1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    Hố hố, cãi chỗ đỏ đỏ ấy mà: Giữa "muốn" và thực tế nó khác xa nhau lắm. [:D][:D] Đồng ý với bợn là nếu ("nếu" thôi nhá [:D]) cái khẩu lựu pháo ấy mà nó bắn căng như súng bắn tỉa và lại có kính ngắm quang học thì chắc chả có thằng nào sống sót với nó, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, cũng giống như bợn mít ấy mà, bợn chắc lớn tuổi, cũng thuộc loại con nít sống lâu năm, về cuối đời có cặp với mấy em xì tin chân dài, thì chắc cũng chỉ "vo ve" được thôi chứ dù có muốn thì cũng chả "chích/đốt" được phát nào đâu. [:D][:D]
    Mịa, vác quả lựu pháo nòng ngắn cũn lên máy bay mà đòi bắn căng như sợi chỉ ở khoảng cách vài ba cây số. Mít ko biết thì đây nói cho nghe, đám trẻ chăn trâu quê tớ nó bảo: "muốn bắn trúng tăng còn một cách khác là đổ cả đống đạn vào cái đám tăng ấy thì kiểu gì chả có cái bị dính miểng, ko thì mấy chú pilot như mít cứ cho máy bay bay lên đầu đám tăng ấy, cầm từng quả đạn 105 thả xuống dưới có khi cũng trúng tăng ấy chứ"

    P/s: Bác Đoàn, bác phát hiện ra cả cái hạt đậu nành còn nằm bên dưới cái chỗ đội nón bảo hiểm của mấy bợn ấy rồi mà còn thích vào đây giải trí nữa là sao? :-??:-??
  2. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    thầy bói pò thọt ạ. Nó gắn 105mm để mong bắn tăng nhưng sau khi gắn vào phát hiện ra bắn đếch được đành đem bỏ xó. Có thế thầy bói không ra thì hôm nay về nhai giúp cám lợn thầy nhể.

    Nếu đêm nay thầy xủ quẻ nó diệt tăng trong giấc mơ thẩm du của thầy thì xem chừng nó không bắn mà thầy lại bắn đấy. hố hố hố
  3. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nga vàng chắc rủ nhau đi chăn trâu là chính nên ít được học hành. Thông củm:))

    Mục đích gắn 105mm lên AC130 không phải để bắn tăng đâu Nga vàng ít học thân mến. Chỉ là tiện thì nện chết. Với 100 quả đạn thì nện thỏai mái mà. Cứ bắn 10 phát diệt 1 tăng thì cũng lãi to rồi. :))

    Đọc lại hồi ký 1 bác lái tăng bên QS VN đi. Tăng của bác này đóng cửa rúc vào 1 xó còn bị nó sà xuống bắn ong cả tai. Nếu nó mang 105mm thì :(( Chắc cũng từ những vụ hỏng ăn như thế nó mới nghĩ ra vác pháo lên máy bay đấy:))

    Còn đừng lôi tay Đòanh ra dọa. Đây có phải QSVN đâu=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thầy vốn không hy vọng gì bọn ít học lại bị down nó hiểu lời thày. Khẩu 105 này vốn có phải để bắn tăng đâu cơ chứ.:))

    Nó để bắn xe tải, ụ phòng không và công sự mockuradop nhá. Nhưng xe tăng léng phéng thì nó bắn chết toi. Nó không có dịp thử sức vì ra đời muộn quá. Nếu sớm hơn thì có lắm chuyện hay đấy:))
  4. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    bợn có vấn đề đọc hiểu ah? tớ quan tâm mịa gì đến việc nó bắn cái giề? tớ chỉ quan tâm tới cái thằng ng u học nào nó bắt lựu pháo nòng ngắn làm súng bắn tỉa thôi. Tớ cần gì dọa ai?
  5. unias

    unias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ặc ; vẫn cái điệu pháo lựu bắn thẳng căng . Bị quần hùng ném đá mãi mà không chừa à :-w

    Ngay cả 3000 m ; đường đạn của M102 vẫn đi khá cong chứ không thẳng căng được . Nguyên do là sơ tốc của nó không cao ; cỡ 472 m/s . Không cao cũng phải ; nòng nó ngắn ; chịu sức đẩy khí thuốc trong thời gian ngắn nên sơ tốc cỡ ấy thôi . Các hạ teoht cũng nhắc đến điều này rồi :)>-

    Nếu xét điều kiện lý tưởng giá pháo ngang ; ở 3000 m ; đạn bay hết cỡ 6.4 giây ; và sẽ bị lệch xuống dưới cỡ khoảng gần 200 m . Thẳng nhể :))

    Thử so sánh với súng bắn tỉa dragunov ; sơ tốc 830 m/s ; 3000 m hết 3.6 giây ; lệch xuống khoảng 64 m .

    Ngay cả M256 của M1 ; đạt đến L44 ; sơ tốc cỡ trên 1 km/s ; cũng chỉ dám tuyên là Maximum Effective Range 3,280 yd (3,000 m) thôi đấy :))

    Còn chuyện đạn nổ pháo 105 mm disable t-59 thì có ; nhưng khi ấy T-59 bị bắn trúng vào nóc ; cụ thể là chóp quạt thông gió ; hất bay khẩu đại liên ; mảnh văng xuống sát thương kíp lái trong xe ; pháo hai hy sinh và trưởng xe bị thương nặng . Đáng buồn là đây là xe của ta ; đồng đội bác lixeta :(( Xe hư hỏng nhẹ ; kẹt tháp pháo ; sửa vẫn chiến đấu tiếp được

    Như vậy thì cái lựu pháo thẳng căng ; có được thì may ra là gắn khẩu M102 lên mũi máy bay ; máy bay bổ nhào thẳng vào mục tiêu để đạn có thêm được vận tốc có sẵn của máy bay và đường ngắm chuẩn thì may ra cái sự tích C130 bắn tăng mới có chút thực tế được :))
  6. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    9
    Các bác cho em hỏi ngu cái là khẩu 105 ly này trên C130 có nạp đạn tự động không ah?
  7. unias

    unias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ vốn dĩ không biết chuyện này ; nhưng có ảnh xem chú thích là đang load đạn cho 105 mm trên AC130 [:D]

    [​IMG]
  8. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản con AC thịt tăng ngon thế thì con A 10 còn ra đời làm gì?
    Thịt tăng bằng súng 30mm đạn nặng tất nhiên được, còn bằng 105 thì siêu quá :))
    Bù lại đạn mảnh của 105 mà bắn kho với bộ binh thì đúng là kinh khủng.
  9. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Chẹp... sao giống thầy bói mù sờ voi quá vậy ta??? :))
  10. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.071
    Đã được thích:
    957
    Có 1 thằng bé đang ăn cơm mà có một con ruồi nó cứ bay vòng quanh chực đậu lên chén cơm của cậu. Đuổi hoài không được cậu bé lăn ra khóc . Bụt hiện ra và nói . Bây giờ ta bày cho con một cách giết con ruồi ấy. Đây là "hạt cơm thần" của ta. Con cứ chờ khi nào con ruồi đậu lên mép bát . Lúc ấy con chỉ việc ấn hạt cơm này trúng lưng nó thì nó sẽ chết

    =))=))


    Mỹ đã mất 600 triệu USD cho chiến dịch Libya


    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/03/my-da-mat-600-trieu-usd-cho-chien-dich-libya/


    Con số này có vẻ như đã được tinh giảm , để đỡ bị nghị viện và dân Mỹ nó phản đối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này