1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    số đt em có phải đuôi là 6677 hem[:D]
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    == Quen nhau qua mạng ... nhiều thứ ảo nhưng nếu 1 ngày chợt thấy thinh thích thì tức là có tình cảm, tình cảm đó là có thật. Thường thì tình cảm đó chỉ là nhất thời, là 1 phút dạo dực ngẫu hứng, hay 1 lát mơ mộng trong cô đơn ... Nếu ko được nuôi dưỡng, ko có những yếu tố thúc đẩy, tình cảm sẽ ko thể nào trở nên sâu đậm, lâu bền được.

    == Em muốn có tình yêu đích thực, muốn có được những cái nắm tay ấm áp, những lời nói ngọt ngào tràn đầy yêu thương, muốn có được sự an toàn, bền lâu, muốn tìm được 1 người có thể đưa em tới những bến bờ hạnh phúc ..... Điều này là chính đáng và anh luôn khuyến khích, ủng hộ.
    Vậy làm cách nào em có thể đạt được những mong muốn đó.?

    == Liệu với các công cụ là điện thoại, máy tính, cùng 1 cái đầu biết nc, nhắn tin, tán gẫu đã đủ để em có thể với tới được những điều đó ko.????? Có thể lắm chứ, tuy nhiên nó sẽ chỉ dừng lại ở 1 mức độ nhất định, nếu chỉ dùng đt, máy tính, cái đầu thì em sẽ chỉ nhận được những tin nhắn, những cuộc nc, một vài câu nói mùi mẫn, lả lơi khơi gợi, em sẽ được sở hữu 1 phần rất nhỏ những ý nghĩ trong đầu 1 gã đàn ông nào đó.

    Thế còn vòng tay , còn bờ môi ánh mắt, còn những cử chỉ thân mật, còn một vài mùi hương cuốn hút .... em ko muốn à.?

    Đọc qua những dòng em viết thì anh thấy khả năng suy nghĩ của em cũng khá ổn nên anh đoán câu trả lời của em sẽ là "Đương nhiên là có chứ".

    Vậy làm cách nào để có được những thứ ngọt ngào, an toàn ấm áp đó.? Em có tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên trong những hoạt động thường ngày hay trong những mối quan hệ mà đang có ko.???

    == Tình cảm là 1 chuyện, lý trí là 1 chuyện khác. Mỗi con người đều có 2 bán cầu não, anh hy vọng em có thể dùng cả 2 bán cầu não để đưa ra những chia sẻ thật lòng, những lựa chọn thông minh khi đứng trước câu hỏi trên.

    Em nghĩ sao về những câu hỏi mà anh dành riêng cho em.?
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em muốn nghĩ sao về anh cũng được, miễn sao cái suy nghĩ đó nó làm được cho em vui. Tuy nhiên, chỉ có 1 điều là sau những gì mình đã nói chuyện, nếu em có thể thì anh muốn là em đừng có nghĩ sai. Đấy là anh hoàn toàn chưa từng và không hề có 1 tí ấm ức nào đối với cả em đâu. Thề đấy. [r2)]
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi anh ạ, em nghĩ gì về anh cũng được, đầy người nghĩ chẳng hay ho về anh cũng được, anh vẫn cứ thế mà.
    Ok, anh không có tí ấm ức nào đối với em cả.
    Cám ơn anh nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú đang học Ngân hàng à? Đang ở ngõ 95 Chùa Bộc phải hông? Số điện thoại của chị thế nào, cũng đẹp hơn chú nhá. Được chưa?! =))
  5. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi lại về những câu hỏi dành riêng cho em. Đó có phải là các câu này không?

    -Vậy làm cách nào em có thể đạt được những mong muốn đó.?
    -Liệu với các công cụ là điện thoại, máy tính, cùng 1 cái đầu biết nc, nhắn tin, tán gẫu đã đủ để em có thể với tới được những điều đó ko.?????

    -Thế còn vòng tay , còn bờ môi ánh mắt, còn những cử chỉ thân mật, còn một vài mùi hương cuốn hút .... em ko muốn à.?

    -Vậy làm cách nào để có được những thứ ngọt ngào, an toàn ấm áp đó.? Em có tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên trong những hoạt động thường ngày hay trong những mối quan hệ mà đang có ko.???




    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đây là ý kiến của em, thật lòng, trả lời tất cả các câu hỏi của anh. Anh tự đọc, tự sắp xếp xem câu nào trả lời cho câu nào nhé.


    Muốn có một tình yêu đích thực, cần có một người yêu đích thực, người có " những cái nắm tay ấm áp, những lời nói ngọt ngào tràn đầy yêu thương", người mang lại "sự an toàn, bền lâu", người có vòng tay ấm áp , bờ môi ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng yêu thương, và những cử chỉ thân mật, một vài mùi hương cuốn hút ...


