẽ phải đến. Mỹ và sau đó là Pháp Nhật trong ngành hạt nhân đã mất thế cạnh tranh, Mỹ phá sản ngành hạt nhân 30 năm rồi, còn các chư hầu kia lần lượt sang Nga. Nước Mỹ cứu GM bằng cách in thêm tiền, phá giá đô, làm giảm giá trị thực các món nợ của GM và lấy tiền in thêm cứu GM. WW3 lạnh nó diễn ra như thế, người Mỹ thủ dâm trong mọi hoạt động và lời nói, càng ngày càng in tiền, phá giá đô, và khô dần. Con Vịt Mọi tình nguyện đi theo nó, vì cùng là nền kinh tế sống dựa vào nô lệ liệt não và kỹ nghệ nhồi sọ, cùng đằng bán n ước ngu si.
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/11/3BA228B3/
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Nói kỹ thuật đi, ông phải chứng minh lời ông nói đó, chứ ông nói theo kiểu là - ồ chúng nó bớt lò hơi, bớt nồi hơi là chúng nó ăn cắp nồi hơi - vớ vẩn, ăn cắp cái thế quái nào. Kỹ thuật hạt nhân đâu phải là thứ nói vậy lại ra cho ông thấy đúng như vậy. Thế bọn chúng ăn bằng cám à? Dân nó chết vì xì lò hạt nhân hết à.

    Mình định không trả lời bạn home1234, nhưng vì các bạn khác, nên mình trả lời. Những vấn đề này đề cập nhiều trong này rồi, bạn home1234 nhai lại như thế tức là loài bò. Làm AQ thì thối não, liệt não, chuyển sang nhai lại là đúng. Giống bò mắc bệnh AQ có một biểu hiện là vô cùng đau đớn mệt mỏi buồn ngủ khi đọc sách, đọc báo, mà chỉ thích ông ổng sủa bậy, nhai lại. Tại sao thế, phần trung tâm của não là sự rèn luyện hấp thụ kiến thức, năng lực... đã bị thủ dâm làm mất tinh chất, nên khi khui lại các trang khác trong topic này thì đau đớn đầu não không chịu nổi. Tại sao các liệt não thích nhai lại ông ổng vô nghĩa, thì, đó là biểu diến ra ngoài của những đoạn phim thủ dâm đang chiếu trong não họ. Sợ đau đớn khủng khiếp khi vận động, và lải nhải thủ dâm vô nghĩa, đó là cái mà cai nô cần đến để lây lan đại dịch nô ty hoá. Cai nô căm hận nhất cái gì ? đó là, sự tồn tại của não, khi tỷ lệ người còn sót não tăng lên, thì họ làm các ngành không rác rưởi, giá nhân công cao lên, mất sức cạnh tranh của cai nô, khi đó, Tầu Ấn không còn thải rác bị đào thải cho Vịt Mọi được nữa, và cai nô còn gì là đồng minh thân thiết hơn bởi ngoại bang.

    Sự đau đớn khi không thủ dâm, đau đầu khủng khiếp khi buộc phải lao động, là những biểu hiện của bệnh nghiện ngập ma tuý, từ các ma tuý vật chất cho đến tinh thần. Có đâu xa, chỉ đến các xóm làng quanh HN, hay các tỉnh lẻ như mình vừa gặp ở VT, vẫn còn đầy những chí phò xách chai đi sủa thuê. Những chí phéo được luyện sủa không biết mệt mỏi những câu slogan từ nhỏ, mỗi lần nhồi những câu slogan mới, cai nô rót từng chét rượt, như từng cái kẹo hổi nhỏ, đúng rồi, thế là đúng rồi, thưởng cho một chén. Và, để thoả mãn cơn nghiện, các chí phèo này đi khắp các xóm làng.





