1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2010. Các trận giao hữu đầu năm

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 02/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nè bác Tip phờ nờ, có phải ngày thường thay vì ăn cơm bác ăn thuốc nổ nên bây giờ bác nổ ra bớt cho khỏi nặng bụng đúng không. cái gì mà Bầu Trường bạn anh, mấy thằng em anh bên liên đoàn... toàn là nhãm nhí và vớ vẩn.
    bác có cái gì hơn anh em ở đây mà mở mồm ra toàn là xưng anh và gọi mọi người khác là các thằng em, các chú ... Mọi người lên diễn đàn tán phét với nhau là chính chớ làm cái quái gì mà lớn lối giở giọng đàn anh ra đây. Trong diễn đàn này có rất nhiều người lớn tuổi nhưng họ không có ăn nói cái kiểu phách lối và hợm hĩnh như bác.
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Bỏ đi bạn Ghita , Typn xưng là anh, gọi lại mọi người là "các bác em" âu cũng là công bằng rồi, không có gì quá hợm đâu .
    Các HLV, cầu thủ trong này thành trâu,bò, ngan ngỗng thường xuyên thì việc các cu VFF là em Typn cũng ok thôi, ko sao cả :))

    Người ta muốn thể hiện cá tính , tôm tính thì cũng nên chiều 1 tý , ép nhau quá làm gì =))
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22


    Nhà bác còn reply riêng hẳn cái dòng ấy, nhà bác chém dẻo nhất chứ lị

    Đây ko phải là lần đầu tiên Tuấn Mẽo lộ ra cái thiếu hiểu biết về bóng đá VN, đã từ lâu tôi đề nghị chú em đó an phận ở cái topic Inter của chú (topic bóng đá nước ngoài gì đấy mà chú ấy cứ lãi nhãi mãi cái thằng Inter)
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    có thẻ bác gặp ông ta rồi bác nói thế. Còn tôi chưa gặp và tôi cũng chẳng quan tâm. Và tôi cực ghét kẻ nào hể một tí là lên mặt theo kiểu cha chú chẳng coi ai ra gì, đó là chưa kể cái tật nổ một tấc lên đến giời của ông ta. Muốn người khác tôn trọng mình thì ít ra cũng nên tôn trọng người khác 1 chút. Thế thôi.
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Chưa gặp, không biết lần tới đ/c MXBK tổ chức bia bọt thì có được gặp không ? :))
    Nói chung cậu ý phân tích khá hay, trọng tâm thảo luận rõ ràng, không có xu hướng gì đả kích cá nhân cả.
    Còn cậu ý thích làm cá làm tôm thì ta cho hẳn cái ao, bơi lội tha hồ, càng vui mắt chứ sao :))
    Take it easy ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @GDTLA : Ôi cái nhà bác này , biết tính tớ ưa nịnh, cứ nịnh suốt từ xưa đến h :x
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Cha Típ phờ nờ này ở đâu mò vào, bóp bi Tuấn Mẽo mấy cái mà anh em tỉnh hẳn ngủ nhỉ? Đúng là ngọa hổ tàng long.

    Bác bhavaghita bỏ qua đi, có bắt bẻ thì bắt bẻ về thông tin và lập luận chứ đừng quá câu nệ về cách nói. Thông tin cậu ấy đưa ra về Thắng thòn cũng khá sát đấy: bị chấn thương lưng mãn tính, sau này chấn thương gối nữa,bị Tavares dìm xuống bể bơi thì tạch hẳn.

    To cây tốt củ và có phong độ khá thì chỉ còn sót 2 trung vệ là Tuấn Hòa Bình và Phước Vĩnh thôi. Già Tồ không thích lối chơi của Tuấn Hòa Bình, còn Phước Vĩnh có đá cúp A Chấu vừa rồi nhưng hình như đang chấn thương sắp mổ
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa tôi thấy cái hay nhất của VN là hão tự sướng, và tự chống chế cho thất bại rất giỏi .
    Cai quan trọng là nhìn thấy nguyên nhân và thay đổi triệt để mà theo kịp ngưởi ta thì vẫn không làm.

    Bong đá VN có thay đổi gì về tư duy 10 năm qua ?

    Không có gì hết vẫn loay hoay theo cách chọn người và tự sướng như củ . Thế giới người ta thay đổi tư duy bóng đá mỗi 3 năm . Ta cần 30 năm.

