1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    10A Khúc Hạo ạ. Vâng. Cám ơn chị lắm lắm. Nhưng k có con gái thì hình như hơi thiếu chị nhỉ? ^^
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Em rủ tạm đứa bạn gái thân cũng được. Rồi về hỏi xem cảm giác của nó ra sao, em thấy ra sao.
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Con à, ý chị Bại là con có thể đi một mình cũng được mà. Trời mưa sẽ làm tâm hồn đàn bà trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Ý chị ấy là con hãy đi một mình và cảm nhận thử xem chị nói có đúng ko. Con thử mạnh dạn lên nhé! :-*

    =======================================

    Ôi, anh vừa đi theo dõi tội phạm về, say và mệt quá! Nhưng anh vẫn phải vào diễn đàn để tranh thủ những lúc say như này mới có thể tư vấn một cách tốt nhất, ngon lành nhất cho em được, Sao Lăn ạ!

    Em nói đúng rồi đó, thực ra anh cũng đang miệt mài cứu giúp em thoát khỏi một tên tội phạm đó thôi. Và bây giờ anh nhận thấy em cần được cứu giúp ở một khía cạnh khác nữa. Điều này thực sự rất cần thiết với em. Ai cũng nhận thấy là như vậy. E có cần anh chứng minh ko?

    Rất tiếc, nhưng em trả lời như vậy là chưa được em ạ! Vì câu trả lời của em chưa phù hợp với câu hỏi e à. Anh hỏi em là em thấy cái nhận xét của em Hun đáng thương về em như vậy là đúng hay sai. Chứ anh ko hỏi về việc bày đỏ thái độ muốn vừa cười vừa tát Sao Lăn của em ấy như vậy là đúng hay sai. Bây giờ biết là nhầm rồi thì em trả lời lại giúp anh để anh phân tích sâu một lần và đưa ra những dẫn chứng để kết thúc sự việc đau lòng này em nhé!

    Em lại căng thẳng rồi. Có lẽ tại trời mưa hả? Còn việc tư vấn giúp em thì anh vẫn đang rất là nhiệt tình đó thôi. Anh nhớ ko nhầm là anh chưa có bỏ sót một comment về cập nhật tình tiết mới nào của em cả. Hơn nữa, việc anh làm sáng tỏ câu chuyện em Hun ngớ ngẩn, ngây ngô cũng chính là làm sáng tỏ những tình tiết liên quan đến vụ án của em. Như vậy là anh vẫn đang rất nhiêt tình trong việc tư vấn giúp em đó thôi. Phải ko Sao Lăn? [​IMG]
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Anh không tranh luận với mấy chú ở top này vì anh không có gì để vấn cho chủ top và đáp lễ nhã ý của chủ top. Chứ Cả lũ chó điên nhà chú tẹt có sủa thì anh tọng K ứt vào mồm cho mà ăn ngay ý chứ. Mấy chú đúng là Súc vật rồi, Lấy tâm lý bầy, đàn ra hợp lực để bẩy mông anh lên hả. Muốn hít zắm anh phỏm.=))=))=)).
  5. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mơ ngu còn bị bệnh hoang tưởng à? Chú nghĩ chú nói năng kiểu này là đáp được nhã í của chủ top hả? Sao trong mồm chú toàn những thứ bẩn thỉu thế kia? Chú giải đối đc chưa mà đã vào hóng chuyện các cụ?
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Con ơi, đây có phải là cách con đáp lễ cho nhã ý của chủ top ko hả con? Ta phải nói rằng trong topic này dù có lúc trầm lúc bổng như tuyệt nhiên ta chưa hề nghe một tiếng "***" nào trước khi nó được phọt ra khỏi cái mõm dễ thương của con. Rồi cả một số từ khủng khiếp mà ta ko dám nhắc lại ở đây. Trời! thật là khủng khiếp! Thật là dễ sợ! Ta phải nói một sự thật đau lòng là, dù gì thì ngoại trừ em Hun còn đang ngây ngô ra, thì chắc chắn ko ai ở trong topic này chấp nhận sự có mặt của một thằng mát rượi như con cả. Con đi đi! Đi ngay cho ta! [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =)) Công nhận Mơ Ngu thật. Nhã ý! Cười té cả giếng!
  7. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thấy trong quán tán dóc thấy chú mơ ngu cứ vỗ ngực khoe tài. Em tưởng chú í tài năng thế nào, đến khi va vào rồi thấy đúng là ngu thật. Mới thử tranh luận có tí đã đuội rồi, quay ra ăn nói bậy bạ, tục tĩu, hiện nguyên hình thằng vô học. :))

    Mơ ngu, anh nói câu này anh đọc đc ở đâu đó cho chú ngẫm nhé : ngực chỉ nên để vuốt, chứ ko nên để vỗ.

    Nếu chú Mơ ngu còn đủ khả năng về mặt nhận thức để lĩnh hội đc điều anh nói, thì chú im cái mồm đi.
  8. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước ko để ý thì cũng ko đánh giá lắm. Sau anh bắt đầu thấy ngu ngu từ cái đợt chú Mơ chú ấy tâm sự với chú Tình rồi. Cứ tưởng thế là hay mới chết cười!

    Mà tự nhiên chú Mơ chú ấy vào đây làm loãng hết cả topic nhỉ! Bực quá!
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thôi đằng nào giải quyết xong vấn đề cho vụ em Sao Lăn rồi anh cũng dắt chú Mơ với chú Hun ra đầu thú. Mơ ạ, mấy anh em mình âm thầm vi phạm nội quy nhiều quá rồi mà ko ra đầu thú thì anh cứ thấy nhục nhục thế nào ấy! Lần này anh định xin cho mỗi thằng cái án nhẹ nhàng 6 tháng. Nếu mơ thích mặc cả cò kè thì cứ xin giảm án sau. Bây giờ Mơ cứ chạy tung tăng nốt mấy hôm đi, nhưng đừng có mà vào đây ăn nói mất dạy đâu đấy! Để bọn anh còn tư bàn bạc tư vấn cho Sao Lăn nhé!
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Hnay trời mưa bão từ sáng có lẽ là ngày đẹp thể thử sống khác chị nhỉ? E vừa gọi hẹn đứa b thân, đúng là con gái dễ tâm trạng khi gặp mưa, tự nhiên thấy con bé mộng mơ dzễ sợ, thg ngày đanh đá chua ngoa mà hnay quay ngoắt 180 độ khiến e k khỏi giựt mình.
    Nhưng ngặt nỗi địa chỉ chị cho xa chỗ e qúa, chắc hoãn cái thú vui ngắm mưa lại để chú tâm vào tâm hồn ng con gái vậy.
    Làm 1 ly nào chị :-bd

Chia sẻ trang này