1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    @tovimi lâu ko gặp em nhỉ, hình như sắp có cháu, chúc mừng em >:-p. Anh thì vẫn thế, vui nhiều buồn ít, thi thoảng vẫn đi chơi :D
    @sao anh thấy hưởng ứng có vẻ yếu ớt quá :-s, để anh liên lạc với 2 nàng kia đã nhé .
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    sao mình ghét con người đó thế nhỉ.... mình đã ngồi hàng giờ, hào hứng thao thao bất tuyệt về một ý tưởng mà theo mình: sẽ kiếm được bộn tiền. Cuối cùng đổ sông đổ bể hết, khi phát hiện ra bản chất của con người hắn là sự dốt nát, an phận, lười biếng và trì trệ....mình đã chọn con đường rút lui, không phí thêm chút chất xám nào nữa. Kể ra ý tưởng rất tốt, rất đón đầu xu thế, bằng chứng là hôm nay mình biết đã có người sử dụng cách của mình kiếm tiền rồi. hic, bức xúc, bức xúc quá T_T.
    Hôm qua là ngày 11-1-2011, kể ra cũng có chút đặc biệt là có năm số 1, có lẽ vì vậy nên bà con thi nhau cưới. Một ngày rét buốt, trời lại mưa, mình phải đi ăn những hai cái đám cưới. cái đầu tiên thì xa hơn chục cây, trời thì rét, đến nơi thì mình đã hoá thành cục đá. Đến cái đám thứ 2 mới đau lòng, thế nào lại lơ ngơ vào nhầm đám cưới khác, nhét phong bì vào thùng rồi, nhìn mặt cô dâu chú rể mới biết là nhầm, nhục như con trùng trục.
    Cuối năm nên có nhiều hội hè, hết bạn bè cấp 2, cấp 3, đại học, rồi đến bạn 4rum. Gặp ai cũng hỏi:" Thế bao giờ cưới?" ...mình chỉ có mỗi điệp khúc" Cuối năm, nhưng chưa biết năm nào..." :D. Nhìn kỹ lại thì mấy thằng bạn thân ngày xưa thi nhau lấy vợ hết rồi, thằng hay chơi bây giờ thì vài tháng nữa cũng lên xe bông nốt, các chú bạn trước thấy hay đi một mình giờ cũng có em ngấp nghé đi cùng, cọn bọn con gái thì khỏi phải hỏi, con chúng nó lớn lắm roài :|. Miềng thì...vẫn thế, nhiều khi cũng tự hỏi chẳng hiểu mình lập dị, hay dở hơi hâm hấp hay sao mà....?
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    tại chưa đến số anh ơi. nhưng cái vụ bỏ nhầm phong bì chắc anh cũng "cuống " lắm rồi nên mới nhầm như thế ạ :D
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ờ thì đành rằng đổ cho duyên chưa tới, chắc mai làm cái biển treo trước ngực tìm người tên duyên quá :D
    Tối qua anh đi với 2 cậu bạn, vào trong khu ks kim liên, trong đó rộng lại có 3,4 cái đám cưới, tìm mãi thì thấy cái biển ghi là lễ cưới của Trung Kiên- ..... Đúng tên bạn mình rồi, mà nhìn cái ảnh bên ngoài thì lại thấy ko giống lắm, vào trước của thì 2 thằng kia nhét phong bì vào trước, anh nhét sau, có bà bác ko biết là mẹ của cô dâu hay chú rể cứ giục :"các cháu vào mau mau kẻo muộn", lúc đến trước cửa thì cả lũ ớ một tiếng to, hình như nhầm. Hỏi: "có phải đám cưới Kiên ko?" trả lời: "đúng là Kiên đây", thằng bạn anh tần ngần nhìn chú rể một lúc: "dạo này mày lùn đi, lại cắt tóc nữa nên béo, làm tao ko nhận ra", =)) lộn hết cả mề, anh bảo: " nhầm rồi, ko phải bạn mình đâu". Cả lũ mặt đần thối, anh nghĩ..hay là cho tay vào cái hộp để móc ra....dưng mà thế thì chuối quá, ngày vui người ta ai lại làm thế, thôi đi sang chỗ khác tìm đám cưới bạn mình vậy :o), lúc kể lũ bạn cười lăn cười bò.
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    =))
    Thèm đi ăn cưới quá thể =)) Bác Salamander! Tôi vào đòi nợ đây!
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hai ngày nghỉ cuối tuần trôi qua mà chẳng làm được tích sự gì, bỗng thấy mình sao mà lười biếng, cố gắng lên nào.
    Hôm nọ ăn một quả lừa to, sinbat còn báo cắt cơm cơ đấy, đến buồn cười =))
    Buổi sáng tự dưng mầy mọ, tìm ra được nguyên nhân mà cả ngày thứ sáu tuần trước bò đầu bứt tai mãi ko giải quyết được, lý do đơn giản nên mới thấy mình thật ngốc =)).
    Còn hai tuần nữa là tết, thời gian trôi qua nhanh thật, nhìn lại mọi việc mới chỉ như ngày hôm qua. Còn nhiều việc vẫn chưa làm được, bỗng dưng muốn bắt chước một anh chàng nào đó, lập một blog là CCIEby30 chăng hạn, như là một journal ghi lại hành trình tới CCIE, cũng để củng cố thêm kiến thức. Dưng mà lại lười, với lại có người làm rồi, thôi đành để sau.
    Đã từ nhiều năm, mình không còn cảm thấy một điều gì cả khi nghe thấy tết đến, có chăng cũng chỉ hình dung ra là sẽ có thêm những ngày nghỉ. Tết năm nay chắc cũng vậy, chẳng đi chơi đâu, một hôm đi ngoại giao linh tinh nếu có ai rủ. Hình như càng ngày người ta càng cảm thấy lười biếng thì phải.
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác Salamander cố lên! Vì tương lai! Hôm nay tôi ngồi đọc một cuốn sách, mà thấy khí thế bừng bừng, bỗng dưng thoát khỏi cái tâm trạng lờ đờ từ hôm quay trở lại trường :)
    Tiếc quá tiếc quá, năm nay lại không được ăn Tết. Lần sau về sẽ đòi bác, cả vốn lẫn lãi. Mai tôi giở sổ nợ ra xem bác nợ tôi những gì, hình như là rất nhiều bia!
  8. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    biểu hiện của bệnh thèm lấy vợ rồi đấy ạ.
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Moá, vữa nãy sợ vỡ hết cả mật. Chắc sang tuần đi khám cái, giờ chỉ có mơ ước là sức khoẻ tốt, có sức khoẻ là có tức cả mà....
  10. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Quote lại để nói rằng: Aki like it [r2)]
    Thế thôi nè ^^

Chia sẻ trang này