1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hihihi... tìm hiểu kỹ lắm rồi em ah, từ trong ra ngoài, từ lớn đến bé rồi. nhưng nguy cơ thành cô nuôi dạy hổ thì chắc là xảy ra vì chúng nó ( nu, na, ken) như quỷ sứ, ah phải gọi là những con hổ xám, mèo xám và sói xám thì đúng hơn[r23)][r23)]
    bỏ tiền ra mua tờ báo mà chỉ biết là "Hoa thanh quế" thôi sao? Kém thế? =))=))
  2. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ùm. làm mẹ cùng lúc cả 3 đứa trẻ đang tuổi lớn và ăn học thì cực nhỉ. Em không thích con nít lắm, nhất là lúc còn nhỏ hay khóc ầm ĩ, ở nhà những lúc có dịp sum họp gia đình, những đứa nhóc con của mấy dì ai cũng nựng, bế,... còn em thì chỉ nhìn rồi né xa, chưa bao giờ ẵm bồng

    Chị có yêu cái anh gì đó nhiều không ? hay cũng chỉ thích rồi ráp lại. Em ớn mấy ông đực rựa thời nay lắm rồi, em là con trai nên em biết, mẫu người kiểu người Lục Vân Tiên biến mất sạch rồi (em cũng không phải dạng LVT nhưng thuộc mẫu người đáng tin cậy, không phải em tự khen đâu, cách đây mấy tuần bà dì em bên Mỹ nhờ 1 ông thầy xem tử vi cho em, ông đó có nói rằng tính của em thuộc dạng "hiền lương", "ngay thẳng" và đối xử với người khác "rất quân tử". [:D]

    Sáng nay lúc đi tập thể dục; lúc đi ngang nhìn xéo thì thấy em SV đó dễ thương, hiền, da trắng. Vào sở thú chạy được mấy vòng xong thì quay ra lại để nhìn rõ hơn, nhìn thằng thì không xinh bằng lúc nhìn nghiêng nhưng dù sao cũng được.

    Tự nhiên nhào tới bắt chuyện thì sỗ sáng quá, cần phải có lý do gì cho tự nhiên chút nên quay về nhà lấy tiền rồi quay ra mua tờ báo, tờ Tuổi trẻ chỉ có 3,000 nhưng cố tình đưa 10.000 để em ấy thối lại, trong lúc đợi thối tiền thì băt đầu hỏi thăm, biết được sơ sơ quê quán, trường học, ngành học, nơi ở trọ

    Nhưng có điều là em ấy chỉ bán vào mấy ngày thi đại học này thôi (bán trước chỗ mấy phụ huynh ngồi chờ con em thi đh, hôm nay là ngày làm thủ tục nè), nên nếu hôm nay bán chỗ này mà không tốt thì mai chắc sẽ chuyển chỗ khác thôi, thế là toi

    Dạo này chị có rảnh không ? nếu rảnh em gởi chị một truyện (có thật) đọc chơi, đàm bảo hấp dẫn
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Ờ, được cái chị lại thích trẻ con, từng nghĩ sau này mà giàu thì sẽ nhận 1 hoặc 2 đứa trẻ về làm con nuôi cho Ken có anh có em, giờ nếu chiện này mà thành thì coi như khỏi phải nhận con nuôi làm giề...:D.
    Ngồi đếm cua trong lỗ vậy thôi, từ giờ đến lúc đó còn xa mà. LỠ chả may như lời bác tử vi xem bói thì chị lại chả được ở nhà mới.
    dạo này chị cũng ko rảnh lắm, bận mù mắt, nhưng e cứ gửi đi lúc nào rảnh thì lôi ra đọc [r23)][r23)][r23)]
  4. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ủm, chị đang làm việc gù mà busy vậy nhỉ ?
    Lúc trước chị nói từng nghỉ ngân hàng để ra ngoài làm, chắc cũng liên quan đến tài chính - kế toán nhỉ ?
  5. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    who r u? cưng? [r23)][r23)][r23)][r23)]
  6. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu. Mai ra bảo em ấy là anh muốn mua báo hàng ngày, nhưng không tiện đi ra ngoài mua. Vậy em có thể hàng ngày mang báo tới nhà anh được không, anh sẽ gửi tiền báo trước cả tháng.

    Miễn là lúc nói câu đó làm ra vẻ nhiệt tình vừa phải, ít soi mói xem cô bé ấy xinh hay xấu là okie.:)>-
  7. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ là một người bình thường thôi ạ

    Em nhà ở Cần Thơ nhưng hiện tại sống ở TPHCM, chưa bao giờ ra tới Hà Nội cả (đi xa nhất cũng tới Quãng Ngãi à)

    Không biết có phải chị làm công việc liên quan đến financial không nhỉ ? Ngày xưa cũng có lúc em học chuyên ngành này được 1 năm nhưng vì làm biếng học rớt nhiều quá nên bỏ, lúc đó cũng tiếc công sức và tiền bạc. Nhưng bây giờ thì thấy bình thường, vì em con trai nên thích làm những việc liên quan đến kỹ thuật hơn (cực chút hay tiền ít chút cũng được), không thích công việc liên quan đến giấy tờ nhiều [Mặc dù tính em rất cẩn thận và logic, làm financial chắc chắn hợp, em nghĩ vậy)
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ừa, biết dzậy. Sao mờ cưng trình bầy dzài dzòng dzậy? mà càng trình bầy càng thấy trước sau bất nhất quá hen. thui, hem bik có phải là chị ko nhưng mờ...Chị đi ngụ đây [r23)][r23)][r23)]
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác thật là trống trải, khó nói thành lời được.
    Be strong zenda!@}

    Bệnh tình ngày càng trở nặng rồi... ôi làm sao đây??? ^:)^^:)^^:)^
  10. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ngày mai nhà mìn lại có khách òi, lại đông đúc, nhộn nhịp và chật hẹp, và mình lại phải làm trưởng đoàn city tour. mỗi năm mình phải làm vài chuyến city tour như thế này, vài lần vào ***** Bác, vài lần đi Văn Miếu và Đền Ngọc sơn, rồi bảo tàng, lần này còn thêm quả công viên nước... haizzzz...mệt qué, nghĩ đã thấy oải. Thế là ngày cuối tuần của mình sẽ ko được lười biếng, sẽ ko dc phê pháo nữa...chán quá là chán.












    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ngày mai nhà mìn lại có khách òi, lại đông đúc, nhộn nhịp và chật hẹp, và mình lại phải làm trưởng đoàn city tour. mỗi năm mình phải làm vài chuyến city tour như thế này, vài lần vào ***** Bác, vài lần đi Văn Miếu và Đền Ngọc sơn, rồi bảo tàng, lần này còn thêm quả công viên nước... haizzzz...mệt qué, nghĩ đã thấy oải. Thế là ngày cuối tuần của mình sẽ ko được lười biếng, sẽ ko dc phê pháo nữa...chán quá là chán.



    [/QUOTE]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    [/QUOTE]


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG] [/QUOTE]

    [​IMG] [/QUOTE]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này