    Sự bùng phát loại lò ăn cắp trong chỉ 10 năm ở Mỹ, rồi phá sản đã nói rồi. Pháp Tầu là hai nước hoàn toàn thất bại trong chuyển hat nhân sang kinh tế, buộc phải theo Mỹ. Đức Nhật Ý bại trận, không có lưng quân sự-nguồn chính để nghiên cứu khoa học lõi, cũng phải theo Mỹ, nhưng tìm mọi cách nhảy sang Nga. Thậm chí, sau khi Nga lỡ tay làm nổ Cher và sau 1991 ngủ đông, rất nhiều nước châu Âu khéo léo hô hào biể u tình đóng cửa hạt nhân, ngăn sự bành trướng của Mỹ Pháp bần thỉu, đợi Nga hồi sinh.

    Nước Pháp cực bẩn, nhiễm xạ nước ngầm Normandie, tồn tại hàng chục triệu tấn vật liệu nhiễm xạ không đường thoát mà trong đó phần lớn là sản phẩm của sự cố phát tán. Nhiều lần toàn châu Âu phóng xạ tăng 10 lần. Nhật cũng liên tiếp rò quy mô lớn. Cái nồi hơi lạm dụng thép cán hàn của lò nước nhẹ nén Nhật Bản đã rò từ lõi sang vòng 2 51 tấn nước mà không biết. Hạn ngạch 110 lít / phút nước lõi rò mà nhiều lò Mỹ không thể vượt qua. Bạn thử xem, một cái turbine như thế, thì làm cách nào mà ngăn hơi thất thoát, và cái hơi lõi đó nhân bội sự ghê sợ khi sự thật kiểm chứng là nhiên liệu có tần suất nứt vỡ cao đến mức hầu như lần thay đảo nào cũng thấy, tràn bã nặng từ lõi thanh ra nước lõi. Hậu quả của việc kém hiểu biết khoa học lõi bên Nhật là biến chậu phản ứng hoá học thành lò phản ứng hạt nhân lộ thiên, ở đâu cũng có việc tới hạn không mong đợi, nhưng duy nhất điều như trên có ở Nhật Bản, còn những nơi khác, việc quá tới hạn không mong muốn chủ yếu xảy ra trong nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu tìm chính cái tới hạn, nên được bảo vệ chặt, còn cái lò phản ứng hạt nhân lộ thiên của Nhật Bản thì không có phương tiện gì cứu hộ, che chắn, nhiễm xạ diện rộng toàn thành phố hàng trăm ngàn dân.

    Người ta khéo léo xây dựng ở Nhật Bản những nhà máy hạt nhân đều nằm trên các đảo, bán đảo ngoài khơi, dễ bề để gió bay đi. Kinh nghiệm ị vào gió thì đã có TMI-II mà ông viện trưởng viện khoa học hạt nhân Vịt Mọi tuyên là chạy an toàn hàng chục năm và không thể thoát phóng xạ khỏi nhà lò. Cái TMI-II bay hơi sạch sanh sanh nước lõi dự trữ, cuốn theo những bã độc hại nhất của ít nhất 2/3 cái lõi đã nóng chảy=nhiều ngàn lần quả bom nguyên tử, phi thẳng theo chiều gió vào thủ phủ bang cách đó 20km và thành phố vệ tinh cách lò 5 km. Người ta sẵn sàng ngăn hàng triệu người rút tiền tự sơ tán để khỏi phải đền, với lý do không có phóng xạ, trong khi ngày nay các vùng theo chiều gió vẫn nhiễm xạ và ung thư tăng hàng ngàn lần. Đích thân TT Mỹ chỉ huy vụ cứu hộ TMI-II, nhờ đó, chủ lò tuyên bô lõi lò không chảy được trong 5 năm liền. 2/3 là con số ít nhất, trong cac nguồn tin khoa học Mỹ đã dẫn trong này, thì toàn bộ lõi đã chảy chìm.

