1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày cuối tuần thê thảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi realstar112, 23/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Mới đọc đến đây. Thấy bài viết có vẻ cẩn thận, nên tự nhắc mình cũng phải đọc cẩn thận....[:D]
    Nhận xét 1: Khá thú vị. Lâu rồi mới lại thấy có cái top có vẻ có thể đọc ở đây.... Sẽ đọc dần và nhận xét dần....[r2)]
  2. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    đọc lại những gì đã viết 2 năm qua, 2 năm...thay đổi quá nhiều, từ một con người không buồn không vui, luôn không hiểu vì sao ta chán đời bỗng dưng quay ngoắt 180 độ sang thành một gái già ẩm ương. Hừ, sao có lúc mình lại thành ra như thế này, nếu mình chưa bao giờ gặp thằng Vương chết tiệt và bạn Leo người cá mình sẽ tiếp tục biến thành người ra sao? Và còn nữa, 1 tháng tới chuyện gì sẽ xảy ra với mình, mình sẽ quay lại hay biến mất, mà thực lòng mình không muốn biến mất, mình muốn học xong và đi làm ở TQ...haiz, vâng, và hơn hết tôi muốn quay lại và gặp gỡ bạn Leo, được chưa, tôi thật lòng rồi đấy!!!!
    2 ngày nữa Leo về nhà, vẫn không nhận được bất kỳ một tin tức nào của bạn ý, tức là ko có vinh dự năm trong cái đầu người cá của bạn ý...
    Let it be...
    Mưa to ngập đường rồi nhé, anh chị em ra đường nhớ cẩn thận, mà tốt nhất ở nhà cho nó lành.

    P/S: thanks bạn Dina ở trên đã đọc bài của tớ, tớ cũng đọc lại và có nhận xét là càng ngày càng nhạt nhẽo, chắc giống máy tính bị virus...
  3. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    10.8 Leo về nước, không 1 dòng thông báo hay hỏi thăm. 10.8 cũng là cái ngày mình có nguy cơ ko có học bổng, chiều về check tk, ko có tiền, hoang mang, làm sao bây giờ, đi tiếp thế nào đây. Tự an ủi, đời còn dài đừng buồn và cáu giận vì những việc không đâu, nhưng học bổng lại khác...
    đêm đi ngủ và năm mơ một giấc mơ quái thai,
    sáng 11.8 lên mạng check tk lần nữa, trấn an có khi là người ta gửi muộn như thỉnh thoảng vẫn muộn thế...vẫn không có, và không đủ can đảm hỏi bạn xem nó có tiền chưa. Trường vẫn ko có 1 lời giải đáp và thông báo nào, chưa có kết quả thì tức là vẫn còn hy vọng...đừng lo!
    Trưa 11.8, cafe chat chit với mấy đứa bạn, có những người có yêu cầu quá cao nên nếu ko được như mong ước của người ta thì đâm ra bấn loạn, tự hỏi vì sao sống lại phải khổ thế, tận hưởng đi, và đừng ham hố quá nhiều, tri túc trường lạc, chả biết bác tử nào dạy thế...học TQ cũng có cái hay
    Nghe Trịnh, lại là Có một dòng sông đã qua đời, mười năm sau áo bay đường chiều bàn chân trong phố xa lạ nhiều có một dòng sông đã qua đời...
    Mình không biết bơi nên đừng ra chỗ sông nước làm gì, chết lúc nào không biết...
    回家了没?一路平安,宝贝!
  4. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Leo, I'm afraid. I miss you, and i feel bad about it, i don't know why.
    may be reason is you're just not into me
    i'll be fine, let it be
  5. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, anh chào em,
    Có thể nói cuộc đời này đã cho mềnh rất nhiều thứ, gia đình luôn ủng hộ mọi quyết định, học ngu như bò nhưng vẫn lên lớp tằng tằng, cũng tạm coi như kiếm được chỗ làm hơi ngon và yêu thích...mình quả là may mắn
    Và hệ quả của sự may mắn đấy là nhiều lúc ...bí như hiện tại
    Leo vẫn là nỗi băn khoăn thường trực, chẳng lẽ gần 2 năm quen nhau mà chỉ đến thế mà thôi...nản, nhưng chưa lần nào quyết tâm được...làm ko được, nói ko được...
    Còn nộp luận văn
    Còn ...thành ý và thành tích với công việc
    Còn nhiều thứ mà ko thể nào lên kế hoạch được
    Cứ đi đi roài sẽ đến
    Cuối tuần roài relax với Relaxing Bossa Nova đê! Mình lại nhớ đến ước mơ mở quán Cafe Invisible, chắc đây là loại nhạc mình sẽ chọn cho quán cafe trong mơ của mềnh.


