1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic trước giờ vẫn khát tình nhỉ? Đời có lắm thứ, đâu phải lúc nào cũng phải đâm sầm sập vào các tay đã có vợ để kiếm tìm tình cảm. Nếu mỗi ngày quen được 1 ng mới, mỗi tuần quen đc 7 ng mới, chắc chắn chủ topic có dư dả lựa chọn chứ đâu có như mấy lấn xin tư vấn thế này. Vậy cái gốc là ở chính chủ topic: Khi có nhiều chọn lựa trong tay thì sẽ không khát tình, bấn tình như bây giờ.

    Giải quyết triệt để vấn đề vẫn tốt hơn là giải quyết từng vụ việc nhỏ lẻ.
  2. Anxyeti

    Anxyeti Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chuẩn, thế bạn An quen đc nhiều lắm rùi nhỉ.

    bạn An hn đã kết bạn với ai chưa.

    kết bạn với tớ nha. tớ đang bấn tình. An giúp tớ với
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em rất tiếc là đúng con người thường suy nghĩ thế thật. Em quen anh ấy được vài năm, thấy anh ấy là người tử tế, nên không nghĩ anh ấy sẽ dụ dỗ, thủ đoạn hay làm điều gì mà em không muốn. Cái gì đến thì đến, cái gì phải đi sẽ đi, em chỉ lăn tăn chuyện làm thế nào để có thể giữ được tình cảm vốn có mà không ảnh hưởng đến cả hai. Nhưng quá khó.

    Xin lỗi chị Anx, tình cảm nếu không có, thì muốn kiếm cũng chẳng được. Em nghĩ vấn đề " có tình cảm" nghĩa là mình có cảm tình với ai, chứ không phải là mình có thể kiếm được bao nhiêu, quen được bao nhiêu hay có bao nhiêu người có tình cảm với mình. Em vốn có dư dả lựa chọn, nhưng tại chẳng có cảm tình nên không lựa chọn. Nếu mình thích một ai đó, mình thể hiện tình cảm với người ta, ví dụ như quan tâm một chút, thỉnh thoảng đi uống nước, nói chuyện vui vẻ- chắc là cũng không đến nỗi được coi là bấn tình với khát tình- chỉ bởi người ta đã có vợ đâu chị Anx nhỉ?
    Em trước nay vẫn vậy, có tình là có tình, không có tình thì chịu, chẳng phải " bây giờ" mới thế.
    Chị nói đúng là giải quyết triệt để vấn đề tất nhiên là tốt . Vấn đề này nó lại nằm trong cách suy nghĩ của mình, chưa giải quyết được, nên em mới phải xin tư vấn thế này.[r23)]
    Mọi người có thể phân tích cách suy nghĩ của em có vấn đề ở chỗ nào được không ạ?Không thì đầu óc cứ thế này mãi mất thôi.:((
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn k có lỗi gì với tôi nên k cần xin lỗi.

    Tôi hoàn toàn đồng ý là "nếu tình cảm k có thì muốn kiếm cũng k được." Đó là nội dung của toàn bộ post trước của tôi: Đưa ra lời khuyên về cách tăng "có" để có thể kiếm tìm trong cái mớ "có" đó, thay vì bó hẹp trong một vài chọn lựa.

    Còn bạn đã khẳng định rằng bạn "vốn có dư dả chọn lựa, nhưng tại chẳng có cảm tình nên không lựa chọn." Nếu đúng như bạn nói thì bạn thuộc dạng kỳ quái vì mỗi tháng quen biết 20-30 ng đàn ông mới (quen biết thôi nhé, chưa hẳn là đã có mqh nam-nữ gì!) mà suốt mấy năm nay (nghĩa là tầm 600-1000 người) mà những trường hợp bạn có cảm tình (ghi trong topic này thôi, nếu k ghi thì tôi k biết) đều kỳ quái.

    Tôi nói bạn khát tình, bấn tình là vì tỷ lệ các anh đàn ông đã có vợ mà bạn thích (trong số 600-1000 ng bạn quen biết), chứ không phải vì 1 trường hợp này.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chậc... Lâu lâu ko vào thấy 1 topic dài. Đọc mấy trang gần đây thấy các anh zai trong cốc này tư vấn chân tình và hữu ích quá :)

    Mình chưa có thời gian đọc kỹ hết, nhưng mạn phép xin trả lời, ừm, có thể gọi là câu hỏi trên của bạn. "Có cách nào vẫn có tình cảm với nhau mà ko ảnh hưởng j tới gia đình ko" >> thế là đã ảnh hưởng rồi, vì tình cảm dành cho vợ con anh ấy, đã được chia cho bạn 1 ít. Hơn nữa, anh ấy nói ra tình cảm của anh ấy, để làm j? 1 ng` đàn ông tốt, sẽ ko dính líu j tới những mối quan hệ tình cảm ngoài vợ chồng, cho dù lỡ có say nắng, thì cũng sẽ ko nói ra mà để nó qua đi. Mà lỡ có mù quáng mà nói ra, thì sau đó cũng tự thấy hối hận mà giữ khoảng cách. Anh ấy của bạn có thế ko?! Hay là cũng đang thăm dò bạn, biết đâu có thể... "tăng gia sản xuất", nhất là khi vợ đang bận bịu con mọn như thế?!

