1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Hom ơi! vừa ở Trâu Quỳ ra à? Tội nghiệp nhể, nào tập trung vào chuyên môn nào, chứng minh, dẫn chứng ngược lại bất cứ ý kiến nào của tên HP kia, tớ ủng hộ liền. Đừng ngửa mặt nhìn cột điện cười kha kha như thế, bác sĩ lại đi tìm đấy.
  2. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    nói tóm lại là HP thì lan man , mà ông anh Home thì cũng hâm hâm. THế cho nên là cãi nhau thế này thì đến tết các bác ạ. Dù sao thì ông anh Home hình như yêu VInasshin quá hay sao ấy mà cứ bênh Vinashin chằm chặp. nếu ko có vấn đề gì thfi đại biểu quốc hội họ làm ầm lên làm gì! tiền Vinashin làm mất mà bác bảo là ko phải của ai, ko phải của dân, ấy thế tiền của nhà nước thì họ lấy ở đâu ra! đi ăn cắp chắc. Hay nhà nước tự in, in nhiều quá mà ko có thằng tiêu thì cũng chết, mà ko có dân và các doanh nghiệp tư nhân đóng thuế thì lấy đâu ra để nuôi nhà nước. Chờ bán dầu à! hay chờ xuất khẩu vài tỷ USD quần áo, hay gì nữa! nói đi nói lại thì Home có những cái nhìn nói chung là còn bảo thủ và thiển cận! Còn anh HP thì đôi khi lan man quá!
  3. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    chiến thuật của con bệnh Trâu quỳ là gì:

    Viết thật dài thành 1 mớ hổ lốn cám lợn được ngụy trang bởi nhiều thứ thuật ngữ kỹ thuật lan man lòng vòng. Thực tế là rỗng tuếch và nhai đi nhai lại.

    ***g vào các vấn đề kỹ thuật là các vấn đề KT-XH nhiều người đang bức xúc. Đương nhiên các vấn đề này dễ hiểu hơn nhiều với đám tà lọt nâng bi. Vài chuyện nêu ra đúng ý số đông như Vinashin hay lạm phát đô la phá giá gì đó. Thế là đám tà lọt sẽ kết luận là con bệnh giỏi quá và suy ra tất cả những gì con bệnh viết đều đúng.

    Cũng bằng cách đan xen này, nếu gặp lúc bí có thể đánh trống lảng được. Kiểu như đang từ Chéc nô bưn nổ to òanh lại nhảy ra thành mua 20 tỷ đô cứu Mỹ gì đó.

    Vài nhời phi nộ cho các tồng chí đang muốn chiến đấu với tập đòan tâm thần Trâu quỳ.

    =))=))=))=))=))
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đã bảo trò mèo, tuồng vừa dai vừa nhạt... Lập luận cái gì hả SSX, hỏi nó có biết cụm từ phá sản kỹ thuật không, nếu nó biết mà còn ba hoa chích chòe nữa thì về lại trại phong Khánh Hòa nằm đi nhé.

    Lần trước, đã thấy buồn cười, tuy nhiên không cực đoan bằng lần này. Lần này thì quýnh quá, vơ đại cả Vinashin, GM moto.. nói một hồi nữa e chắc đem cả Huyndai, Leachman Brothers ra nói luôn quá.. kha kha.

    Nga của quý vị thì có cái gì mà xun xoe đâu, thời buổi hiện đại, khí đốt đắt đỏ như tôm tươi, châu Âu đến mùa lạnh thì thun vào trong hết cả mọi thứ, cha con nâng bi Nga liên tục chẳng qua để nó cấp khí đốt cho mà sưởi bi, đỡ phải đào đất, phá rừng, kiếm than làm củi.. chứ ưỡn ngực ra khoe khoang thành tích đấy làm gì. Cái gì có lợi hơn thì ta mần, lò của nó có đồ dỏm ta vẫn cứ khen tốt, cho nó bán được lò, nó có thu nhập, nó đỡ cắt cổ mình cái khác, mình không có cũng chẳng thiệt hại gì, chú bé gấu Nga vĩ đại cứ tưởng thế là mình ngon... kha kha.

    Nga thì khác đếu gì Vịt mọi, thành quả của 2 triệu người chết trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, bỗng dưng một đêm đẹp trời không cánh mà bay sạch, sau khi bức tường Berlin đổ vỡ, ảo tưởng về một công cụ nhà nước, non tơ về đối ngoại chính trị, dựa dẫm vào sắc lính bí mật, chạy đua về vũ khí và KHKT cho lắm, bây giờ thành di sản nhiều hơn là ứng dụng. Người ta sợ Nga không phải vì tiềm lực thằng này ngon hay mạnh mà sợ thằng này kháng chiến toàn dân, cắn càn một phát thì oải.

    Cũng như trong này, nhiều người ngán huyphuc không phải vì họ thua về kiến thức mà vì họ ngại, kiểu cắn quàng xiên, vơ hết vào mọi thứ, lấp miệng em để cốt cho rằng mình đúng. Ở đây nhiều kẻ buồn cười, nghe đến phá sản tức là chết rồi, là lỗ rồi, èo, công nhân một tháng nó vẫn nhận vài trẹo tiền rẻ đấy, một năm nó vẫn đóng tầm từ 10 - 13% GPD cho Hải Phòng đấy.

    Rỗi hơi, biết éo gì mà cứ tà lọt nhiều chuyện.

    Có điều là chết trước thì được mồ được mả, chết sau nằm ngả nằm nghiêng. Các bẹn đừng xúm vào Vinashin, cá béo khúc đuôi. Tuồng đang còn diễn tiếp đây này... ngồi đó mà hột nhưn!
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Chú hôme lại làm thơ : Phá sản kiểu Việt nam tức là các anh đang định phát minh lại bánh xe.
    TG nó phá sản từ thế kỷ 19, đén nỗi giờ đẻ ra cái ngành M và A đấy. Tóm lại là đẻ xong nhất định không cắt rốn để nuôi bằng cả ăn cả truyền máu dây rốn, quá tài[:P]

    Còn các chú cứ xoáy vào chuyện Nga bán tài nguyên làm cái gì nhỉ, nhà có đièu kiện tội gì không chi tiêu, mà chi tiêu theo hướng phát triển cong nghệ, duy trì các thế mạnh về vũ trụ, vũ khí, tìm hướng đi mới trong công nghệ nano, nếu so với các nuwocs cũng bán tài nguyên như Ả rập xê út, Nam Phi thì rõ là hơn tầm
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Chiến thuật của bò ho:Súng bắn đạn vỏ giấy tốt hơn vỏ đồng, kiểu chiến thuật của giống lợn.
    Chính trị nước Pháp được người châu ÂU ví như một quý bà danh giá giầu có bậch nhất châu Âu, nhưng thường xuyên bị bọn Đông Âu khốn nạn nó cưỡng bức giày xéo. Hồi Nã Phá Luân, một mặt, những vinh quang Pháp tan nát khi húc Gấu, mặt khác, những cặn bã Buốc Bông bị Áo đầu tư nhồi cho dân Pháp để cướp ngai vàng Pháp. Sau đó là các bại trận ở Biển Đen, Paris thất thủ 1871, nước Pháp bị tàn phá WW1, tàn phá của cải Pháp nhưng quân Đức khốn nạn nó không phá cái chính trị thối nát, mà để đấy ngâm dấm rồi lại giày xéo Pháp 1940. Sau đó thì các thuộc địa Pháp tưng bừng chọc ngoáy Mẹ Ghẻ khắp nơi đến nẫu nhừ. Khổ quá, mỗi lần quý bà danh giá bị Đông Âu nó cưỡng bức giày vò, thì tuy nhục, nhưng thích lắm, mùa xuân cứ là nóng hổi tràn trề. Đấy, bạn Bò Ho thấy không, sau 1870 thì xuân Pháp bỏ ngay vỏ giấy mà có vỏ đồng Gras, sau 1945 thì cái thai chửa trâu 50 năm ra đời được đặt tên MAS-49.




    Nước Pháp thất bại thê thảm trong ngành công nghiệp hạt nhân, buộc phải dùng lõi hạt nhân ăn cắp của Mỹ, có hàng chục triệu tấn rác bế tắc cùng đường.... thì đã có dẫn chứng trong này, do chính các kỹ sư , trí thức của Pháp và các tài liệu đóng dấu IAEA và EU.

    So sánh lịch sử hạt nhân chút bò nhể.



    Bản thân nước Pháp sớm phát triển vật lý hạt nhân cùng hàng với Anh. Ban đầu, Quyri di cư đến đây, gia đình nổi tiếng này đóng góp tích cực vào vật lý phóng xạ thủa sơ khai. Trong giai đoạn sau , nửa cuối 193x, một nhà khoa học Nga di cư đã cùng với các nhà khoa học Anh-Pháp thành lập nhóm nước nặng, phát triển các cơ sở ban đầu của lò phản ứng nước nặng, mà sau đó là CANDU. Mọi thông tin về cái này đã có trong này, mình không nhai lại nữa. Trong thời gian đó, người Đức-Nga-Thuỵ Điển mơ kiểu lò than chì. Cái loại máy gia tốc ly tâm để tách đồng vị ngày nay được dùng bên Pháp-Mỹ , có dạng cao lồ ng cồng, là loại máy do một người Đức phát triển và được thực hiện ở Nga trong giai đoạn này.

