1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế để anh quyết định nhá! Trước khi quyết định thì cho phép anh giải trình một tí nhá, rồi nếu em vẫn cứ chối thì lúc đó anh sẽ phân tích sâu hơn, đưa ra bằng chứng và cần thiết thì gọi cả mấy nhân chứng vào đối chất nhá! ;)

    Thế này em Sao Lăn ạ (đêm qua nằm thao thức trằn trọc trong mơ cả đêm, anh mới ngẫm ra là em hợp với cái tên Sao Lăn thật đấy!), cái mà "ai cũng biết là ngớ ngẩn ấy" mà em hỏi nó ở đâu ra ấy mà, thì là nó ở chính topic của em mà ra thôi. Nó ở cách đây ko xa lắm đâu, chỉ bằng thời gian một cái click chuột thôi em ạ. Nghĩa là ấy, cái lúc mà ẻm Hun tự nhiên ở đâu xộc thẳng vào cái topic này sau một thời gian vắng bóng, và mở đầu cho sự xuất hiện của mình bằng một câu nói nổi tiếng thay cho lời chào, đó là:

    “Xin phép cười vào mặt chị Sao Lăn phát”

    sau đó cười khà khà khả ố luôn =)) =)) =)) . Sau đó em ấy mới đặt ra câu hỏi nghi vấn của mình để bắt đầu cho một sự ngớ ngẩn tiếp theo

    “chị ngây ngô thật hay chị giả vờ?”.

    Tiếp theo là em ấy tổng sỉ vả chị Sao Lăn lên bờ xuống ruộng vì cái tội dám nghi ngờ con người ta chỉ vì con nhà người ta thỉnh thoảng nhìn xa xăm và rủ cà phê tối chứ ko rủ buổi sáng, trong khi lại đi vô tư tin lời mấy thằng rảnh việc

    (Anh xin phép cười vào... màn hình 1 phát đã trước khi giải trình tiếp =)) =)) =)) )

    Tiếp theo, cười chưa đã, em Hun dễ thương lại xin phép cười vào mặt chị Sao Lăn thêm phát nữa về việc dám nghe theo lời anh Haitest để quan sát động tĩnh trên fb của anh giai kia. Và cuối cùng sự cao trào đã thăng hoa lên đến đỉnh khi em Hun cảm thấy việc chỉ cười 2 phát vào mặt chị Sao Lăn là chưa đã, nói chung là chưa đủ đô nên ẻm chuyển sang tuyên bố xanh rờn về ước mơ cháy bỏng của mình là, ẻm hứa, em ước chị Sao Lăn là em gái của ẻm để ẻm được tát cho chị Sao Lăn một phát! À mà ko, hình như là hơn một phát (khiếp quá! Tát quả này chắc chị lăn như bi, chị thành sao băng luôn =)) )

    Đó, sau đó thì chị Sao Lăn sau khi lăn qua lăn lại và tung hỏa mù ông em ngớ ngẩn bằng một loạt những lời tâm sự tha thiết tưởng chừng như đã vén màn vở hài kịch cho ẻm Hun dễ thương thì thật tình cờ và thật bất ngờ là đến phần kết thúc bài tâm sự thì chị Sao Lăn lại rất cao tay khi đã kín đáo gieo vào đầu em Hun những dấu hỏi lơ lửng bằng một câu kết cũng rất nổi tiếng theo kiểu thủ thỉ một cách ngây ngô, đó là:

    “Em nghĩ chị ngây thơ thật hay ngây thơ giả vờ [r2)] ”

    ( Hờ hờ....trước khi giải trình tiếp, anh xin phép được cười phát nữa =)) )

    Thế nhưng cuộc sống thật công bằng khi véo ở chỗ này một tí thì lại đắp vào chỗ kia một tí, khi mà bên cạnh những mưu mô độc ác thì đâu đó vẫn còn những tấm lòng bác ái, cao cả, nhân hậu, thương người, biết động lòng trắc ẩn trước những mảnh đời bất hạnh, giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha. Bởi thế nên mới xuất hiện 2 bạn Nobita_VN và bạn Dainhudia khảng khái đứng ra lật tẩy màn bi hài kịch này để cứu giúp một tâm hồn đang đi lạc trong trăm ngàn mê muội. Hai bạn đã rất thẳng thắn khi chỉ ra cho ẻm Hun thấy rõ đâu là sự u mê ngớ ngẩn của mình, để Hun ko còn phải loay hoay mãi trong đầu một câu hỏi day dứt “Chị ngây thơ hay giả vờ ngây thơ???”. Đồng thời cũng là để giúp Hun từ bỏ cái ước mơ biến thái, bệnh hoạn bởi một bộ óc ngớ ngẩn là ước mơ về một lần được tát chị Sao Lăn (tại sao lại ko mơ về những điều hay ho hơn thế nhỉ? =)) )

