1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Anh trước khi Pháp bị chiếm đóng hoàn toàn đã đưa nửa triệu quân sang giúp Pháp nhưng phải chạy vứt hết cả súng ống đi để nhảy lên tàu đánh cá mà chạy về Anh đấy. Công lao lớn nhất của Mĩ ở châu Âu là ném bom rải thảm giết hàng triệu người Đức và cả những người không hề liên quan tới chiến tranh.
  2. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    các bác vật nhau vs lợn làm j.cứ than phiền rồi yêu cầu mõ xóa bài là xong thôi
  3. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    À vâng nhân tiện đây xin trích ra một câu truyện về tình hữu nghị Mỹ - Xô mà một số Nga vàng cố tình đánh lận con đen hấp diêm lịch sử [-(

    Dài Kì bên Tiềm Lực Nga nhé hê hê >:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    người nào ko liên quan đến chiến tranh !!!, ơ thế lính Đức Phát Xít ko phải là người Đức và bọn chư hầu Áo ,Nga thì là bọn nào !!!
  4. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    theo cậu trong chiến tranh cứ dân thì là lính à. Vậy lính Mỹ giết dân Việt Nam là đúng, bởi lính cũng từ dân mà ra. Ở Iraq cũng thế, Afghanistan cũng thế. Về húp cháo muối iốt đi rồi hãng phát ngôn nhá. Đức phát xít hình như cũng là con đàn cháu đống của Anh với Mỹ thì phải.
  5. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bằng chứng rõ ràng nhất cho một thằng thiếu học, tưởng Áo tụi nó bị Đức thôn tính sướng lắm à ? Chỉ một bộ phận người Đức đang ở Áo mới vui mừng, còn người dân Áo không hề muốn chiến tranh chút nào, mà ai muốn chiến tranh cơ chứ, chỉ tụi mặc cái áo ghi chữ "Freedom" thôi.
  6. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    đây là đánh nhau theo kiểu "đế chế" muốn thắng là phải đập dc phu mỏ gỗ chém đạo ruộng bắn mỏ vàng... muốn dầu thì lật "Sáp đam" bắn " Gà đá phỉ" muốn thắng Bắc Việt thì cho mấy quả bom vô Bạch Mai cho nhà dân vài mồi lửa bắn chết cả làng Mỹ Lai ha...
    nói cho bác biết em cũng là thằng thần tượng Mỹ đây!!! Xem nó đánh nhau ở midway, guadalcanal chả phê lòi ra à???
    nhưng em là thằng cộng sản Việt Nam... thế nên em " tin nhưng phải kiểm chứng"
    Không thể phủ nhận công lao của những phi công Mỹ, Anh.
    Nếu không có họ thì sẽ có rất nhiều những xe tăng khủng khiếp của Đức sẽ dc sản xuất.
    Nếu không có những đoàn tàu không sợ hiểm nguy của Mỹ mang hàng hoá vợt Đại Tây Dương thì nước Anh chắc đứt rồi.
    Và nếu như không có hải quân Mỹ thì... hải quân Nhật mạnh lắm đấy!
    NHƯNG!!
    Mỹ ném bom chết dân Nhật chết dân Đức đó là thực tế!
    Quân giải phóng đánh năm 68 mà không chết dân à?!?!? có!
    NHƯNG SẼ KHÔNG CÓ AI NÓI RẰNG NHỮNG DÂN THƯỜNG ĐÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHIẾN TRANH VÀ CẦN PHẢI BỊ GIẾT!!!
    Những phi công Mỹ đã chiến đấu và hi sinh trên bầu trời châu Âu trên bầu trời Thái Bình Dương sẽ tự hào luôn về những máy bay chiến đấu, tàu chiến, xe quân sự mà họ đã bắn hạ, những nhà máy mà họ đã phá huỷ chứ không phải là những những người dân mà họ đã vô tình giết hại...
    Và tất nhiên là đồng ngũ của họ đã vứt trả huân trương dc tặng cho việc càn quét, đốt phá làng mạc giết hại dân thường... vì với họ đó là sự sỉ nhục!
  7. ctthk80

    ctthk80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    14
    Hải quân thì Liên xô kém hơn Nhật nhưng không quân thì Nhật kém hơn Liên xô.Nếu không chiến trên biển thì LX đuối do không có tsb nhưng không chiến trên khu vực biên giới đất liền thì Nhật thua.Trận đánh ở Khalkhyn Gol là một ví dụ cụ thể,hỏa lực bộ binh ,số lượng và chất lượng thiết giáp,khả năng kiểm soát bầu trời của Nhật đều kém hơn LX
  8. covac