    Những chú lùn chế độ suy dinh dưỡng đứng tới dế thiên hạ đến hẹn lại lên ...đến hẹn lại thua . Nhung chú gọi là kỹ thuật như vậy lùn yếu chạy loanh quanh không ghi nổi 1 bàn trước Úc Nhợn hay tương tự . Vậy cho lùn yếu vô đá để làm gì ? Để tấn công ? hay phòng ngự ?

    2007 Đội tuyển Nhật sang VN nòng cốt là những tên tuổi Kawaguchi thủ môn, Nawamura và Takahara....
    2010 Độị tuyển Nhật tung hoành WC không một cái tên trên còn mà là những đầu thủ trẻ dự bị 2007 như Endo như Honda....4 năm trước nửa là WC của Takada gì đó . Tương tự
    với Korea

    2000 SG VN lứa Huy Hoàng, Như Thành Văn Trương, Văn Quyến, Tài Em, Minh Phương, Việt Thắng (treo giò), Hồng Sơn (dự bị) .....10 năm sau vẫn 90% cái tên như vậy vẫn là nòng cốt cho tuyển VN trong chiến dịch vô địch vũng bùn bóng đá . Phải chăng các cầu thủ VN lứa này hàng độc ? Không về bất cứ mặt gì cũng thua người ta . Nhưng vẫn là những cầu thủ của 10 năm ....nhiêu đó cũng đủ thấy cái tư duy ngu hơn con bò rồi . Bóng đá VN không dậm chân tại chổ cũng là rất lạ . Mặc dù nói lý do thì rất hay nhưng sự thật thì vẫn không thể thay đổi . Nhớ 1 ông Nghệ nào 4 năm trước nói cả 10 cái kế hoạch hoành tráng thành Vinh và tiên bố là không lâu tp Vinh còn ngon hơn Hà Lội của ta nửa ...Nhưng bây giờ thì sao ?

    Nói phét, nói nghe đã con ráy thì VN là vô địch rồi nhưng làm ....thì 90% là như hạch vậy .

    Đâu phải chỉ trong bóng đá .

    VN thì rất ham học nhưng lại rất ít học lại chậm hiểu mà hay hão .

    Về bóng đá thì có 2 thời kỳ lớn . Thời trước 75 học vài chiêu anh Pháp và vài nước XHCN ...đó là chân trời .
    Thời kỷ sau 75 nhờ vài cái chảo thời MU, và Brasil học vài chiêu đánh biên và ngoái đít ...thế là trung tâm vũ trụ không cần nhìn ai nửa. Cứ nhiêu đó mà phựa suốt 10 năm qua.

    Thật ra chỉ chời danh sách gút lại xong là cũng đã hiểu VN sẽ đi tới đâu ở giải vũng bùn lần nầy . Vũng bùn mà còn không hy vọng thì xem làm gì cho mệt . Ông nào nói thuần việt, nói kỹ thuật, nói yêu nước hay vvv và vvv ão tưởng ....thì chuyện các ông nhưng khả năng tới đâu rút danh sách rồi thấy hết hy vọng khỏi coi . Chẳng thể tự hào dân tộc khi thua đâu . Cho dù các ông có hót hay hơn chim và tiếp tục hứa hẹn 5-10 năm nửa . Một tư duy ngu dốt như thế 30 năm bóng đá VN không ngóc đầu thì có nói cũng chẳng thay đổi hiện thực . Thay anh lùn A bằng anh lùn B thì kết quả cũng vậy . Có chăng sẽ thua kiểu khác như người ta nói không có cái dại nào giống cái dại nào .

    Nhưng không chỉ bóng đá đâu mới có cái đầu óc dốt mà cứ ngỡ là hay ho .

    Tôi chỉ nói qua phim ảnh cũng tương tự . Bởi vì bóng đá VN hiện nay vào khoảng bóng đá TG 80s tức 20 năm lạc hậu .

    Tương tự nền điện ảnh VN hiện nay cũng 20 năm lạc hậu . Nếu chúng ta coi lại những phim HK thời 80s sẽ thấy kỹ thuật và diễn xuất không khác những diễn viên gạo cội của điên ảnh VN hiện nay . Tat cả những mặt khác từ kỹ xảo và những cái khác cũng tương tự .