    Chiến tranh WW2 bùng nổ, các chương trình lò than chì còn tiếp tục thêm một chút ở Đức, nhưng phần lớn các nhà khoa học đã chạy loạn. Enrico Fermi là một nhà khoa học Ý tham gia vào các chương trình than chì đã thực hiện chương trình làm bom pluton bên Mèo Hoang, vận hành các lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Nhóm nước nặng đã chọn Canada làm điểm di cư, với hy vọng khi chiến tranh kết thúc thì trở về Tổ Quốc bên châu Âu, đóng góp kinh tế.

    Các chương trình lò hạt nhân bên Mèo Hoang và Ca được trợ lực bởi khối quân sự Mỹ với số vốn khổng lồ lúc đó. Từ những phòng thí nghiệm đơn giản bên Âu, hồi WW2, thì các nhà bác học đã được chi tiêu nhiều tỷ hồi đó, có cả những thành phố riêng, có hàng loạt lò hạt nhân các loại.

    Lò than chì ban đầu, cũng là lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trên thế giới đạt tới hạn, là CP-1 năm 1942, CP-1 Chicago Pile số 1, có nhiên liệu dạng tấm như cái lò mà ngày nay Iran đang doạ làng trong hài kịch lừng danh mang tên "thế giới đại đồng". Nó dần dần phát triển các tính năng cô lập bã phóng xạ, truyền nhiệt công suất lớn. Loại lò chủ lực để chê pluton làm bom được xây dựng ở Hanford Site cuối WW2, đã có nhiên liệu dạng thanh đặt trong kênh nước gần như các RBMK sau này của Nga, tuy vẫn dùng bánh vàng. Song song với dùng nước, CP cũng thử nghiệm dùng khi làm mát than chì mà sau này sẽ thành Magnox, AGR.

    Bên Ca, lò nước nặng cũng được chương trình làm bom chi tiền lớn, theo sức ép của các nhà khoa học. Cái lò CP-5 của Mỹ hồi 195x cũng là nước nặng. Những lò phản ứng nước nặng đầu tiên đạt tới hạn trước khi WW2 kết thúc. Từ các lò thử nghiệm đến các lò khá lớn làm bom, thì các hạt mầm của AGR, CANDU, RBMK lần lượt hình thành ở các nước lần lượt là Mỹ, Ca, Nga, Anh trong 194x đến nửa đầu 195x. Đến nửa sau 195x, ở Nga và Anh một thế hệ lò khác đã ra đời, là Magnox Anh và ADE Nga, về nguyên tắc, nhóm này cùng với lò sơ khai đều được xếp thế hệ I, nhưng chúng đã có cấu tạo tin cậy, sạch sẽ và cái chính là chúng đã có giá trị kinh tế, mặc dù nhiệm vụ chính vẫn là quân sự. Thật ra, ADE nên xếp vào thế hệ II như RBMK là đúng hơn, mặc dù nó sinh ra cùng thời thế hệ I, đây là 2 cụm điện hạt nhân kinh tến quy mô lớn đầu tiên của Thế Giới, làm kinh tế song song với làm bom và nay vẫn chạy. Các lò kinh tế bùng phát ở nửa sau 196x, kéo dài trong 197x và không may đợt bùng phát này sớm tắt ngóm vì tai nạn lớn ở Mỹ, Nga và sự lắt léo của chính trị bên châu Âu. Sang 200x, các thây ma Mỹ Pháp Nhật đội mồ sống lại và cũng sớm tắt ngóm, trong khi đó, với nòng cốt là Nga, điện hạt nhân thế giới bùng phát thật sự trở lại mạnh mẽ chưa từng thấy, với tổng công suất đang xây lớn chưa từng có.

    Trong thập niên 195x, người Nga đã hoàn thiện những kỹ thuật thực tế để bùng phát điện hạt nhân dân sự. Trong đó, đóng góp quan trọng nhất là kết cấu thanh nhiên liệu. Các thanh nhiên liệu được làm từ vật liệu gốm rất bền cơ hoá, gốm này được ép hơi xốp thành thanh dài, nhỏ, đường kính cỡ 10mm, có lỗ tâm như cây tre, ngoài bọc Zr, đầu thanh có khoang tích luỹ bã hoặc đường ống xả bã dạng khí. Nhờ vậy, chúng có cấu tạo bền như cây tre, truyền nhiệt tốt, thoát bã tốt, những bã độc hại với phản ứng như Xe đi qua pha khí và thoát ra khỏi vùng phản ứng, tránh hiệu ứng Xenon cũng như các hiện tượng tăng áp gây hỏng thanh. Các thanh nhiên liệu dạng cây tre này bó thành từng bó gọi là bộ set đặt trong kênh tải năng lượng. Thứ tiến bộ thật ra mới là quan trọng nhất nhưng không công bố, là việc nghiên cứu đo đạc tính chất hạt nhân của ty tỷ loại vật liệu, nhiên liệu, bã tự nhiên và nhân tao.... để hoàn thiện bài toán điều khiển phản ứng, cũng như chế tạo và tái chế nhiên liệu, đòi hỏi những nghiên cứu đo đạc quy mô rất lớn mà phần lớn kết quả người Nga đã dần xuất bản cho thế giới lành mạnh dùng chung. Nhờ những tiến bộ kỹ thuật thực tế này, người Nga xây dựng hai cụm điện hạt nhân kinh tế quy mô lớn đầu tiên trên thế giới, đặt tại Krasnoyarsk và Tomsk, sử dụng các lò ADE tiền thân của RBMK, ADE được gọi là lò thế hệ 1. Đáng chú ý, ADE đã có tỷ số tái sinh đạt 1:1, tuy vậy, nó dùng đầu vào toàn uran tự nhiên vì pluton của nó được dùng làm bom, ít nhất các ADE đã chế ra 60 tấn pluton và ngày nay chúng vẫn còng lưng phát điện phục vụ một trung tâm dữ liệu do MS đặt tại thiên đường của điện này. RBMK là kinh tế hoá của ADE, được gọi là thế hệ II cùng với các CANDU và AGR, trở thành lò chủ lực của Nga từ 196x. Nửa sau 196x thì các lò kinh tế bắt đầu bùng phát trở thành ngành điện hạt nhân hoành tráng ở ba nước Nga, Anh, Canada.

    Người Anh thủa sơ khai sử dụng lò than chì làm mát khí WindScale, lò này hở, sau đó được đóng kín và thành Magnox (từ 1957). Magnox có hiệu quả biến đổi nhiệt-công rất thấp, do chưa có kết cấu nhiên liệu như Nga, người Anh dùng hợp kim Mg, nên nhiệt độ của nhiên liệu chỉ đạt 200 độ. Sau đó, cuối thập niên 1960, sang thập niên 1970, Anh Quốc phát triển rất chậm nhưng lần lượt áp dụng các tiến bộ mới, đưa vào phát điện các lò kinh tế AGR cũng là khí làm mát than chì.

    Canada sử dụng kỹ thuật gần giống Nga ( Zr 2% Nb, Nga là 1% Nb), cũng hoàn thiện lò nước nặng và đưa CANDU vào kinh tế thập niên 197x.

    3 dòng hạt nhân lành mạnh này đã thực hiện đươc được đường mà các nhà khoa học vạch ra, chúng có tỷ số tái sinh thấp hơn 1 vì lý do kinh tế trong thời đại quặng còn nhiều, nhưng sẵn sàng cao hơn 1 khi quặng ít đi. Ví dụ, các Magnox và ADE đều có thể đạt tỷ số tái sinh 1:1 khi dùng uran 235, và cao hơn 1 khi dùng đầu vào pluton, còn các RBMK và AGR, CANDU đều có tỷ số tái sinh thấp hơn chúng một chút, chúng được gọi là thế hệ II với khả năng cạnh tranh kinh tế tốt, nhưng chưa đảm bảo đốt 100% nhiên liệu. Tỷ số tái sinh cao hơn, đạt 1,4, sẽ được phát triển trang các lò tái sinh dùng neutron nhanh như lò chì, lò chì-bismuth, lò natri... được gọi là thế hệ III, thừa sức đốt 100% nhiên liệu ngay cả khi cõng thêm các lò ăn vã của quân sự, khai hoang, mọi thuộc địa.... Với tiềm lực khoa học hùng hậu, người Nga đã thay mặt thế giới đi bước 3 tái sinh đó. Mặc dù vướng WW2 và sau đó bị tàn phá nặng nề, người Nga bắt đầu các lò tái sinh muộn hơn Mỹ, nhưng họ thành công chắc chắn và thế giới này đã hoàn toàn đủ kiến thức đốt 1500 năm vào đầu thập niên 197x. Hai đại diện tái sinh được dùng quy mô lớn là lò SVBR của Lira class=loại tầu ngầm có động lực mạnh mẽ nhất của con người cho đến nay, và lò natri BN bắt đầu chạy kinh tế quy mô lớn từ 1973. Không có lý do gì để đốt ăn vã như Pháp Mỹ Nhật ngày nay trừ một lý do duy nhất là ngu si, ăn cắp. Sau này, người Nga tiếp tục phát triển loại lò sạch sẽ, an toàn, có tỷ số tái sinh cao là chì 208 BREST. Ngày nay, BREST còn quá đắt, do cái dịch vụ làm giầu đang được Nga bán hết sức có giá , dĩ nhiên là sang cả Mỹ bất chấp thuế bảo hộ ngu si. Khi nào ngu si chết hẳn ở Mèo Hoang, thì tiền làm giầu này sẽ chi cho chì Pb208 của BREST. Những lò chì không nén, không xì hơi, tự đông lại ngay cả khi trúng bom vỡ tan... là những lò lý tưởng về an toàn nếu trừ đi giá thành.



