1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Thấy topic này lướt qua mắt tự dưng lại hỏi "Ơ sao quen quen?", dạo này già rồi đâm ra lẫn. Gái lẫn như tôi đi sẽ bớt nhớ, bớt thương, bớt sầu và bớt cô đơn.
    Tặng gái bài thơ @}

    HOA SỮA

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh.

    Tại mùa thu? Tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa?
    Tại siêu hình? Tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay

    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Rô-mê-ô và Juy-li-ét
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.

    Chỉ mùa thu vẫn tròn vẹn yêu thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của những tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau…

    - Nguyễn Phan Hách -
  2. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @mathuyen Bà ơi là bà tui tuổi nào rồi mà còn nghe bài hoa sữa

    hôm nay lạnh vãi chưởng, lạnh đến nỗi chun hết một số thứ lại. sáng 9h mới lò dò lên đến văn phòng, không thấy sếp đâu cứ ngỡ là chưa đến, ai dè sếp đã lên họp với bạn Trần Gia ở tầng 3 rùi. Nhìn mặt sếp như cái bị mà chán, nửa ngày chả liếc sang cái bản mặt mình tẹo nào...
    Chiều đi lên phòng sếp tổng do đôi giày của mình nó gõ cồm cộp lên nền đá, đi qua phòng Tổng mình đã rón rén đi nhẹ nói khẽ cười ruyên rồi, ấy vậy mà có thằng nó ra nó bảo mìn lắp đế cao su vào cho nó nhẹ nhàng, mìn biết tiếng động mìn gây ra cũng khó chịu lắm, nhưng đó là do đôi giầy chứ có phải do mìn đâu, chả lẽ bi h ra đắp thêm mấy tảng cao su vào giầy, mìn quay qua thằng chả kia bảo, em đề nghị ngân hàng rải thảm để đi cho nó êm, chứ em rón rén như này thì cũng mỏi giò lắm, ai dè tổng nghe được, haizzzz....rắc xờ rối quá.....
    Lúc này đang thấy cực kỳ mệt mỏi, lạnh và thèm vài cái ôm :D
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn mang hồ Gươm đi trú đông
    Nhưng làm sao, mang nổi được sông Hồng
    Làm sao gói nổi heo may rét
    thôi đành để hồ cho gió bấc trông....


    Lại sắp sửa xa Hanoi... =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((
  4. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng.chị giỏi đấy.mog con chị mau trưởng thành để giúp đỡ chị nhá.:D
  5. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    mần xong việc ở cơ quan thì đã 1h chiều, bụng đói, mắt hoa đành ra Ibox ngồi ăn và uống 1 ly cafe. Bây h thì đang phè phởn ở Tản đà rì sọt, chạ biết đi đâu, làm gì đành phóng xe lên đây nằm ngủ 1 mình xem nó cô đơn đến mức nào túm váy lại cuối tuần này mìn tự kỷ, nhưng chưa cảm nhận được. chắc cơ thể mìn đang cần sự chay tịnh à quên yên tịnh nên thấy thoải mái hẳn.
    Bi h có lẽ là tắm táp một phát, ngụ một giấc trên cái long sàng King-size ( cái long sàng này theo mình nhận xét nếu mà đi với zai lỡ giận dỗi gì nhau thì quờ mãi không thấy đâu, phí ơi là phí), sau đóa đi ăn uống, chưa biết ăn cái rì, lúc chiều thì thực sự mìn rất chi là thèm thịt chó, vậy mà có người chạ chiều mìn gì cả, bẩu ngày mai mới được... lúc mìn nhận phòng cí anh lễ tân đưa cho mìn hai phiếu bơi, hai phiếu ăn sáng, mìn bảo mìn đi mỗi thôi, anh ý ứ tin, cứ nghĩ mình đang giấu diếm zai nào trong cốp xe không bằng. ăn xong lại ngụ chứ chả biết mần gì...lúc chiều tia thấy một quán kara tập thể trong rì sọt rồi nhưng ngại đám đông nên có lẽ mìn sẽ ra đó ngồi làm hội đồng nghệ thuật vậy. Sáng mai 9h đi bơi và xông hơi xong là trả phòng, lên xe về với máng lợn. Lịch cuối tuần là zị....
    Bùn qué....
    mấy em hoa xinh xinh ở sọt nè...

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đấy thác loạn ở rì zọt rồi còn giề, mai đê. Hôm nay có người bận ko huỷ được. Máy đẹp nhưng chụp ảnh hơi bình thường dù tớ cũng chả biết chụp[:D]
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    máy lợm thôi, có người đẹp mà chạ có ma nào chụp haizzzzzzzzzzz...buồn xuyên thế kỷ.
    mai đi ăn buổi chiều ná :D
  8. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Độc mỗi câu đầu tiên đã thấy ghen tỵ với bạn rồi...ước jì mình lạnh ....và cũng kêu như bạn và có người quan tâm đến...thế là đủ!
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hum nai ốm, nằm trong chăn người ngầy ngật sốt, tự nhiên nhớ một người... thực sự là em đang rất nhớ anh - junbeeoh[r32)].
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khi thiếu gì, người ta thường hay nghĩ đến nó.
    Có lúc, con cũng được tạm thời bỏ qua, thích nhắc đến giai hơn. Bởi con thì ở đó, còn giai thì không.
    Trời cao đất rộng, đời người thì dài, lòng người thì lại hẹp. Đi khắp mọi nơi, vẫn không tự hiiểu nổi lòng người, kể cả chính mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này