    Sau đó thì sao? Lẽ ra chị Sao Lăn phải dừng lại trò đùa này và trở nên thành thật với em Hun hơn, để giúp ẻm trở nên minh mẫn hơn, trưởng thành hơn. Nhưng không, không hiểu vì lý do gì mà Sao Lăn vẫn tiếp tục tung hoa mù và củng cố tinh thần cho em Hun bằng cách thả bong bóng với Hun rằng, Hun ơi, chị thấy em nói đúng, e rất sáng suốt, chị thấy suy nghĩ của em hoàn toàn đúng mà. Nhưng tất nhiên ko phải ai cũng là Hun nên tất cả đều nhận ra sự mờ ám đằng sau động thái này. Bởi nếu đó là những lời chân thành thì lẽ ra sẽ phải có một câu đại loại như “Hun ơi, mọi người sai rồi, em nói hoàn toàn đúng. Chị chấp nhận để em cười vào mặt chị 2 phát và tát chị nhiều hơn một phát! Chị rất rất cảm ơn em. Hôn em! Chụt!”

    Vậy đấy, đó là toàn bộ câu chuyện cho đến giờ phút này. Và đến giờ phút này Hun vẫn chưa thể nào nhận ra được chính mình, nhận ra được sự ngớ ngẩn của mình để bắt đầu làm lại Tất cả cũng chỉ vì những những lời nói, những hành động che giấu sự thật của một người, một người ko hiểu vì mục đích gì, vì mối thâm thù hay vì lý do tế nhị nào đó mà đã để xảy ra việc này.

    Đó là toàn bộ câu chuyện cho đến thời điểm này mà anh đã giải trình xong sơ sơ như vậy. Nhưng nếu anh giải trình như thế mà em vẫn cứ lăn đi lăn lại mãi như vậy mà để anh phải đưa ra dẫn chứng ấy, thì anh phải nói thẳng là trước khi đưa ra dẫn chứng, anh sẽ thông báo luôn cho em con số cụ thể về lượng muối cần phải bổ sung ngay em ạ! Trước hết là muối thường cái đã em ạ, để cho nó đỡ nhạt cái đã, chứ ko thì...hic...em ạ...!

    P/S: Còn mấy cái tâm sự ngoài lề kia thì anh thấy cứ lăn qua lăn lại mãi nó cứ nhàn nhạt kiểu gì í. Ko lẽ lại phải thêm muối nữa thì lấy đâu ra. Thế nên...anh thôi! [:P]
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    =)) đúng là sư phụ dặn dò cấm chơi, cấm đùa dai vs đàn bà. Thấm thía! Thấm thía! Sợ chị haitét lun oài. =))

    Chị Bại, hỏi chị 1 câu chân thành, 1ng nói ra cái gì đấy nhất định phải là thật k? Ơ mà 12 ngày chắc chả có e đâu nhỉ? E ngoan mà. =D> =D>

    Chị RS: chị chăm chỉ thế! Ngày xưa e đọc 1 mạch cả topic của bác HBO vs bác Công, nhưng văn của chị hai đây e chịu, lúc nào chị ấy viết ít còn cố đọc, k thì... Thế tình hình đong giai dư lào rồi ạ?? :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, "cụ" Quác k dạy ae bọn e phá án như trong truyện đâu chị ạ. Chắc thím hai (quên mất, gọi thím là chị. Hi hi) học lỏm ở siêu siêu bí cấp alpha mà thím í chôm đâu đó trên mạng. Mà lạ à nha, ngày xưa thím í bẩu viết đc bí cấp, thế mà quăng cho e cái link đâu đâu k lời giải thích lúc bị e chất vấn. Ối xời, có khi ních alp là lấy ý tg chữ alpha, buồn cười mà cũng tủi thay cho thím hai. Ăn cắp thì nói toẹt ra ae nó đỡ khinh, đằng này đi chê ng khác ăn ít muối. Chắc thím í tưởng ăn nhiều muối thì thông minh mà đâu biết là hàm lượng iot trong các loại muối nó khác nhau. Gần nhà a là cừa hàng muối đó thím, lấy k a mua tặng vài cân muối lợn về ăn dần cho thông minh??
    Lan man qúa rồi. Sr chị nhé. Hehe.
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em Hun hì hục viết xong đã giật mình thấy một bài dài dằng dặc ở trên. =))
    Sửa bài đi em. bài trên anh viết là hoàn toàn vì em đấy! :x