    Đối lập với 3 dòng hạt nhân lành mạnh trên là những ch ó chết ngu si, thối nát chính trị và thất bại thê thảm ở Mỹ-Pháp. Nhật Đức Ý không còn con đường nào khác phải dựa vào đó, trở thành ngành hạt nhân ăn cắp tương lai, đốt 1500 năm trong 30 năm, đặc trưng của đại khủng hoảng, phá sản liên tiệp đội mồ sống lại và tiếp tục chết làm thây ma. Chính vì thế mà sau này có sự đá nhau nhục nhã Siemens-Areva, chàng phát xít to con đẹp giai lắm tiền bỏ bà vợ già xấu, đĩ thoã đồng bóng, phá sản liên tiếp là Areva Pháp, mà sang làm rể ông hàng xóm Rosatom, bằng cách cưới điện hạt nhân Phần Lan trẻ đẹp, con gái lạc ngoài giá thú của Nga. Cuộc thanh trừng lẫn nhau để theo Nga kiểu này lại tiếp tục bùng lên bên Nhật, một cánh của hệ thống điện hạt nhân Mỹ Pháp.


    Quay lại sau WW2. Người Pháp đón nhận các nhà khoa học trong nhóm nước nặng trở về Tổ Quốc, họ mang theo những phát triển đắt giá thời chiến tranh, tái khởi động chương trình hạt nhân. Nhưng chương trình nước nặng Pháp chết bất đắc kỳ tử nhanh chóng khi chính phủ Pháp trở nên chó dại. Người đứng đầu chương trình là Quyri bố phản đối bằng cách tham gia đản g cộng sả n và rút khỏi chương trình , ông rút sau khi đệ trình tối hậu thư cho chính phủ Pháp, rằng ông không chiến tranh, không làm bom. Cùng với ông là hàng loạt các nhà khoa học khác không muốn mình là chó dại. Sau khi Quyri kéo các nhà vật lý hàng đầu ra đi, thì các loại kỹ sư phế phẩm lên lãnh chức, giống như Enrico Fermi ra đi bên Mỹ. Kế tiếp, nước Pháp học mót theo Anh Quốc lò than chì làm mát khí. Nhưng sự kém hiểu biết của các nhà khoa học hạng nhì này đã dẫn đến việc nghe hơi nồi chõ kỹ thuật Nga mà dốt nát ăn cắp không thử nghiệm kỹ. Nhiên liệu lai Nga-Anh có cả Zr và Al, Mg này tồi hơn cả Nga và Anh, được sử dụng trong các lò nhái Magnox có tên Pháp là UNGG, sau nhiều chục năm không thể chuyển sang kinh tế được, năm 1965, TT Pháp quyết định đi theo Mỹ, sự hợp tác ban đầu là Pháp tham gia gia công cơ khí. Hai lần thảm bại và chuyển thành nhái, kỹ nghệ nhái này sẽ xuất khẩu nguyên si cho Tầu sau này. Bản thân nước Tầu cũng dùng nhái Anh Quốc Windscale và Magnox ở Thanh Hải làm bom. Cả Pháp và Tầu đều làm bom được mà không cần não khi dùng luôn robot ăn cơm để thử bom.




    Người Mỹ là nơi mà WW2 tập trung được các nhà khoa học chạy loạn, tiền bạc, điều kiện tự nhiên.... để phát triển hạt nhân hoành tráng. Nhưng, cũng với điều kiện đó, người Mỹ cũng dùng robot ăn cơm để tái chế pluton làm bom. Cái lý thuyết phụ nữ thọ hơn đàn ông khi chiếu xạ được phát minh ở đây, hầu hết các công nhân làm pluton ở Hanford Site là nữ, sau này sẽ truyền cho Pháp và Tầu. Tầu và Pháp phát triển đỉnh cao của kỹ nghệ tự động hoá dùng cơm, người Pháp tống chiến binh vào chỗ thử bom xem họ chết đau như thế nào, còn người Tầu tổ chức một binh đoàn toàn nữ nhảy vào bới bom mới nổ vài giờ để thu thập khẩn cấp mẫu phóng xạ về nghiên cứu.

    Người Mỹ đã không thể chuyển các lò than chì có quy mô lớn ở Hanford Site thành kinh tế. Chương trình natri Experimental Breeder Reactor I (EBR-I) liên tiếp chảy lõi và dừng, thay bằng EBR-II chạy đến 199x với vai trò .... biểu diễn xiếc, nhồi sọ các liệt não như Bò Ho, để các liệt não chi tiền mua cổ phiếu hạt nhân mà không nhớ ra nước Mỹ đã đốt sạch quặng có trữ lượng lớn bậc nhất thế giới của họ trong 30 năm. Chương trình nước nhẹ SL-1 nổ tung, biến căn cứ khoa học lừng danh một thời Idaho thành bãi tha ma khoa học.

    Trong khi đó, Ca và Anh lần lượt theo Nga và nắm được bí quyết nhiên liệu gốm dạng tre, sự bùng phát điện hạt nhân dân sự bắt đầu điểm hoả ở Anh và Nga cuối 196x bởi các kiểu lò RBMK và AGR, ở Ca cũng thế, nhưng sự việc diễn ra hơi trục trặc với cái CANDU to làm kinh tế đầu tiên bị kiện, nhưng cũng chỉ chậm vài năm. Sức ép đè nặng lên sự ngu dốt của nước Mỹ, sự ngu dốt và thèm khát tiền bạc vinh quang thái quá... tức những biểu hiện của tính hạ đẳng, đã vội vã biến nước Mỹ thành ch ó dại và tính ch ó dại lôi kéo cả thế giới vào cuộc cạnh tranh ch ó má.


    Trong các điều kiện đó, người Mỹ đã chuyển sang dùng loại lò của tầu ngầm phóng to ra thành lò kinh tế, đó là các lò nước nhẹ. Bò Ho à, bạn cũng hiểu, lò tầu ngầm là lò nhỏ, nhưng bất chấp mọi giá, vì nó nhỏ nên nó có bẩn, có đắt, có ăn cắp hiện tại, ăn vã tương lai... thì cũng không ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh nhiều cho lắm, không ngốn sạch quặng Mỹ, không phì hơi lõi vào thủ phủ bang, không cần ông Vương Hữu Tấn la liếm là chạy hàng chục năm an toàn. Mình ví dụ, các lò nước sôi trong tầu ngầm được hàn kín cả bộ lò-turbine, khi hết tuổi (tuổi của lò tầu ngầm chỉ cỡ 20 năm), thì chúng được ủ giảm xạ tỹ tã rồi mới xử lý, những điều này không thể thực hiện được ở lò kinh tế, nơi mà cái turbine to bằng sân bóng đá, định kỳ bảo dưỡng, không thể đóng kín, đơn giản nhất là không ai để nguyên cái turbine nhiễm xạ mà chở đi được, nếu không dùng robot ăn cơm tháo nó ra và phơi xạ ngoài không khí.

