1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em Kensaii có vẻ bị ấn tượng bởi lưới tình vương vấn nhỉ.:P
    Quên thì chẳng quên, nhưng cứ để đấy thì cũng coi như tạm quên thôi.
    Định thế nào rồi, thì cứ vậy mà làm.>:D<
  2. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ca này buồn cười quá
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy rất buồn cười.>:P
    Trước kia thì em định để kệ, gặp bình thường, không gặp thì thôi. Nhưng bây giờ em không muốn gặp nữa.Dù quên thì chẳng quên.
    Liệu có được không nhỉ?
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    có yêu đâu mà Vương hả pác ken>:)
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là thôi ko gặp nữa, tìm anh nào mà yêu chứ bh bảo quên được ngay thì chỉ có cách đi tẩy não.
    Cái chính là do bản thân mình có làm chủ được mình ko, cứ nói là ko gặp nữa nhưng trong lòng vương vấn, anh kia rủ cái vẫn đi đều thì chịu.
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là không quên được, vương thì cũng vẫn vương, còn yêu thì em chưa dám đánh giá.
    Em đã gửi email cho anh ý nói là em không muốn gặp lại rồi:-s .Nhưng nếu chẳng hạn cả năm hay vài năm, anh ý rủ gặp một lần thì có gặp được không nhỉ?:P
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện em lôi topic này lên hỏi.
    Nhưng nếu chẳng hạn cả năm hay vài năm, anh ý rủ gặp một lần thì có gặp được không nhỉ?:P
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Zai này chắc kiếp trước làm thân con gái, giờ mới được đầu thai nhưng lại làm zai =))
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh này chẳng chịu tập đọc tử tế gì cả.
    Chẳng biết kiếp trước zai có là gái hay không, chỉ biết kiếp này zai là zai xịn- được em khen thì rõ là xin rồi. :P
    ....
  10. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Nếu là anh em bình thường...chẳng có tình cảm gì đi quá thì gặp nhau lúc nào, khi nào tùy ý! Không phải bàn cãi, ai hẹn củng được, điều đó không quan trọng! Còn khi 1 bên đã có tình cảm với người kia, cảm thấy không đến được với nhau, hoặc là không phá bĩnh nhau thì nên tránh gặp thì hơn!
    Khi trai đã có gia đình thì nên công khai mối quan hệ là gì, cho rõ ràng với nhau, lúc đó dễ nói chuyện hơn, dù là anh em gì mà việc hờn dỗi người ta thì không nên (chẳng liên quan gì với nhau cả, đã là anh em thì phải vô tư, không nghĩ ngợi gì nhiều)
    Còn chủ topic thấy hơi tình cảm rồi đấy...kiếm người xác định cho tương lai, khi đã hẹn hò thì củng phải nghĩ tới cảm giác của người ta, bên kia không lên tiếng thì mình lên, đừng để thắc mắc rồi lên đấy hỏi thế này...hơi khó trả lời

Chia sẻ trang này