    À mà quên, các anh chị ở đây biết hết về tiểu sử cũng như độ ham học của em rồi. Ngày xưa em còn mang theo tài liệu Quác quác với lại Sunboy ..vv.. vào toaloet' trường ngồi ngâm nữa phải ko? ~X
    =))
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cũng tuỳ trường hợp. Chả hạn người ta đang tham gia thi nói dối thì nói thật làm gì?
    Còn 8 ngày nữa thôi em.
    Chả có em đâu nhỉ? À..., cài này sao chị biết được. Nhưng chắc không sao :))
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em Hun à, em tưởng anh bị đau mồm hay sao mà tự nhiên em lại phun nhiều ra đây thế [:D]

    Nói về bí kíp bí kiếc, anh có thể tự hào vỗ ngực mà nói rằng, lần đầu đọc Quác hay đọc Alpha, anh đều cảm giác như bắt gặp mình trong đó. Vì sao, vì a có sẵn tố chất rồi, chứ anh ko phải qua rèn luyện nhiều. Nhất là ko phải học cái kiểu học vẹt như em với sự phụ Đau của em đâu. Em biết sự khác nhau giữa năng khiếu và luyện tập là thế nào rồi chứ? Có lẽ khỏi phải giải thích nhiều, cứ so sánh giữa Messi và Ronaldo thì biết. Còn nói thật là cái Quác quác lẫn cái Alpha thực ra nó đều ko hề mới, nó chỉ là sự chắt lọc những cái tinh túy từ rất nhiều sự hiểu biết, từ những điều hay ho, từ những cuốn sách ý nghĩa từ trước tới giờ mà thôi. Từ bé a đã đọc rất nhiều những cuốn sách hay hơn Quác, hơn Alpha em ạ (thực ra đằng sau bí kíp Quác có nhiều cái dở lắm). Nhưng điều đáng nói là đọc cuốn sách nào anh cũng bắt găp được hình ảnh của mình trong đó. Thế đấy ;)

    Còn về cái nick Alp ấy mà, em có thích thì anh cho em xem cái nick Alp của anh tung hoành ở một nơi khác từ cách đây những hơn nửa thập kỷ cơ em ạ! Trong khi đó thì cái bí kíp Alpha anh mới tiếp cận nó qua một lần chú Dilentuga quăng link lên diễn đàn và mới cách đây vài tháng thôi, em ạ! Và anh thấy nó cũng rất hay. Mà anh có cần phải thề ko nhỉ? Có lẽ là ko đâu, bởi anh thấy ko cần thiết chút nào cả. Nhỉ!? [:D] (Cũng giống như lần trước em Trước em ấy đổ điêu cho anh là anh ăn cắp trò viết phỏng vấn từ cái link nào trên này cách đây khoảng 2 năm hay sao ấy. Anh mới tát yêu vào mặt em ấy cái đường link dẫn đến hàng loạt các bài phỏng vấn của anh ở một diễn đàn khác viết cách đây những 4 năm rồi cơ. Nói chung các em còn bồng bột lắm!)

    Anh cũng muốn nói thêm với em Hun rằng, việc anh thường nói các em (em và 2 sư phụ lẫn thần tượng của em) là những thằng học vẹt, thì chỉ trong sâu thẳm chỉ là anh muốn tốt cho các em thôi, chứ chẳng phải anh ghen ăn tức ở gì với các em cả đâu. Bởi các em đâu có gì để anh phải ghen tị?? Về kiến thức thì các em học theo kiểu học vẹt, điều đó những người hiểu biết họ sẽ nhìn thấy rõ ngay em ạ! A nói chân tình mà! Mà cái bí kíp học vẹt thì lại phản tác dụng, em có hiểu điều anh muốn nói ko? Anh chỉ muốn tốt cho các em thôi mà!

