1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Vậy thì đừng mất thời gian vào những cái ảo ảo, ko thật với ko đi đến đâu! Hoặc giả thôi luôn, hoặc là gặp 1 lần cho đỡ băn khoăn liệu có bỏ lỡ cơ hội! Gặp rồi thấy chán thì chẳng cần tránh, tự khắc biến mất.
    Sở dĩ đặt câu hỏi vậy thì thấy bạn vẫn còn nhắc đến chuyện đó chứ mình ko mất công "đào mộ" làm gì! :)

    Nói như vậy, vì đọc bài có thấy mấy lần nói [ko nhớ câu từ chính xác] đại ý là: ko cần mng phải bảo làm gì và độ phản kháng tương đối cao! :D Cá nhân mình thấy bạn đặt 1 vấn đề nhạy cảm đặc biệt như vậy thì khó tránh mọi người có góc nhìn tiêu cực, thậm chí là áp đặt. Mà hình như 9 năm sau thấy bạn nói chuyện vẫn phong thái như ngày nào! :))
  2. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bạn glassheart07 muốn nói mình là hoặc gặp một lần cho đỡ băn khoăn, hoặc là thôi luôn, anh ý gọi mình trên facebook mình sẽ kệ, anh ý vào nói gì trên timeline của mình thì mình cũng lờ đi, hoặc là bỏ kết bạn luôn, đúng không bạn?:-"
    Nhưng mà, nói thật sự là mình cũng không thấy mình mất thời gian gì vào các cái ảo ảo này. Lúc mình online gặp hay rỗi thì mình chat, bận thì thôi. Mình chưa hiểu tại vì sao phải thôi luôn. Bạn giải thích hộ mình được không?

    Chỗ đỏ: Chẳng cần tránh, tự khắc biến mất? Ý bạn là ai chán, mình hay anh ảo ảo kia? Xem chừng bạn muốn nói đến nếu anh kia thấy chán đúng không bạn. Nhưng nếu anh kia không chán , thì mình có cần tránh không, có tự khắc biến mất không?;))
    Đấy là trường hợp gặp. Mà như mình nói, mình vẫn chưa muốn gặp. Liệu có cách nào khác trước khi gặp không nhỉ?

    Bạn glassheart07 nói đúng rồi, và cũng đúng bạn không nhớ câu từ chính xác. Có đúng bạn muốn nói đến câu này không?
    "Em cám ơn các anh chị vì đã chứng tỏ thiện chí, dù không hiểu chuyện, cũng chẳng thể giúp em giải quyết thắc mắc này. Em lại đành phải tự mình đi tiếp vậy."
    Hay câu này:
    "Cuộc đời do mình tự lựa chọn, bình yên hay sóng gió phải tự chịu thôi. "
    Vấn đề mình đặt ra nó là thế, có lúc mình phân vân, nên mới hỏi xin tư vấn. Nhưng xin xong thì nó lại thành một cái không hề giống với bản chất của những chuyện xảy ra, cúng chẳng là những thứ mình muốn, đúng theo bạn nói là " áp đặt" đấy.:P
    Mình chưa biết bạn đọc cách mình nói chuyện 9 năm trước ở đâu. Nhưng phong thái mình vây- theo bạn cảm thấy, là tại vì tính mình vẫn vậy, cách suy nghĩ cũng vẫn vậy thôi.
    Nếu bạn tư vấn cho mình với nội dung trên kia là xong rồi, thì mình cám ơn nhiều bạn nhé.@}
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Bạn cũng áp đặt chả kém cạnh nhỉ! :)) Ko bít phải dân học Luật ko ta! :-? Phản biện 5 câu thì đến 4,5 câu là hỏi lại! =))

    [ Đập bàn! Tui thích bạn đó nha! [r24)] ]

    Bạn ko thấy mất thời gian cũng được, mà khi nói "mất thời gian", thì ko chỉ về số lượng, mà còn về chất lượng nữa.
    Nói mấy cái "ảo ảo", ko phải nói mạng mẽo (chỉ là công cụ), con người (đối tượng sử dụng công cụ), mà là nói mối quan hệ!
    Chán - ai chán ai cũng như nhau thôi!
    Biến mất - cái này tùy thuộc vào Zone, nếu xác định gặp là để kiếm người yêu, nếu chán thì tự khắc biến mất trong zone "đối tượng để tìm người yêu", nhưng có thể xuất hiện trong zone "chỉ làm bạn", nếu zone này vẫn thấy chán, thì lại nhảy sang zone "hạn chế tiếp xúc". VD là thế chứ bạn chia zone thế nào là tùy bạn!

    Bi giờ trả lời câu hỏi: Anh kia ko chán? Thế bạn có chán hay ko? Chán thì có cách làm của chán, ko thì có cách làm của ko!

    Chưa muốn gặp thì ko cần gặp, cái này có gì đâu. Khuyên gặp là vì bạn bảo bạn đang mún kiếm tình yêu, mà gặp thì cũng là vừa cho ngta cơ hội, vừa cho mình cơ hội!

