1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào diễn đàn
    đọc topic này cũng thú vị đấy chứ, vì chủ top giống ...mình
    kính anh một ly
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    A anh chào em L bạn em V , chắc quên mất anh rồi nhỉ :D
    Hát....
    Tối nay mình hát rất nhiều, bt mình ko chỉ thích nghe nhạc mà còn thích hát nữa. Nhưng mình hát chả được hay, cổ họng mình yếu, và mình đang đau cổ họng, nhưng khi hát mình cảm thấy vui, như thể mình trở lại chính mình, như thể quên đi mọi điều muộn phiền, chính vì vậy mình vẫn cứ hát... Mình không chỉ hát tiếng việt, tiếng anh, tiếng nhật.... nhiều khi mình cũng hát nhại theo những thứ tiếng mà mình chả hiểu gì, mình cũng chẳng quan tâm, vì khi hát mình cảm thấy như mình trở lại chính mình, chỉ cần thế là đủ ^^.
    Arman:
    "how did I fall in love with you
    I love you insanely
    I grab my heart in my hand to love you
    Dream, don''t make me loss even i already did
    Open your heart to me
    life! you fooled me again!
    I couldn''t keep you "

    http://www.youtube.com/watch?v=IabTua4R7sg&feature=related
    Ghum shum ghum shum:
    Gum Sum, Gum sum, pyar da mausam,
    Slightly melancholy is this season of love;
    Aj naa dard jaganvi
    Dont start a heart ache today
    Halki Halki barse badli
    there''s a light rain
    Sajna door na jaavin
    My beloved don''t go away
    Buhe baariyan main dho dho baindee aan
    I close the doors and the windows
    Tu ho na khafa sajna
    don''t be upset my dear
    Ve, main teri aan, main tenu kehendi aa
    hey, I am yours, I am telling you that
    Tun..... wafa sajna
    Sara zamana hai, karke bagana hai,
    I have given up this world
    deewana tera, tere te maraan
    I am crazy about you, it''s you my heart wants
    Ishq jagake - you caused love to blossom in my heart
    gal naal lake - you hugged me
    hun na nazar churanvee - don''t change on me

    http://www.youtube.com/watch?v=fXPm1Pn5D3g&feature=related
  3. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    ng` ( hơi )quen cũ , sao quên đc. hồi xưa anh vẫn đi lại trong topic em mà
    cứ thong thả vui vẻ mà sống anh ah, đời có bao lâu mà hững hờ , nhỉ ^^
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ubuntu- I am what I am because of who we all are
    Mấy hôm rồi mầy mò cái này quên cả trời đất. Nghĩ thấy hơi ngượng vì mang tiếng dân i tờ mà lại ko biết linux thì thật là.... Công nhận là phức tạp thật, cũng hiểu là tại sao windows lại thành công đến thế, đơn giản và dễ sử dụng. Mình vốn quen sử dụng cái gì rồi là rất ngại hoặc là hầu như ko muốn chuyển sang dùng thứ khác, chỉ do muốn lấy LPIC-1 trước tháng 3 thành ra mới phải ...đành nghịch cái món này. Haizz, ấy vậy mà lại nghiện mới chết... Còn tại sao mình muốn lấy LPIC-1, chắc tại mình muốn ở lại HN, cái thành phố mà mình muốn bỏ đi từ lâu rồi,,, hehe mâu thuẫn nhỉ.
    Hôm nay đại ka về HN, mấy tuần trước đang ngồi uống bia với tèo thì bỗng đại ca phone ra nói chuyện. Chào hỏi vài câu, rồi đại để là anh ở trong đấy buồn quá, không ai uống bia cùng, em vào cùng anh cho vui, và có nói là sẽ về HN để xúc tiến với mình việc này. Trước đây mình thích đi lắm, nếu có cơ hội mình sẽ đi, vậy mà giờ lại chẳng muốn đi, cũng chả hiểu là tại sao nữa. Chẳng hiểu có gì cho mình ở cái thành phố này, mình đã chán nó, có gì níu kéo mình nhỉ? Mình chẳng hiểu tại sao nữa, mâu thuẫn quá, mình muốn ở lại, thế nhưng mình vẫn sẽ gặp đại ka để xúc tiến việc này.
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ai đã chơi lô đề, đều hạnh fúc mỗi khi mình ăn !
    Ai đã chơi lô đề, đều trải qua cay đắng khi trượt lô ô ô ô!!!