    Bí kíp nguồn của Quác sưu tầm hay cuốn sách của Alpha đều là chắt lọc từ những điều hay ho ở đâu đó trong cuộc sống, trong sách vở. Nhưng quan trọng là người ta tinh tế và trải nghiệm em ạ! Những điều viết trong 2 cuốn đó cũng ko có gì là cao siêu ghê gớm cả so với rất nhiều cuốn sách giá trị khác. Em Hun ạ, điều cần nhất ở em bây giờ là hãy bớt ảo, bớt bảo thủ, bớt ngô nghê đi một chút, và hãy nhớ rằng bí kíp chỉ là cái giúp em đạt được mục đích nhất thời chứ ko giúp em trưởng thành, ko giúp em thành một người bạn trai hoàn hảo, ko giúp em lấy được một người vợ tốt, ko giúp em trở thành một người thông thái (anh chỉ thấy nó giúp em trở nên ảo hơn thôi, anh thấy cách tiếp cận và sử dụng bí kíp của em có vấn đề). Và trên hết, bí kíp sinh ra là để phục vụ con người, chứ ko phải bí kíp sinh ra để con người lệ thuộc vào nó. Hun ạ!

    Hôn em! :-*

    P/S: Nếu em tin tưởng anh, hãy gọi anh một tiếng sư phụ (sư phụ và xưng con đoàng hoàng vì đây là chuyện nghiêm túc), dù ko có nhiều thời gian nhưng anh hứa anh sẽ viết tặng em tập bí kíp về kỹ năng và phương pháp sử dụng Yahoo, fb, sms để biến cái không thể thành cái có thể mà đảm bảo sẽ ko đụng hàng với một bí kíp nào hết. Lời đề nghị tuy có vẻ khiếm nhã nhưng chân thành, em cứ suy nghĩ kỹ rồi PM trả lời anh hoặc trả lời ngay trong topic này cũng được.
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    - Thím hai thân mến!
    A chả việc gì phải giật mình cả, tim a bh cũng tương đối rồi, trình phân tích của thím hơi gà còi. A chả rồi hơi ngồi xem thím ba hoa làm gì, ngắn thôi a còn cố bỏ ra đôi giây đọc bài, thím nhé. A cũng k phải loại ham hố như thím nên hiếm khi a sửa bài lắm, còn thím ngĩ gì kệ đứa đẻ ra u thím, a chả quan tâm. Thím thông cảm.
    Chỉ nhắc thím 1 điều là hãy thể hiện thím là ng từng đi học dù a biết là k phải thế. Ok? Nhắc thím thế thôi, A k chấp thím đâu nhưng k phải a mà là thằng khác thì cái mõõõm của thím hết răng rồi. Thế thôi nhỉ?
    - chị Bại: đừng lôi em vào nhé. =D> E hứa nếu có thì cũng hư nốt lần này nữa thôi. Hì
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    : Hun à! Nếu em tin tưởng anh, hãy gọi anh một tiếng sư phụ (sư phụ và xưng con đoàng hoàng vì đây là chuyện nghiêm túc), dù ko có nhiều thời gian nhưng anh hứa anh sẽ viết tặng em tập bí kíp về kỹ năng và phương pháp sử dụng Yahoo, fb, sms để biến cái không thể thành cái có thể mà đảm bảo sẽ ko đụng hàng với một bí kíp nào hết. Lời đề nghị tuy có vẻ khiếm nhã nhưng chân thành. Em cứ suy nghĩ kỹ rồi PM trả lời anh hoặc trả lời ngay trong topic này cũng được.


    Thôi được rồi, để cho thân mật và chiều theo ý của Hun thì thím sẽ xưng hô theo ý con vậy. [​IMG]

    Không ngờ con lại quan tâm sâu sắc đến cả vấn đề sửa bài của thím nữa cơ đấy [:D] . Con có còn nhớ ko? Chứ thím thì vẫn nhớ rằng cách đây ko lâu thím đã có nói rằng, sửa bài là một chuyện rất nên làm và ko có gì phải giấu diếm cả. Ko nên vì xấu hổ mà giấu dốt, sai thì phải sửa. Sửa bài viết hoàn chỉnh là một cách tôn trọng người đọc và tôn trọng chính mình.