    Lò nước nhẹ là loại lò thế hệ 0, nhưng ngành điện hạt nhân Mỹ Pháp liên tiếp tấn phong chúng thành Gen II, Gen III, như Vương Hữu Tấn nối tiếp Đinh Lân la liếm. Do không đủ trình độ điều khiển phản ứng hạt nhân bằng U238, người ta dùng nước nhẹ để hấp thụ neutron, nước nhẹ tăng vọt điểm hấp thụ ở dải nhiệt dộ 270-320 độ C, nên trở thành cực kỳ thuận lợi cho lũ ngu si ăn cắp khi làm lò. Ăn cắp của ăn cắp, người ta còn ăn cắp tiếp của lò nước nhẹ nén PWR cái nồi hơi cách ly, để ứng dụng quy mô lớn lò nước sôi BWR và ABWR. Do nước nhẹ ăn cắp neutron của U238, nên các lò này có điểm tái sinh pluton rất thấp, điểm này càng tệ hại nữa khi chúng nén mật độ công suất lại, tiếp tục ăn cắp, tốt nhất của AP và EPR là 0,6. Chính vì thế, Mỹ có trữ lượng quặng lớn bậc nhất nhưng đã cạn sạch bách. Đốt vã 1500 năm trong 30 năm. Cũng chính vì thế, Mẹ Ghẻ của chúng ta là Phú Lãng Sa, bạn Bò Ho ạ, tích luỹ được vô số kinh nghiệm khi khai thác các quặng nghhèo 0,01% uran oxid, cạnh tranh nhất thế giới ở mặt này, thắng thầu một đống các mỏ mới và đã thải của Nga, trong việc cân bằng vốn đầu tư theo chiến lược của Putin mà Med kết tiếp. (Ví dụ về cân bằng vốn là thành lập Gazprom-Viet, qua đó, PVN chi xiền khai hoang Siberia đổi lấy Ninh Thuận).

    Cũng như Pháp, các nước Đức Ý Nhật không còn con đường nào khác là dựa vào lõi hạt nhân Mỹ. Cả ở Nga Anh Ca Mỹ, lõi khoa học hạt nhân được hình thành bởi động lực chủ yếu là quân sự, thiếu điều này, các cường quốc kinh tế bại trận sau WW2, bị cấm vũ khí hạt nhân, hoàn toàn không có khả năng phát triển lõi. Ngoài lõi là vỏ, gia công cơ khí, điều khiển và xây dựng, thì điện hạt nhân không khác gì điện than, điện dầu, thuỷ điện... ai cũng làm được, ai ở đây là các cường quốc khoa học, kinh tế, bất kể là bại trận hay chiến thắng, còn Mọi Vàng, Mọi Đen, Mọi Đỏ, Mọi Trắng... dù có thắng hai bại trận, thì cũng là Mọi. Người Mỹ ch ó dại sớm khuỵ gối 1979 sau TMI-II (mà Vương Hữu Tấn la liếm hàng chục năm chạy an toàn, không thoát phóng xạ khỏi nhà lò), nên nước Pháp vô cùng thuận lợi bán hàng tưng bừng cho Nhật, Đức. GE và Westinghowse, hai nhà cung cấp điện hạt nhân chủ lực của Mỹ, buộc phải di cư. GE chọn châu Âu, đóng đô ở Thuỵ Điển và bán chác cho Đức, Ý, Thuỵ Điển, Đan Mạch... và một số lò nữa. Westinghowse là nhà cũng cấp hạt nhân lớn hơn, nhưng chậm tìm chỗ di cư hơn. Sau nhiều nỗ lực, Westinghowse phá sản và bị Toshiba thôn tính năm 2007, chính thức về Nhật Bản.

    Các lò nước nhẹ có giá rất cạnh tranh, dễ hiểu, đồ ăn cắp bao giờ chẳng rẻ mạt, do đó, Anh và Ca buộc phải đóng cửa thị trường hạt nhân bằng đủ thứ thuế, luật, các nghiên cứu vạch trần sự lừa đảo...Ví dụ, Anh Quốc cấm cửa cái EPR của Bò Ho ít nhất đến 2015, với các lập luận vạch trần sự lừa đảo về an toàn trong thiết kế, đã được chính phủ Phần Lan chỉ ra năm 2007. Các lập luận này quá ch ó chết, được bọn phản bội là chính phủ Pháp và điện lực Pháp EDF lôi ra tế anh em một nhà Areva. Ở Ca điều kiện phức tạp hơn nhiều, người Ca ít, phải dựa dẫm quân sự, mà tài nguyên thì vô cùng thiên đỉnh. Ở Ca hiện vẫn còn trữ lượng quặng uran hàng đầu thế giới, trong đó có những vỉa quặng quý giá đến mức đa số đá chưá uran ở đó có hàm lượng 20%, tức một cân đá này bằng 2 tấn quặng mà Phú nhà Bò cướp giật của Mọi Đen. Trong khi đó, ông bạn vàng liền biên giới nhanh chóng biến thành ch ó dại và tru tréo lên vì phá sản cạn quặng. Tất cả những chuyện này mình và các bạn khác đã kể cho Bò nghe rồi, tai trâu hay tai bò, tai lợn... tai nào cũng là tai. Vì chênh lệch cột áp nước quá lớn này mà bác học Ca đã chế tạo ra dây chuyền buôn lậu quặng sang Mỹ qua lò CANDU rất thú vị, mình cũng đã kể.

    Nga thì khác, họ không thể đóng cửa và không cần các luật lừa đảo hay bạo lực để đóng cửa. Để xuất khẩu, Nga buộc phải tung ra nước nhẹ VVER, nhưng họ chuẩn bị đầy đủ nền tảng ăn trên ngồi trốc. Quặng họ còn rất nhiều trong khi Pháp Mỹ đã chết đói, thiết kế lò tiên tiến vẫn được phát triển sao cho luôn kinh tế theo thời trang, ví dụ, chương trình kéo dài 40 năm qua luôn đang trong tình trạng xây dựng 1 BN kế tiếp, nhờ thế, BN chưa kinh tế vì nước nhẹ nhưng luôn được update ở trạng thái sẵn sàng bùng phát, khi BN bùng phát, thì bạn Bò Ho không lạ cái gì sẽ đến, Mỹ Pháp quỳ gối đợi BN rặn ra từng mẻ mà tranh nhau. Dự trữ pluton của Nga thì thôi rồi, người ta không thể ước lượng được Nga có bao nhiêu pluton vì chu kỳ thay đảo các lò thời Liên Xô vẫn giữ bí mật, chỉ biết rằng nó rất lớn, do người Nga đã và vẫn duy trì tỷ lệ lớn các lò có tỷ lệ tái sinh kha khá hoặc cao, đồng hành với việc xây dựng kỹ nghệ tái chế , làm giầu rất hoành tráng. Người ta ước các ADE, tức tiền thân của các lò bùng phát, đã là 60 tấn rồi bạn à. Bạn Bò cần xem lại những ảnh chụp máy làm giầu Nga Mỹ, mình đã chỉ cho bạn, máy làm giầu Mỹ-Pháp dùng nguyên lý của Nga cuối 193x, còn loại của Nga hiện nay đã giải quyết được tỷ lệ đường kính-chiều cao, là thế hệ khác hẳn. Người Mỹ không hề tái chế, quá nhục nhã nếu thuê Nga làm điều đó, mà buộc phải tái chế khi cạn quặng, nên mới lòng vòng thuê Ấn Độ vận hành máy móc Nga, nhục nhã cho cái xứ Mèo Hoang ch ó dại, muốn hết ch ó dại đâu có dễ.


    Nước nhẹ các loại là lò rẻ tiền nhưng cũng được áp dụng các biện pháp phát triển khác , như các lò lạnh mạnh khác, trong chừng mực mà nước nhẹ dùng được. Ví dụ, ban đầu, nước nhẹ cũng dùng thanh hợp kim như các lò khác, Mỹ thì đến của nợ làm xiếc EBR-II năm 1969 vẫn dùng hợp kim, đây là thế hệ I, cũng chung với các thế hệ I khác, ngoài dạng hợp kim, các nguyên liệu sơ khai còn có "bánh vàng" chỉ uran dạng oxid, tiền thân của nhiên liệu gốm sau này. Các lò thế hệ II đặc trưng bởi nhiên liệu dạng cây tre gốm có vỏ Zr như trên, được áp dụng trên các ADE cuối 195x, lò thế hệ II là cơ sở của thời bùng phát điện hạt nhân ngắn ngủi 197x. Cái gọi là Gen III thì là thây ma đội mồ sống lại sau cái chết bất đắc kỳ từ TMI-II, khác biệt duy nhất là điện tử, thì hồi ch ó dại nằm trong mồ TMI-II, điện tử có cách mạng mà, lúc thây ma độii mồ sống lại phải khoác áo thời trang mới. Vì cái Gen III kiểu mới này mà BN không còn là Gen III nữa, phương Tây tấn phong nó lên thành Gen IV mà không thèm hỏi ý kiến nó.

