1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những địa chỉ ĐEN trên đường phượt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MinskPro, 23/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đòi xem camera... xxx bắt láo cũng nhiều lắm [:D]

    Doạ xxx thôi.

    Cái này đúng [:D] chắc kém miếng khó chịu. Nhưng chú cáp quang có nói là mang các danh sách Uỷ viên TW mới đỗ thì chịu rồi :))

    Tuy cùng biểu tượng nhưng có những đoạn xe mô tô được chạy 60, xe máy chỉ được 50? Mô tô bằng A1 khác xe máy như thế nào nhỉ?
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thực là cậu có bằng lái xe chưa.Mà có bằng cách nào vậy.Mô tô và xe máy thì hình có cái xe máy có người ngồi trên,còn xe gắn máy thì không có người ngồi trên.

    Copy đoạn này 1 chỗ nào đó nó

    1. Các loại xe tương tự ô tô: là loại phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ, có từ hai trục bánh xe trở lên, có phần động cơ và thùng hàng lắp trên cùng một xát xi, ví dụ như xe công nông đầu ngang, các xe lắp ráp tận dụng từ các tổng thành ô tô cũ…
    2. Các loại xe tương tự môtô: là phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ, có hai hoặc ba bánh có dung tích làm việc từ 50cm3 trở lên, có vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 50km/h có khối lượng bản thân tối đa là 400kg.
    3. Các loại xe tương tự xe gắn máy: là phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ, có hai hoặc ba bánh, có vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 50km/h.
  3. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bác có vẻ hiểu biết nhiều và đã từng chịu nhiều tiền ngu.
    Tuy nhiên em đã nói có 2 điểm quan trọng: 1/ Đầy đủ gương mũ; 2/ Qua khu đô thị ko bao giờ vượt quá tốc độ, tìm biển đô thị như tìm tiền rơi. CSGT chả bao giờ lắp cam ở những chỗ cho tốc độ 80 đâu. Họ chặn xe rất nguy hiểm, vì tốc độ đang cao, mà nguyên tắc chặn xe là phải có gậy, đứng ra ngoài đường.
    Cuối cùng, tất cả những điều em nó chỉ là chém gió cho vui. Nói chung tùy từng tình huống mà mình xử lý, khi đã có lỗi đủ chứng cứ thì bao giờ em cũng ngoan ngoãn nộp phạt vào kho bạc, nhưng đối với những lỗi ko có bằng chứng thì lấy tiền của em hơi khó.
    Cái vụ nhà báo với quen biết chỉ là 1 cách nói thôi, CSG.T rất ngại rầy rà, họ thà dành thời gian kiếm tiền còn hơn đôi co với 1 thằng ko chịu đưa giấy tờ với chìa khóa xe mà mồm thì cứ ngoan ngoãn vâng dạ... =))
  4. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cái này bác jungle boy rất hiểu iem. Ko reply lại bác kia nữa vì bác ý ăn thua quá và ít đùa.

    Quả là không có ý gì, vì mục đích chính là comment cho vui và chém gió là chính, chứ tôi mới chạy xe riêng có 2 năm mà dính nhiều quả tiền ngu vãi chưởng.

    Đáng nhớ nhất là tại N*L*, đoạn qua đường HCM vào địa phận xứ Thanh. Chuyện này có thật 100%. Mình với cậu bạn tự lái xe đi ctác, qua đó bọn nó vẫy vào hỏi vì... biển xe mờ (Loại 30L-xxxx, các bác biết cái series biển này được gọi là 30L*n, vì mờ hết, bao nhiêu lái xe dính kiểm tra rồi). Hôm đó mưa như trút nước và cậu bạn lái xe, Giấy tờ xe bị giam do hôm trước đỗ ở vỉa hè, bị Phường giữ mà mình ko có thời gian lên nộp. Nó bảo giam xe 30 ngày. Do đó là chuyến đi cấp cứu sự cố nên việc chậm trễ có thể gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

