1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

525600...ghi chép những điều vụn vặt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pipidanngo, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu sai rồi. Mình không có ý chê câu hỏi của bạn, mà cũng không nghĩ có quyền không welcome bạn đến vì mình nào đâu có sở hữu thành phố nào?

    ----

    Mấy hôm nay trời lại lạnh, nghe dự báo thời tiết nói mai sẽ mưa... Hai ngày nữa lại là cuối tuần, :(
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bảo là con không được buồn, không được xì trét, bởi vì bản chất của con không phải là như vậy...
    Mình nổi tiếng là người vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng cười cợt, mình biết bản thân không thể nghiêm túc, và có lẽ cũng chẳng bao giờ chín chắn được như người ta. Chính thầy giáo có khi còn cáu mà mắng là, em đừng có cười tủm tỉm như vậy nữa được không, thầy bảo là tính cách người thì dễ thương, nhưng trong công việc, thì phải nghiêm túc, phải cứng rắn... Mình không làm được. Nhất là ở môi trường này, ai cũng tham vọng, ai cũng vậy, mình đi giữa đời mà luôn nghĩ đang trong một cuộc chơi lớn. Cho nên, khi phải đối mặt với những gì phức tạp, những gì quá thử thách, mình thấy "mất vui," thế là mình stressed. Thật tệ. Mẹ bảo đã đi được xa đến thế này... Nhớ hồi đại học, cô advisor từng bảo mình là em phải đối mặt với khó khăn, với nỗi sợ, không phải trốn nó... Mình nghĩ mình dũng cảm, nhưng hình như mình AQ nhiều hơn. Càng muốn mổ xẻ suy nghĩ của mình để tìm lý do cho sự stressed này thì càng thấy bản thân rối rắm.
    Mình stressed, a a a a a a a a a a a a a a a a a ...
    Nhớ hồi đại học, mỗi khi stressed, mình sẽ la hét vào gối. Gọi là như vậy, nhưng mà thế nào cô bạn cùng phòng cũng cười rũ rượi, còn cô nàng phòng đối diện sẽ chạy sang ngơ ngác...Bây giờ bạn cùng nhà cực khó chịu, mình mà la hét thế nào hắn cũng kêu ca. Cho nên, mình không thể hét vào gối...
    Hồi đại học, trường gần như là ở giữa rừng cây, khi buồn vào rừng đi dạo, nhưng lúc nào cũng than thở nhớ thành phố. Bây giờ ở thành phố, không còn khoảng không gian cho riêng mình nữa, không còn vạt cỏ trên ngọn đồi sau trường mà mỗi chiều mình hay ra đó nằm nhìn mây bay, cũng không có chàng mèo láu lỉnh ngoe nguẩy đi qua đi lại. Nhớ hắn quá, chắc vẫn béo ụt ịt như thế. Không biết những đóa hồng mình trồng giờ ra sao rồi nhỉ? Bây giờ đã sang xuân...
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng đừng nghĩ nhiều về kết quả, nên dành chút thời gian đi chơi đi, rồi thì sẽ ổn thôi :)
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ban nay phai sinh nam 87 khong nhi. Neu the thi co khi la ban cua ban to day, con neu khong thi cho xin loi vay ^^ chuc ban ngay moi an lanh.
  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Vậy chắc tớ không phải là bạn đó rồi. Mà có gì mà bạn phải xin lỗi đâu. Cảm ơn lời chúc của bạn. Chúc bạn tuần mới vui vẻ nhé.

Chia sẻ trang này