    Nhưng sự thủ cựu hão ngu dốt vẫn không thể nào thay đổi . Hãy xem bộ phim Tây Sơn hào kiệt những chiến bào may = vải nilông như phim HK thời 80 trông giả tạo . Những thành trại đóng vài cây trông còn ốm yếu xiêu vẹo hơn cả luỹ tre làng thời kháng chiến . Những chiến mã ....nói đúng hơn gọi là nghẽo hơn là ngựa vì nó tệ quá . Rồi những kỹ thuật kỹ xảo điên ảnh ....tất cả đều là tương đương HK thời 80s ....và đó là điện ảnh VN đương đại . Đó là tầm 90% những phim hiện nay . Chưa kể phong cách đóng phim over acting thời đó mà hôm nay vẫn đóng như vậy khiến người xem muốn ói ....thực tế là Điện Ảnh VN như vậy là 0 trên sân nhà và 0 trên sân chơi quốc tế . Làm ra thì không lổ là mừng . Và người ta kêu gào bảo tồn giử gìn bản sắc điện ảnh VN . Bản sắc gì, đó chẳng qua là những gì điện ảnh VN học từ nước ngoải thập niên 60-70 và cứ chậm tiến bảo thủ rị mọ như vây và kêu gào đó là bản sắc VN cần gìn giử .

    Chúng ta sẽ dùng vãi nilong làm chiến bào, nghẽo làm ngựa, Luỹ Tre làng làm thành quách mà đánh như lên đồng để TG hiểu và cảm phục lịch sử VN chăng .

    Nhưng đến hẹn lại lên chúng ta lại lũ lượt chen lấn đi xem phim TQ hay Mỹ hoành tráng . Bởi vì nó giả như thật và rất đã .

    Có phải chăng chúng ta tự lừa dối mình?

    Người ta từ học giả tới những nhà phê bình đòi tẩy chay xoá xổ Đường Tới Thăng Long vì nó mướn phim trường Tàu (thành ra thành nhà ra nhà không giống chòi), ngựa ra ngựa, chiến trận ra chiến trân và diễn viên VN nói tiếng VN. Vì ăn mặc giống TQ (mịa không lẽ lại giống Lào Hay Miên ảnh hưởng VH Hindu) . Bởi vì nó không làm tại VN . Tẩy chay để chứng tỏ yêu nước để ....đúng như tôi nói 1 lũ có óc ác mà chẳng biết nghĩ chỉ nói vẹt .

    Đồ TQ thì ham rẽ xài cho cố, phim TQ thì chen nhau đi coi ...tất cả những thứ đó thì TQ làm chủ và thu 95% tiền lợi .
    Còn phim VN ta làm chủ mướn nó để bằng nó thì tẩy chai đòi giết ...giết để tiếp tục lạc hậu (không tới phim trường nó, không đóng với nó, không xài đồ của nó thì làm sao cập nhật như nó làm sao biết mà bắt chước ...thì cứ bao nilông màu may chiến bào mãi thôi) . Giết để ta tiếp tục làm tôi đòi lạc hậu nghèo để chống nó .

    Có gì sai trái khi học TQ để vươn ra TG giới thiệu cho TG về VN (chắc chắn không ai muốn xem áo ni lông và nghẽo cũng như đóng oveactỉng rồi) . Có gì xai trái khi chọn cầu thủ theo tiêu chuẩn hiện đại + ngoại binh nhập tịch . Hãy nhìn tuyển Mexico WC vừa rồi cũng thấy là thễ hình cải thiện rất nhiều, Nhật cũng vậy.

    Liệu họ có mất bản sắc . Không bởi vì họ vẫn duy trì tiếng nói trong sân chơi ...không biết mất hay lạc hậu . Đó gọi là Hoà Nhập để phát triễn . Bởi vì nếu anh từ chối phát triển anh sẽ bị lạc hậu và đào thải = 0 lúc đó anh sẽ coi như hoà tan ...không còn gì cả .

    VN giàu mạnh có tiếng nói có giá trị nhiều sân chơi ....ai sẽ xoá xổ nổi chúng ta . Như thế cho dù chúng ta có copy hay bắt chước ...để làm tốt = và tốt hơn cái tốt của thiên hạ .

    Hay là ta bảo thủ ngu dốt và chui rúc trong bóng tối ...để giử vững giá trị ...mà chính nó không ai biết, không ai quan tâm, không ai thèm muốn và trọng ....thì chuyện chúng ta có tồn tại hay không với TG có í nghĩa gì . Đó là không hoà nhập mà hoà tan hơi bị nhanh và vô cùng ngu .