    3 năm, có quá nhiều thay đổi, như rượu lên men, bỗng chốc thành một thứ mùi vị ko nhận ra được nữa (thực ra mình muốn nói đến nấm mốc :P) vì đó là sự thay đổi mà mình ko hề mong muốn.
    Hàng fake quá nhiều, thôi, tích tiền mà mua đồ có thương hiệu ko được nhiều người biết đến lắm còn hơn, dù sao cầm trên tay cái gì đó THẬT còn hơn là một vẻ đẹp hoàn hào GIẢ DỐI!


    Chỉ đến thế mà thôi...
  6. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    sao bài của mềnh lại bị ẩn?
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Viết OK rồi bạn nhé
  8. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Tối thứ 6 có được gọi là cuối tuần ko nhỉ. Hix, hôm nay tâm trạng xuống thảm hại. Trước khi nhấc điện thoại lên, bao nhiêu niềm tin và hy vọng... sau vài 3 câu đã biết sẽ chẳng nhận được gì... tay trắng lại hoàn trắng tay. Hoang mang vì mọi dự định gần như là đổ bể... Nhìn vào màn hình máy tính mắt mờ đi, chẳng suy nghĩ được gì... Cầm dt cố gắng cắm mặt vào chơi điện tử cho quên đi, nhg cũng chẳng tập trung nổi... thua liên hồi ~X sao hôm nay làm cái gì cũng tệ... có phải do thứ 6 ngày 13 ko?

    Tối đầu hè, vẫn còn mát mẻ, không khí hoàn toàn dễ chịu, muốn lang thang đi đâu đó, với ai đó, nhg chẳng biết phải đi lối nào... và với ai... tự nhiên thấy mình như a Ryan Bingham trong phim Up in the air...

    Tối thứ 6 downy kinh khủng :((
  9. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    1 tháng ko gặp Leo, ghét Leo khủng khiếp, nhưng chả làm j được....
    chán ...
    tung tăng mua sắm, cơn điên mua sắm lại găp cơn điên thiếu tiền, tiếc sao ko dám hạ tay mua thêm vài cái váy vài cái áo
    mua thêm mấy lọ sơn móng tay , phát hiện ra sơn móng tay có mùi dừa mùi socola , hay thật ...
    mình có đến 4 cái cuối tuần thê thảm rồi ấy chứ
  10. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn thế, công việc có vẻ vui vẻ hơn mặc dù cả ngày chả biết nói chuyện với ai, trừ cái máy tính trước mặt, nói bằng tay nhiều hơn bằng mồm, dù sao đây là công việc mình thích, nhưng bài học lần trước cho thấy ko có j chắc chắn và luôn phải chuẩn bị tinh thần, bất cứ lúc nào "em iu" cũng có thể bị gạt đi và được sếp mời đi ăn mực. Chỉ còn 1 cách thôi, phải biết nhiều hơn người khác, làm thế nào để biết nhiều hơn, nhìn xa hơn với đôi chân ngắn này ????
    停在你的怀里,却不一定在你心里

Chia sẻ trang này