    Lại thấy bảo anh kia cứ nhắc đi nhắc lại việc có tình cảm với bạn, mình nghĩ con người bạn dư lày, nếu thực sự ko thích điều gì đấy, ko thiếu cách khiến người ta phải tắt đài. VD: Cứ nói 5 câu hỏi lại 4 câu với anh ý là ............ tự động biến mất ngay!!! =))

    Mọi người cũng nói nhiều roài nên phần này chả có gì để thêm vào nữa! [ Mặn lắm! =)) ]
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì trong con người em, em cũng cảm thấy có một chút hơi khó ở. Em vào box tâm sự thì chẳng giải quyết được gì. Em vào box tư vấn tình yêu thì cũng cảm thấy yên lòng hơn một chút là mình cũng đang tìm cách giải quyết, nhưng mà giải quyết nó cho dứt điểm thì em lại chẳng còn cái gì để gặm nhấm, để nhâm nhi, thế nên em cũng chỉ muốn dừng lại ở cái cảm giác là mình đang tìm cách giải quyết là được rồi. Chứ thực tâm cũng chẳng muốn giải quyết nó.

    Vậy thật ra là không phải box tâm sự, cũng chẳng phải box tư vấn hay bất kì 1 cái box nào khác, mà ở cái ttvnol này chẳng có box nào là phù hợp đối với em hết. Mà tốt nhất cho em là em phải đi chữa bệnh. Em à, mấy cái bệnh về tâm sinh lý kiểu này nó không giống với mấy cái bệnh ngoài da hay một vài bệnh khác ở chỗ những người mắc phải chứng bệnh kiểu như em thường không nhận ra và cũng chẳng chịu tin là mình bị bệnh.

    Bệnh của em nó là cái bệnh nghiện thính dâm và thị dâm em à. Chữa sớm đi em để sau này cho đời đỡ khổ em à.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ban PK tu van cho nguoi quen cua ban KCB hay ho phet nhi.
    Nhung ma, ban KCB cu cho xem sao:P
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu, chắc em í cũng lại bảo kiểu như là có anh thế, còn em ko thế giống lần trc í mà. Nên Bại có í kiến gì thì cứ phát biểu đi, ko phải chờ đâu em.
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vì mình chưa nghĩ đến chuyện gặp và chưa muốn gặp, nên làm sao mình biết gặp xong có chán hay không? Nghe bạn nói “ kiếm tình yêu”, thấy hình như không giống mục đích của mình lắm.

    Bạn nói đúng rồi, con người mình dư lày, nếu không thích thì vẫn có thể lịch sự được, lờ đi là xong; chứ nếu thực sự ghét điều gì hay người nào hay cái gì, thì mình nói thẳng một lần là xong, chứ không cần tính cách gì cả. Nhưng mà mình đã nói rồi đấy, mình thấy anh này hay hay, và mình không ghét anh ấy. Nên mình vẫn nói chuyện được, cho đến gần đây…
    Về Zone thì bạn nói đúng rồi, mình không có gì …hỏi lại cả. :P

    Dù sao em vẫn cám ơn anh vì anh đã vào topic của em để tư vấn ạ.
    Xưa nay có phải là anh hay ăn ốc lắm không, mà phán gì cũng như thánh thế ạ? Hay tại vì dạo này anh có giao du, trao đổi qua lại với chị sarahhigh , nên đầu óc có chút lẫn lẫn lộn lộn? Như bạn glassheart07 có nói, tính em vẫn vậy, con người em vẫn vậy, nên nếu mà em khó ở như vầy đến 9 năm nay, thì chắc là khó sống lắm nhỉ.
    Em chưa hiểu anh nhòm ngó hay căn cứ vào đâu mà nói đến các thể loại bệnh tâm sinh lý, thính dâm với thị đâm? Hay là anh cứ từ anh mà suy ra, cắt bớt đi một vài điểm cho nó hợp lý vậy? Nếu như anh có học ai thì cũng biết chọn lọc, nhét cái gì vào mồm người ta, nói cái gì về người khác thì cũng cần có lý lẽ, minh chứng rõ ràng. Ví dụ dư lày:
    - Anh phimkhach thích đi tán gái khắp nơi, nên có rất nhiều mem không thèm nói chuyện.
    - Anh phimkhach có người yêu ngoài đời, dẫn đi offline cùng hẳn hoi rồi, nhưng vẫn loằng ngoằng ngoài đời với 1 em, đến nỗi em ý phải vào diễn đàn kể lể, gây sự chú ý.
    - Anh phimkhach có người yêu ngoài đời, nhưng vẫn thả câu tán tỉnh vui vẻ với một loạt các em.
    - Anh phimkhach…
    Anh phimkhach có nhiều kinh nghiệm tán tỉnh và đi cưa gái rồi, gái cưa được không biết ít hay nhiều, không biết có ai bị bệnh sinh lý, thính dâm, thị dâm…., dâm hay không, mà anh hiểu bệnh rõ thế, mà anh chớp lấy gán cái rụp cho một người anh nhìn qua vài bài viết trên mạng, nhìn nhận qua đánh giá của người khác thế nhỉ.
    Anh bắt bệnh vậy, thì em cũng cám ơn ạ. Nhưng em nhắc anh nên cẩn thận, không sau này ra ngoài đời tai vạ bởi cái mồm. Anh không thắc mắc và em cũng không có nhu cầu giải thích cách đánh giá của anh. Em trả lời và cám ơn bài tư vấn hay ho của anh xong rồi, anh nhé.


