1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Estonque

    Estonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    địa chỉ fb của anh này là gì đấy bác ???
  2. dracula168

    dracula168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trông giống mấy anh Ngụy Quyền trước năm 75 quá.....
  3. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lá-o
    Trang phục mới của CSBVN mà dám bảo của ngẹo[r23)]
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    [​IMG]

    giống mấy anh trong phim Hồng Kông
  5. heoconbungbu

    heoconbungbu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    13
  6. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    ( đùa tí) cưa gái nữa...[r23)]
  7. Estonque

    Estonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ngon hơn Ngẹo nhiều, cứ so sánh thế này thì giống nhiều nước khác lắm, riêng gì Nghẹo
  8. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Hôm chủ nhật vừa rồi Vê-mát mình có đi tuần hành thì gặp một bác tầm hơn 60 tuội đeo ba-lô bộ đội tham gia cùng đoàn từ đoạn ra đến bờ hồ, hỏi thì bác này nói lên HN chơi thì gặp đoàn tuần hành, được biết là phản đối TQ nên tham gia cùng. "Mịa nó, đến cả rợ Gô-loa và rợ ALXX tao còn không sợ huống chi là nó, nếu cần cứ để tao đánh bom đ.s.q của nó". Tưởng bác này hơi mát nên khuyên can, thì bác này vạch cả hai cánh tay áo ra, tay trái săm "Cách mạng muôn năm - Hok có j quý hơn ĐLTD" , tay phải săm "Thà chết chứ hok chịu làm nô lệ", săm từ thời đi bộ đội. Bác này tự giới thiệu là đặc công của sư 305 đánh ở đường 12 nam Lào, sang cả Cam-pu-chia, từng bị báo tử nhầm, con cái hưởng nguyên chế độ cho đến khi trở về thấy ảnh mình trên nóc tủ. Bác này đi theo đoàn tới tận lúc quay lại ngã tư ĐBP-Trần Phú lúc đoàn giải tán mới chịu về.

    Vê-mát làm cái clip để lưu giữ không khí mấy hôm đó cùng với bác này. Hình ảnh trong clip đa phần do mình chụp.
    Nhìn các nhân dân trẻ VN hăng hái bất chấp mọi hiểm nguy rình rập để đi biệu tình đến như vậy khi chủ quyền lãnh hải mới chỉ bị ngoại bang đe dọa (chứ chưa bị cướp đoạt như rợ ALXX đã làm tại châu Úc, châu Mỹ, Đức, Nhật, Hàn, Phi, Thái ....), nhìn sang các nước bán thuộc địa dưới ách cai trị của rợ ALXX như Đức, Nhật, Hàn lại thêm buồn... Toàn mấy con hổ giấy, nếu có bản lĩnh đã chả để rợ ALXX nó cướp đất đóng quân đồn trú lên tới hàng chục ngàn như vậy.





    và ảnh bác CCB thời đánh rợ ALXX này đây.
    Thật đúng là anh hùng bản sắc, cơ bắp có thể teo dần theo năm tháng nhưng tinh thần thì hok bao h !

    [​IMG]
    [​IMG]
  9. sdnd

    sdnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    mình rất hâm mộ bác vê-mát.rất thích những bài viết của bác.chúc bác viết hay.
  10. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Bi đát chuyện tình người lính và cô giáo… chờ chết
    14/06/2011 11:47 (GMT +7)
    Hinh - người lính đang canh giữ nơi biển đảo, đã trải qua bao phong ba bão táp giữa biển khơi. Thế nhưng, giờ đây, giông tố khi sắp phải chia tay người vợ thân yêu bao năm đầu ấp môi kề khiến bàn chân anh muốn chùn bước.

    Duyên số định mệnh

    Giữa nơi hải đảo, trong tiệc nhậu tình cờ gặp lại bạn cũ từ thời còn cắp khố đến trường, tôi chú ý đến anh bởi qua lời giới thiệu của bạn tôi thì trong số tất cả những người lính đang công tác tại Trạm T550, Hinh là người có hoàn cảnh éo le nhất và cũng đầy bi đát, hẩm hiu.

    Anh trầm giọng kể về mối tình “sét đánh” và những lần “vượt bão” trong cuộc hôn nhân đầy niềm vui, nước mắt. [​IMG]
    http://tintuconline.com.vn/vn/thuongnhat/490627/index.html

    Hic... đọc thấy tội quá... Chúng ta hãy chung tay giúp đỡ anh ấy đi nào.

Chia sẻ trang này