    Thử hỏi bóng đá VN, điện ảnh VN là cái móng tay gì trên trường TG. Chúng ta đang hoà tan tự diệt hay hoà nhập . Đừng mang những lời lẽ khẩu hiệu bảo tồn A,B,C. Hay tự hào dân tộc ra để biện hộ duy trì sự lạc hậu và thất bại .
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Tuấn Mẽo chỉ nên chú tâm vào bóng đá, ko nên lang man sang điện ảnh điện ọt làm gì. Vụ Đường tới thành Thăng Long nó có nhiều vấn đề lắm, ko đơn giản đâu.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vâng thất bại ngu dốt tự sướng thì dĩ nhiên rất phứt tạp.

    Xem Tây Du Ký Trung Quốc thời 1980 và xem Tam Quốc Chí 2010 chúng ta đều cảm nhận rằng điện ảnh TQ đã tiến 1 bước quá dài .

    Họ đã có phim trường hiện đại. Kỹ thuật hiện đại. Trình diễn hiện đại và trang phục hiện đại từ 4/10 so với Mỹ thì nay có thể nói 8.5/10 .

    Khi xem những phim như Tam Quốc Chí chắc nhiều người VN tự hỏi bao giờ chúng ta có thể là 1 phim tương tự như vậy với cốt truyện VN . Chúng ta đâu thiếu cốt truyện . Nhưng chúng ta thiếu phần còn lại . Chúng ta thiếu tiền ư ? Không hẳn. Nhưng chúng ta phải dùng tiền đẻ ra tiền chứ không phải xin cho .

    Để có được thành quả hôm nay họ đã phải tới tận Mỹ học cái hay của Mỹ dù họ ghét Mỹ như chó vậy .

    Còn chúng ta ?

    Chúng ta bắt chước nhưng từ chối học hỏi đến tận nơi làm việc để biết để bắt chước làm y như vậy rồi mới làm tốt hơn .

    Họ học cái gì học triệt để rồi mới chế . Ta chưa học hết đã chế đã hay và tự sướng .

    Bởi vậy tương tự bóng đá VN học theo MU cũng chẳng ra đám ôn dịch gì . Học theo Mou cũng lai căng loạng quạng gọi là phải có phong cách xì tin VN vô rốt cuộc kết quả thì ngày càng lạc hậu.

    Có lẽ sự tương đồng của sự phát triển điện ảnh của VN và bóng đá là được các quan chức, tiến sĩ người tài của chính phủ quản lý và dẫn dắt chặt chẻ nhất ...nên hỏng giống ai. Toàn nói giỏi hơn làm .

    Điện ảnh VN thĩnh thoảng có vài phim còn tạm coi được do một số Việt Kiều về áp dụng lối làm phim của Âu Mỹ đương đại ....còn đám còn lại chức tước thì nhiều làm chẳng ra đám ôn vật gì . Làm xong mang ra nước ngoài không bán được 1 usd nửa . Còn những phim do Việt Kiều làm liệu họ đã đủ thâm nhập xâu hay học được gần hết các kỹ nghệ người ta chưa . Thật ra mổi anh học vài chiêu . Nếu đem ss với TQ kỹ nghệ của họ còn thua nhiều dù đở hơn mấy ông già làng lạc hậu . Nhưng để đi để học hỏi cho = người thì từ chối với những lý do rất hay . Nhưng theo tôi bảo thủ ngu dốt để lạc hậu và yếu hèn không thể gọi là yêu nước mà chỉ là mị dân dấu dốt mà thôi .

    Tại sao phải nói về điện ảnh bởi vì những con người có đầu óc ăn hại đái rát như vậy cũng đang làm nhục làm hèn bóng đá Vn tương tự . Từ chối cầu thủ Việt Kieu đào tạo bài bản . Tu chối ngoại binh nhập tịch ....rất nhiều lý do nhưng tựu lại điếu vì lý do gì cả mà là ngu và sướng vì ngu . Ta sống trong võ ốc ta mặc thiên hạ . WC là một cái gì đó không phải là việc người VN có quyền mơ cho đất nước mình . Ít nhất là lúc này, với cách làm việc như vậy .

    Ma2 cứ tiếp tục như vậy e rằng mãi mãi luôn .
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Chú Tuấn Mẽo chớ nên lạc đề, càng lúc càng thấy chú chém nhảm đấy. Chú đi đâu làm gì cũng thấy cái tiêu cực của đất nước VN, vậy thì bó tay chú rồi. VN dù có làm cái gì tốt đẹp đi nữa thì chú cũng cho đó là tiêu cực, có ăn bớt bên trong và tư duy tự sướng, sống như chú rõ khổ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này