1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hì, cảm ơn bác quá khen. Tôi thi thoảng cũng nghĩ có lẽ mình chọn nhầm nghề rồi chăng? Chắc tôi phải làm kinh doanh hay cho vay nặng lãi bác nhỉ. Thế nhớ, tôi là tôi có sổ nợ đàng hoàng, khi nào được một cục to thì tôi đến đòi bác :) Rồi, có gì tôi phần kẹo cho bác, nhé :)

    Hôm nay tôi đi đám cưới buồn cười quá. Tôi làm phù dâu mà đến nơi mới biết mình phải mặc cái gì :( Hà hà, lúc cô dâu ném hoa, tôi dang hay tay, dạng hai chân, cuối cùng không lại được với một cô bé người Ấn Độ. Cô nàng này thì thôi rồi, tính rất vui, đúng là tomboy thứ thiệt, cô ấy đi converse và mặc váy lụa đỏ[r32)] Không hiểu sao lại muốn tranh hoa với tôi.

    Tôi nhảy lên, túm được 2 bông hồng, cô kia kéo một phát, thế là cả bó hoa bay đi trước con mắt ầng ậng nước của tôi [r37)] Chắc trông mặt tôi thảm quá nên một cô bạn kêu, "I don't know that you are that desperate!" :((

    Ha ha, tặng bác bài hát này, vì tôi đang trong tâm trạng đám cưới @-) (không scorpion nữa). Có một cô bé bảo, "Tôi chẳng muốn đóa hoa, vì tôi sẽ không lấy chồng." Tôi bảo, "Không biết được, một ngày bạn thấy trời xanh hơn, thế là bạn yêu" >:D
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tối qua tôi nằm trên giường gần 2 tiếng mà không ngủ được. Chắc tại nhớ Tết. Đối với một người như tôi thì thật là kỳ lạ. Tôi quyết định đổ tội cho mái tóc dài của mình. Thế là tôi bò dậy, lấy cái kéo thép mới mua ra, cắt xoẹt 5 phút, hơn 20 phân tóc, nhẹ nhõm sung sướng :)>-

    Sáng nay dậy, tự nhiên thấy là lạ, không có cái gì cuốn quanh cổ, cũng không có cái gì ở mặt, hoá ra tóc bay đi rồi, he he, tôi thấy vui kinh khủng khiếp [r2)]

    Chúc bác tuần mới vui vẻ. Ăn Tết vui vẻ :)
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Haha, bạn lạ nhỉ, cứ chán là lại cắt tóc, ko hiểu sau vài lần stress thì có còn đủ tóc để mà cắt không :))
    Bài suddenly hay nhỉ, tự dưng một ngày ngủ dậy, thấy mình đang yêu, vui kinh khủng khiếp :))
    Nhưng buồn hơn cả là một ngày thức dậy, chợt nhân thấy tình yêu đó đã mất rồi.
    Chúc bạn một tuần mới vui vẻ lạc quan, productive. [r2)]
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Buồn 10 phút, buồn vì bản thân ko cố gắng, buồn vì sức khoẻ èo oặt, buồn vì chuyện sinh lão bệnh tử.
    RIP, my uncle.
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chúc bác năm mới vui vẻ và khoẻ mạnh, thành công nhé.
    P.S. Tôi đói quá, bác có ảnh món ăn nào không post cho tôi xem với, coi như là làm no con mắt :)
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Chúc bạn năm mới hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống ^^
    PS: giờ nếu bạn ở nhà thì được xử nguyên mâm nhé, truyền thống là thịt gà, bánh trưng, xôi gấc, dưa hành, nộm :D
    [​IMG]
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Nhớ nhà quá bác ơi, mà cái mâm của bác lại càng làm tôi nhớ nhà hơn :((
    Khụ khụ, khi nào tôi về tôi phải đến "chơi" nhà bác vào đúng dịp Tết, bác nói rồi nhé, lần sau tôi đến cả cái mâm là của tôi nhé :)>-
    Chán ghê, đáng nhẽ đã được đi hái lộc, ngắm pháo hoa,mặc cái áo dạ to đùng của mẹ, rồi sáng mùng một ngủ đến trưa, rồi làm một vòng đi đến nhà các bác, đến đâu là ăn đến đấy. Hu hu, tôi muốn về nhà, mùng hai ngày mai còn đi chùa với mẹ. Chắc có lẽ tôi phải đi ngủ, mơ mộng đẹp @-)
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bạn biết ko, tôi thích nhất là ra đường chơi vào hôm mùng một Tết. Thật khác hẳn với vẻ nhộn nhịp, hối hả của mấy ngày trước, đường phố Hà Nội bỗng trở nên thanh bình một cách lạ kì. Cuộc sống như trôi chậm lại, im ắng, lặng lẽ để ý sẽ cảm nhận được một vẻ xưa cũ. Bồi hồi thật, năm nào ra đường vào ngày tết cũng đem lại cho tôi một cảm giác như vậy. Nhớ ngày nào vẫn là một cậu bé con, lít nhít cầm mấy quả pháo tép và que hương xuống đường nghịch, giờ đây đã gần ba chục rồi. Thời gian sao trôi nhanh quá. Được nghe đâu đó đên chùa hà cầu duyên thiêng lắm, mà nhìn lại thấy mình sao lận đận thế, tôi thử một lần cầu xem như thế nào :D. Hic, thật không thể tưởng tượng được, người đâu mà đông thế, toàn thanh niên vào xin. Chen lấn xô đẩy đến bẹp cả ruột, hãi quá >_-
    Chán ghê, đáng nhẽ đã được đi hái lộc, ngắm pháo hoa,mặc cái áo dạ to đùng của mẹ, rồi sáng mùng một ngủ đến trưa, rồi làm một vòng đi đến nhà các bác, đến đâu là ăn đến đấy. Hu hu, tôi muốn về nhà, mùng hai ngày mai còn đi chùa với mẹ. Chắc có lẽ tôi phải đi ngủ, mơ mộng đẹp @-)[/QUOTE]
    Thật trái ngang và đớn đau nhỉ, tôi đang viêm họng nên chả ăn uống được mấy, huhu. Tôi sẽ dám đảm bảo là là toàn bộ thức ăn trên mâm sẽ là phần của bạn, tùy xem sức của bạn có ăn được hết không thôi ;)). Còn bát , đũa và cái mâm thì vẫn là của tôi :)).
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác ác thật, không lẽ tôi ăn bốc? [:P] Thế thì hôm nào đến thăm bác tôi phải mang theo đôi đũa và cái bát :)
    Tôi cũng thích Hà Nội vào những ngày Tết, đường rất vắng, rất sạch, và có cảm giác rất ấm áp. Thi thoảng tôi hay ngửi thấy mùi Tết, thế là tôi lại nhớ nhà.
    Bác đi chùa Hà đúng không? Bạn tôi hồi lâu cũng đi, mà về cái là ,kiếm được luôn một anh người yêu ;) Hôm về nhà tôi cũng a dua bảo, mẹ ơi cho con đi chùa Hà, mẹ tôi bảo, đi chùa đó thì chỉ cầu duyên thôi, tôi bảo, vâng, là thế. Mẹ tôi nhìn tôi bằng hai con mắt sững sờ như vừa bị mất vàng :) Hix, hix, thế là tôi vẫn chưa được cầu duyên[r23)]
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Năm nay đường HN mùng 1 đông quá, tấp nập không như mọi năm, có thể nằm bò ra đường mà không sợ ô tô đâm :(

Chia sẻ trang này