1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cám ơn đi rùi KCB nhắn giùm cho.[:P]
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Oh no no no, hôm qua ngồi nốc bia liên tọi từ 11h sáng tới gần 10 tối thì phê đứ đừ,
    thôi thôi từ nay tôi cạch ko say sưa ko bia rượu gì sất cho lon bò húc và cái ống hút thôi, ko bia đâu, ko bia đâu X_XX_XX_X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hị hị, bóc mẽ miềng quá thôi đành thú nhận là biết nên mới viết để cho đọc mà hehheh >:)
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ui cha....
    Thía mà mình ngây thơ quá,cứ tưởng thật; vừa chuyển lời nhắn xong, và được cám ơn rùi....[:P]
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ngây thơ vô số tội mới chính xác.
    Ôi mình bị mắc lừa rồi huhuhu =((=((=((
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lừa được Salamander cũgn là một thành công đây.
    Nhưng mà...mình có lừa gì đâu.???
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Một ngày thật khác với mọi ngày, khi cu em cùng làm đi vào và nói :"của anh này". Oh, một lá thư, không nghĩ là sẽ nhận được sớm thế nên hơi bất ngờ một chút[:D].
    Lâu lắm, phải vài năm rồi mới mới lại nhận được thư. \:D/. Nhưng cái bên trong mới thật là vui nhộn, rất lạ, rất bất ngờ, làm mình gợi nhớ tới mấy gã cowboy hay kêu "yppie i o ki ay" =)).thanks nhìu nhé [:D]

  7. Alice512

    Alice512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mạng tẹo, đọc lướt qua vài ba bài của bạn trên topic: bằng tuổi mềnh (chắc thế), nhà trọ gần nhà mềnh (khả năng khá cao) vào đọc vài bài thấy khá bùn cười, làm mình cười sằng sặc mỗi tội chả hỉu sao đang đọc lại hắt xì 4 -5 cái. Hết cả hứng đọc, ở Thuy Khuê thì làm j có hàng bún riêu với hàng bánh cuốn và các thể loại hàng gần cạnh nhau trừ phi là vào chỗ Cổng Xanh leo lên cái dốc cao nghệu đi vào trong làng (đầy đủ các mặt hàng ăn sáng gần chợ Buởi), cũng khá gần Hồ Tây nếu bít đuờng đi :D. Tối nay mình sẽ thử bật vài bài nhạc của bạn nghe xem hay ko :P
  8. nhuytung12a2

    nhuytung12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vào thấy topic của ông này hay hay, cũng góp vài dòng vậy, có vẻ như cũng bằng tuổi nhau :D


    Chẹp, đi chơi cả ngày +_+ tối đếch ngủ được mệt thể, tâm trạng nó cứ oải oải thế nào ấy nhở, tập tành cũng chả có hứng thú gì nữa, haiz, tối ngủ sớm mai chắc sẽ khá hơn thôi nào
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chán thật. mọi thứ ko theo kế hoạch của mình.
    Mọi thứ chẳng ra sao.
    Kết chùm dính ở đây.
    Muốn xù nợ, bỏ trốn. >:) >:)
  10. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Uh thì viết chút cho đỡ chán.
    Thứ 7 ở nhà chẳng biết làm j , lướt web mãi cũng vậy.
    Cuộc sống h cũng tạm ổn không giàu có nhưng cũng không phải là thiếu ăn nhưng sao mà thấy trống trải thế.
    Định kiếm việc j đó làm nhưng lại ngại hị hị hị thui thì vật vờ nốt tối nay hoặc lôi truyện ra đọc vậy, đời đến bao h mới hết cảnh lủi thủi chứ nhỉ??
    Muốn kiếm cái j đó để đâu tư kinh doanh nhưng lại chẳng có vốn nhìn lại cả đời đi làm thuê mà hãi....
    Ôi đời................

Chia sẻ trang này