    Các kiểu lò có nguồn gốc Mỹ là nước nhẹ nén kiểu Mỹ Pháp Nhật, nước sôi... hoàn toàn không có đất sống nếu như không có phần lớn khoa học của nó là khoa học đút lót, lừa đảo, độc địa giết người như thế. Để chuẩn bị cõng Tầu vào Vịt Mọi, khoa học đó đã được ông đứng đầu ngành hạt nhân nước ta la liếm như thế, nhập khẩu như thế, và nghị viện của ta đổi trắng thay đen trơ trẽn như vậy. Các lò tởm lợm và ăn cắp tương lai này hiện bị cấm bằng văn bản ở Anh, Ca. Bị chính nước Pháp và điện lực Pháp vạch rõ thiết kế lừa đảo, chứ không chỉ các nước khác. Công trường Phần Lan ? đó là điện Pháp đầu tư bán cho Thuỵ Điển, đặt nhờ đất Phần Lan do bên Thuỵ Điển vẫn cấm. Phong trào anti hạt nhân, anti-EPR tồn tại từ lâu và bùng phát hiện nay ở châu Âu. Nhật Bản vẫn nhớ con tầu chuyển 4 tân pluton bị chặn mọi nơi mọi chỗ.

    Bạn bảo vớ vẩn, vậy, bạn chỉ ra sự cách ly nước lõi trong lò nước sôi kiểu Nhật Bản đi, hay bạn lại như các giống nhai lại khác, sủa ổng không não. Cái nồi hơi của lò nước sôi kiểu Nhật Bản nằm ở chỗ nào ? Tại sao ở Nhật Bản lại có cả lò nước nhẹ nén và lò nước sôi cùng xây dựng trong tương lai ? Nước sôi tốt hơn, sạch hơn ? thế làm cái nồi hơi cho nước nhẹ nén để làm gì ? Nước nhẹ nén cách ly , vậy tại sao lại xây tiếp lò nước sôi ? Bạn vớ vẩn thì bạn trả lời đi, hay là não bạn đã hoàn toàn bị nhồi phân vịt đến liệt sạch rồi, miệng bạn chỉ lắp bắp theo những gì người ta lập trình cho bạn nói, nhồi sọ cho bạn cảm tính.





    Mỹ Pháp Nhật là các thiên đường của điện hạt nhân. Ở những xứ đó, giá điện cao, tiêu thụ điện lớn, mà dầu, than, vì những nguyên nhân khác nhau đều rất thiếu. Trong khi đó, người Nga có trữ lượng than dầu đến lớn hàng số một. Nhưng một mặt, họ vẫn thừa dầu khí đem bán, chỉ mới gần đây, thập niên 199x, thì Nga và Iran mới xuất khẩu được ra tấm ra món khí đốt, trước đó, thế giới này không có kỹ thuật vận chuyển mà sang mua của họ, phải đốt bỏ, và phát điện dù ăn vã khí đốt tự chui lên cùng dầu lửa thì cũng lợi hơn là đốt bỏ. Mặt khác, người Nga không chấp nhận hàng vạn , hàng chục vạn nô tỳ của họ chết chôn hầm mỏ mỗi năm như Tầu Khựa, nên đầu tư phát triển điện hạt nhân bền vững-kinh tế, cùng với cái lưng quân sự hùng hậu.

    Nhật thì bạn biết rồi, nó nổi tiếng rất nghèo khoáng sản, than đá chuyển từ Úc xa xôi đến với giá cao, trước đây không chơi với Tầu, nay Nhật chơi với Tầu, thì nay than Tầu lại đốt chẳng đủ, Tầu cũng mua thêm của Úc, lấy đâu dư ra bán. Pháp thì rơi rụng dần thuộc địa, trong khi giá nhân công đào than bên Âu rất cao. Mỹ cũng thế, hiện nay nó vẫn đào 1 tỷ tấn than / năm, nhưng giá nhân công tăng vọt từ sau ww2, giá nhân công đào than ở Mỹ tăng lên so với giá bán than do vị thế kinh tế Mỹ ngày càng đi xuống, thép điện là các sản phầm của than Mỹ ngày càng khó bán, mà kinh tế Mỹ lại sống càng ngày càng nhiều hơn tỷ lệ hút máu thuộc địa, cũng là một tiến trình giun sán hoá.

