1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ken đang thơm trộm chị Gia Linh ;)

    [​IMG]
  2. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mẹ Ken :D
    Thế là vừa rồi mẹ cháu có đi TS không? F là gì cho em add hóng hớt ảnh ọt tí a
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngủ dậy muộn hơn mọi ngày.
    lười biếng hơn mọi ngày
    buồn hơn những nỗi buồn đã phải trải qua một tẹo.
    một mất mát không bao h có thể níu kéo được.
    tự dưng chán... tự dưng hoang mang
    thế là mình đã bước lên đỉnh
    hôm nay la SINH NHẬT....hôm nay mình bước vào BĂM:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  4. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ken tí tuổi đã biết ghẹo gái rồi nhỉ [:D]
  5. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    bít lèm seo được, nếu như đó là năg khiếu rùi thì cũng phải chịu thoai [r23)][r23)][r23)]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bụ bà bụ bẫm :x yêu
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tuần sau cho Ken đi bộ đội, chấm dứt những ngày tháng ở nhà rong chơi phát triển một cách hoang dã. ông bà ngoại thì bẩu, đưa về quê để làm quen với một mùa gió lào đã, cho nó cứng cáp, cho học trường mầm non cạnh nhà, hai bà cháu cùng đến lớp. nghe đến đó mẹ cháu đã hoảng, nên cancel vụ cho Ken về quê roài, mấy hnay chăm chăm đi tìm lớp cho Ken, cuối cùng mẹ cháu cũng đã chọn được một trường ngay Giảng võ gần nhà. Tối nay mẹ cháu đi mua cái xe đạp điện nữa, rồi thì độ thêm cái giỏ mây, thêm quả ô cho nó xì tin, sáng sáng chở Ken đi học, tiết kiệm được ối thứ các bác nhể
    hợp đồng với bác hàng xóm, hnào mà mẹ cháu về muộn thì nhờ bác đi đón giùm, rồi còn có cậu nữa.... thôi vì sự nghiệp trăm năm trồng người, đành phải thế thôi. xong rồi mẹ cháu giải tán bác giúp việc xuống nhà dì út (đây cũng là nguồn cơn của việc ken đi bộ đội), cuối tuần mẹ cháu mượn 1 ngày lên dọn dẹp nhà cửa.. thế là xong. cuộc sống đôi khi cần phải thực sự cố gắng. hihihihi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    uhm.... dì nó thích thì dễ thôi mờ ...... hờ hờ [r24)][r24)]
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    sáng nay Ken đã lên đường nhập ngũ, khoác trên vai chiếc balo chuột mickey đỏ oạch, chân đi đôi hài nhựa cũng màu đỏ, mặc bộ quân phục màu xanh nước biển đã được bà ngại sẻ đũng cho nó mát mẻ ở cái chỗ cần mát. cả xóm ra tiễn Ken lên đường, ai ai cũng bừng bừng khí thế, chúc ken lên đường nhập ngũ mạnh khoẻ, không khóc nhè. Mẹ cháu thì buồn cười không nhịn được khi nhìn thấy Ken vòng tay ạ liên tục, hôn gió liên tục để đươc chạy ra khỏi cổng, cu cậu cứ tưởng đi chơi...
    Lên đến lớp thì sà vào quần thể đồ chơi và quên ngay mẹ còi bên cạnh, đến khi mẹ dặn ra về thì xua đuổi và vẫy tay bai bai cật lực. Ôi, dễ thế này sao? không có một trận khóc nào như lời mấy bác hàng xóm doạ dẫm, không ăn vạ mà hào hứng và khí thế bừng bừng nhập ngay vào tiểu đội tí hon đang khóc như mưa vì phải đến trường như một toán ve sầu điếc hết cả tai kia. Haizzzzzzzzz............ hy vọng cu cậu sẽ ngoan như thế ở những lần sau. [r32)][r32)][r32)][r32)]
  10. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    mèo con đi học

    Mèo ta buồn bực
    Mai phải đến trường
    Liền kiếm cớ luôn
    "Cái đuôi tôi ốm"

    Cừu mới be toáng
    "Tôi sẽ chữa lành
    Nhưng muốn cho nhanh
    Cắt đuôi khỏi hết..."

    "Cắt đuôi..., ấy chết
    Tôi xin đi học thôi!
    Cắt đuôi..., ấy chết
    Tôi xin đi học ngay thôi!"

    Ken đấy, mới đi học 1 buổi mà sáng nay đã nôn oẹ làm đủ trò để được ở nhà rùi.....


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này