    Sau khi Mỹ chết tức tưởi vì TMI-II năm 1979, Pháp kế tục sự nghiệp nước nhẹ ch ó dại. Nhưng trong suốt thời gian sau đó,c ác thị trường mới lại toàn dùng lò Nga và Anh, Ca. Thậm chí Ấn và Pak vừa chửi nhau, vừa chia thị trường đó, chĩa đít Mọi vào lò nước nhẹ Mỹ Pháp Nhật mà vỗ. Có thể xem nguyên tắc phát triển của khối Mỹ Nhật Pháp sang các nước mói nổi như ở Tầu. Nga và Mỹ đều cấm vận Tầu, Pháp và Nhật độc quyền thị trường này. Pháp lại có kỹ nghệ nhái cơ khi, xuất khẩu luôn cho Tầu. Thế là có Tần Sơn, một phần cơ khí do Nồi Hơi Thượng Hải thực hiện. Thế nhưng các lò lai Tầu này chỉ dừng ở giai đoạn 1 mãi không xong, không biết vì sao !!! Đến giai đoạn sau thì Tần Sơn dùng CANDU. Song song với Tầu Mao là Tầu Hồng Công, nó mua 1 lò PWR Pháp đặt ở Đại Á. Cái lò này có lịch sử rối rắm, ban đầu, Iran mua của hạt nhân Đức mà nay về tay Siemens, Đức như trên, đặt Pháp làm lò, nhưng liền đó là cách mạng Iran, cái lò này đắp chiếu ở Framaton. Về đến Đại Á, trong năm đầu tiên, nó dừng khẩn cấp hơn chục lần, đều vì các lý do mối hàn vỏ. Từ chương trình này, Tầu nhái PWR Pháp thành CPR, năm 2009, Pháp Tầu khánh thành nhà máy gia công nhiên liệu ở Thanh Hải, như thế, Tầu đã hưởng trọn kỹ thuật hạt nhân nhái của nhái, ngành kỹ thuật hạt nhân đặc trưng là dành riêng cho những nước tái hồi thất bại trong nghiên cứu hạt nhân. Chúng liên tiếp thất bại, không thể làm ra cái lò dân sự như thế, và phá sản liên tiếp như thế này. Dĩ nhiên, thằng Tầu nó dù trăm hoa đua nở, nhưng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của nó là Điền Loan gần Bắc Kinh vẫn là VVER, còn gần Thượng Hải là CANDU Tần Sơn, CPR dù có cấy trộm được vài lò gần VVER và CANDU, nhưng có vai trò phụ và sẵn sàng đóng cửa, vị trí của các lò Pháp và Tầu nhái Pháp là ghẻ lở ngoài da Hồng Công, Quảng Đông.=))=))=)):)):)):)) À, bạn Bò Ho còn nợ danh sách hơn 3 chục lò Pháp xây ở Tầu, chiếm đại đa số thị trường Tầu, đâu rồi bạn ? bạn tự kỷ ám thị thì lên giường nhà bạn mà thủ dâm, đã lên đến đây, thì phải nói có sách, nói không ai nghe cũng có sách, nữa là tớ rửa tai nghe bạn đỏi chứng cứ cơ mà. Bạn tiếp tục hoàn thiện cái list 3 chục lò Pháp xây ở Tầu nhé.









    Chết, phá sản, chết và phá sản liên tiếp
    Trên kia, mình đã trình bày lịch sử hạt nhân vinh quang của Pháp và so sánh với các nước khác, Pháp là Mẹ Ghẻ của chúng ta, thần tượng của bạn Bò Ho. Một lịch sử chính trị thối nát bị bác học ruồng bỏ, một lịch sử quân sự bị bại trận liên tiếp trong 2 tk, nhục nhã quằn quại, bị những kẻ còn danh dự khinh bỉ, thế mà làm được lò hạt nhân cơ đấy ? thực chất nó như trên, bạn Bò Ho ạ, và sở hữu những lò ăn cắp ngu si như thế, sở hưũ các thất bại liên miên như thế, mà không phá sản liên miên mới là chuyện khó hiểu.

    Chương trình lành mạnh EBR Bên Mỹ do các bác học di cư đề xuất vẫn tiến triển, nhưng ngay khi Mỹ bắt đầu chương trình bom khinh khí, thì các nhà bác học lớn như Enrico Fermỉ, đứng đầu chương trình lò hạt nhân, và Enstein, đứng đầu vật lý lý thuyết, đã phải đối chiến tranh và rút, khai tử việc dân sự hoá lò than chì các loại bên Mỹ, đến lúc đó đã có quy mô đủ chế bom. Trong khi đó, các nhà khoa học mà đến nay Nga vẫ lịch sự chưa công bố tên đã chủ động liên lạc với châu Âu, chuyển giao các tài liệu về chương trình từ năm 1944. Nhà khoa học chuyển về tay Nga sau chỉ được công bố là trở về châu Âu sinh sống, hiện vẫn chưa công bố danh tính để báo chí đoán mò. Chính vì thế, bom khing khí Mỹ thử hồi đó thật sự không phải bom, nó là "nhà máy phản ứng nhiệt hạch", nặng hàng ngàn tấn và chẳng ai làm nổ trên đất địch được, chỉ có thể nổ trên đất ta. Loại bom khinh khi đúng nghĩa đầu tiên là của Nga, với cái ngòi T3 rất bé dễ dàng bảo trì, trong khi nhiên liệu chính không phải T3 mà là Lithium, thời điểm này đánh dấu sự phá sản bước một bên Mỹ Pháp và Nga Anh Ca vượt lên, cùng lúc Quyri ra tối hậu thư và không được thoả mãn, ông vào đản g cộn g sản , khai tử chương trình lò nước nặng ở Pháp và sau đó là ở Mỹ, (hay Quyri vào đản g cộn g sản trước rồi mới bóp cổ chết lò nước nặng Pháp, mình không rõ lắm).

    Trong điều kiện tính ch ó dại bị tri thức ruồng bỏ đó ở Mỹ Pháp, EBR-I chảy lõi nhiều lần liên tiếp, và EBR-II chỉ có tính chất biểu diễn, giữ giá cổ phiếu hạt nhân. Người Mỹ vẫn liều lĩnh phóng to natri ra làm lò kinh tế và cháy liên tiếp, chết yểu chỉ sau thời gian chạy rất ngắn, nhà máy được đặt tên Enrico Fermi I, thật là bôi nhọ ông. Việc Enrico Fermi I cháy còn không ghê sợ bằng SuperPhenix sau này, cứ bật lên là cháy. Lại cũng chưa bằng Monju, không chỉ cháy, Monju còn biến chậu phản ứng hoá học thành lò phản ứng hạt nhân lộ thiên. Toàn bộ các chương trình tái sinh khối Mỹ Pháp Nhật chết thảm thiết như thế, đã cắt cụt hoàn toàn khả năng sống sót hôm nay của nhánh hạt nhân ăn cắp này. Tất cả, đều tại tính ch ó dại bị bác học ruồng bỏ.





    Bản chất của việc sớm phá sản có ngay từ thời bắt đầu bùng phát nửa sau 196x, khi để ganh đua với Nga Anh Ca, hai nước Mỹ Pháp dốt nát ngu si tung ra nước nhẹ, và Nga cũng chả kiêng nể gì bá n nước nhẹ cạnh tranh. Cũng thò ra nước nhẹ, nhưng Nga có tái sinh khoa học đỡ lưng, Anh Ca lưng bé quá thì không dám đánh bạc với ch ó dại , đóng cửa thị trường. Nước Mỹ cạn sạch trữ lượng quặng hàng đầu thế giới chỉ sau 30 năm, ngày nay, khi thế giới nháo nhào hỏi mua điện hạt nhân và xây dựng với tốc độ chưa từng có, thì Mỹ chẳng có bất cứ cái gì để bán, trừ việc chào mua cầm chừng lò điện, bán dịch vụ dỡ lò cũ và thuê tái chế. Giá dầu lên, Mỹ khủng hoảng vì giá dầu lên ... thì Obama mới tháo bớt được xiềng chống hạt nhân để hỏi mua AP và EPR. Nhưng AP đã sang Nhật rồi, toàn bộ các license, kể cả khoa học và rửa tiền, đã phá sản bán thân cho Toshiba 2007, phần cơ khí thì đã về JSW. Nước Mỹ đã chết hẳn phần điện hạt nhân, không còn cơ hội nào sống lại. Đẳng cấp của Mỹ là thuê Ấn Độ làm dịch vụ khoa học. Mỹ ngủ trong mồ TMI-II 1979 quá lâu, Westinghowse có lòng kiên nhẫn và vốn liếng để đợi, đợi Tổ Quốc Mỹ của họ rất lâu, gần 30 năm, tính ra đúng là 28 năm, nhưng đã phải ra đi, đã ra đi rồi, Westinghowse cũng vừa mới ra đi mà thôi.