    Được hưởng ân huệ lèn đầy phân vịt nhồi sọ, các liệt não tưởng nước Mỹ là siêu cường hạt nhân, trong khi, nó đã hoá dại và chết 30 năm nay, chỉ sau đời sống ngắn ngủi hơn chục năm. Điều đó, với các liệt não là quá lạ lùng, quá kinh lạ, quá khó tin. Điều này cũng khó tin như các giống liệt não mà biết suy nghĩ vậy, mà không đau nổ đầu khi đọc sách vậy, không kiến bò muốn tự tử khi không thủ dâm vậy. Thế những ai chế liệt não, chế để làm gì ? đấy, ông Vương Hữu Tấn, đứng đầu ngành hạt nhân Việt Nam, tuyên rằng kiểu lò TMI-II chạy mấy chục năm an toàn, không thể thoát phóng xạ ra khỏi nhà lò. Câu tuyên này không phải ở trong toa lét nhà ông, thủ dâm trên giường ông, mà là đại diện cho dân Vịt tuyên bố về việc Phòng Thành. Và những người chế liệt não ấy làm việc vì ai, lương la liếm của ông Vương Hữu Tấn lấy từ nguồn nào ? Ông Tấn kế nhiệm ông Lân, ông Lân liếm bóng đầm già có khi lại vinh hạnh hơn kẻ kế nghiệp liếm lão gì hủ nho nhọ đít.


    Chúng ta đã biết, ngành điện hạt nhân là một trong những ngành liên hệ mật thiết với chính quyền và ngân sách. Mà chính quyền và ngân sách ở những nước giun sán là những đất béo bở nhất của nạn giun sán, tức ăn cắp. Người ta ăn cắp vì nhiều mục tiêu khác nhau và nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ, GM cần bòn tiền ngân sách, tính vào giá nhân công, để nuôi công đoàn GM, một trong những lực lượng chìa khoá của kỹ nghệ buôn vua. Còn chính khách Nhật Bản thì ăn gọn hơn, đút túi ít người hơn nhưng mỗi người nhiều hơn. Bên Pháp, sau 200 năm bại trận, thối rữa, người Pháp khinh bỉ chính trị của họ, và hoạt động chính trị được nuôi bởi những bà nội trợ thích quảng cáo khiêu dâm, cũng như một bộ phận trung lưu sống bám quanh các ngành quân sự, hạt nhân, vũ trụ... Đặc trưng của nhánh hạt nhân ăn cắp là sống trên các quốc gia chính trị cặn bã đó. Chính trị cặn bã Pháp gây chiến tranh, làm mất lòng bác học, cắp trộm gạch xây lò, thất bại liền 2 chương trình làm lò, thì buộc phải dùng lò Mỹ. Trong khi đó, 2 kiểu lò đó, Canada phát triển thành CANDU, Anh phát triển thành AGR, đều phát điện lành mạnh và tuyên bố cấm cửa lò Pháp Mỹ Nhật. Lịch sử nước Pháp 2 lần bị thất bại thảm hại, lần đầu là nước nặng do lão + sản Frédéric Joliot-Curie đá đít để phản đối chiến tranh, lần sau là UNGG nhái Anh Quốc nhưng lai căng nghe hơi nồi chõ nhiên liệu Nga, thất bại hai lần và phải bám đít Mỹ ban đầu bằng gia công cơ khí. Kiểu khoa học bám đít kiểu Mỹ ban đầu là gia công cơ khí đó được xuất khẩu y đúc sang Tầu, nơi có những điều kiện nhái lò Windscanle và Magnox Anh làm bom, cũng dùng người thử bom y như Pháp... tất tần tật đã được đề cập tong này.