    Người này có thể ta phải tìm suốt cả cuộc đời, và cũng chưa chắc là tìm được. Có thể là cần một chút may mắn, hoặc định mệnh lại mang đến cho ta một con người không như mong muốn chẳng hạn. Điều này, em không đoán được.
    Với các công cụ máy móc, điện thoại,..., cái ta tìm được là hình dáng một con người trên máy, mà sự thực có thể giống hoặc không giống như những điều họ thể hiện. Ta không thể nhìn cái hình dáng đó, để biết được rằng đó là người mà ta thật sự tìm kiếm, tình yêu thật sự của ta.
    Làm cách nào để có được sự an toàn ấm áp đó? Ta phải tìm được tình yêu thật sự anh ạ. Sao tìm được tình yêu thật sự? Em đã nói ở trên, điều này khó mà biết được.[-X
    Trong hoạt động thường ngày hoặc trong những mối quan hệ đang có, kể ra thì cũng có thể từng có gần đủ các điều trên, nhưng riêng lẻ, chứ không tập trung tất cả ở một người, một thời điểm.
    Và vì tình cảm là một chuyện, lý trí là chuyện khác, nên em vẫn phải lựa chọn những cách tối ưu nhất mà mình có thể, trong mỗi chuyện.
    Anh có ý kiến gì về chuyện đi tìm? Cứ phải tìm kiếm đi đã chăng? Cứ phải gặp càng nhiều người càng tốt chăng? Cứ phải thử yêu vài người đi chẳng....?
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh có vợ mà em có tình cảm, em không xếp vào loại đối tượng tiềm năng mang lại hạnh phúc cho em. Em có tình cảm, không có nhu cầu phát triển tình cảm và tiến tới đích nào.
    Anh ở trên FB, em cũng không xếp vào đối tượng tiềm năng. Nếu có, thì em đã gặp rồi.
    Hiện em đang nhảy bên lề đường, anh ạ.[:P]
    Điều hiện tại em muốn hỏi là liệu có cách nào để đánh giá được cái anh FB đó nói thật hay chém giớ, mà chưa cần gặp không ạ?
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Cứ cho là anh ta nói thật đi. Thì đã sao.?
    Ko lẽ đây là lần đầu tiên em được 1 anh con trai bày tỏ tình cảm..?
    Kế hoạch hẹn hò, kết hôn và sinh con thông qua FB được em thực hiện đến đâu rồi.?
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Không sao anh ạ, chỉ là biết thế thôi.
    Bày tỏ tình cảm là chuyện của người ta, còn có tình cảm hay không là chuyện của em.
    Em chưa có ý định thực hiện qua FB anh ạ. Đấy là gợi ý của anh à?=))
  10. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Quanh co quá! :))

    Thế này, mình từng nói với bạn là đừng mất thời gian nữa! Chắc giờ phải nói rõ ra! Nếu đã xác định ko phải đối tượng tiềm năng thì bạn mất công suy nghĩ tìm hiểu sự thật đằng sau lời cái anh ảo ảo kia nói làm gì? (:|

    Anh ta nói thật thì bạn định làm gì?
    Anh ta ko thật thì làm gì?

    Mà nói luôn, gặp thì biết đc 50% có thật hay ko, còn ngồi mạng thì nó yêu cùng lúc vài chục đứa cũng thật lắm! =))

    Bạn đang nghi ngờ - mà nghi ngờ là trạng thái nửa tin nửa ngờ! Chắc tin vì thời gian nc với nhau cũng lâu lâu, anh ý cũng cứ lặp đi lặp lại điệp khúc tình cảm, nghĩ cũng có thể lắm chứ, bạn cũng đáng iu mờ! ;) Còn ngờ là vì bản thân cũng thấy hoang đường, hắn chả bít gì về bạn mà bạn cũng chả xác thực đc cái gì về hắn! :)) Tất cả đều do cả hai tự tô vẽ thông qua trí tưởng tượng từ lời nói của đối phương.

    Ko định gặp để tìm hiểu, thế nếu nó cứ khăng khăng nó nói thật, thì bạn định cứ tin như thế như 1 kiểu tự sướng tinh thần à? (:|

    Nếu là mình [quan điểm cá nhân :D], có nói 10 năm nữa là thích mình, yêu mình, mình cũng chỉ cười mà cho rằng anh ta tưởng thế [tưởng là anh ta đã yêu mình] hoặc anh ta nói chơi vậy thôi! :-j

Chia sẻ trang này