1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù Thị trưởng New York Michael Bloomberg là một đại tỷ phú, song vừa qua ông thú nhận chỉ có đúng 6 đôi giày và suốt 10 năm qua không mua một đôi giày mới nào.

    [​IMG]
    Michael R.Bloomberg, thị trưởng thứ 108 của New York Ngài thị trưởng nói đùa: "Gần đây, có một câu chuyện lan truyền khiến nhiều người trong giới sửng sốt, khiến họ bối rối, khó hiểu và thậm chí có đôi chút tổn thương. Tôi đang nói về tiết lộ gây choáng trên tờ New York Post số ra ngày 20/9 rằng Tôi, Michael R.Bloomberg, thị trưởng thứ 108 của New York có lẽ đã không mua một đôi giày đi làm mới nào trong 10 năm...Tôi có lẽ có khoảng nửa tá giày, nhưng đó là sự thật. Tôi có lẽ chỉ đi một đôi đen và một đôi nâu. Đó là tất cả".

    Bloomberg nói ông ngại ngùng vì điều đó kể từ khi Kenneth Cole là một bạn thân của ông. Tôi không dám chắc một người đàn ông nên có bao nhiêu đôi giày nhưng tôi cho rằng có những người nghĩ tỷ phú sẽ quẳng giày như họ vứt bỏ các mối quan hệ.
    Cũng có tính tiết kiệm như ông Bloomberg là một loạt nhân vật nổi tiếng.
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Hoa Kỳ có kế hoạch mở rộng sự hiện diện quân sự của mình tại đảo Guam – một căn cứ quân sự chiến lược lớn nhất của Washington trên biển Thái Bình Dương. Theo The Daily Telegraph viết 26 tháng mười, các kế hoạch của Hoa Kỳ liên quan đến sự củng cố các căn cứ quân sự của Trung Quốc trên biển.
  3. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/11/3BA22778/


    Bush vẫn 'ấm ức' vì không thấy vũ khí huỷ diệt tại Iraq


    Cựu tổng thống Mỹ George Bush đang chuẩn bị cho ra mắt cuốn hồi ký Decision Points vào tuần tới, trong đó ông mô tả vẫn "có cảm giác phát ớn" về sự thất bại trong việc truy tìm vũ khí huỷ diệt tại Iraq.

    [​IMG]

    Bìa cuốn hồi ký Decision Point của ông Bush. Ảnh: Amazon


    New York Times đã được tiếp cận cuốn Decision Points (tạm dịch Những thời điểm quyết định) trước khi nó chính thức xuất hiện tại các nhà sách ở Mỹ. Trong cuốn hồi ký được chờ đợi này, ông chủ cũ của Nhà Trắng biện minh cho quyết định đánh chiếm Iraq năm 1993. Theo Bush, các công dân Iraq đã có cuộc sống tốt đẹp hơn khi không còn chế độ Saddam Hussein, người mà ông gọi là "kẻ độc tài sát nhân". Đồng thời ông cũng cho rằng nước Mỹ đã an toàn hơn khi không còn một Saddam luôn tìm cách sở hữu vũ khí hoá học và sinh học
    Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ 64 tuổi bày tỏ ông đã bị sốc khi không có bất cứ loại vũ khí huỷ diệt nào được tìm thấy tại Iraq. "Không ai cảm thấy sốc và tức giận hơn tôi khi chúng ta không tìm thấy các loại vũ khí giết người hàng loạt. Tôi có cảm giác phát ớn mỗi lần nghĩ về chuyện đó và bây giờ vẫn thế", ông nhấn mạnh trong cuốn sách.
    Ngoài tiết lộ về sự "ấm ức" của mình liên quan đến vũ khí huỷ diệt tại Iraq, Bush còn đề cập đến nhiều vấn đề hậu trường chưa từng được tiết lộ trong thời gian cầm quyền. Trong đó có việc ông từng cân nhắc trong suốt vài tuần việc thay thế Phó tổng thống Dick Cheney bằng Thượng nghị sĩ bang Tennessee Bill Frist trong chiến dịch tái tranh cử năm 2004. Ý định này xuất hiện sau một bữa ăn trưa riêng giữa ông Bush và Cheney năm 2003, khi vị phó của ông đề nghị rút lui.
    Trong cuốn hồi ký, Bush tập trung kể lại chi tiết về 14 sự kiện chính trong cuộc đời và hai nhiệm kỳ làm tổng thống của mình, như nỗ lực cai rượu và các quyết định sau sự kiện khủng bố 11/9/2001. Ông cũng thừa nhận các sai lầm trong việc ứng phó với thảm hoạ bão Katrina năm 2005 và mô tả ông đã cảm thấy "giống như vị thuyền trưởng trên con tàu đang chìm" khi khủng hoảng kinh tế leo thang vào cuối nhiệm kỳ tổng thống năm 2008.
    Khi rời Nhà Trắng năm 2008, ông Bush là một trong những tổng thống Mỹ mãn nhiệm có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong lịch sử. Nhưng khi viết hồi ký, ông không có bất cứ bình luận nào về người kế nhiệm mình, đương kim tổng thống Barack Obama.







