1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    CON NGƯỜI là dzị ah... có những lúc phần CON nó nhiều hơn phần NGƯỜI nên ko tránh được. Lòng người thì mình ko hiêu được, còn bản thân mìh thì tự phải biết chứ???
  2. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay bác Đạt qua cty đón đi ăn trưa, ăn lẩu bò Sài Gòn ở số 5 Lê Phụng Hiểu, eo ơi ngon dã man con lợn rừng luôn.... Hai bác cháu ăn một bát đuôi bò hầm, 1 nồi lẩu bò thập cẩm, 2 lon beer saigon....huhu....sao mà ngon thế ko biết, mình không tưởng tượng được [r2)][r2)]. Cũng may sếp mình đang ngồi trên máy bay nên ko thể check được mình đang thưởng thức cí của ngon vật ko lạ này.
    Quán lẩu đóa nó xập xệ thoai, rất bình dân với bàn nhựa, ghế nhựa và ớn nhất là ăn lẩu bếp ga, mình chỉ sợ ăn xong phải làm lại chứng minh thư thì khổ... nhưng phải công nhận món ăn ở đó ngon thật, người ăn thì đông, bia rượu chúc nhau côm cốp, nghe điếc hết cả tai.
    ngày mai mìn sẽ rủ mấy em xinh tươi trong phòng ra đóa làm bữa nữa mới được[r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có nhớ đọc được ở đâu đó:
    "Đối với người mẹ, đứa con là tất cả; nhưng đối với đứa con, người mẹ chỉ là một phần trong cuộc đời của nó."
    Đối với một số người, đúng là phần con có nhiều hơn phần người thật, đó là điều không hiểu nổi. Còn chính mình, tự hỏi là tại vì: sao lại phải quan tâm đến những người- con kiểu đó???
  4. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 cuộc sống, người Mẹ cũng chỉ có 1 cuộc sống, và trong cs đó phải đóng nhiều vai, đúng là con cái là quan trọng nhất nhưng còn có những thứ quan trọng thứ nhì, thứ 2......thứ n nữa chứ... ai cũng có bản ngã cả, đến cả chúa cũng vậy thôi, mình ko thích làm viên bi ve lăn lông lốc, thà làm viên sỏi xù xì còn hơn....
    anw, mỗi người có một đánh giá khác nhau :D
  5. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em đi. Xa mẹ.
    1 năm vắng em, mẹ nhớ thương nhiều lắm,
    1 năm xa gấu váy mẹ em lớn hơn nhiều,
    Em muốn nhiều hơn những điều em làm, em thể hiện,.. nhưng rồi em vẫn cứ bước đi mạnh mẽ trong nỗi cô đơn... Em vẫn luôn hỏi điều gì là quan trọng trong cuộc sống; em tủi cho mình, cho những người em yêu thương,,,, Điều gì?
    Trời cao đất rộng, một mình em đi để thấy rằng hạnh phúc chỉ đến từ bên trong mình mà thôi,,, em đã hiểu được điều đó, và cũng đang dần tìm ra còn đường đó hay là em lừa dối mình vì em k thể gục ngã. Chỉ mình em thôi trong cuộc đời!
    Con mẹ không giỏi dang xinh đẹp, giàu có.. như người ta, chỉ có một trái tim hướng Phật thôi..
    Dù thế nào con mẹ vẫn luôn bước đi vì mẹ đã cho em một sự sống thật tuyệt vời.
    Cảm ơn các bà mẹ!
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    :D, long time no see, how r u?
    năm mới gặp nhé e iu... sẽ có 1 món quà egypt cho em :D
  7. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em có quà á?! Thích quá!!!!!!!

