1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Theo em và ti vi dự là tối nay bão đấy chị, giai đã mời chị chưa? chị dụ đc giai chưa? Cơ mà cái thú vui tao nhã này của chị có hơi sock k? Em mà rủ gái đi chơi thì phải xem giời đất ủng hộ k đã, mưa gió ở nhà cho khoẻ, đi tán gái mà ướt nhẹp thì mất hết cả hình tượng. Hehe.
    Còn thím hai, thím í rủ em chơi trò ấy cả năm nay mà em ứ nghe, chắc cũng mấy lần tốc váy cho hạ hỏa vì em rồi nên có thể nói em vs thím í có nhiều nợ nần phải tính. Đáng tiếc thím í cứ k trả lời đc là chửi ông ổng lên (đàn ông mà thế đấy. Chẹp. Chẹp), còn k thì lảng qua chuyện khác. Chả lẽ em mới hơn 2 xịch lại phải thay bố mẹ, ông bà thím í dạy thím í sống thế nào cho giống loài người chúng ta. Đành phó mặc cho số phận thôi ạ. ^^
  2. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sao Lăn à, bởi suy nghĩ của anh khác em, nên anh ko cho rằng anh nên làm theo cách của anh chứ ko phải cách mà em vừa mách cho anh đâu :))

    Hun à, con thật là vẫn còn khờ khạo nhiều lắm. Con có biết rằng trong số các loài thì loài nào là loài xấu xa nhất không con của ta? Đó chính là loài người đó con ạ! Trong số các loài thì chỉ có loài người là thâm độc nhất, chỉ có loài người mới biết nói dối, mới biết trí trá, mới biết bảo thủ, ngoan cố... Con thấy đó, tất cả những điều xấu xa đó luôn hiện diện trong cuộc sống của loài người. Và điển hình là ở topic này, những thứ xấu xa đó đã được tạo ra rất là nhiều.

    Vậy nên, nếu có thể dạy điều gì đó cho con tốt hơn, thì ta nghĩ rằng ta sẽ hướng cho con sống sao cho giống loài vật đó con ạ! Chẳng hạn như sự trung thành của loài chó, sự thật thà của loài lợn, sự cần mẫn của loài trâu bò, và sự vô tư vui vẻ của loài gà vịt...Ở đó, tất cả những điều mà ta muốn dạy con sẽ ko có sự dối trá lừa lọc của loài người. Nếu con nghe ta và sống được như một con vật, ít nhất như những con vật mà ta nói tới, ta tin rằng sẽ rất nhiều người yêu quý con.

    Đó là lời tâm huyết của ta đối với con. Mong con hiểu ta! :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trước hết là anh phải nói ngay với em rằng ko thể được em Sao Lăn ạ! Anh sẽ vẫn tập trung tư vấn cho em, và anh bây giờ anh sẽ phải làm cái công việc là chứng minh như chứng minh một mệnh đề để cho em ko còn phải lăn qua lăn lại nữa. Bởi thứ nhất là vấn đề này nó liên quan sâu sắc và ở một góc nhìn nào đó nó ánh xạ tới câu chuyện của em. Thứ 2 là điều này liên quan đến quyền lợi của một con người, đó chính là quyền được minh mẫn, quyền được thoát khỏi sự lú lẫn, ngờ nghệch của một cá nhân, và ở đây ít nhất là của em Hun yêu quý! Bởi vậy em ko nên cố gắng thuyết phục, lôi kéo anh đứng về phía em mà lờ đi câu chuyện này bởi lương tâm anh ko cho phép anh làm điều đó. Và thêm nữa là trách nhiệm về việc tư vấn cho em cũng ko cho phép anh làm như vậy.

    Vì vậy anh đi ăn đã, rồi lát nữa cơm no rượu say trở về, sẽ anh bắt đầu bắt tay vào chứng minh và phân tích sâu cho em thấy. Để rồi e sẽ tự quy ra loại muối và lượng muối cần thiết, Sao Lăn nhé!
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, anh cứ làm theo cách của anh ạ.


