1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    muốn dừng lại và nằm xuống.
    thực sự mệt mỏi
    muốn được nghỉ ngơi.
  2. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0

    vui vẻ và tiếp tục vững vàng lên mẹ Ken nhé

    Vì Ken ko muốn mẹ buồn >:D<
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    vậy là tháng 7, tháng mưa ngâu đã đến. hnay mưa cả ngày, ngồi nhà nhìn mưa và xem tivi..tinh thần thì cực chán. Nhớ một tháng 7 trong quá khứ với hoa cau và mưa...cũng chả để làm gì. quá khứ là thứ vớ vẩn, nó chả làm cho mình sống tốt hơn vì mình vẫn củ chuối như ngày xưa, vì mình ko chịu thay đổi và chấp nhận. ngày xưa mình sống lương thiện hơn bây h, mùa vu lan vẫn rưng rưng khi đc cài bông hồng đỏ đi làm từ thiện cùng nhóm bạn, còn bây h...sao thấy khô khốc, nhẹ bẫng, quan trọng hơn là bây h mình không muốn nghĩ đến một điều gì cả. cuộc sống không có ước mơ thật là kinh dị, loanh quanh với tiền bạc với bon chen và những thứ abc, xyz, nhiều thứ làm cho mình trở nên bàng quan và vô cảm hơn. mọi người sẽ nghĩ, một bà mẹ thì ko nên như thế, nhìn vào mắt con trẻ thì làm sao có thể nói như vậy, ừ thì đôi thi nhìn vào con để cố gắng, nhưng nhìn vào đó cũng đầy rẫy những lỗi lầm của mình. chú bảo, cs phải có vất vả, có gian nan thì mới tạo nên điều thú vị... he... mình đang chờ đến khúc thú vị đó đây, sao chưa thấy đến nhỉ.
    có nhiều khúc quanh trong cuộc đời mà mình ko biết trước được, cũng không dùng đơn vị học hành hay kinh nghiệm sống để vượt qua nó được, đôi khi chỉ là ăn may thôi, nhưng lại có câu: May mắn cũng cần tài năng... quả này đúng là bó chiếu rồi.
    Tháng bảy mưa ngâu, bắc cầu ô thước. ngày đầu tiên của tháng bảy, trời đầy mây và mưa cả ngày nên tâm trạng cũng không được vui vẻ lắm vì mưa tháng bảy chả bao h hiện cầu vồng cả :D
    vậy là một mùa vu lan nữa lại về, mùa tri ân báo hiếu với mẹ. Mình cũng chả biết làm gì, vì thực tình nghĩ sâu xa một tí thì có báo hiếu bao nhiêu cũng ko đủ bù đắp lại những điều mà mình đã và đang làm với bố mẹ- buồn một vạn năm!=((=((=((
  4. run_to_me

    run_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Ken ơi, em vẫn thường xuyên đọc bài của chị. Ken thật là bụ bẫm cơ. Ken đáng iu nhắm nhắm. Chị mạnh khoẻ nhé, luôn vui bên Ken[r2)]
  5. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    nằm nghe biển hát rì rào....:D
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    có một anh bạn từ Nam ra nên hnay mặc dù trời mưa nhưng mình vẫn phải hầu hạ cafe và ăn uống bữa trưa, chỉ là chủ trì và hầu chuyện thôi, h thì bùn ngủ ghia gúm... ước gì được úp mặt xuống bàn mà ngủ một giấc.
    tóc đã đủ dài để cắt một cái đầu cho tử tế, tối qua đi cắt tóc về mới nhận ra là đầu tháng, đập đầu mãi vào gối mà chả làm sao cả đành đi ngủ trong hậm hực.
    em trai ngày mai vìa quê, đưa người về để thẩm tra lí lịch, dạo này nhìn nó như ông cụ non ý, lại hay ý kiến ý cò với mình, bùn qué.
    hnay mưa, may mà mình đi giày nhựa nên trưa nay đi ăn cơm về tha hồ dẫm nước, hy vọng không bị ghẻ....nhắc đến giầy, chiều nay đi làm về phải mua cho mợ ở trong quê 1 đôi mới được.
    tối nay em trai đi đá bóng, tất nhiên là sẽ ko ăn cơm ở nhà, mình cũng sẽ rủ giai đi ra ngoài khỏi phải nấu nướng, nhân tiện cho bác giúp việc nghỉ ngơi.
    sau trận ốm tuần trước (phát ban) bi h các cơ của mình bị mỏi rã rời, đi bộ thì không sao, nhưng đứng lại thì đau dã man con ngan. ko biết có làm sao không nhỉ, cứ có cái cảm giác máu dồn hết xuống hai bàn chân, tức ko chịu nổi.
    thôi, sếp đi ra ngoài rồi tranh thủ ngủ tí vậy. bùn ngủ qué
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    24.9 Ken được 2 mùa lá rụng.
    16,4 là chỉ số cân nặng
    100 là chỉ số chiều cao
    16 chiếc răng.
    tiêm chủng đầy đủ
    2 là số lần phải lưu trú tại bệnh viện và phải điều trị bằng tiêm thuốc kháng sinh.
    biết hát gần hết các bài trong đĩa con cò bé bé của xuân mai.
    đã có hộ chiếu :)
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    thèm ăn bún đậu mắm tôm và thịt chó quá nhưng ai cung hít le mình vì đầu tháng và vì trời quá nóng.
    mai có mr sì gềnh ra chả bít ăn gì để mà order, sáng nay dậy sớm làm cơm cuôn trứng đưa đi ăn, dạo này thấy mình ảo quá...cơ mà mấy em cùng phòng đứa nào cũng khen mình làm món này ngon hết á...
    món nào nấu mag theo để ăn trưa cũng đc khen làm mình nảy ra tham vọng nhớn.... ôi nhưng mà phải từ từ... mà ko từ đc, thời buổi thóc cao gạo kém thế này phải tích kiệm mới dc.
    1. món nem cua bể
    2. vịt om sấu
    3. cơm cuộn ( món này mình làm hơi bị tốn kém nhưng ngon hơn ngoài nhà hàng)
    4. kim chi (tủ lanh lúc nào cũng có kim chi củ cải)
    5. cá quả kho nghệ
    6. cá điêu hồng hấp xì dầu và nấm.
    7. mì ý.
    mấy món thế này đã làm dc cơm văn phòng chưa nhỉ. cung cấp cho phòng mình thôi. mai phải trưng cầu dân ý mới dc
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :) Bác giỏi thật đấy. Em may có mamy nên có chỗ dựa, chứ nói thật là quẳng em ra đường bi giờ em cũng k biết xoay sở ntn.
  10. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hihi, hôm tươớc lọ mọ thế nào lại phát hiện ra cô em cũng giống mình...khâm phục tuổi trẻ tài cao quá...hihi.
    @}
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này