1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ưng rồi đó! [r24)]

    Nhưng với miềng ngày mưa cũng đẹp, ngày nắng cũng đẹp, giông bão hay âm u cũng đẹp ... Thế thì người nông dân phải làm gì? [:D]
  2. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    =))
    Người nông dân phải xem ngày nào cái đầu mình nó đẹp. Phải vậy không?
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Đẹp hay ko phải do tình cảm!
    Cái đầu chỉ có lý trí thoai! (:|
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Để mình giải thích cho bạn glassheart07 hiểu nghe: Cái đầu đẹp nghĩa là tình cảm dạt dào, trạng thái vui vẻ, cái đầu nhìn thấy cái gì cũng đẹp vậy đó, nên ngày trời trong xanh hay đen tối, nắng mưa gió bão cũng đẹp tuốt. Bạn glassheart07 có đồng ý mình nói dư thế là đúng không?[:P]
  5. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi bận quá, giờ em vào update tình hình mới ạ .
    Sau đợt ẩn không chat trên facebook, sau khi nghiên cứu câu hỏi người nông dân phải làm gì của bạn glassheart07, em nghĩ thôi nhân một ngày đẹp trời nào đó cứ thử gặp xem sao vậy, em nhắn trên facebook là hay hôm nào gặp mặt nói chuyện đi anh? Mọi người biết anh ấy trả lời thế nào không? "Hiện tại anh chưa muốn gặp em!" :)).
    Các bác phân tích hộ em tình hình này với. Thế là thế nào?
    Em thấy buồn cười lắm ý.
  6. VynkCoka

    VynkCoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các cụ thầy lang nhà ta trong khi bắt mạch thường sờ tay xong rồi mắt lim nghe mạch để đoán bệnh. Zai kia có lẽ tư chất làm thầy lang rất lớn[:P]
  7. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Vụ này giống em thế, phê bút chị top là gì ấy nhỉ? Nếu đúng thì có lẽ mình nên gặp nhau. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vụ này giống em thế, phê bút chị top là gì ấy nhỉ? Nếu đúng thì có lẽ mình nên gặp nhau. :))
  8. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em vừa ra trường chưa thèm đi kiếm việc chứ gì? Sinh năm 91 thì không bịa hơn chị đến 9 tuổi được đâu. Thế facebook của em là gì, chị vào ngó chút nào.[:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mọi người tư vấn cho em vụ này với ạ. Em thấy buồn cười, nhưng mà cũng ấm ức lắm.
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi mãi mà chẳng có ai tư vấn giúp.=((
    Không tư vấn thì cũng vẫn có tình hình mới ạ:
    Anh kia anh ấy nói: "Hiện tại anh chưa muốn gặp em!" nên em dỗi, hôm nào lên facebook anh ấy gọi thì em cứ lờ đi, nói là em đang bận. Được 2, 3 hôm thì anh ấy bảo: "Anh đùa đấy, anh muốn gặp em. Em tự chọn thời gian, địa điểm đi".
    Thế mà giờ em lại thấy run run chứ. Cứ gặp nhỉ?
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    biết rõ e thế nhở. :)) Tưởng c 90 thì nguy hiểm. :))
    Cứ đi gặp thôi c, có ai ăn thịt đc c đâu. ^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    biết rõ e thế nhở. :)) Tưởng c 90 thì nguy hiểm. :))
    Cứ đi gặp thôi c, có ai ăn thịt đc c đâu. ^^

Chia sẻ trang này