    Haizzz, nói đi nói lại, nếu bạn thực sự yêu quý và muốn tốt cho anh ấy, thì hãy để tình cảm trong lòng lắng lại, khuyên anh ấy nên dành nhiều thời gian và tâm trí chăm sóc cho vợ con, gia đình. Vợ và con anh ấy lúc này đang rất cần sự giúp đỡ, động viên, yêu thương của anh ấy. Còn về phần bản thân bạn, khép mối này lại, và đi tìm ng` đàn ông của cuộc đời mình đi thì hơn. Có dùng dằng ở lại cũng chẳng để làm j. Bạn "ko hiểu sao mình lại như thế", chỉ là vì bạn chưa xác định rõ được thực tế và những j cần hướng tới thôi. Bạn nói rằng bạn "có nhiều lựa chọn", nhưng lại ko có tình cảm :) Vậy thì coi như cũng bằng 0, coi như bạn chưa có lựa chọn nào. Nếu tuổi bạn tương đối rồi, thì nên chủ động để ý tìm kiếm xem xung quanh, gần xa có ai độc thân mà hợp vs mình ko. Khi bạn chủ động được mục đích, thì bạn sẽ chủ động đc tình cảm, lúc đó mới gọi là lựa chọn.

    À, trừ khi bạn xác định sẽ ko lấy chồng, chỉ yêu đương cặp kè cho vui chứ ko thik ràng buộc vướng bận, thì nuông chiều cảm xúc cá nhân cũng chẳng sao lắm thật. Đẩy nó đến đâu thì đến, đằng nào thì cũng như các anh trong cốc nói, tiếp tục cũng sẽ gặp nhau trong khách sạn thôi. Nhưng khi đó nhớ lưu tâm tránh quả báo nhé. Mấy bà vợ bây giờ dữ dằn lắm! :D
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anxiety;22726572|22:48|13/09/2012]Bạn k có lỗi gì với tôi nên k cần xin lỗi.

    Tôi hoàn toàn đồng ý là "nếu tình cảm k có thì muốn kiếm cũng k được." Đó là nội dung của toàn bộ post trước của tôi: Đưa ra lời khuyên về cách tăng "có" để có thể kiếm tìm trong cái mớ "có" đó, thay vì bó hẹp trong một vài chọn lựa.

    Còn bạn đã khẳng định rằng bạn "vốn có dư dả chọn lựa, nhưng tại chẳng có cảm tình nên không lựa chọn." Nếu đúng như bạn nói thì bạn thuộc dạng kỳ quái vì mỗi tháng quen biết 20-30 ng đàn ông mới (quen biết thôi nhé, chưa hẳn là đã có mqh nam-nữ gì!) mà suốt mấy năm nay (nghĩa là tầm 600-1000 người) mà những trường hợp bạn có cảm tình (ghi trong topic này thôi, nếu k ghi thì tôi k biết) đều kỳ quái.