    Liệt Não đánh dấu hỏi, Nhật cơ mà, sao lại có lò bẩn ? và người Nhật đã đá đít con Vịt Mọi khỏi chỗ ngồi bên Nga vốn dành cho Vịt Mọi, cướp trắng về Nhật Bản, các thêm cái Kuril. Cứ t Nhật Bản thơm tho chứ không thối, các liệt não nhỉ ? và một nước bị cấm đoán lâu dài, cấm nhiều mặt trong nghiên cứu hạt nhân lại có thể có khoa học hạt nhân khoẻ mạnh, nhể các liệt não nhể. Người Mỹ dốt và bẩn hạt nhân do tính cạch tranh chó má, không bao giờ nhìn đời xa quá 2 nhiệm kỳ, nên đốt 1500 năm trong 30 năm, nhưng việc người Mỹ người Pháp yếu hèn về hạt nhân còn quá khó hiểu so với việc người Nhật, người Đức, người Ý, những người số đen bị còi hạt nhân một cách đương nhiên.





    Chúng ta có thể quan sát một số cách phổ biến nhất để các lò lởm này thực hiện việc bành trướng bất chấp người ta biể u tình rầm rộ, bất chấp chúng phá sản nối nhau. Rõ ràng là, xe tăng Mỹ đạn 25mm bắn cũng thủng, nhưng vẫn bán được cho quân Mỹ. Cả thế giới này dùng súng Nga, kể cả Tây Âu, nhưng M16 vẫn bán được cho quân Mỹ. Khó hiểu nhể . Chẳng có gì khó hiểu khi xe tăng lởm bị bán giá cao , thì tiền chia ra nuôi GM sẽ nhiều hơn, nhiều cử tri hơn. Xe tăng lởm bị đạn 25mm bắn thủng, nhưng đó là ở Iraq sau này, còn trước mắt, ở Mỹ không ai nhìn quá nhiệm kỳ. 1500 năm họ sẵn sàng đốt bỏ trong 30 năm cơ mà.

    Thế tại sao kỹ nghệ buôn vua của Mèo lại nhập khẩu vào Vịt Mọi ? Thì đấy, cái VTC2 lài nhải cái trường đoạn được cung cấp miễn phí, được Bussh chế tạo trong những năm 2005-2007. Thậm chí, các chương trình siêu hồng ngoại, siêu pháo laser trên máy bay Mỹ đã chết từ tám hoánh, vẫn được VTC2 phát một cách ngu ngốc. Trong đó có cả những trò lừa đảo lừng danh FCS, và dĩ nhiên có xe tăng bị đạn 25mm bắn nổ động cơ, tầu ngầm chiến lược có hẳn 12 giếng phóng (đều là siêu cường số 1 trong loạt các chương trình của Discovery). Đó là VTC2 nhiệt tình liếm Mèo Hoang, còn VTV2 thì có một thằng PD lắc mông chỉ tháp làm mát lò hạt nhâ: đây là xả khí ô nhiễm. Có vẻ như là vì không có thằng nào chỉ cho tiên sư cái thằng đó, rằng tháp làm nguội lò hạt nhân chỉ xả nước cất, nên thằng đó lặn mất tăm. Tiếp sau, cái VTV2 phát chương trình "nhận biết khủng hoảng", cảnh cáo về "tân 36-39" và WW3, chương trình này đáng nhẽ phải được phát trên VTV1 hoặc VTC8. Nhưng liền sau đó, giám đốc VTV từ chức. http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/11/3BA227B6/
    Cái đài truyền hình rẻ tiền chỉ phát chương trình miễn phí dành cho liệt não nó sống và chết như thế, phát triển theo hướng đó. Tại sao nó rẻ tiền ? vì như thế. Vịt Mọi vui mừng hoan hỉ nhảy từ bên thắng sang bên thua vì thế.


    Mình ngồi chơi với một đám liệt não bên bàn tiệc, được nhồi sọ là Mỹ nắm số phát minh lớn nhất thế giới. Thế mình mới hỏi, phát minh là gì, được các lệt não ban ơn giả nhời là patent. Dạ, trình bà con patent Mỹ đây ạ.
    http://www.patentstorm.us/patents/6772548/claims.html
    http://www.patentstorm.us/patents/6772548/description.html
    http://www.freepatentsonline.com/6772548.html
    Điều này giống hệt các tên hiệu "võng xếp duy lơi", "bánh tráng trảng bàng" đã từng được đăng ký ở Mỹ Nhật, và như thế, người Việt Nam nào sang đấy làm nhái là bị bắt bỏ tù. Nước mắm phú quốc cũng vậy, Thái Lan sản xuất một loại nước mắm in chữ to tướng "nước mắm phú quốc sản xuất ở Thái Lan", trong đó, "nước mắm phú quốc" là đăng ký patent.


