1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể mai có nhiều hoa, đem ra khai trương luôn nhỉ, đỡ tốn xiền mua lẵng hoa =))

    Khôn vật :P
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời, yêu cầu 2 bạn ở trên không spam trong topic tôi lập ra nữa [r37)][r37)][r37)]
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhắn than phiền ở bài của những người đó, đề nghị xoá hay ẩn đi, đề nghị mod treo nick cho chừa đi.
    Đúng là vô duyên, spam khắp nơi nhỉ.
    Vừa điên, vừa luyên thuyên, vừa nhạt....[r24)]
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hừm, thôi nhân dịp 8-3, ngày của chị em phụ nữ, tôi cũng không muốn để ý chuyện này nữa, chỉ mong các bạn ấy nên để ý chút về cách thức tham gia forum.
    Vừa vào topic phía dưới của một bạn, bỗng chợt nhận ra rằng đã có lúc mình từng đóng vai trò của "người ngỏ lời" như trong topic của bạn ấy, sau khi biết được những cái mình đã làm chẳng là đinh gỉ gì, những biểu hiện vui vẻ hôm đó chỉ là diễn. Đến buổi tối về cô ta vẫn khóc lóc vì một kẻ chẳng thèm nhắn cho cô ta một cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Bỗng cảm thấy sao mà chua và chát :))
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ôi say quá.... :)), cứ mỗi lần say thì mình lại muốn vào topic này viết một cái gì đó, mặc dù chẳng biết là sẽ nên viết một cái gì cả :)). Thôi thì thành thật với bản thân là cũng chẳng cảm thấy say lắm, và cũng ko còn những cảm giác chán mỗi khi uống say như ngày trước. Căn bản là mình đã khác ngày trước khá nhiều, thay đổi nhiều quá, ngày trước thì vui có, buồn có, còn hiện tại thì chẳng cảm thấy gì cả, vẫn như vài năm trước.
    Hôm nay có người nhận xét mình sống càng ngày càng khép kín khó gần, hehe bản thân thì thấy cũng đúng, ko giao du bạn bè nữa, cũng chẳng còn chơi bời đàn đúm, sáng đi làm theo giờ hành chính, chiều tối về nghỉ ngơi để chuẩn bị mai đi làm, ngày nào cũng thế đều như vắt chanh. Nhưng mà thấy cũng thoải mái, chẳng có vấn đề gì :-?. Bản tính mình từ ngày bé đã vốn khó gần, chẳng phải bây giờ. Nhưng mà tự thấy bản thân mọc ở đâu ra cái tính hà tiện, thật là cần phải xem xét lại , có lẽ do dạo này thóc cao gạo kém :(, thứ gì cũng đắt đỏ, thật là chán vãi lúa :(.
    Thế rồi lại nhận xét mình khó tính, nhìn con gái thì chỉ luôn thấy mặt xấu chứ ko bao giờ nhìn vào mặt tốt của người ta, thế nên giờ vẫn ế =)), cái này thì...no comment..[:D]. Cơ mà lâu rồi mình vẫn sống theo kiểu bất cần thiên hạ nghĩ sao, tự dưng hôm nay thấy một cái ảnh diễn tả rất đúng cách suy nghĩ của mình, thích thật :D http://pwimage.org/images/d4l7x0xvru7upi1qf0j8.jpg
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng thấy buồn cười :))l... ko biết là nên cười hay nên khóc nữa =)), trong lúc mà mình đang tu tâm dưỡng tính nhất o:-) , cố gắng rất nhiều luôn :>, tự dưng nhận được cuộc điện thoại ..." bạn là bạn của ,,,,, đúng ko, lần sau đừng rủ đi uống rượu nữa nhá, người ta có vợ con rồi" <-- giọng điệu rất bức xúc.... thật tình lúc đó ko biết phải khóc hay cười nữa .....:)), wtf... bó hết cả tay chân, đùa chứ tôi vô tội hic hic hic... :(
    ..Hic, có mấy cốc bia mà say quá, ko hiểu ai bày ra cái trò tiệc độc thân. Miẹ, chắc từ khi có cái phim the hangover... các chú bạn trước khi lấy vợ là lại í ới...làm một bữa chia tay đời "chai chẻ"8-}. Mệt quá, hic, hi vọng là từ sau này nếu có post bài ở trong đây nữa thì cũng ko ở trong hoàn cảnh thế này :-s
  8. nhuytung12a2