    Đình Nguyễn


    ------------------------------------------------------------------------------
    hứ hứ thế mình cứ nghĩ là đã tìm ra đc rồi chứ :-"



















  4. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chắc những dân thường Iraq hàng ngày hứng bom đạn của Liên quân + khủ-ng b-ố thì không "sốc" bằng bác Bush đâu.[:P]
  5. swing_valma

    swing_valma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Do kho vũ khí huỷ diệt hàng loạt đó do Nga cung cấp, chúng rất hiện đại mà ngay cả công nghệ hiện tại của My cung không làm nổi. nen Tổng thống quyết định không công bố mà đem về nghiên cứu
  6. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Bác này đọc Mao tuyển nhiều quá nên ngộ chữ rồi à [:D]
  7. SSX999

    SSX999 Guest

    Một gã XỊA chính cống chứ người Hùng công lý nào, ai bắt chàng làm người Hùng thế? Nếu chàng là người Hùng, bán quách dữ liệu cho Trung Quốc hay mấy tờ báo Anh là xong.

    Ta thử điểm lại nhé:

    * Tiết lột toàn thứ cũ mèm ai cũng biết, mới chỉ có ở tiểu tiết.

    * Kẻ tung thằng hứng: Mỹ tự nhiên công bố chẳng may làm 70 ngàn dân thiệt mạng, chàng người Hùng tuyên hơn trăm ngàn! Sự thật gấp hơn thế 10 lần.

    * Chàng tuyên sống bằng tiền hảo tâm quyên góp thậm chí đã từng phải đóng cửa wiki vì hết tiền nhưng ở toàn khách sạn 5 sao, tổ chức họp báo ở những chỗ xa hoa tráng lệ.

    * Chàng kín đáo kích động cổ vũ Mỹ phải tấn công Pakistan và Iran.

    * Chàng bảo đã tìm thấy dấu vết WMD ở Iraq rồi.

    * Chàng tuyên sống chui lủi trốn tránh Mỹ truy lùng nhưng lại sống ở giữa London để Mỹ không thể bắt được.

    * Chàng khoe có 3 cái máy tính sách tay mã hóa chứa dữ liệu đánh cắp! Ngu thế, thời buổi này lại chứa dữ liệu bằng máy sách tay, 1 cái USB là xong, một cái kho trên mạng là xong.

    * Còn an ninh Mỹ thì ngu đến độ không thèm đánh cắp 3 cái sách tay này. Bạn đi châu Âu thì biết, an ninh Mỹ dầy dầy đặc ở các sân bay.

    * Cái ả tố cáo chàng hấp diêm ở Thụy điển rồi rút đơn kiện làm chàng vô cùng nổi tiếng trong sạch té ra lại là CIA, đã từng gây mấy vụ ở Cu ba.
  8. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Đã có quyết định cho tàu LCS. Cả hai đều được chọn và sẽ SX 10 chiếc cho mỗi loại tổng cộng là 20 chiếc. Năm ngoái hải quân Mỹ nói sẽ chọn một loại và chỉ có 10 chiếc. Không rõ lý do gì mà bất ngờ tăng thành 20.
  9. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    F-35 còn chưa hoạt động thì hôm nay Mỹ đã họp bàn về máy bay G-6. Theo công bố thì máy bay thay cho F-22 giai đoạn 2020-2030 và có thể cả F-35 sẽ có các tiêu chuẩn sau. Bay càng xa càng tốt. Khả nay duy trì lâu trên bầu trời chiến trường trong đk phòng không mạnh. khả năng tring sát tình báo. mang vác nặng. hoàn toàn không nghe nhắc tới khả năng bay lượn siêu việt. nghe có vẻ giống máy bay tấn công-trinh sát tầm xa. một đứa con lai giữa FB-22 và RQ-4.
  10. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    F-15C/D nâng cấp với AESA được đưa tới đóng tại Nhật. Đến 2013 có lẻ toàn bộ F-15 khu vực TBD sẽ đều mang AESA. Vui tàu nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này