    Bằng hệ thống luật lá, các lò Mỹ Pháp Nhật cùng có nguồn gốc là các lò ăn cắp tương lai của Mỹ sẽ phải trả theo các hình thức nào đó các patent nguyên thuỷ trước đây. Các patent này có nhiều lớp, lớp cổ nhất là các nghiên cứu hạt nhân cơ bản của các cty đã tham gia phát triển trước thời bùng phát 197x. Sau đó là các patent mà Westinghowse thu thập bằng tự đẻ hay buôn bán thời bùng phát... Bằng việc điều khiển kinh doanh các patent này, Westinghowse lấn dần các thị trường dịch vụ khoa học hạt nhân, như khai mỏ, tái chế, gia công nhiên liệu thành phẩm, thay đảo, vận chuyển. Vì Westinghowse làm việc này tốt đến mức nước Mỹ hy sinh 1500 năm trong 30 năm, chưa hề tái chế dân sự, thậm chí chưa có hệ thống ngâm ủ hoàn chỉnh, nên Nhật Bản mới tách bỏ khối dịch vụ này, tự làm long term (chương trình nhiên liệu dài hạn), và lẽ dĩ nhiên là nó chạy tụt sang Nga trong một trận chiến quyết liệt giữa nhật kiểu Mỹ và nhật kiểu Nga. Quyết liệt vì Nhật kiểu Mỹ còn thu lợi nên chưa chịu chết tốt, còn nhật kiểu Mỹ đương nhiên hết đất sống trong tương lai gần nên Nhật kiểu Nga sẽ thắng trong tương lai gần, và thực chất, cuộc đấu tranh này bên Nhật chỉ là lừa nhau, trói nhau, bẫy nhau, chửi nhau, cản nhau để tranh nhau đến Nga trước, con lợn nào hôm qua nhồi sọ liệt não là lò Westinghowse tốt thì hôm nay bị vả mõm mà tụt lại. Thằng ôm lò Westinghowse thì có thể mệt mỏi, tự bằng lòng với những mẩu Westinghowse còn lại, mà bỏ đường đến Nga. Trong khi thằng chưa cưu mang Westinghowse thì còn vốn. Mặt khác, thằng tậu Westinghowse có khi vớ bở, những mẩu xác chết của Westinghowse đâm ra có giá như cái thị trường Mỹ mở sớm, được Nga thèm hơn...
    Cũng như Duy Lợi, Trảng Bàng, rất nhiều thằng muốn đăng ký VVER bên Nhật, bên Mỹ, để thay cho cái Westinghowse bị VVER nghiền nát dưới chân. Chúng đánh nhau tơi bời như thế trong một tỷ cơ hội mới mở ra bởi VVER và Vịt Mọi ngu si sẽ lĩnh trọn cặn bã bị đào thải ở Ninh Thuận 2.



    Chúng ta đã biết nguồn tiền trả công ông Vương Hữu Tấn lấy từ đâu ra. Cũng như thế, Nghị Viện nhà Vịt Mọi đảo trắng thay đen sự kiện Phần Lan 2007. Điều khác là, những kẻ la liếm bên Tây có giá hơn, chỉ liếm những chố nào vàng choé, còn la liêm Vịt Mọi thì chỗ nào cũng liếm được vì giá rất rẻ. Giá rẻ vì những chống la phản liếm ở Vịt Mọi đều bị liệt não.

