1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ai cũng nói em thất bại thảm hại :( Bác cứ đùa em. Em là hoàn cảnh xô đẩy thôi mà bác.
    Mà bác kêu k làm ngân hàng nữa thì giờ bác làm gì ạ? (Em chưa đọc hết các trang) Em thì đang muốn thi vào NH mà k đc :( Làm nhà nước lương thấp quá
  2. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hihi...mình nghỉ ngân hàng rồi chuyển qua bank...:D bi h làm đâu cũng vậy ah, làm nhà nước thì thời gian thoải mái hơn, bank bây h cũng như cái chợ cá...mệt mỏi lắm.
    em định thi vào bank nào?
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    hì, em thích ngân hàng đầu tư or ngân hàng nông nghiệp,nói chung là chỗ nào vẫn là nhà nước ý ;)) thoải mái hơn, nhưng khả năng là không đc.
  4. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    èo, hai chỗ đó oánh nhau sứt đầu mẻ trán đấy...toàn con cháu các cụ cả....đùa vậy thoai, cứ thử thi biết đâu sao may mắn nó lại rơi trúng đầu :D
  5. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 lẻo top của mẹ Ken. Chỉ một từ thôi "khâm phục". Mong rằng mẹ Ken sẽ được hạnh phúc
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @mungtoi tks bạn!

    sáng nay 1 đen đá có đường, trưa ăn uống linh tinh, 3h ngồi với mr Son lại làm 1 đen đá ko đường, hậu quả là lúc sang đường để lên văn phòng mắt mình hoa hết cả lên, thấy rất nhiều oto và xe máy quằn quại trên phố, còn chân tay thì như kiểu bị co rút, nhũn nhẽo giống như cái lần đi xuống haiphòng được đứa bạn cho ngửi mấy hơi tài mà. Mấy chú bảo vệ với lái xe ở tòa nhà thì chả hiểu làm sao tự dưng con bé bị đứng hình ngay giữa phố, còn mình thì ước gì lúc đó có cái gậy mà khua khoắng xung quanh, mà dựa dẫm, rồi cơn buồn nôn từ đâu ập tới, mồ hôi thì toát ra, may mà bạn S ngồi trên taxi thấy lạ lẫm với hình ảnh đó của mình, chạy xuống đưa vào vệ đường, cái cảm giác rã rời, buồn nôn mà nôn ko được, đầu óc thì tỉnh táo căng cứng, chân tay thì nhão nhoèn nhoẹt... cái lúc này là ai làm gì mình cũng biết nhưng ko thể chống cự... đó là trạng thái đói và say cafe. thề...sẽ vẫn uống cafe thôi, bỏ làm sao được....khổ thế!
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Cái ava và chữ kí lần trước của chị làm em nhầm một người gần giống chị! Đàn bà sao khổ thế! Thân em là thằng con trai am thấy khổ đủ điều nhưng nhìn lại thấy những ngườ đàn bà như cácc chị còn khổ gấp vạn lần bọn em. Nếu có thể ước em chỉ ước đừng bao giờ sinh ra trên cõi đời này! Cho em gửi tới bé Ken cái hôn thắm thiết tình người nhá!
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hihi, sống trên đời này ai cũng phải trải qua hỉ nộ ái ố, sinh lao bịnh tử hết cả mà... khi đã vượt qua rồi nhìn lại thì thấy mình giàu hơn người khác về cảm giác (hỉ/nộ/ái/ố) đã qua thôi. many thanks linhthuydanhbo[r23)]
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là bi h mình đang rất đói bụng.
    :((
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em cũng rất khổ :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này