1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Một chút thôi nhé .. Chút chút thôi nhé .. Thế mà mình ol loạn xạ bần đủ nơi, xì pam đủ chỗ .. Từ emong.org, bẫy cho nongdancoi làm trưởng tour .. tới xedap.org, ttvnol.com ..
    Cứ cái tình hình huyết áp ổn định ở mức 80/50, có lẽ, mình lại trở lại thời xưa nông nổi mất ! Ai làm tôi hết bệnh được ko ? Để tôi ngoan hiền trở lại với ..
  2. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    công việc, tình cảm đều chán nản hết các bác ạ??? Làm sao thay đổi đây? nghỉ việc àh? tìm việc khác sao? còn ng yêu????
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Thật mệt mỏi :)
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác thật buồn cười. Mệt mỏi sao lại cười?
    P.S. hôm nay tôi đi hái dâu tây, chà chà, những quả dâu đỏ mọng, ngọt lịm, thật là ngon :P
  5. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    nản!
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ha ha, bạn làm tôi thèm quá, lại đang đói nữa chứ.
    Nói ra thật xấu hộ quá :P. Hôm nọ không hiểu sao tôi được "nhờ" dịch một đống tài liệu, thật chẳng phải sở trường của tôi, tôi vốn ko giỏi(dốt) cả tiếng Anh lẫn tiếng việt. Mấy hôm cứ đủng đỉnh chẳng thèm đụng tay đụng chân, đến hôm cuối thì bắt đầu lôi ra làm, lúc đó mới phát hiện ra là cái món dịch này khoai phết, ko đơn giản như tôi nghĩ=((, ngồi đau lưng cả ngày mới được một nửa, tôi thì đuối quá rồi ko làm tiếp được nữa. Bỗng tôi thông manh nảy ra ý, là vứt vô google translate cho nó dịch :)). Ông xếp ngồi đọc kêu trời kêu đất :)), nghĩ thấy mình thật tệ, và buồn cười quá :))
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác thật lố! :b
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    tự dưng vớ được một bài thơ rất vui hehe =))
    Gấu sói nai voi cáo cọp beo
    Trâu bò sóc chuột ngựa dê heo
    Vịt gà ngan ngỗng lươn cò cóc
    Cá ốc tôm cua chó mực mèo

    hoặc là

    voi khỉ nai hươu tôm cua cá
    rùa kiến sâu giun **** hổ mèo
    cào cào châu chấu công bò ếch
    chim gà lợn vịt cá hổ cò

    chết mất :))
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nghe ở đâu đó bật lại những bài hát cũ trước kia hay nghe. Những cảm xúc cũ lại ùa về. Rồi thấy ghét những bài hát đó thế chứ ! dù biết rằng nó chẳng có tội tình gì
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nghe nhiều, đến khi thấy những bài hát đó mà không thấy ghét nữa, nghĩa là đã bình yên với quá khư rồi. Cố lên :P

Chia sẻ trang này