    Bạn mình xin gẫy lưỡi, trình bày hoàn cảnh này, ứng cứu sự cố kia. Nó bảo: Ví có bao tiền?
    Bạn mình thật thà: em có 5 triệu ứng đi ctác.
    Nó bảo lỗi này 10tr+ giam xe 30 ngày, xong nó mở ví thằng bạn lấy sạch ko còn 1 cắc.
    CÁ như thế thì là cán bộ hay cướp đường?
    Nghĩ lại vẫn căm. Bạn mình lái xe vào Đà Nẵng chỉ với 2 chai nước và số tiền lẻ sót lại trên xe.
    Mình nghĩ đây là bọn cướp giả danh công an thì đúng hơn. Con Người ai lại thế! Không còn là con người nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cũng nên kể lại việc khác để các bạn có thông tin đa chiều.
    Một lần mình vội họp buổi trưa, đi qua đoạn cua ngược lại để vào đường Hoàng Đạo Thúy. Mấy hôm trước mới sơn thêm 1 vạch liền để chia làn mô-tô - Ô tô để tránh ùn tắc. Theo thói quen, mình rẽ ngay vào làn xe máy bên trong. Một chú mặt non choẹt ra vẫy gậy mình vào.
    Hôm đó mình xử lý theo bài chuẩn, nhưng cậu ta vẫn khăng khăng bảo mình lấn vạch và đòi xem giấy tờ. Không có thời gian, mình đã nổi nóng với cậu ta: Sao tất cả ô-tô đều rẽ như vậy cậu ko phạt đi! Sơn gì ko báo trước và hướng dẫn cho dân, nay thế này, mai thế khác. Các anh kiếm cớ để phạt người ta à... bla bla.
    Cậu thực tập sinh tái mặt, nhưng sếp của cậu tiến lại và ôn tồn giải thích với mình: Đường mới sơn lại để chia làn, tránh ùn tắc. em rơi vào trường hợp phạt điểm để răn đe, tốt nhất là nộp đi. Tôi cho chọn 1 phiếu phạt lỗi tối thiểu. Sau đó còn giở sách ra hướng dấn đàng hoàng.
    Nghe xong mình hạ hỏa. Xin lỗi các anh ấy và ngoan ngoãn nộp phạt.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lái xe, đi đường xa thì phải găm. Cậu có bao nhiêu tiền giơ ra sạch mà nó lại chả lấy cả. Chỉ để ở ví vài trăm bạc lẻ thôi. Còn bao nhiêu găm trong cốp xe. Nó có gọi lại thì đưa cả ví ra nộp phạt, rồi xin bớt: "Cho em xin trăm bạc đổ xăng".

    Bọn lái taxi toàn thế đấy. Kể cả mới chạy cuốc khách, thu tiền triệu nhưng găm hết chỗ kín, lột trần người thằng lái xe ra cũng chỉ móc được trăm bạc lẻ. Nhỡ có va quệt, xin là chính, đền là phụ.

    Đi đường xa, kể cả mình có bạc tỉ cũng nên giả nghèo giả khổ. Bởi vì người ta "nắm thằng có tóc, chẳng ai nắm thằng trọc đầu".
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Về cơ bản, dân VN mình hành xử vô lối, ra đường tham gia giao thông, nghĩa là liên quan đến pháp luật, phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, và hiểu biết về pháp luật, cộng với việc tuân thủ những qui định đã đặt ra. Chứ đừng có chửi CSGT, không có họ thì sẽ loạn, những người chửi cảnh sát là c.hó vàng với c.hó tím sẽ làm rối tung mọi thứ lên, rồi tắc đường, rồi kẹt xe.

    Các bác nên nghe bác white tiger, bác í là dân chuyên nghiệp chạy xe, hiểu biết rõ ràng. Tham gia giao thông VN phức tạp, các bạn nhớ đề phòng.