    Thế nhưng, trong này, bạn Bò cùng hàng tỷ con liệt não vẫn còn hoang tường rằng, Mèo Hoang là siêu cường hạt nhân, nó chết 30 năm nay rồi bạn à. Cái chết tức tưởi của Mỹ được đánh dấu bởi TMI-II, lò này nén từ 800 của TMI-I thành 900 rồi chết sau vài tháng vận hành. Người ta biể u tình dữ dội chống hạt nhân không phải chỉ do TMI-II nổ, mà chủ yếu là do người ta đối xử với vụ nổ cực kỳ ch ó chết, chứng minh rằng, các chính trị liên kết với chủ lò sẵn sàng nướng hàng triệu người để đổi lấy vài đô la lợi lộc, đích thân TT Mỹ chỉ huy việc cứu hộ, và nhờ đó, họ cấm hàng triệu người rút tiền sơ tán khỏi thành phố trong luồng gió ngay sát lò. Nhờ chính trị giết người đó, mà chủ lò tuyên được lõi không chảy trong 5 năm liền, và ngày nay chó dại các xứ còn tuyên được lò kiểu này chạy an toàn mấy chục năm, Mỹ chưa hề hỏng lò... Vì chính trị Mỹ không bao giờ nhìn quá nhiệm kỳ, nên nó đổi 5 năm dối trá qua ngày đó lấy sự phản đối đến mức tiêu diệt vĩnh viễn, kỹ càng công nghiệp xây lò điện hạt nhân Mỹ. Không một nghị viên Mỹ nào dám nói đến chuyện xây lò nữa khi cả nước Mỹ nhìn thấy sự ch ó má của chủ lò và ô che chính trị. Thời bùng phát điện hạt nhân Mỹ ngỏm củ tỏi sau đời sống ngắn ngủi có hơn 10 năm.

    Các chủ lò Mỹ cũng nản chí không muốn chi tiền bật lại, đơn giản vì ai cũng nhìn thấy các tương lai ch ó chết của các mỏ quặng Mỹ. Thêm nữa, bại trận ở VN, cổ phiếu đầu tư cho quân viễn chinh cướp quặng đại hạ giá không ai mua. Thế là GE với Westinghowse lên đường di cư. Mỹ là đất di cư, và nay, lại di cư. Lúc này, người vui nhất là bác Canada, nhà bác neo đơn mà sống cạnh cái nhà lưu manh hạ đẳng đánh nhau như chó quanh năm, bác Ca luôn phải che che đậy đậy mấy mỏ quặng chẳng dễ dấu diếm chút nào vì to quá quý quá, nay bác Ca vừa cười vửa thở hắt phì cả mũi ra đằng miệng.







    Mỹ chết. Pháp kế tục sự nghiệp này và dấu diếm hết sức tinh vi. Nhưng không may cho Pháp, Cher bên Nga nổ và sau đó là 1991. Cả 1991 và Cher đều có một nguyên nhân là chính trị thối nát, người ta ra lệnh cho kẻ ngu dốt vận hành lò trái cả nguyên tắc khoa học lẫn luật đã được đóng dấu thông qua. Không chỉ dừng ở đó, Châu Âu khéo léo ngăn cản sự bành trướng của điện hạt nhân siêu bẩn Mỹ Pháp sau 1991, bằng kích động biể u tình chống hạt nhân, hàng loạt nước châu Âu tuyên bố từ bỏ hạt nhân ở nhiều mức, như cấm xây thêm hoặc đóng cửa lò đang vận hành, rồi thực hiện các điều đó ở các mức khác nhau, tất cả đều đợi Nga hồi sinh, Nga cũng vun tay giúp thêm lực cho biể u tình chống hạt nhân châu Âu bằng cách bán ồ ạt dầu khí, giá dầu khí thế giới thập niên 199x đại hạ, làm các cổ đông hạt nhân run bắn. Thập niên 198x 199x ảm đạm như thế, nhiều lần Pháp Mỹ Nhật hô hào xông lên , dũng cảm lên anh em ơi, Gấu chết miẹ nó rồi.... nhưng Gấu vẫn ngủ khì, đến khi Gấu tỉnh ngủ 200x thì nó dụi mắt, ô hay, kẻ thù cũ là GE với Westinghowse , Framaton đâu hết cả thế này. Framaton đã "tái cơ cấu" thành Areva. Westinghowse đã bán thân cho Toshiba. GE nuke thì chui vào núi rừng Thuỵ Điển mai danh ẩn tích.


    Bạn Bò có thể quan sát cái lươn lẹo lèo lá ******** ở châu Âu qua ví dụ Thuỵ Điển, đất nước nồi tiếng là chính trị trì trệ. Thật ra, người Thuỵ Điển cùng văn minh Bắc Âu như Nga Đức, rất giỏi toán, giỏi khoa học, bất chấp nước họ dân ít vốn còi, và sự trì trệ này là mưu kế của họ được thực hiện thống nhất, hiệu quả. Trước đây, Thuỵ Điển có vài lò nước sôi do GE di cư mang đến, song song với đó là mua điện từ lò VVER bên Phần Lan. Sau 1991, Thuỵ Điển nằm trong nhóm nước kiên quyết loại trừ hạt nhân nhất với lệnh đóng cửa các lò đang hoạt động, ngang Ý, Đan Mạch, trong khi Đức chỉ dừng xây thêm. Nhóm các nước phản đối hạt nhân sau 1991 này đều thần tượng Nga, Đức thì có Đông Đức mà nay Merken là người Đông Đức và Siemens đã nhảy sang Nga, Đan Mạch thì sao chép DP và AK để dùng. Có điều, đây mới là các thị trường còn trống vắng, cần nhiều lò, không như Pháp đã no nê về công suất điện hạt nhân. Khi Nga hồi sinh, Thuỵ Điển vẫn dè dặt với điện hạt nhân và rất chậm thủ tục thanh lý các luật cũ, trong khi năng lượng của họ thiếu trầm trọng. Khi Nga hồi sinh, thì việc biể u tình chống hạt nhân bên châu Âu đương nhiên là nhanh chóng xẹp. Khi Nga còn yếu cả vốn và năng lực chế tạo máy, Pháp đầu tư mượn đất Phần Lan bán điện cho Thuỵ Điển bằng cái EPR đầu tiên, và bê bối lừa đảo, tiến lên lùi xuống chửi bới om xòm. Phong trào biể u tình chống hạt nhân châu Âu tái bùng phát nhưng lần này ghi rõ địa chỉ là anti-EPR. Trong khi đó, Thuỵ Điển mua ông chuyên gia an toàn của VVER về làm loa nhồi sọ liệt não, ông này vạch trần từng lỗi của các lò nước sôi đang dùng và luận văn tiến sỹ của ông là là VVER, có điều đáng tiếc, ông ấy được đào tạo cho Ninh Thuận chứ không phải Thuỵ Điển, và ở đâu chó dại thối nát thì bác học bỏ đi. Cái lắt léo của chính trị châu Âu như thế bạn Bò Ho à, Thuỵ Điển bên Tây, nhưng đã khéo léo bí mật mua lậu VVER từ rất lâu rồi, nó đóng cửa thị trường đợi VVER nằm viện bằng cách đặt các lò Tây của nó vào vị trí phạm pháp, và cẩn thận nhồi sọ dân chúng đầy chặt VVER trước khi bỏ lệnh đóng cửa các lò hiện tại, mà ngày nay 4 nhà máy nước sôi của họ đang vận hành trái luật, hết sức mong manh, sau đó mới có thể ký lệnh màu xanh cho xây mới hạt nhân, và xây lò gì không cần phải bàn. Với vai trò là chuyên gia về an toàn hạt nhân của chính phủ Thuỵ Điển, ông Đinh Thúc Nam mù tịt về lò Tây, nên ông này la liếm lò Tây thì rất vụng về. Và cũng vì thế, ông Đinh Thúc Nam phải bỏ các nơi chó dại thối nát mà sang Thuỵ Điển, như Quyri bỏ Pháp, như Enrico Fermi và Enstein bỏ Mỹ... ông Nam làm sao đủ trình độ liếm CPR Phòng Thành như ông Vương Hữu Tấn.


    Người Nga hồi sinh đầu tiên là việc nâng công suất các lò của họ theo kỹ thuật mới, ký duyệt các chương trình mới trong Nga sau 2000, liền sau đó là họ nhận được lời mời của EU tiếp tục các chương trình cũ và ký thêm mới trong lòng EU, bên cạnh EU để bán điện vào EU. Chết thẳng cẳng do biể u tình ở châu Âu, khi Nga hồi sinh, Pháp a dua đội mồ sống lại với Gen III EPR và liên tiếp bị tố lừa đảo, phá sản các mức, được đầu tư thêm như rửa tiền.... và phong trào anti-EPR bùng lên ở châu Âu. Sự nghiệp thây ma đội mồ sống lại của EPR sớm kết thúc 2009, sau 4 năm ngắn tũn tiến lùi chửi bới ở Phần Lan, năm 2009 đánh dấu bằng việc Siemens đá đít Areva, bán lại cho Areva phần cổ phiếu của họ, sang Rosatom. Khai đao, liên minh Nga-Đức cướp trắng Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp Pháp phát điên cắn tưng bừng báo chí châu Âu, liền sau là dự án khổng lồ 16 lò Ấn Độ, trong đó có 2 lò tái sinh kỹ thuật cao. Nhìn Areva và nước Pháp quá điên, liên minh Nga Đức nhường lại cho 4 lò Ý với điều kiện là trước đó ký hiệp định Nga-Ý, thay ruột Nga, nhờ thế, thì Areva trở thành nhà gia công cơ khí như nhiệt điện, rũ khỏi hạt nhân khó nhằn, mà vẫn vênh mẹt già được với các liệt não là công ty hạt nhân. Nhục cho Areva thật, đi đến đâu cũng bị Anti-EPR ném cà chua, trong khi VVER của EU thì tưng bừng cờ hoa khởi công.

