1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Bé xé ra to.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế này là em cuồng giai, vật giai chứ sao nữa. Động tới hơi giai là em suy ngẫm nhiều phết.
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thế à anh? Em cũng mong một ngày đẹp trời nào đó, em biết cuồng giai, vật giai là thế nào.=)). Nhưng mà em tưởng khi có dính tới hơi giai, là người ta phải làm các cái khác chứ, chả nhẽ lại ngồi đó suy ngẫm? Anh có thể vẽ đường chỉ lối cho em xem theo anh khi động tới hơi giai thì ta nên suy ngẫm điều gì không ạ? Để em rút kinh nghiệm là với kiểu zai như anh thì có cần phải suy ngẫm gì hay không. Em rất cám ơn.
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bạn này rất hay suy nghĩ, ngâm cứu các động thái về zai này, hẳn là bạn thik người ta nên mới thế. Mọi việc bình thường, 2 người bạn cư xử với nhau bình thường thì chả hơi đâu đi suy đi ngẫm lại là:" Ng ta làm vậy với mình có ý ji, ng ta nói vậy là làm sao ..." hàng loại các câu hỏi đặt ra, tôi thấy bạn thật ngây thơ và hồn nhiên quá:). Chắc bạn chưa có ngyêu nên mới dành nhiều tg để nghĩ đến anh có vợ kia có phải ko?
  5. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trả lời:
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ờ sr vì đã ko đọc kĩ bài của bạn:D.
    Tôi thấy tốt nhất bạn nên giữ khoảng cách anh em chơi vui vẻ với nhau thì hay hơn và tốt cho cả 2.
    Đồ rằng nếu anh này mà chưa có vợ thì chắc bạn sẽ ko tha cho người ta đâu nhỉ:D
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rồi mọi thứ sẽ vẫn như hiện tại, không tăng hay rút khoảng cách gì, và mình sẽ cố gắng để sao cho tốt nhất, cho cả 2.
    Nếu anh ý chưa vợ, và anh ý không tha cho mình, thì...:P. Nhưng không thể có cái nếu đó.Mình thích thì vẫn cứ thích vậy thôi.Mình toàn tha cho người khác thôi, mấy khi bắt ai đâu bạn.
  8. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn chuyện anh có gia đình.
    Dạo này em quyết tâm không liên lạc với anh ý nữa( một phần cũng do dỗi anh ý, anh ý quá bận).Được khoảng 8 ngày thì nhận được sms hỏi thăm, đồng thời hỏi có phải em giận không mà không thấy liên lạc gì. Em nói là em vẫn khoẻ, không giận.
    Anh ý hỏi có thật không giận không, vì thấy em trả lời rất lạnh lùng.
    Em trả lời qua quýt vài câu, anh ý bảo thỉnh thoảng nhắn tin cho anh ý.
    Em vẫn không định liên lạc nữa.Nhưng mà không liên lạc gì nữa thì em lại thấy buồn.
    Em sợ lần nhận được sms tiếp theo, em không biết nên trả lời thế nào.( vì em chưa dám nói là em định không liên lạc nữa).
    Nên sao đây ạ?
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Trai có gia đình rồi thì quên cho nhanh.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Quên là quên thế nào, nó ăn sâu vào não rồi thì quên bằng mắt.

Chia sẻ trang này