    Xin anh vui lòng giải thích chỗ chữ đỏ ở trên ạ.

    Thưa anh hai, em lại nghĩ quyền quan trọng nhất chính là quyền được tôn trọng ý kiến của chính mình. Trước hết, anh hãy học cách tôn trọng quyền lợi đó đã ạ. Như em hunter đã nói, hơn 1 năm rồi anh cứ kêu gọi mãi..., vậy anh tôn trọng em ấy quá nên thế, yêu quý quá nên thế, hay lương tâm anh bắt anh phải làm thế anh mới yên lòng?
    Em sẽ không nói nhiều nữa ạ. Anh cứ chứng minh những gì anh muốn, cho đến lúc nào anh còn thích chứng minh. Còn em chỉ muốn nói với anh là hãy nên tôn trọng cách suy nghĩ và lựa chọn của người khác. Họ tự biết nhìn nhận về chính bản thân họ.
    Chắc em không đủ thông minh để quy ra lượng muối và loại muối cần thiết đâu anh ạ. Anh cứ tự quy ra cho nó nhanh, vậy chắc là tốt hơn đấy anh ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị cũng nghe dự từ hôm qua rồi, đợt này thì chưa được, mà ngay lúc này tự nhiên lại còn chẳng có hứng gặp luôn nữa. Chị không dụ, từ từ tính sau vậy, mùa bão vẫn chưa hết mà. Khi nào có hứng thì chị sẽ tự rủ. Chị thấy cái thú vui này bình thường thôi em ạ, lâu nay chị vẫn thích vậy mà em. Cà phê lúc mưa bão đâu cần phải có người ngồi cùng đâu, một mình cũng được em ạ.
    Chị tiết lộ cho em là vào những ngày mưa gió, trái tim phụ nữ thường mềm yếu hơn.@}
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ đỏ đỏ ở trên thì sao còn phải giải thích nữa e? Ai cũng biết cả rồi, có mỗi em là ....uhm ....[:D]

    Em Sao Lăn ạ, thì anh đang tôn trọng ý kiến của chính mình đây, còn học làm chi nữa!

    Còn em Hun đó hả, uh thì kêu gọi là quyền của anh, đồng ý hay ko là quyền của em ấy. Anh vẫn tôn trọng cả hai quyền mà, e có thấy anh ép uổng gì em ấy ko mà sao em lại căng thẳng thế =))


    Uhm`, khi em thấy một người đần độn, hành động sai lầm, có thiên hướng có hại cho bản thân mà em cứ dửng dưng như không, ko chịu ra tay cứu giúp, ko chỉ cho họ cái sai, dắt họ khỏi bùn lầy và hướng họ tới chỗ ánh sáng, thậm chí còn cổ vũ họ thì em mới là sai lầm đó Sao Lăn ạ! Chứ đó ko phải là tôn trọng quyền và suy nghĩ lựa chọn của người khác đâu em ạ! Em hiểu a nói chưa?

    Trước hết là anh phải nói ngay với em rằng ko thể được em Sao Lăn ạ! Anh sẽ vẫn tập trung tư vấn cho em, và anh bây giờ anh sẽ phải làm cái công việc là chứng minh như chứng minh một mệnh đề để cho em ko còn phải lăn qua lăn lại nữa. Bởi thứ nhất là vấn đề này nó liên quan sâu sắc và ở một góc nhìn nào đó nó ánh xạ tới câu chuyện của em. Thứ 2 là điều này liên quan đến quyền lợi của một con người, đó chính là quyền được minh mẫn, quyền được thoát khỏi sự lú lẫn, ngờ nghệch của một cá nhân, và ở đây ít nhất là của em Hun yêu quý! Bởi vậy em ko nên cố gắng thuyết phục, lôi kéo anh đứng về phía em mà lờ đi câu chuyện này kể cả em có cố gắng like cho anh bao nhiêu đi chăng nữa. Bởi lương tâm anh ko cho phép anh làm điều đó. Và thêm nữa là trách nhiệm về việc tư vấn cho em cũng ko cho phép anh làm như vậy.