    Thật ra, điện hạt nhân Pháp đã đánh dấu thêm các lần phá sản nữa như trên, nhưng đó là trên mặt thời sự, còn bên trong, thì mình kể dưới đây, vẫn là kỹ sư phế phẩm trong khi bác học ruồng bỏ chính trị Pháp đĩ điếm, danh dự chia tay quân sự Pháp nhục nhã. Số là, Nga chạy RBMK có tỷ lệ tái sinh khá, lại có BN có tỷ lệ tái sinh tốt, mà nước Pháp là nước yếu nhất trong khối Mỹ Pháp Nhật về quặng. Mỹ cạn quặng, nhưng dự trữ nhiên liệu của họ đủ đến khi các lò hết tuổi, mà họ đã không xây thêm sau TMI-II 1979, Mỹ không lo nhiên liệu như Pháp Nhật. Chả hiểu ở đâu, Gấu vốn mang tiếng là ngu si thối nát lạc hậu cẩu thả đánh rơi bản vẽ BN, trên đó, tất cả các nét vẽ đều cũ, chỉ có vài dấu chấm phẩy gì đó khác thường mà loại kỹ sư phế phẩm bên Pháp không tỉnh táo nhìn ra. Các Phenix rất giống BN, giống đến cả vị trí thiết bị. Người Pháp liền phát triển tức khắc tính phế phẩm, đĩ điếm, đồng bóng, khi Phenix nhỏ chưa khởi động đã khởi công siêu đại bàng SuperPhenix. SuperPhenix có cấu trúc hoàn toàn giống phiên bản BN-1200 ban đầu mà sau này người Nga đã cải tiến lớn và vẫn chưa vận hành, cải tiến lớn nhất của BN-1200 thực tế và BN-1200 cũ là Nga giảm một nửa mật độ toả nhiệt, từ 460 xuống còn 230, qua con số này , quá dễ hiểu tại sao siêu đại bàng chết gần như tức thì, số giờ chạy trong vài năm dặt dẹo của nó quá không đáng kể, cứ bật lên là cháy. Người ta căm thù SuperPhenix đến mức chĩa B41 và nã, tất nhiên, cái này chỉ làm tróc sơn vẩy lò, nhưng thể hiện sự căm thù với sản phẩm của phế phẩm, đĩ điếm.

    SuperPhenix có trị giá thực đắt hơn toàn bộ Areva ngày nay. Lúc đó, điện hạt nhân Pháp có tên Framaton, nó "tái cơ cấu" mới thành Areva, "tái cơ cấu" là cụm từ mỹ miều để thay cụm từ lạc hậu "phá sản, phát mãi, tịch thu". Sau đó, thì Nga và Ca gõ chuông rầm rỹ báo hiệu cho thế giới này biết hạt nhân đã tái bùng phát, bằng các hợp đồng xuất khẩu lớn sang Ấn, Tầu, Pak. Nhật Pháp cũng tham gia với phong trào bùng phát Cao Ly. Areva lập hai liên doanh với Nga và Đức. Một liên doanh với Rosatom Nga đảm nhiệm phần hạt nhân, còn bản thân Areva thì được Đức đầu tư thêm bằng cách chi tiền để Siemens nắm 34% cổ phiếu Areva. Westinghowse còn đang chơ lơ giữa biển không biết về đâu cũng đăng ký AP-1000 năm 2005 tham chiến. OPR Cao Ly, AP-1000 và EPR của Areva xưng lên là Gen III, thằng phát xít Siemens nốc rượu liên hoan khởi công say khướt cũng đóng thêm cái dấu thành Gen III+.

    Nhưng, niềm vui dài chằng tày mili mét, đừng nói là gang. Phong trào thây ma đội mồ sống lại chưa chào đời được vài giờ thì Siemens bắt Areva test kỹ và phát hiện rò vỏ thùng 2005. Đăng ký AP-1000 2005 thì 2007 Westinghowse bị Toshiba thôn tính, may cho Westinghowse, không còn ba vạ nữa mà đã có đất mà di cư. Cũng năm 2007, Phần Lan tố EPR lừa đảo trong thiết kế, dừng công trường, sau đó, với bản chất là châu Âu đầu tư mượn đất Phần Lan bán điện cho Thuỵ Điển, khi chính quốc Thuỵ Điển cấm xây lò, dư âm thời đợi Nga ngủ đông chưa làm thủ tục thanh lý, nên Areva lại được cấp thêm tiền để dám mõm Phần Lan, với điều kiện thì chúng ta biết rồi. Giá cổ phiếu Areva lên cùng với các hợp đồng thật Đài Sơn bên Tầu và hợp đồng giả vờ Jaitapur bên Ấn Độ, Siemens đá đít bán lại 34% cổ phiếu trên, kệ miẹ bà vợ già khú nhăn nhó khổ sở thê thảm sau đó, cưới điện hạt nhân Phần Lan tươi trẻ, làm rể bạn cũ là Gấu. Nối tiếp Phần Lan, điện lực Pháp và chính phủ Pháp tuyên bố các lừa đảo trong thiết kế EPR và nối tiếp là Anh, Ca cấm cửa. Cùng kỹ thuật lõi, AP-1000 lần lượt làm các thủ tục lên thớt như vậy. OPR Nam Cao Ly thì châu Âu không thèm làm thủ tục, đơn giản là nó đuổi khỏi châu Âu. Romania qua con đường rửa tiền cho vay lãi từ đế quốc cũng mua được lò, Nam Cao Ly thắng thầu, nhưng với điều kiện là CANDU. Tại sao Nam Cao Ly lại đi xây lò Canada ở châu Âu bởi vốn bên Mỹ ? cái này cũng như Ninh Thuận II, mọi khâu rửa tiền đều Vịt Mọi cõng cả, thực chất là ăn cắp của Vịt, chứ không phải của Nhật, như người Romania trả cả, chứ Bush không ăn cắp của Mỹ, mà Bush chỉ vay vốn Mỹ để mua hàng ăn cắp tham nhũng bên Romania, qua chuyên gia tiêu thụ hàng gian là Nam Cao Ly. Canada phải xây vì họ có lò, họ không đếm được vì họ có luật lá, nên việc đếm tiền dành cho Cao Ly, kẻ sẵn sàng nướng một tấn thịt con em trong Cheonan thơm lừng lên dâng quan thầy.

    Bạn Bò Ho à, cái Areva là như thế, nó phá sản to mấy lần, phá sản thường xuyên phải cắm ống liên tục. Tất tần tật đó là kết quả tất yếu của nước nhẹ ăn vã tương lai. Bạn thử nghĩa xem, đốt 0,5% nhiên liệu thay cho 100%, thì 1500 năm đốt trong bao nhiêu năm, nếu nhân với hệ số cướp giật quặng của Mọi thì được bao nhiêu năm ? Tại sao lúc phát triển lò hạt nhân, bác học Pháp bảo hạt nhân là tương lai thay dầu than, mà nay dầu than còn, quặng uran đã hết ? Tại sao Pháp Ca trước đây thân nhau thế, cùng nguồn gốc lò hạt nhân, mà nay Ca chết ứ vì quặng, Pháp thì chết đói. Areva có nỗ lực tái sinh không ? Mỹ có nỗ lực tái sinh không ? có đấy chứ, nhưng chính trị chó dại, buôn bán ăn cắp, bác học mới em chã như Quyri đó, như Enrico Fermi đó, để kỹ sư phế phẩm chế lò chảy lõi đắp chiếu.

    Bạn nhìn xem, con đường mà Tầu đi có lặp lại với sự khếch đại gấp bội tính chó dại không. Mỹ chết trước, Pháp gục sau, và Vương Hữu Tấn la liếm lò Tầu, nghị viện Vịt Mọi đổi trắng thay đen EPR Phần Lan. Chúng đổi trắng thay đen để bê cặn bã phá sản, bị Nga đào thải bên Nhật Bản về Ninh Thuận, và không chỉ dừng ở Nhật Bản, Vương Hữu Tấn liếm cái CPR Phòng Thành đó bạn à. Chúng la liếm được vì sao, vì bạn liệt não, vì bạn tự nguyện nuôi chúng làm nghề la liếm.