    nhuytung12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0

    Đọc vài dòng biết bác này cũng đang buồn tình :)), hehe, dù có buồn thì cũng phải sống thôi [r2)] Nói chung là mọi chuyện rồi sẽ ổn :D
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn còn giữ một bức ảnh ngày xưa, tôi đặt tên cho nó là "sad bear". Hồi đó tôi ở trong HoZ, một guild của người nước ngoài khá mạnh, rất khó để vào, nhưng vào trong thì thấy mọi người trong đó rất nice :), lúc đó anh em VN tụ ở trong đó rất nhiều, vì là số ít nên anh em rất đoàn kết. Thế rồi ông anh muốn tự lập guild người việt, "xóm nhà lá", guild người việt thì chắc chắn là sẽ yếu rồi, cơ hội experience thì đa phần sẽ là ko có, nhưng nể anh tôi cũng leave HoZ. Lúc đó có Luân sologirl và Tiến Yvete là ko thích vào trong guild người việt nên vẫn ở lại. Tấm ảnh chụp lúc chia tay gồm tôi, luân, tiến, minh neom... nhớ lại thấy cảm giác lúc đó khá bồi hồi... Luân và Tiến luôn miệng kêu tiếc và muốn tôi ở lại, lúc đó thì cũng khá phân vân...
    Sau 5 năm, giờ lại có cái cảm giác đấy, kể ra ở lại công ty thì sẽ còn học hỏi được nhiều, mặc dù là công ty lớn và mạnh nhưng cơ hội sẽ là không nhiều cho tôi, cũng giống như ở HoZ, mọi người tuy nice, xếp cũng tạo điều kiện, tuy nhiên vẫn càm thấy xa cách thế nào....Một ông anh bạn của ông anh đồng nghiệp tỏ ý muốn thành lập công ty nhỏ, tầm hơn chục người thôi, và cũng có lôi kéo tôi tham gia. Cúng có đôi chút lưỡng lự, nhưng tôi tin khả năng của mình sẽ được phát triển ở công ty mới, hi vọng là vậy .
    @nhuytung sau gần 1,5 năm thì tôi cũng cảm thấy ổn rồi bạn à :)
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Chắc phải hơn một năm rồi tôi ko đi về đường này, nếu như hôm nay tôi ko đến thăm một người bạn lâu ko gặp. Hơn một năm trước, cũng vào một ngày âm u và gió thổi mạnh như hôm nay, không chắc là lạnh hơn và gió cũng mạnh hơn, cũng ở tại địa điểm này. Tôi vẫn nhớ em đứng quay lưng lại phía tôi, mắt nhìn về bên kia hồ. Tôi đứng sau em một quãng , chỉ im lặng nhìn tóc em bay trong gió. Hai chúng tôi cứ đưng như vậy một hồi lâu, tôi muốn nói điều gì đó để xóa tan đi sự im lặng, nhưng tôi ko biết phải nói gì, trong đầu tôi mông lung về một nỗi buồn nào đó của em, nó luẩn khuất trong một nghõ ngách nào trong em mà tôi ko thể chạm tới. Tôi bỗng muốn tiến tới, vòng tay qua và ôm em thật chặt, tôi muốn nói nhỏ với em rằng sẽ ổn thôi , nỗi buồn sẽ sớm trôi qua thôi, nhưng có một bức tường vô hình nào đó ngăn tôi lại. Tôi vẫn chỉ đứng nhìn thân hình mảnh dẻ của em run run trong gió, phải một hồi lâu sau em khẽ nói rằng em lạnh và muốn về nhà.
    Tôi không biết rằng mình đang buồn vì chuyện gì, duy chỉ có một điều tôi chắc chắn rằng hiện tại tôi cảm thấy thật cô đơn, vẫn ngồi đây, type nhưng dòng vô nghĩa về những điều xa xôi. Tôi đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng cách đây vài hôm tôi lại muốn chối bỏ nó, quả thật tôi vẫn chưa thể hiểu được mình đang muốn gì. Chỉ hi vọng rằng tôi có thể mạnh mẽ hơn...

Chia sẻ trang này