    Hơn nữa có lẽ Hun con chưa đi làm nên chưa quen với tác phong này. Cách viết một văn bản tốt nhất là gõ từ đầu đến cuối, sau đó mới bắt đầu căn lề, chỉnh font, nói chung là chỉnh sửa. Đó là tác phong viết chuyên nghiệp con à. Đi một ngày đàng lại học một sàng khôn, rồi những điều ta dạy hôm nay, ngay mai con còn học được nhiều hơn thế ở trên bước đường mà con đi. Con hãy cố gắng nhiều, Hun nhé! :-*


    Thím ok con ơi! Mà con nói chuẩn lắm. Ngày xưa ta đâu có được đi học. Những buổi chăn trâu toàn ngồi trên lưng trâu mà nhòm qua cửa sổ nhìn cô giáo giảng bài. Đêm về lại bắt đom đóm cho vào vỏ trứng gà làm đèn để tập viết, để dùi mài kinh sử đó con. Mà sao con biết hay vậy? Chắc có ai đó đã kể cho con nghe về ta rồi phải ko? [​IMG]
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Lạ thật, trong 10 bài viết thì thấy cách múa bút, kết cấu bố cục bài văn thì em thấy có khoảng 5 bài của anh haitest giống na ná như của anh Khách thế nhỉ.
    Chả lẽ 2 người này cùng học 1 trường Lý luận của chủ nghĩa Mac - Lê mà ra :-O
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh haitest đã viết một bài khá là dài, đọc bài anh, em thấy thư giãn nhiều đấy ạ.
    Nhưng mà, dư lày anh ạ:
    Em không hề phản đối việc anh cho rằng việc em hunter tư vấn cho em, nêu lên cảm nghĩ của em ấy, giả sử một số thứ là ngờ nghệch, ngây thơ, lơ tơ mơ...đại loại thế. Đó là cách đánh giá của anh. Giả sử anh có kéo thêm một số nhân chứng vật chứng vô số loại chứng vào, thì em vẫn đồng ý đó là cách nhìn, cách nghĩ của anh, và của các thể loại chứng của anh. Nhưng tiếc thay, em không có cùng suy nghĩ giống như anh và các chứng đó. Tiếc lắm anh ạ, nhưng em ứ làm thế nào mà nghĩ giống thế được. Vì thế, anh thích cho muối gì cứ cho, bảo em nên thêm muối gì cứ thêm, nhưng mà em không làm như anh chỉ bảo được thì phải làm răng, anh haitest?
    Em đọc tư vấn của em hunter, cái gì em thấy rút ra được thì rút, cái gì em thấy em ý nói đúng thì đồng ý, một số ý kiến mang tính nhận định, giả sử thì em đọc rồi biết thế. Biết gì? Rằng đó là phản ứng của một người khi đọc những diến biến của câu chuyện.Và phản ứng đó hoàn toàn mang tính tích cực, xây dựng và có tấm lòng. Vậy thôi anh ạ.
    Em xin góp ý với anh rằng dù anh có đưa ra cả nghìn bằng chứng theo như suy nghĩ của anh về điều anh định chứng mình thì nó cũng không hề thay đổi cách nhìn nhận của em. Bởi vì em suy nghĩ và đánh giá khác anh. Đơn giản thế thôi mà, nên anh không cần cố nêu bằng chứng đâu anh ạ. Anh cứ tự nhiên góp ý cho em lượng muối thường, muối iốt, túm lại là muối gì cũng được, để em tham khảo anh nhé.
    Em quên mất không nhớ anh đang nói đến cái tâm sự ngoài lề nào anh nhỉ. Anh thấy nhạt quá thì chịu khó kiếm cái lọ, cho nhiều muối vào, lúc nào thấy nhạt thì ngậm chút, không thì bôi vào mắt cũng được. Muối ớt càng ngon anh ạ. ( em thích muối ớt.[:P] )
    Em nói vậy anh đã hiểu chưa ạ? Hay anh lại định chứng minh tiếp ạ? Em nghĩ anh nên tập trung vào tư vấn giúp em, chứ đừng chú ý hay cố gắng chứng mình cái đánh giá" hunter rất ngờ nghệch" của anh. Như vậy có được không anh?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Người ta có lòng tư vấn cho mình, thì mình phải đọc chứ em. Thì tình hình là chị vẫn cứ để xem giai định đong dư lào. Chị hẹn là một hôm mưa gió bão bùng sẽ gặp cà phê em ạ. Cũng vẫn chưa có gì mới, vẫn nói chuyện vớ vẩn thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đoạn trên anh viết rất cảm động anh haitest ạ. Nhưng còn đoạn dưới chữ tím thì anh để em hunter tự nguyện đi, không cần phải kêu gọi, hứa hẹn gì đâu.[-X
  10. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mới nhìn thấy bài trả lời này. Anh chả muốn vấn thì em cũng cám ơn anh ạ.[r2)]

Chia sẻ trang này