    Tôi nói bạn khát tình, bấn tình là vì tỷ lệ các anh đàn ông đã có vợ mà bạn thích (trong số 600-1000 ng bạn quen biết), chứ không phải vì 1 trường hợp này.[/QUOTE]
    Em xin lỗi rằng không có cách nghĩ giống chị.:P
    Là về cái kiểu ta có dư dả thời gian để mỗi ngày gặp để quen một người mới, tuần 7 người mới... Có thể có ngày gặp đến chục người mới ý chứ, nhưng gặp để biết thế, hay gặp để trong đầu lúc nào cũng phải có cái ý tưởng ta gặp để chọn, để xem có ai hợp với mình hay không. Ta quen biết nhiều người, nhưng ta sẽ có tình cảm với họ theo cái kiểu thế nào. Có những người ta thấy hợp với họ, ta quý họ, nhưng ta thấy chỉ coi được họ là bạn thôi. Quý mến chứ không yêu thích.
    Trong topic này thôi, hình như có 5 câu hỏi, liên quan đến khoảng 3-4 anh nhỉ. Chị nhận xét đúng là đó đều kỳ quái thật. Vì kỳ quái nên mới có thắc mắc. Chứ các trường hợp khác tự giải quyết, tự biết được, thì nêu xin tư vấn làm gì?
    Chị xác định tỷ lệ đến là giỏi.(3,4 anh có vợ trong số 1000, không kể những trường hợp không kỳ quái, không cần tư vấn). Đã là tình, thì có vợ, chưa vợ, góa vợ, không lấy vợ có khác gì nhau.( nói riêng về tình cảm, không nói đến mục đích của mối quen biết).
  7. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy cô e dở hơi lắm rồi đấy,bao nhiêu thanh niên trai tráng,"lính phòng ko" ko yêu,cứ thích bám lấy một ông đã có vợ con đề huề,dù biết rõ mqh này chả đi đến đâu mà vẫn thích đâm đầu vào. Anh chưa nghe,chưa thấy cái kiểu quan hệ Anh-em ko ra anh-em,ngy ko phải ngy,bạn bè cũng ko nốt như này.
    Ko tin e thử ăn mặc hở hang,đi chơi xa hay đi qua đêm 1 vài lần với anh kia xem sao,Ko thì hotel.com với anh ta vài lần xem anh ta có bỏ e ko? cứ THỬ là biết,lên đây kêu gào thì có ích giề???
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Chủ theard luôn miệng kêu gào, la hét rằng cần tư vấn, giúp đỡ nhưng nghe chừng lại giống như mấy ku trẻ trâu trc kia lập theard mà k muốn nghe lời thật lòng là sao.? Muốn tư vấn hay muốn tâm sự hay muốn tranh luận?? Chủ theard từ từ suy nghĩ.
    Theo em nhìn nhận thì chủ theard là thành phần k chịu tiếp thu nên chả muốn nói nhiều.
    Còn câu này "Em chỉ phân vân liệu có thể có cách nào mà chúng em vẫn có tình cảm với nhau, cũng không ảnh hưởng gì đến gia đình anh ấy không?", theo trình gà còi và kinh nghiệm ít ỏi của em thì k bao giờ chuyện này xảy ra. Chủ theard muốn tin hay k thì tùy, nhưng sự thật nó phũ phàng thế đấy.
    Sư phụ, chị Anxìtin nói hay qúa!!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đây rồi. Mọi người đọc cho kỹ mà tư vấn cho trúng ý chủ topic nhé: Đã là tình thì cặp với anh này hay anh khác thì có khác quái gì nhau đâu. Nên khi tư vấn, hãy bỏ ngoài tai chi tiết "đã có vợ", hoặc "không muốn ảnh hưởng đến gia đình", vì vợ hay không vợ, ảnh hưởng hay không ảnh hưởng thì khác quái gì nhau đâu.

    Để tán tỉnh 1 anh đàn ông, có vợ hoặc chưa vợ, thì chỉ cần năng liên lạc, Y / facebook / sms / điện thoại nhiều, và năng hẹn hò gặp gỡ nhiều, ăn trưa ăn tối ăn khuya, xem phim xem kịch xem xiếc. Nếu quen biết mà thấy là ng tốt thì mời về nhà nhau để giới thiệu cho gia đình và bạn bè biết. Nếu càng lúc càng có cảm tình thì động chạm cơ thể, nắm tay nắm chân, ôm hôn, hoặc thích thì ngủ với nhau.

    Tóm lại là chủ topic cần chủ động liên lạc và gặp gỡ hơn nữa. Cứ thế mà tiến tới tới tới. Chúc vui vẻ!

    (Công nhận là đạo đức giả, vừa muốn giành một phần tình cảm nam-nữ của ông chồng ng ta, vừa muốn gia đình ng ta không bị ảnh hưởng, muốn xã hội xem mqh là tử tế, đàng hoàng. Tham không phải là cái tội, nhưng đạo đức giả thì đáng khinh. Giỏi thì đi giựt chồng ng khác về làm chồng mình, lúc đó danh chính ngôn thuận muốn uống cà phê bao nhiêu mà chẳng được, việc gì phải thỉnh thoảng mới được đi uống nước với nhau.)
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Những kẻ thứ 3 thì ko cho rằng họ đạo đức giả như chúng ta, "những kẻ ngoài cuộc" đánh giá đâu, họ nghĩ rằng mình còn nhân đạo chán, kiểu tình nguyện làm chốn yên bình cho "anh ấy", mà ko chút cầu mong "danh phận". Cái giọng điệu ra rả trên những diễn đàn tâm sự của "kẻ thứ 3".

Chia sẻ trang này