    covac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    thằng mẽo thì bàn làm làm gì mất time.nó trâu nhất còn gì
  9. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    ý của em là vậy mà bác!!! hải quân Liên Xô là yếu hơn hải quân Nhật
    còn không quân thì Liên Xô sẽ rất bất lợi nếu đụng nhau trên biển... và A-6 zero là máy bay rất tốt đấy...:-"
    nhưng trên đất thì đến Đức còn phải lui thì Nhật tuổi gì mà ăn dc... [-X
    lính Nhật thời đó còn lùn tẹt đánh lê sao dc lính Nga to cao
    Tank Chiha mà đòi đấu với T-34?!?
    Arisaka mà bắn nhau với Mosin ^:)^
  10. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Nhìn lại các vụ thử bom hạt nhân của Mỹ
    Cập nhật lúc :11:29 PM, 14/05/2011
    Năm 1945, lần đầu tiên con người biết đến sức mạnh kinh hoàng của loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khi Mỹ thử nghiệm thành công bom nguyên tử.


    [​IMG]
    Nhà vật lý học J. Robert Oppenheimer.​
    Nhà vật lý học J. Robert Oppenheimer sinh năm 1903 trong một gia đình người Do thái tại thành phố New York (Mỹ), chính là cha đẻ của bom nguyên tử.

    Trong Thế chiến thứ hai, ông là người dẫn dắt sự phát triển cho các nhà khoa học Mỹ về lĩnh vực hạt nhân và từ đó nhóm nghiên cứu của ông đã chế tạo thành công quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

    Vụ thử bom hạt nhân đầu tiên mang tên Trinity vào ngày 16/7/1945 tại khu vực Alamogordo, bang New Mexico. Đây là một vụ thử nghiệm bom nguyên tử đầu tiên của thế giới.

    Trong một khu vực nằm gọn trong đường tròn có đường kính 1,6 km, quả bom nguyên tử đầu tiên đã tạo thành một quả cầu lửa màu tím-xanh-cam khổng lồ, làm rung chuyển một khu vực rộng lớn, sau đó nó tạo thành cột khói trắng và bắt đầu lan rộng.

    Tại thời điểm đó những người theo dõi đo được cột khói hình nấm cao khoảng 11 km. Đây là vụ thử nghiệm hạt nhân quân sự đầu tiên của các nhà khoa học hạt nhân Mỹ. Trong đó, người nhận được sự ca ngợi chính là nhà vật lý Robert Oppenheimer .

    Sau thành công này, Mỹ đã sử dụng 2 quả bom "Little boy" và "Fat man" tấn công buộc Nhật Bản đầu hàng, đồng thời đe dọa cả thế giới.

    Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ thử nghiệm vụ nổ hạt nhân mang tên Baker diễn ra vào ngày 24/7/1946, trên khu vực Đảo san hô Bikini Atoll thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Cuộc thử nghiệm được tiến hành dưới nước ở độ sâu 5,27 m, vụ thử tạo ra đương lượng nổ lên tới 23 kiloton.

    Mục đích của thử nghiệm là nghiên cứu mức độ tác động và ảnh hưởng của vũ khí hạt nhân tới các tàu của Hải quân Mỹ. Họ đã bố trí 71 tàu quanh khu vực thử nghiệm.

    Quả bom được đặt trong một vỏ bọc chống thấm nước và được hạ xuống từ tàu LSM-60. Vụ nổ đã phá hủy 8 tàu mục tiêu, trong đó có tàu LSM-60, Saratoga, Nagato, Arkansas, các tàu ngầm Pilotfish, Apogon, tàu ARDC-13 và một xà lan YO-160.

    [​IMG]
    Vụ thử bom hạt nhân đầu tiên Trinity vào ngày 16/7/1945.​
    Khi đó có nhiều nguồn tin cho rằng, động thái Mỹ tiến hành vụ thử nghiệm bom hạt nhân Baker liên quan đến việc châm ngòi cho cuộc Chiến tranh Lạnh.
    Ngày nay, dựa trên các mẫu xét nghiệm về địa chất, môi trường xung quanh và những người bị nhiễm xạ…các nhà khoa học đưa ra kết luận rằng, các vụ thử nghiệm tại khu vực Đảo san hô Bikini Atoll thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương có mức độ tàn phá lớn hơn gấp 7.000 lần vụ Mỹ ném bom thành phố Hiroshima của Nhật Bản.