    Không hiểu sao nghe em Sao Lăn nói anh lại thấy giống như kiểu "1+1 thì bằng 2; thế nhưng mà em Sao lăn có cách nghĩ khác của mình, bởi vì em suy nghĩ và đánh giá khác anh. Cho nên kể cả anh có đưa ra cả nghìn cách chứng minh 1+1=2 thì em vẫn ko hề nao núng và e vẫn cứ nghĩ khác ấy! " ;))

    Có lẽ em Sao Lăn vẫn ngây thơ tin rằng "mọi tranh luận về quan điểm sẽ không bao giờ kết thúc. Thực tế là có những vấn đề không có hoàn toàn đúng hay sai" để áp vào trường hợp này thế nên em mới vẫn tự tin về những gì mình phát biểu vấn đề về sự ngớ ngẩn dại khờ của em Hun. Nhưng mà Sao Lăn, em có biết không, em đã áp sai quan điểm cho một vấn đề rồi. Bởi đây ko phải là tranh luận về quan điểm mà đây là đấu tranh vì lẽ phải, vì sự thật và vì sự đáng thương của một số phận. Và vì thế nó rất rõ ràng như chứng minh một mệnh đề hay giải một bài toán với những con số sự việc cụ thể chứ ko phải là phân tích một bài thơ để mà lấp liếm được

    Nếu sự thật ko được phơi bày thì có lẽ nó sẽ là một lối rẽ tai hại cho một số phận. Ko có gì tệ hại hơn việc nói với một kẻ ngu dốt ngớ ngẩn rằng "mày làm tốt lắm, mày khôn lắm!" cả em ạ!

    Em có biết câu một nói nổi tiếng của anh "sự cố gắng của một tập thể sẽ trở nên vô ích khi có một cá nhân cố tình huỷ hoại và phủ nhận nó" ko? Trong khi tất cả mọi người đều cố gắng giúp đỡ e Hun đáng thương bằng cách chỉ ra sự thật rằng em ấy tư duy kém cỏi, đầu óc ngờ nghệch để em ấy tiếp thu và tìm cách điều trị cũng như tập luyện trau dồi để tốt hơn thì lại có một người cố tình phủ nhận, che đậy cái sự thật ấy. Như vậy chỉ cần một yếu tố đó thôi cũng đã phá hỏng mọi sự cố gắng, mọi điều tốt đẹp mà mọi người đang cố gắng xây dựng, cố gắng mang lại cho em Hun rồi! ;))

    Trước khi phân tích sâu, đưa ra dẫn chứng và chứng minh. Anh chỉ hỏi em một câu thế này thôi: Em Hun ẻm đòi cười vào mặt em 2 phát vì tội dám nghi ngờ gã kia chỉ vì gã rủ cafe buổi tối và ngồi nhìn xa xăm, và đòi tát em một phát vì tội định nghe lời anh mà theo dõi nhất cử nhất động của gã đó trên fb để đánh giá về gã, thì theo em em Hun nghĩ về em thế là đúng hay sai?? Nếu em vẫn ko dám trả lời thẳng thắn thì anh vẫn sẽ chứng minh theo cách khác. Anh đang cố gắng làm việc này để cứu giúp một con người và cũng là để tôn trọng sự thật - điều ko nên thiếu trong một topic mang tính nghiêm túc trong một diễn đàn nghiêm túc.