    Tại sao bị liệt não, vì những bạn như Home1234 nhồi sọ và nhai lại.
  9. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Tin từ thực tế là cái lò Gen III Phần lan đang tiếp tục hòan thiện. Hồ chủ tịch sẽ ký 1 hợp đồng 2,5 tỷ đô với Phú lang sa về hột nhưn:))

    tất nhiên là cả thế giới ngu chỉ có VN ta là khôn vì có những chuyên gia xuất thân từ Trâu quỳ chém gió trên ttvn.:))
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Kha kha kha, đã bảo đừng chém gió về kinh tế, về hột nhưn đi, kha kha kha. Bản chất khủng hoảng thừa kha kha, cái này là cu cậu đọc trong mấy cuốn lịch sử thế giới đây... sản xuất tại Vịt Mọi đây.

    Vinashin lấy tiền nào của ông? Ông thôi phét lác, ông hiểu thế nào là phá sản kỹ thuật chưa? Ông hiểu thế nào là chiến lược không? Ba dẻm cái miệng.

    Ban đầu thấy ông nói cũng được, nhưng một hồi sùi bọt mép lên kinh quá, thế là vãi ra, bắt đầu chuyện nọ xọ chuyện kia, đại cử tri bầu cử từ tập đoàn đã thấy lộn xộn, đá qua Vinashin xong giờ lại bảo tiếp lấy tiền về nuôi GM, đúng là kiến thức của Gúc đại bí kíp hỗn loạn. Người ta liệt não đã đành, nhưng nhìn cách trình bày tròn vành rõ chữ, người ta còn biết thằng này liệt nhưng chưa điên, ông thì cứ văng đủ thứ ba láp ba xàm để quyết tâm bảo vệ mẹ Nga và kỹ thuật mẹ Nga vĩ đại mà phun ra ứ ự chữ chẳng đầu chẳng đuôi, biết ngay thằng này điên chứ không phải liệt nữa. Thế có dở hơi không?

    Không biết về chi điện cứ hay nói chuyện Ampe, ngồi chửi thằng Nhật một hồi rồi tá hỏa ra là hắn có đến những hai loại lò, một là hệ số an toàn cũng có, hai là có nhưng mà chưa kém an toàn hơn. Khen gấu mẹ vĩ đại to tát, nhưng lại tòi ra một loại lò khác có hệ số an toàn hơn nhờ bí mật chưa được tiết lộ. Nhổ ra lại liếm vào ngay. Bị bắt lý thì đem trò đả kích cá nhân, lấy chuyện thời sự đang nóng nghị trường để lấp liếm. Trò này cũ mèm, lòe ai thì được, lòe thằng này hơi khó đấy ...

    Cả thế giới đều biết thằng Nhật khôn, do nó xây dựng lò trên đảo nhờ gió to thổi bớt phóng xạ đi, thế mỗi năm các đám mây tích xạ đấy nằm đâu, hay chìm cả dưới biển, có số liệu nào cân đo đong đếm được không, hóa ra mấy thằng Ngu từ ÂU _ MẼO _ NGA _ TẦU đều dốt đến mức không biết chuyển cái lò ra giữa cái đảo nào đấy cho đỡ bớt thối đi à? Anh giai HP.

    Mây tích xạ đấy bay đi đâu nhỉ? Tản mát vào dân chúng để cả ngàn người nhiễm bệnh đấy á! Kinh nhỉ, thế nó có qua Vịt mọi để tá túc vào đầu thằng nào mà mở mồm ra phán linh tinh không, huyphuc. Đã thế lại còn thắc mắc vì sao vẫn bán M16 cho Mỹ, ôi trời ơi, cùng một lò điên với nhau, súng nào chả phải súng, chỉ có cái đám nghèo kiết xác, thân lừa ưa nặng, thích ăn chắc mặc bền, mua một đồ xài 10 đời hết đời cháu vẫn chưa bò ra khỏi lỗ nẻ mà đồ vẫn chưa hư, mới có cái suy nghĩ tinh tế đến thế.

    Ưa giàu như Mèo hoang, ưa uy như Gấu, ưa đầu gấu như thằng Béo, ưa phát triển như Nô gia .. ấy thế mà cũng ưa xài đồ thật bền cho nhiều đời cho đỡ tốn, sao lại phải tự vả mồm mình liên tiếp đến khổ như vậy.

Chia sẻ trang này