  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB chả có ý kiến gì.:))
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em à, em có biết vì sao anh không lấy dẫn chứng cho em không?. Tại vì anh lấy dẫn chứng xong có khi lại thành ra làm cho em giải quyết xong vấn đề mất. Em đọc thì đã đọc rồi, giờ cứ để vậy mà nhâm nhi gặm nhấm xem là mình có bệnh hay không có bệnh như thế là em cũng lại âm ỉ sướng được không dưới 9 năm đâu [r2)] . Bao giờ em hết bệnh thì tự khắc em tìm được ra dẫn chứng mà không cần anh phải chỉ.

    Em à, hay là em nghe anh, em đi chữa bệnh đi. Bệnh này chữa không đau, không chảy máu đâu, chỉ mất có chút ít tiền thôi. Chứ em vào đây thì chỉ có các bài thuốc dân gian, từ kinh nghiệm sống của mọi người, tuy là em không mất phí nhưng cũng không giúp được cho em khỏi bệnh mà con người em lại toàn gặp phải các phản ứng phụ với thuốc.

    Em à, đi chữa bệnh đi, em khỏi bệnh rồi thì anh đưa em đi ăn kem, đưa em đi mua áo đẹp... rồi em sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp, phía trước là bầu trời...

    Em à, chữa bệnh đi em để em không trở nên cay độc, để em không phải lấy người khác, người mà không làm phương hại tới mình, người mà không liên quan trong câu chuyện của anh với em, người mà em nghĩ rằng người ta không được may mắn như mình, người mà.... vậy mà em lại cố lấy ra để thỏa mãn mục đích cá nhân của em nhằm vào anh [-X . Cái này nó không tương xứng được với con người cao cả như em. Em yêu một người có vợ mà chăm lo cho vợ người ta còn hơn cả chính bản thân anh ta cơ mà :)) . Dù có bệnh tật gì thì cũng phải giữ cho mình có được cái tâm em nhé!.

    Em à, em mà cứ như vậy là anh không có yêu được đâu. Mà cứ như vậy rồi thì em lại ghi thêm tên em vào danh sách những người không muốn nói chuyện với anh, hoặc là chỉ toàn nhăm nhe rình xem lúc nào anh có chuyện thì mới nói =)) .

    Em à, nghe lời anh nhé em >:D< .....Em đi chữa bệnh đi ^:)^
  10. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ừ, anh à, anh đi chữa bệnh đi nhé. Có phải anh mới bị ai khuyên, nên vào đây đẩy sang cho em không anh?
    Cái tâm của em không cần anh nhắc, chắc nó cũng sáng gấp nhiều lần của anh. Anh cứ tự lo cho mình trước đã, đừng lo người khác làm gì.
    Anh đừng cố tình lôi người khác, đẩy chuyện này chuyện kia để tránh cái sự thật là anh ấm ức lắm, nhưng người khác ấm ức nên anh nói hộ người ta thôi. Người ta có thể nào, thì đâu cần anh phải hướng dẫn mọi người cách đánh giá, suy nghĩ hả anh. Mọi người tự đánh giá được hết, anh ạ.
    Cái tình yêu của anh thì nó nhợt nhạt, hời hợt; nên anh gặp cái bóng vớ vẩn nào anh cũng coi nó là tình yêu được, chứ em có tình cảm, có thích với yêu nó còn xa nhau lắm, anh ạ. Nên anh đừng có từ mình ra, rồi đổ cho em.
    Anh thấy đấy, đàn ông kiểu như anh thế này này, người ta lờ đi coi như không tồn tại cũng chẳng phải chuyện lạ đâu anh ạ.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em xin tư vấn ở topic này, nội dung cần tư vấn mới ở trang 14. Nếu bác nào có muốn tư vấn từ những chuyện trước, vui lòng quote hộ em ạ.
    Em xin tư vấn là để có thêm ý kiến dánh giá, còn quyết định thì vẫn là của em ạ. Mọi người ai cũng vậy thôi, có ai nghe ý kiến của người khác mà không cần biết xem nó có đúng, có hợp lý với mình không ạ? Em không phản đối nếu mọi người có ý kiến khác, đánh giá khác, nhưng đúng thì thôi. Sai thì em phải giải thích cho đúng chuyện. Mà cố tình hiểu sai nữa, thì em chịu ạ.
    Dù sao thì, quan tâm tư vấn cũng là tốt rồi. :)

Chia sẻ trang này