    trích "cầu lô khuyết"
    Ôi chao, tự dưng đang trực thì em N ny tèo buzz cái nhờ đánh hộ con đề, ngạc nhiên chưa, , bó toàn thân, thôi thì tặc lưỡi giúp. Cái món này lâu lắm ko chơi suốt từ thời đi học, sau khi ngộ ra chân lý ""cờ bạc là bác thằng bần, đánh đề ra đê mà ở" từ đó không cờ bạc lô đề gì nữa. Ấy vậy mà lục túi còn sót vài chục, nghĩ chán chán thôi thì theo cửa này gọi là vui chơi có thưởng,ăn thì có tiền khao anh em, còn thì...nhịn bữa chết ai , lần mò ra hàng nước cạnh công ty la liếm tí. Hic, đói thối mồm nhưng vẫn ham hố, quả là tệ hơn cả vợ thằng đậu ~.~. Soi kết quả thấy hơi run vì hôm qua đề về 65 mà đánh 64 phần trăm trúng cứ gọi là...cực ít , ầy mà cái món này nó random lắm, biết đâu được. Hờ hờ, ai ngờ kết quả lại về 63.... ôi cảm xúc cảm giác cũ cứ gọi là ào ạt ùa về..... =)) một chút tiếc thương( tiền ôi T_T), một chút xót xa( đã bảo là đánh đề ra đê mà ở mà :(( ) , một chút hi vọng( ôi suýt trúng, biết đâu ngày mai sẽ khá hơn ), một chút cay hận( quên mất nam thò nữ thụt ....ôi :(( ) . Lâu lắm mới có cảm xúc thập cẩm thế này.....tự dưng thấy buồn cười.... nói thật lòng thì mình ko ham hố mấy cái trò này, chỉ đơn giản mình ghét cái cảm giác đấy, cái thứ cảm giác chi là...thế nào nhỉ...à...không tốt., cảm giác thua bạc, cảm giác...khát nước.
    Ngồi la liếm hàng trà đá, thấy mấy chú cấp 3 chém gió nhiệt tình, tự dưng thấy vui vui, như thể mình cũng đang học cấp 3 vậy :)). Về tương lai, công việc , học vấn... quả là đáng nể....hồi mình bằng tuổi mấy chú ấy thì chịu...không nhận thức được giỏi như vậy, trẻ con lắm, ham chơi ham ngủ... đúng là hậu sinh khả úy.... Làm mình nhớ tới cái phương châm của em gì đó hoa khôi iMiss Thăng long mà mình đọc lúc sáng : Cuộc sống là không chờ đợi,tiết kiệm đến 10 phút mỗi ngày.... chà chà, quả thực nếu em đó mà thực tình suy nghĩ thế thì đúng là rất giỏi, rất đáng khâm phục. Chẳng bù cho mình, tì phú thời gian T_T, thật đáng học hỏi ở những người như vậy cho dù họ còn ít tuổi...mình thấy rất đúng: thời gian là vàng bạc, biết tận dụng nó thì đó là thành công..
    Ngồi chờ update lên karmic koala lâu quá, bỗng nghe lại mấy bài hát cũ cũ, truly madly deeply, lẩm nhẩm hát I''ll be your dream, I''ll be your wish, I''ll be your fantasy. I''ll be your hope,I''ll be your love, Be everything that you need. Giật mình nhận ra một điều đã quên là mình siêu sến =)), mặc dù đã cố gắng loại bỏ cái sự sến sịa vì mọi người có vẻ như không thích nó lắm, nhưng mà mãi vẫn không thành công =)), thôi thì đành cố sống chung với nó vậy, cho cuộc sống có thêm chút hương vị chứ cứ tẻ nhạt mãi cũng chán :)
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ngoài trời gió bấc mưa phùn,lạnh, nhưng trong tâm can mình tưởng chừng còn lạnh hơn thế. Có lẽ một trong những thứ mình thích nhất ở mình là có thể giả tạo, một cái mặt nạ lạnh lùng và cứng rắn mà mình vẫn hay đeo, và vẫn thích đeo. Để đánh đổi được thứ mà mình mong muốn thì cần phải hi sinh, và mình chấp nhận như vậy. Không có chỗ cho sự mềm yếu, mình không còn nhiều thời gian nữa. Cần phải từ bỏ những cái cảm xúc chết tiệt quỷ quái làm mình suy yếu, tưởng chừng như có thể gục ngã. Nuông chiều cảm xúc vậy là quá đủ, giờ nó quay ra hại lại chính bản thân mình...Đối diện với chính bàn thân mình là điều khó khăn, nhưng mình không muốn là mình hiện tại. Tất cả những thứ mình không thích đó, mình sẽ gói nó thật kỹ, cất sâu vào một góc tăm tối và sẽ không mở nó ra, không bao giờ...Mình tin mình có thể làm được, không phải, chắc chắn là mình có thể làm được. Nói về bản thân mình là một thứ mình cảm thấy khó chịu, đây sẽ là bài viết cuối cùng của mình ở thread này. Chỉ cần nghĩ tới mình sẽ khác với mình bây giờ thì cảm thấy thật thoải mái, thật dễ chịu :), sẽ là động lực để mình có thể sống thoải mái hơn :D
