1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía, em xinh yêu bụ bẫm, nhìn mặt đã thấy thông minh, kháu khỉnh rồi :x chúc hai mẹ con vui khỏe nhé. Em lúc nào cũng theo dõi topic của chị :x
  2. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hihi, tks em nhé.
    tối nay về sẽ nói với Ken là có một cô khen con thông minh, kháu khỉnh...[r32)][r32)]
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ken được cái ham chơi giống mẹ, cứ thấy khoác balo lên vai là nói ngay "đi chơi", sáng nay cũng thế, trời thì mưa, tối om om, 7h sáng dậy không thấy mẹ đâu cu cậu lọ mọ đi xuống tầng 1 chạy ngay vào bếp làm mẹ giật mình, ăn sáng xong cậu chuẩn bị balo, cháu cười tít mắt bảo "đi chơi", nhìn trời mưa tịnh không cho con đi, nhưng bây h giúp việc không có, cậu và mẹ cũng phải đi làm, thôi thì mẹ chỉ chăm chút cho con ăn hai bữa sáng và tối còn bữa trưa con phải tự lập vậy, tự an ủi vậy chứ biết làm sao. Mấy hôm Ken đi học thương lắm, mẹ với cậu đền bù bằng những vụ đi chơi buổi tối ra lăng bác, rồi đi ngắm diều ở Mỹ đình với cậu, cho nên tối nào ăn cơm xong cũng đòi cậu đi chơi.
    Mấy ông hàng xóm ở xung quanh chỉ mong Ken đi học về còn có người nói chuyện, dọa dẫm... vắng Ken mấy ông thiu hết cả mồm, có ông Liễu ở ngoài ngõ hễ đi làm về là phải chạy lên gặp Ken 1 tí đã rồi mới về ăn cơm, bà Thảnh vợ ông thì chiều nào cũng bế và chơi với Ken để mẹ còn nấu ăn nữa. mấy ông bà ai cũng yêu Ken, có ông Hải nhà bên cạnh là KEn sợ nhất, ông bảo Ken gọi vợ ông là bà Lan béo, bây giờ không sửa được, cứ gặp vợ ông là ken lại hét lên Bà Lan béo........ thi thoảng bà bực mình lại lôi ông ra chửi, ông nghe chửi ko chịu nổi lại quay qua mắng Ken .... ai bảo ông dạy Ken như thế chứ.
    chắc bi h Ken đang mum mum roài....
  4. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn này bụ bẫm quá nhỉ nhưng có vẻ nghịch kinh hoàng đây.@}
    Ken biết măm cơm, tự xúc và nói được nhiều chưa hả mẹ nó.
  5. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @ mammam: Ken không những nghịch kinh hoàng mà Kinh Kinh Hoàng....mệt lắm bác ah, em chỉ muốn đi làm mỗi tuần 7 ngày thôi, ở nhà với nó mệt gấp 10 lần đi làm :((
    Cu cậu ăn cơm hồi 1 tuổi, hiện tại chưa tự xúc được nhưng có thể nói cả ngày :D:D:D
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1

    Sinh nhật không thấy mời mình nhể
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    mời bà sang hẳn Luang còn gì, bà có đi đâu? :D :D
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    sao mà chán thế nhỉ.... Ken đi học mới được 1 tuần mà ốm quay quắt, gầy xẹp hết cả mông....huhu... e chán quá các bác ah.
    tối hôm qua quấy rối mẹ cả đêm, khóc lóc ỉ ôi, sáng ra giọng khản đặc, mũi thì nghẹt cứng lại thương không thể tả, vậy mờ hnay em vẫn phải đi mần. :((:((:((:((
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thế nên hôm đi học được 1 ngày, Ken ho chưa chắc đã là giả vờ để trốn học đâu. Môi trường tập thể, các loại vi rút lây lan rất nhanh. Cô giáo thì không để mắt hết các cháu được. Chưa kể đôi khi còn học được thói xấu và vài câu chửi bậy của các bạn khác.

    Mình có đứa cháu, sức khỏe vốn không tốt, đi học là ốm lên ốm xuống. Osin thì càng không đáng tin để giao phó con. Thế là mẹ nó đành phải bớt dạy thêm, ở nhà trông 2 đứa.

    Nhiều nhà ở chung cả đại gia đình cũng hay, người gìa nghỉ hưu trông cháu, tiền đáng ra phải thuê osin thì để biếu ông bà. Kể mà bà ngoại Ken nếu nghỉ hưu rồi, ra trông cháu thì có lẽ là tốt. "Trẻ cậy cha, già cậy con" - đó chính là điểm ưu việt của mô hình đại gia đình.

    Sorry tớ ní nuận hơi nhều.[:D]
  10. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    mẹ hỏi Ken:
    - Ken là cục gì?
    - Cục vàng.
    - Vàng gì?
    - Vàng mười...
    - thế cục vàng mười của ai?
    - của mẹ Giang còi xinh gái....[r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]

    mẹ sướng ngất ngây....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này