1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    Em nghĩ bác đầu tư kinh doanh gián với chuồn chuồn được đấy, vào đây bán cho các bạn có mà ối tiền [:D]
  2. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    ekkkk, ko bít bán cái đó khó không hiii nhưng chắc là khó nếu không nhìu người đã bán. [:D]
    Tớ chỉ bít bán Kim Chi thui bạn nào quan tâm qua ủng hộ :P
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Làm giàu không khó [:D]. Em nghĩ bác đang có vốn nhàn rỗi đầu tư kinh doanh quả này là hợp lí rồi đấy ạ \:D/
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Topic có bao nhiêu bạn spam thế này mà bác làm tôi nghĩ bác cô đơn đau khổ lắm[-X

    Raining...Painting...Baking...:)
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hic hic, nhưng mà tôi muốn bạn PS post cơ...:-_< thôi để vài tháng nữa. Có mấy quả tạ con cũng đem trả mất rồi, khi khác mua sau vậy. Chợt nhớ ra ngày 2 năm trước có luyện khí công Thiếu Lâm vài tháng. Ngày đó nghe PR cái món này làm vể thể lực làm cơ thể tráng kiện khoẻ mạnh, đẩy lui bệnh tật, về trí lực làm tinh thần minh mẫn, đẩy lui u ám, cuộc đời thêm tươi đẹp ý nghĩa, hehe thế là cũng ham hố tập được vài tháng thì thấy người khoẻ phết, nhưng đến hồi 2 cánh tay nổi gân guốc lên nhìn ghê quá thế nên chuyển qua tập chạy. Thế là lại tập lại vậy, nghe tên cái món này như luyện chưởng nhưng nhìn giống mấy món tập dưỡng sinh của các cụ cao tuổi hơn.
    Nhớ các năm trước, năm nào cũng làm cái wishlist, liệt kê hết các món muốn mua vào đấy, nhưng đến cuối năm thì lại chả mua được mấy. Giờ nhìn lại từng năm thấy mình thay đổi nhiều, đặc biệt là năm nay thì ko làm cái này nữa...vì đã đủ tiền mua hết cả. Tự dưng thấy mình sắp trở thành lão hà tiện đến nơi \:D/
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ngồi lọ mọ tình cờ tìm lại thấy đám ảnh và video cũ, chợt cảm thấy buồn buồn. Nhìn mỗi tấm ảnh lại nhớ đến những khoảnh khắc gắn liền với nó. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào vẫn còn bên nhau, vậy mà nay mỗi người mỗi con đường riêng. Vẫn biết thế nhưng không tránh nổi cảm thấy bùi ngùi, như câu thơ của Xuân Diệu mà mình vẫn thích.
    Hoa nở để mà tàn;
    Trăng tròn để mà khuyết;
    Bèo hợp để chia tan;
    Người gần để ly biệt
    Hoa thu không nắng cũng phai màu,
    Trên mặt người kia in nét đaụ

    [​IMG]

    Lại sắp chuyển nhà, chắc khi đó sẽ ko còn thường xuyên được nhìn cái view trên. Chợt nhớ đã lâu rồi ko còn có thói quen ra hồ
  7. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Chán mà chẳng biết viết j cho hết chán, lại càng chán!!!!
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Tình hình kinh doanh gián thế nào rồi hở bác :-/
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Kinh doanh gián =))
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Sao chị bít :-/

    Định bon chen với bạn í à ;))

Chia sẻ trang này