    gửi tặng tới dĩ vãng...thay cho lời từ biệt nhé :)), i''ll ...(not) miss you ^^..
    http://www.youtube.com/watch?v=IfGgKApO_6g
  7. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Cái ava mà em ấn tượng đã bị thay đi. Cái ava em đã nhìn thấy bao năm nay, từ khi em biết đến cái ttvn này... Một cái gì đó thật khó hiểu
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Oh well, vậy là lại thất bại, cũng như mình lại tiếp tục post ở topic này vậy, là một xâu chuỗi liền mạch. Vỡ vụn thành từng mảnh, khi cái mặt nạ được tháo ra vào cuối ngày, để lộ trơ trọi ra một sự yếu đuối vốn dĩ là bản chất.
    Lại ốm, mệt mỏi, muốn đi ngủ nhưng ko nhắm mắt nổi, lại tắt, bật, tắt máy tính, muốn viết hay type, hay nói 1 điều gì đó để giải toả những thứ đè nặng tâm can.
    Chẳng thể vào được SG như mình đã hi vọng, đại ka nói ko có cơ hội ở trong đó. Buồn 5 phút, vậy là lại phải ở đây, phải đối mặt với những thứ mà trong tâm tưởng mình muốn trốn chạy. Cũng chả sao, chạy trốn cũng chẳng phải là giải pháp tốt.
    Một ngày làm việc kết thúc vào 8h tối, khoá cửa, bên ngoài chỉ có ánh đèn cao áp léo lắt. Cùng song hành với mình chỉ còn có cái bóng của chính mình kéo dài xa xa phía trước, làm mình mình bật cười khi nghĩ tới lời bài hát "Boulevard of broken dreams", giờ sao giống tâm trạng mình thế. :)) , ôi giấc mơ, muốn giấc mơ thực hiện thì cũng cần phải có tiền :))... Từng bước từng bước nhìn vào cái bóng phía trước, không khỏi tự băn khoăn cuộc đời mình sau này sẽ đi đâu về đâu... Cuộc sống chỉ rặt một nột nỗi niềm mưu sinh,mọi ngày đều đều đều , nó làm mình cảm thấy bị tù túng và vô hồn ... đôi khi thèm muốn một thứ gì đó ..xa vời.
    Trong cuộc sống có nhiều thứ đến và đi. Khi nó đến mang theo niềm vui, kỷ niệm... và khi nó đi thì chỉ để lại một sự tiếc nuối cho người ở lại. Mình rất muốn nói với một ai đó :" Cuộc sống như một con tàu luôn đi về phía trước, nó dừng chân chốc lát ở những nhà ga rồi lại tiếp bước. Khi chúng ta còn trẻ, rồi đến lúc chúng ta già đi, mọi thứ đều thay đổi. Nhưng tại thời điểm này , khi chúng ta gặp nhau, có những giây phút được gặp nhau, được ở bên nhau, được nghe tiếng nói cười, được nhìn vào đôi mắt và cảm nhận được tình cảm dành cho nhau. Thì đó là những khoảng khắc đáng nhớ và cần trân trọng. Đó là những thứ làm nên chúng ta ở ở thời điểm hiện tại, để cho dù sau này dù không còn gặp nhau, có đổi thay thế nào chăng nữa, thì vẫn có thể nhớ rằng có những khoảng khắc như thế. So.... forget me not(xin đừng bao giờ quên tôi) :) "
    Hi vọng là có thể nói được với một ai đó điều này.
    I''m walking down the line
    That divides me somewhere in my mind
    On the border line
    Of the edge and where I walk alone

  9. poisson

    poisson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì tôi vào topic và mới chỉ đọc đến đây thôi đã comm...
    cái này giống tôi quá :(
    vừa trả lời vừa đọc tiếp, đến đọan uốn liền tù tì 4 lon ..bò húc :)) ngộ quá
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ko biết bạn nhìn nhầm hay type nhầm nhưng mà chỉ có 2 lon thôi chứ ko đến 4 :)), có lẽ là thay vào 2 chai vodka nhỏ hoặc 2 chai bia thì sẽ bay hơn :D.
    Buổi sáng nghe nhạc dance cho adrenaline lên não, rất tốt để lấy lên giây cót cho một ngày mới. Vậy là còn 1 tuần nữa là hết năm, chúc tất cả những ai vào đọc topic này một ngày CN vui vẻ, một tuần cuối năm hạnh phúc bên gia đình

Chia sẻ trang này