    Được LastWalkman sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 12/02/2011
  7. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác đã chia sẻ KN. Vì anh em toàn là kỹ sư nên đâu có găm kiểu đó. Với lại mình đi lại đàng hoàng, tốc độ tuân thủ, lại ở đường HCM nên chủ quan.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    1. Việc tắc đường, kẹt xe do nhiều nguyên nhân, trong đó nổi lên là hạ tầng và ý thức tham gia giao thông, chứ ko riêng gì vấn đề của CSGT. Đành rằng họ có duy trì trật tự, nhưng có vẻ như họ chú trọng kiếm tiền để bù vào khoản chạy chọt để đứng đường nhiều hơn là thực thi nhiệm vụ. Nhưng trách họ cũng vừa phải thôi, mình ở địa vị họ có khi mình còn kiếm hơn thế :)) Môi trường nó vậy.

    Được LastWalkman sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 12/02/2011 Lý do: Khích bác nhau
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đề nghị các giang hồ không nặng lời với nhau, không bàn cách lách/đối phó với pháp luật/Cơ quan thực thi pháp luật ở tất cả các topic thuộc diễn đàn này nhé.
    Tất cả các bài viết liên quan sẽ bị del/move. Các thành viên nếu tiếp tục (sau thời điểm có cảnh báo này) lăng mạ, lạm bàn nhau sẽ được nghỉ ngơi.
    Đây là sân chơi, không phải chiến trường để chiến đấu hay tỏ ra dũng cảm.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Cái giấy tờ nhé, nó giúp xác định được chú là ai, giả dụ như người bị nạn chẳng may bị hôn mê, ng ta còn biết theo đó mà liên lạc với người nhà của người bị nạn. Và cũng là để xác minh rõ ràng cho việc lưu hành phương tiện là không vi phạm pháp luật, kiểu như không phải xe mất cắp. Cái đó giúp cho cơ quan công an trong nhiều việc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Bạn nên biết tôn trọng người khác, tôn trọng nhưng người làm luật, mọi việc đều bắt đầu từ cách hành xử của bản thân bạn trước, sau đó mới là công an giao thông, GTCC. Mà kể cả khi họ không tốt với bạn, thì họ cũng là ng, không thể nói ng ta là chó với mèo đc.

    Trong này nghe chừng có nhiều ếch ương về giao thông, nhưng lại tỏ ra nguy hiểm, nổ lốp bốp luôn, bằng mua vài củ, không thích đi kiểu chính qui, mà thích để tiền để đút cho công an, rồi chửi họ là chó. Nên em nghĩ là khả năng tư duy về luật GT của các giang hồ ếch ương không cao, đề nghị mod mở một topic hướng dẫn về luật giao thông, có bác white tiger ở đây, biết đâu trên đường có ối chuyện hay?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Việc khác của bạn, í là việc CSGT nhận tiền hả? sao bạn không chửi những thằng đút tiền cho cảnh sát, rồi mới chửi cảnh sát ? Giả dụ thế nó mới là công bằng, chửi riêng cảnh sát thì phiến diện quá.

    Khệnh là việc của anh, chú không nên tham gia.


    Được LastWalkman sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 12/02/2011
    Lý do: Khích bác nhau
  10. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, xôm quá. Em cũng chỉ xin góp 1 câu chuyện hàng ngày em toàn phải chứng kiến thôi. Số là đi về đường Phạm Văn Đồng đoạn giao với Hoàng Quốc Việt í, ngày nào nó cũng tắc vì tín hiệu đèn rất ngớ ngẩn (muốn rẽ HQV thì phải chờ đèn xanh, mà đèn xanh thì luồng đi thẳng đối diện nó lại ào ào tiến, thế là hỗn độn, lộn xộn, tắt nghẽn). Trong khi các bác, các cô, các chú tìm đủ cách để chen rẽ sang bằng được sẽ chứng kiến cảnh các anh Cá vàng đứng góc trái, phía trường Du lịch; đứng góc phải - phía triển lãm Nông nghiệp... đang kẹp tiền vào sổ.

    Ôi, em thề, nhiều khi bảo chửi thì ác nhưng nhìn như thế tức mắt quá nên ngày nào về nhà em cũng phải tra Vi-Rô Tô

Chia sẻ trang này