    ---
    Cuốn theo chiều đá, chiều gió và chiều dài những cuộc đời khiến cho sợi trắng tăng cấp số nhân. Vẫn nhớ lời hẹn, vẫn nhớ ngày chị đi nhưng sống quên cả ngày tháng. Những ngày đầu năm choáng váng, quay cuồng... những biến động, những đời người... Truy tìm gốc rễ chỉ khiến dằn vặt giữa những thái cực mà thôi, thế nên chỉ biết ngậm ngùi cho cái sự đã rồi, tiếp tục với niềm tin - niềm tin cho cát bụi nhưng có 1 điều chắc chắn luôn hiện hữu - tình yêu!

    Love you more than life, my babies
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    khi ta 30
    là khi đang đứng chênh vênh trên đỉnh và sợ hãi nhìn xuống dốc.
    dzị là ta đã zà....tuổi xuân trôi đi ko thương tiếc, ta bất lực nhìn thời gian trôi đi như chóa chạy qua thềm.
    mệt mỏi vì cuộc sống bận rộn và vô số thứ không như ý muốn... thôi thì, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống chả ai bằng mình, AQ tí cho nó đỡ chán.
    Hôm qua ta say, lâu lém rùi mới xõa, 4 chị em ôm hết mỗi đứa một chai Sơn tinh vậy mờ chạ xoắn tẹo nào, lôi nhau vào new sờ que cà giựt cà giựt đến 2h sáng thì rượu bay đâu hết, tỉnh táo quá đâm khó ngụ... 6h sáng dậy đi chợ, dọn nhà, em zai dậy đi làm cứ tưởng mình có vấn đề...:D haizzzzz....
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là valentine, cả phòng ầm ĩ đi ăn trưa rồi hoa hoét tặng nhau nhìn phát gớm, toàn tinh tinh với khỉ đột cả, bày đặt... tốt nhất cho tối nay là đi làm về rồi ghé qua Thu Cúc dùng cho hết cái coupon được tặng trước tết rồi về tự ngửi hương thơm ngan ngát kiểu Hàm Hương vậy :D Hy vọng tối nai chả ai mời mọc gì mình đi rượu đi bar cả ná.... 1 tuần nữa zai zọn về sống chung roài mờ cứ đi mây về zó như lày có mà chít trên cây mít thoai.

    Truyền thuyết kể rằng nếu người nào đó được tặng 1.000 con hạc giấy được gấp bằng tờ polimer 500.000 đồng vào đêm Valentine thì sẽ rất hạnh phúc, mọi buồn đau sẽ tiêu tan hết. Nếu là bạn tôi, hãy gửi cho tôi 1.000 con hạc giấy như thế nhé. Nếu không có thời gian gấp thì hãy gửi cho tôi 1.000 tờ 500.000 đồng để tôi tự gấp cũng được.
  10. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mùng tám tháng ba, chị em phụ lão đi ra đi vào.... cả khu vp hnay nhốn nháo hết cả lên, nào hoa nào quà, thích nhất là mấy giỏ hoa quả nặng kĩu kịt. Mình chạ có cảm xúc gì với những ngày như thế này, tối qua Ken và mìn tung tăng đi dạo, hai mẹ con lên tầng 18 Deawoo ngồi ăn kem và nghe nhạc, siêu quậy Ken nghịch tung trời, cười tít hết cả mắt, chạ phân biệt Tây ta gì cả gặp ai cũng đánh.. thi thoảng chạy lại thơm mẹ 1 phát nịnh bợ. Nhìn Ken thấy thời gian trôi nhanh, mới đó mà Ken đã bước sang tháng 18, chạ mấy khi đến 18 tuổi :D
    Từ ngày dì út sinh, bà ngoại phải đến chăm dì, lịch sinh hoạt của mình thay đổi. sáng 6h dậy, nấu cháo, đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày, đánh thức Ken dậy vệ sinh ăn uống, ra khỏi nhà bao h cũng 8h30. lên đến văn phòng là 9h :( chắc sắp bị đuổi việc mất thôi.
    Trưa nay, cả phòng liên hoan với nhau ở quán Chim Sáo trong Ngõ Huế, đây là cí quán đưa đến cho mìn cực kỳ nhiều sự rắc rối :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này