    Thời mới
    2009 rồi cũng qua đi. Thật ra, có hai cánh điện nhạt nhân có nguồn gốc Mỹ là Pháp-Đức và Nhật, thì Rosatom định thôn tính Nhật Bản trước. Tại sao Roratom dã man như thế, muốn chiếm đoạt cả Á Âu, và thật ra Rosatom có định chiếm đoạt không ? Cái động lực lớn nhất đã hiện ra, không phải là xây lò ghẻ cho mấy con Mọi Rợ mới ngoi lên, nước Mỹ, thị trường điện hạt nhân lớn nhất thế giới, đã đứng trước khủng hoảng lần nữa, khi các lò cũ hết tuổi, mà chính Mỹ hiện không biết xây lò. Nga thôn tính Areva và Toshiba ? hoàn toàn không. Như lập luận về cai nô và kỹ sư đó. Người Nga không thể độc chiếm các thị trường Mỹ Pháp Nhật, và thế là nảy ra nhu cầu hợp tác, hạt nhân Nga tốt, thì Nga bán hạt nhân, Nhật Pháp Đức cần việc làm, biết đúc vỏ thùng, thì làm cơ khí. Cái quý nhất của Nhật Pháp Đức là có thị trường với dầm vốn, Nga thiếu vốn to.

    Trước đây khi Nga đóng cửa thị trường thì Pháp Đức liên kết như cái lò Iran sau chuyển sang Đại Á. Nay Nga tham gia thị trường, thì lò tốt hơn, bán chạy hơn, Đức thích Nga hơn Pháp. Như thế, cái cần thay đổi, cần thôn tính, là Đức phang chết Pháp theo Nga. Đây là bài toán dầu cộng + kỳ ảo trong Gen III+, Siemens đã chế ra nó để làm chìa khoả mở Tây Âu, cõng Rosatom tung hoành và mình đã kể. Nói cho thật đúng, Đức yếu thế bị Pháp cai trị về mặt hạt nhân sau WW2, điều đó không thể kéo dài mãi được, bản chất của sự việc là Siemens đảo lộn vị trí của nó với Areva, còn Rosatom chỉ là người ngoài.


    Như vậy, việc 2009 của tay ba Siemens-Areva-Rosatom đã thể hiện xu hướng nguyên chất bên ngoài những tuyên bố dối trá rườm rà dành cho liệt não của các bên. Sự việc 2009 là Siemens làm quá gọn, nó tâng giá cổ phiếu Areva lên bằng chính vốn Areva và khả năng thị trường của Areva, rồi Siemens bán lại cổ phiếu Areva giá cao. Bản chất Areva phải đâm lao theo lao này vì nó từ lâu đã tự biến thành kênh rửa tiền quan trọng cho chính trị thối bên Pháp, kỹ nghệ mà Pháp nhập khẩu từ Mỹ rồi xuất khẩu sang Tầu. Siemens biết được bản chất vấn đề đó, và biết Areva không sợ lỗ vốn, không lo phá sản, chỉ cần cái license mang tên EPR để rửa tiền.

    Bạn Bò Ho ơi, mình đã post tất cả các điểm trên trong này. Bạn Bò Ho đã nhìn dẫn chứng bằng video và hình ảnh, EPR có phần cơ khí lõi được gia công ở Skoda bên Czech, nhà máy cũ của VVER và RBMK, phần lõi hạt nhân thì từ đâu đó trong Siberia của Rosatom. Ngoài những thứ hạt nhân đó, Areva có phần gần hạt nhân nhất là cái thùng lò của Normandie đang rỉ đỏ treo lơ lửng trong kho. Còn tuốc bin, ống khí nóng, làm mát.... thì EPR có khác gì nhiều điện chạy than đầu hả bạn, nhất là lò nước nhẹ nén có hơi sạch cách ly.

    Areva không còn là công ty hạt nhân, vậy nó làm gì ? đấy, cái hài kịch Iran 3-2010 đấy, tất cả có trong này. TT Pháp hô hào lập ngân hàng mới cho Areva mua lò bán điện , trước tiên là ở Jaitapur. Chuyện Areva làm ngân hàng thắng thua thế nào bàn sau, còn nó không làm hạt nhân nữa bạn ạ, chỉ nắm giữ cái License EPR , còn trừ cái License thì EPR do Skoda và Rosatom sản xuất.

    Như mình đã phân tích trên, các patent không phải là phát minh, phát minh gì võng xếp Duy Lợi ở Mỹ, báng tráng Trảng Bàng ở Nhật, mà đây là các hình thức mãi lộ hàng hoá, rửa tiền xuất nhập khẩu của cường hào ác bá hay nói sang hơn là thủ lĩnh địa phương. Cái EPR được sản xuất ở Czech và Nga tại sao lại đắt thế, thì đấy, tiền chênh là license sử dụng các patent, công cụ để rửa tiền. Người ta không thể dẹp hết thổ phỉ địa phương, đầu gấu chợ các xứ được, mà vẫn phải buôn bán sống còn, nên Nga hay Đức vẫn phải tôn trọng các patent này. Dĩ nhiên, rồi thì võng xếp duy lợi sản xuất ở Việt Nam do công ty Duy Lợi đăng ký ở Việt Nam cũng được bán ở Mỹ, có thể, ông Lợi không đủ tiền tranh patent, ống phải sơn võng của ông bằng màu khác và đổi tên thành Duy Lới chẳng hạn, nhưng ai rồi cũng biết Duy Lợi là Duy Lợi. EPR cũng vậy, khi các phi vụ rửa tiền của nó không bị phanh phui, thì người ta cũng dần dần đánh dấu hỏi, tại sao cái lõi VVER khoác cái vỏ chắc chắn 2 lớp lại rẻ hơn cái vỏ suốt ngày rò.



    Trước khi Siemens bất ngờ bỏ vợ làm rể bạn, thì Rosatom đã chiêu hàng Toshiba. Nhưng lúc đó Toshiba vừa mới mua Westinghowse, không đủ lực làm cú bật ngoạn mục như Siemens, hay nói một cách khác, nó đi lấy chồng mới lúc đó rất kém giá. Nhưng dù trước hay sau thì cái thị trường điện hạt nhân lớn không ngừng, và hai nửa nước Nhật, Nhật kiểu Siemens và Nhật kiểu Areva, sẽ phải xếp lại vị trí.

    Chắc chắn là, Người Nhật cần an toàn về nhiên liệu trong thời đại chết đói đang đến rất gần, và nối tiếp Pháp, Nhật phải ký việc bán cho Nga toàn bộ dịch vụ hậu cần, tức phần hạt nhân của lò hạt nhân. Và sau đó, là thời kỳ trung gian, Nhật tiếp tục dùng cái patent AP để rửa tiền trong các thị trường cũ, cho đến khi VVER được sản xuất ở Nhật Bản rồi bán cho Mỹ.
  7. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    khổ thân con bệnh Trâu quỳ viết chẳng có cái gì mới tòan thứ ợ lên nhai lại rồi lại được bọn tà lọt vàng ệch liếm lấy liếm để:))

    Uh nó kém lắm nhưng nó cứ bán được là thành công rồi nhỉ? Hồ Cẩm Đào mua tiếp nhà máy xử lý 2,5 tỷ đô đấy. TQ nó ngu mới hùng mạnh thế. VN khôn quá đẻ ra tòan lọai trí thức tâm thần giờ mới thê thảm thế này.:))
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Có mỗi cái ngựa thồ đi ăn ké làm hoài, vênh vênh váo váo đến phát nhục... Bọn nó còn chưa tự hào bằng mấy thằng ẹo cổ ở Vịt này. Biết điều thì nên nín. Lảm nhảm hoài, chán bỏ bu đi được.

    Phát minh lại cái bánh xe, có mà phát minh lại cái bẹn thì có, mấy tồng chí Vịt này đúng là luôn luôn có những khái niệm tri thức đi trước trên cả lạc hậu một cách tuyệt vời, phá sản là phá sản, lại có phả sản theo kiểu Việt Nam, đúng là điếc hay hóng, bớt lên mạng đi mà chịu khó đọc sách thì hay biết chừng nào.

    Có tài nguyên đem bán, ờ ờ, nói lời thì phải giữ lời đấy nhé. Nghe xấu hổ quá chứng, thế bẹn nào lảm nhảm đất hiểm, than, dầu thế?

    Ôi giời ơi là giời.
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Chú khô mè này có vẻ không kiểm soát được hành vi rồi, thế theo khô mè thì tài nguyên không được bán??Còn cái mớ chữ lảm nhảm còn lại hình như khô mè vừa đớp được ở đâu chưa tiêu hoá đã ựa ra, tớ chả quan tâm[-(
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Thì lò kiểu Pháp không mua máy Pháp thì lấy cái x của con gà nhét vào cái y của con Bò à.=))=)) 2,5 tỷ không bằng 1 cái lò Ninh Thuận 1. Tớ hỏi bạn danh sách hơn 3 chục lò Pháp xây cho Tầu, chiếm số đông thị trường Tầu kia mà, bạn nhanh nhanh lấy ra anh em coi.

    Pháp nó bán thị trường Pháp cho Nga, EPR Mua nhiên liệu Nga, tái chế Nga. Rồi Pháp nó bán cái tái chế của nó sang Tầu =))=))

    Cái cặn bã bị Nga đào thải kiểu đó cũng đang chạy sang Ninh Thuận đấy. Chúng chạy sang và đang được các liệt não tung hô vạn tuế thế này này.

Chia sẻ trang này