    Vụ thử hạt nhân tiếp theo có tên Castle Bravo, tiến hành vào ngày 1/3/1954. Đây là vụ nổ bom hạt nhân mạnh nhất được Mỹ thực hiện với đương lượng nổ lên tới 4-6 megaton. Sau này, vụ nổ đã tạo ra một hố sâu 75m và có đường kính 2 km đường kính chỉ trong vòng 1 phút, đám mây hình nấm đạt đến độ cao 15 km. Vụ thử nghiệm Castle Bravo đã gây ra ô nhiễm phóng xạ lớn nhất tại Mỹ.

    Tiếp đến vào ngày 26/3/1954 Mỹ tiếp tục tiến hành vụ thử nghiệm bom hạt nhân mang tên Castle Romeo, bom được đặt trên một chiếc tàu gần đảo Bikini Atoll, sức công phá của vụ thử hạt nhân lần này cao hơn gấp 3 lần so với ước tính ban đầu là 3,5 megaton.

    Dưới đây là một số hình ảnh về các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân kinh hoàng của Mỹ:
    [​IMG]
    Vụ thử bom hạt nhân Baker diễn ra vào ngày 24/7/1946.​

    [​IMG]
    Vụ thử hạt nhân tiếp theo Castle Bravo vào ngày 1/3/1954 .​

    [​IMG]
    Thử nghiệm bom hạt nhân mang tên Castle Romeo.​

    [​IMG]
    Ngày 27/4/1962 Mỹ tiến hành vụ thử nghiệm bom hạt nhân tiếp theo mang tên AZTEC trên khu vực đảo Christmas. Sức phá hủy của vụ nổ lên tới 410 kiloton. Vụ thử nghiệm hạt nhân tại khu vực Nevada vào ngày 27/1/1951 trong khuôn khổ chiến dịch Ranger.

    [​IMG]
    Nổ bom hạt nhân mang tên Chama vào ngày 18/10/1962 trên đảo Johnston, cống suất đo được từ vụ nổ lên tới 1,59 megaton, vụ nổ là một phần trong dự án Dominique.

    [​IMG]
    Cuộc thử nghiệm bom hạt nhân DOG vào năm 1951 trên bãi thử hạt nhân ở Nevada.​

    [​IMG]
    Vụ thử bom hạt nhân Annie ngày 17/3/1953.​

    [​IMG]
    Vụ thử bom hạt nhân Annie nằm trong khuôn khổ chiến dịch Apshot-Nothol được thực hiện bởi Mỹ.​



    [​IMG]
    Vụ nổ hạt nhân Oak ngày 28/6/1958 trên đảo Eniwetok -Thái Bình Dương. Vụ nổ có công suất tới 8,9 megaton.​

    Nam Hoàng (theo Fresher.ru)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện ít biết về chó nghiệp vụ của Quân đội Mỹ
    Cập nhật lúc :11:40 PM, 14/05/2011
    Mỗi con chó nghiệp vụ của Mỹ "ngốn" 20.000 USD phí đào tạo nhưng số lượng những chiến binh đặc biệt trong quân đội tinh nhuệ nhất hành tinh này không ngừng tăng.


    Chó đã chiến đấu bên cạnh binh sĩ Mỹ suốt hơn 100 năm nay, từ nội chiến Mỹ, qua 2 cuộc đại chiến thế giới tới chiến tranh xâm lược Afghanistan, Iraq.

    Ngày nay, có khoảng 2.800 chú khuyển đang phục vụ trong biên chế quân đội Mỹ tại khắp các chiến trường ở Iraq và Afghanistan.

    Trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, một chú khuyển ưu tú nhất đã sát cánh cùng với 79 lính đặc nhiệm Mỹ. Trong chiến dịch đó, chú chó cũng tham chiến và là vũ khí đáng sợ đặc nhiệm SEAL.

    Dưới đây là một số hình ảnh về những chú chó nghiệp vụ trong Quân đội Mỹ:

    [​IMG]
    Một lính Mỹ cùng với người bạn 4 chân thuộc lực lượng đặc nhiệm số 10 nhảy ra khỏi một trực thăng CH-47 Chinook trong chiến dịch diễn tập Emerald Warrior.

    [​IMG]
    Câu trả lời dành cho câu hỏi làm sao một chú chó có thể đột nhập vào căn cứ của bin Laden có thể khiến nhiều người ngạc nhiên: nhảy từ trực thăng.
    Chú chó này cùng những lính đặc nhiệm Mỹ đã đột nhập vào dinh cơ của bin Laden từ trực thăng MH-60s. Chó thường nhảy dù cùng người huấn luyện. Trong ảnh, lính đặc nhiệm Mike Forsythe thuộc đội SEAL và chú chó Cara nhảy từ độ cao 10 km.