    Em trả lời đi nhé, nhân lúc anh vừa rượu say nên sẽ phân tích rất chuẩn. [:P]
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chà :-?? topic lúc đầu đang mang âm hưởng thơ ca mà giờ thấy loãng lắm vì dính vào mấy cái chuyện ỏm tỏi bên lề. Anh haitest cẩn thận ko thôi thì giống y chang ca của chị Bại bênh ku yeuem gì gì ấy. Lúc đó lại thanh minh thanh nga thì khổ thân lắm :))
    Chú Hun trẻ tuổi tài cao, có thể đã từng va chạm được với vài cái xe tải rùi nên có chút kinh nghiệm thực tiễn:)) thôi anh haitest với chú Hun cùng bắt tay nhau mà vấn cho cô rollingStar thành công ca này đi, chứ cứ quay qua quay lại đấu đá riết :-?? thì loãng topic lắm ấy.
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em không thấy em hunter khờ dại, anh ạ. Nếu anh cứ thấy vậy thì tùy anh. Em thấy mệt vì kiểu đánh giá của anh rồi.[-X Hay anh cứ đánh giá luôn là vì em nghĩ em hunter không khờ dại nên em khờ dại. Anh làm bài phân tích luôn sự khờ dại của em đi. Biết đâu theo cách nhìn nhận của anh, ngoài em hunter, anh lại cứu giúp thêm được cả em luôn ạ.>:D<
    Em chỉ nghĩ đó là cách nói của em hunter thôi, để thêm vào việc bày tỏ thái độ của mình. Nếu em ấy nghĩ em định làm thế thì em ấy nhầm ạ. Trả lời vậy được chưa ạ?
    Anh haitest à, em vốn ngây thơ, cái gì không biết là phải hỏi, nhưng cái gì người ta cứ nói mãi thì lại hay thấy mệt. Anh chứng minh gì tùy anh, nhưng anh làm thần kinh em căng thẳng rồi. Anh tư vấn cho em mà giúp em như thế thì...tốt ghê.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cám ơn anh có ý kiến như vậy ạ. Em cũng muốn thế lắm.[:P]
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh sẽ làm một bài phân tích đánh giá về việc này. Như anh đã nói, việc em cố tình nói rằng "Em ko thấy em Hun khờ dại" có 2 nguyên nhân có thể tính đến. Một là em có mối thâm thù nào đó với em Hun nên đã cố tình nói như vậy để em Hun ko thể khá lên được. Nguyên nhân thứ 2 là ....uhm...rất có thể...như em nói.... :)
    Để tối anh đi theo dõi tội phạm rồi làm tăng nữa rồi về phân tích kết hợp với vấn cho em luôn nhé! ;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú có con mắt tinh đời lắm =)) Một nhận xét rất tinh :))

    Đúng là người khôn khác với kẻ dại khờ ở chỗ đó! Người khôn biết cái điều mà nhiều người ko biết. Còn kẻ đần độn thì ko biết cái điều mà mọi người đều biết. Sau này chú Nô sẽ biết tại sao anh nói vậy ;)

    P/S: Chỉ có một điều chú nói sai là anh chưa bao giờ thanh minh thanh nga gì cả. Đã nói là làm. Đã làm là chỉ có đúng. Đã đúng thì ko ân hận! b-(
  8. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mấy anh em phải mất công mãi mới đuổi đưọc chú Mơ ngu đi khỏi topic này để khỏi loãng topic =))
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    =))
    Chị RS: Café mưa ạ? Chắc e cũng thử xem sao. Thử cảm nhận 1 lần tâm hồn ng phụ nữ chiều mưa. E bh cai tán gái rồi, đau thương nhiều qúa, hết chịu nổi, từ từ liền sẹo mới tiếp tục con đường tìm kiếm tình yêu. Ôi gian nan! Công nhân thằng nào nghĩ ra câu "là con gái thật tuyệt" chuẩn thế, phục thế chị ạ. ^^
    Bác Nô, e trẻ ng non dạ đâu dám bằng hàng vs thím hai. Hứa vs bác k tiếp thím í nữa. =D> Mà bác đoán chuẩn, e cũng 2 phen trầy vi tróc vảy rồi. Sợ con gái rồi. =D>
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    KCB có ý kiến là em @hunter91 tranh thủ đợt mưa sắp tới đến ngồi thử dưới giàn mưa ở quán Align 10A Khúc Hạo, ngay cạnh ao cá ý. Quán đó mà mưa to ngồi nghe mưa đập trên đầu, nước rơi trước mặt thì cực hay luôn. KCB tiếc là chưa có cơ hội và đủ rảnh rỗi để đến đó lúc mưa.

Chia sẻ trang này