1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    liên xô hóa TTVN, mà vậy còn tốt.
    phải ngăn chặn âm mưu Bê Đê Hóa Việt Nam của các thế lực thù địch, khiến cho thanh niên ko còn muốn cầm súng bảo vệ TQ như bọn Ca Sỹ Nam Hàn và bọn Thái Gay [:D] mà chỉ chăm chăm đi thay giới tính [:D]
  2. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    triumph :))
  3. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Đám sao Hàn Quốc tới kỳ cũng phải đi lính như người thường đấy vì nguy cơ chiến tranh của Hàn Quốc còn cao hơn nước ta nữa , cũng phải công nhận là đám sao Hàn ngày thường rất ẻo lả mà vào quân đội là chững chạc nam tính ra hẳn vì phải sinh hoạt theo đúng kỷ luật của một người lính thực sự chứ không phải làm màu .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngược lại quân đội cũng coi đây là một chiêu thức quảng bá hình ảnh quân đội , khuyến khích công dân tham gia nhập ngũ . Cái này nước ta học hỏi cũng nên .[r23)]
  4. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Trừ khi kỷ luật và chế độ luyện tập nghiêm túc thì mới cho vào. Còn không thôi miễn, rước cái của nợ đấy vào chỉ có phá đám chứ giải quyết được gì. Đám đó vào chắc cho đi chăn kiến với tưới cột điện bằng bơm tiêm dài dài [-(
  5. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Phá đám sao được mà phá! Quân lệnh như sơn, láng cháng bị bợp, bị giam ngay lập tức ấy chứ!:))
    Ông con của tớ ở nhà lười mọt xương, vừa qua đi học quân sự (Chương trình cho sv CD ĐH) đã thấy thay đổi nhiều! Ăn uống khoẻ, sáng dậy sớm gấp chăn màn, biết quan tâm đến gia đình hơn!:)):)):))
    Hay thật đấy! Thế mới có câu: Quân đội là trường Đại học tốt nhất để đào tạo con người!
  6. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Nếu tập thể tốt thì người ta sẽ tốt theo , nhưng nếu tập thể xấu thì người ta cũng xấu luôn . Không ít trường hợp đi nghĩa vụ quân sự về có được kỹ năng sống gì thì chưa biết nhưng học được 3 thứ : Hút thuốc , uống rượu và đánh bài [r23)]
  7. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Hehe! 3 món đó thì không trong quân đội thì lũ sinh viên cũng rành lắm đó bác!:))
    Bác biết nó về nảo sao không? Nó bảo:"Khoác lên người bộ đồ bộ đôi cảm thấy mình lớn hẳn lên, trưởng thành hẳn lên!" Hay thế cơ chứ![r32)][r32)][r32)]
  8. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Ừ , dù sao những mặt tiêu cực đó cũng là thiểu số , thằng bạn cùng lớp từng đi nghĩa vụ kể rằng trong đơn vị của nó làm bậy chuyện gì là bị đập thẳng tay thậm chí có tên còn bị phang bằng ghế , đến những thằng ở ngoài sừng sỏ cỡ nào mà đi vào đơn vị đó một thời gian là chỉ muốn trốn .:-bd
  9. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Cái đó trong quân đội nào cũng có. Phải như thế mới có thể dạy được mà. Kết cái hình súng ngắm của bác. Đang ngắm gái hehhehe
  10. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    Hê. Kỉ luật thì nhà em sợ nhà mình thua nhà nó vài lần đấy bác ạ. Dân Hàn và Nhật nó có cái tính phục tùng cấp trên bác ạ. Chả thế mà vừa rồi quân Hàn xảy ra mấy vụ xì căng đan tự tử vì quá khắc nghiệt đấy.
    Với dân Hàn, trong cùng ngành, người đi trước là tiền bối, người đi sau là hậu bối, trên bảo dưới phải nghe răm rắp bác ạ. Nghe có vẻ phong kiến dưng mà nhờ thế mà nước nó giàu mạnh. Chả phải ngẫu nghiên mà giới ngâm cứu nhà nó bảo nhờ tính phục tùng theo kiểu quân đội mà nước nó mới có ngày hôm nay( ý nói về việc kinh tế nó giàu mạnh).

    Các bác đừng có tự sướng dân ta vô đối. Nói người phải nghĩ đến ta, chẳng bằng ai nhưng mà nói thì như đẻ ra thiên hạ vậy đó.

    Nhà em xem nhiều chương trình của chúng nó. Ngẫm ra nhiều điều, dân nó đi đâu cũng mang theo lòng tự hào dân tộc, đi truyền khắp nơi. Làm cái gì, chương trình nào tổ chức cũng kêu gọi lòng yêu nước, giới thiệu vẻ đẹp, sức mạnh của đất nước nó, nó đều ***g ghép vào cả rất là thuần.

    Cứ nhìn lại dân mình coi, từ cái thằng đài truyền hình quốc gia cho đến mấy thằng phim tư nhân. Từ âm nhạc cho đến văn hóa, toàn giúp nước ngoài xâm lấn văn hóa nước mình, làm ăn thì nửa vời, bê tha. Dân thì đố kị, nhỏ mọn, ganh ghét, cố đì nhau chết.

Chia sẻ trang này