    [​IMG]
    Đại đội thủy quân lục chiến số 8 đợi máy bay trực thăng vận tải trong chiến dịch Khanjar ở tỉnh Helmand.

    [​IMG]
    Theo huấn luyện viên Mike Dowling: “Bộ óc của loài chó tràn ngập những tín hiệu khứu giác”. Trên thực tế, một con chó bình thường có khoảng 225 triệu tế bào mùi trong mũi – gấp 40 lần so với con người.

    [​IMG]
    Trang bị tới tận răng: Chó quân sự không còn bị coi là “dụng cụ phụ trợ” như trong các cuộc chiến cách đây vài chục năm. Ngày nay, chúng được trang bị những thiết bị bảo hộ chuyên dùng như Doggle (bảo vệ mắt), áo giáp, áo cứu sinh, mặt nạ phòng độc, áo trang bị GPS tầm xa…

    [​IMG]
    Vũ khí: Không phải mọi chó nghiệp vụ đều được huấn luyện để tiêu diệt đối thủ. Tuy nhiên, những chú chó nào đạt được điểm cao trong các kỳ huấn luyện cơ bản sẽ được tham gia những chương trình đặc biệt. Quá trình này tập trung vào kiểm soát sự hung giữ và tìm kiếm kẻ địch trong nhà hoặc ngoài trời, tự động tấn công kẻ địch chỉ khi bị tấn công, dừng tấn công ngay khi nhận được lệnh.
    Trong ảnh, một lính Mỹ đang huấn luyện chó tấn công tại tỉnh Kandahar, Afghanistan.

    [​IMG]
    Giữa chó nghiệp vụ cùng người huấn luyện luôn tồn tại một mối quan hệ gắn bó sâu sắc. Mối quan hệ này được xây dựng dần dần qua quá trình huấn luyện công phu. Loài chó không chỉ là một vũ khí tấn công đáng sợ, chúng còn là những người bảo vệ rất trung thành.
    Khi binh nhất Carlton Rusk bị bắn bởi lính bắn tỉa Taliban lúc đang đi tuần, Eli – chú chó dò bom của Rusk đã ngồi lên người của Rusk và tấn công bất cứ ai lại gần anh. Rusk đã hy sinh vì vết thương quá nặng còn Eli được giải ngũ sớm để về sống cùng gia đình Rusk. Trong ảnh, trung sỹ Erick Martinez thường bế chú chó Argo II của anh trên vai. Bài tập này giúp nâng cao sự tin tưởng, lòng trung thành và khả năng phối hợp ăn ý.

    [​IMG]
    Khứu giác là vũ khí lợi hại nhất mà loài vật thân thiết nhất với con người sở hữu. Thậm chí, ngày nay người ta sử dụng chó để phát hiện ra một số căn bệnh ung thư hiếm gặp. Trong chuyến công du châu Á của ông Obama vào năm 2010, 30 chú chó ưu tú nhất đã đi theo hộ tống Tổng thống Mỹ. Chúng được ở trong khách sạn 5 sao, đi trên những chiếc xe sang trọng nhất và có hẳn thợ may riêng để đảm bảo có được vẻ ngoài bắt mắt nhất. Chi phí nuôi dưỡng và huấn luyện một chú chó phát hiện bom lên tới khoảng 20.000 USD. Trong ảnh, Trung sỹ Matthew Templet và chú chó phát hiện bom Basco đang dò tìm chất nổ trong khu làng bỏ hoang Haji Ghaffar.

    [​IMG]
    Mỹ và các đồng minh đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến tại Afghanistan khi càng ngày quân Taliban sử dụng càng nhiều bom, mình tự chế. Vào tháng 10/2010, Mỹ đã công bố kế hoạch 6 năm và 19 tỷ USD dành cho phát triển công nghệ dò phá bom mìn. Những thiết bị tối tân nhất hiện nay của quốc gia này có độ thành công khoảng 50%, trong khi chó – người bạn lâu năm nhất của con người có độ chính xác cao hơn tới 30%.

    [​IMG]
    Trong 2 năm trở lại đây, cuộc chiến chống lại bom, mìn tự chế ở Afghanistan và Iraq đã khiến số lượng chó tham gia quân đội tăng đáng kể. Thủy quân lục chiến Mỹ có khoảng 170 chú chó dò bom, nhưng số lượng này sẽ lên tới 600 vào tháng 9/2012. Đại đội Charly thư giãn cho hai chú chó dò bom Books và Good tại trại lính Huskers ở ngoại ô Marija, Helmand.
    Hữu Nghĩa (theo Foreign Policy)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này