1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanhoaxa

    tanhoaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi cậu à tôi dân Tây Ninh đây. Người ta mặc áo khoác để tránh nắng đó anh bạn à. đa số là nữ thôi họ sợ bị đen da đó:-"
  2. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Nhìn quần áo bọn Tây nó sản xuất theo xu hướng Digital mà thèm...Ta trang bị mãi mấy bộ đồ bình thường, sản xuất thì cũng như nhau cả...
    Tư duy đổi mới còn ấu trĩ quá....lại nữa, có chiếc giáp chống đạn mãi mà chưa chịu sản xuất đại trà, lỡ có biến thì làm sao để lính bớt thương vong đây!
  3. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đá banh ở sân A41 có bác kia Không quân... đi SH, bận trang phục công sở bên Không quân, đội cái nón này... nhìn phong độ lắm các bác ạ... :D
  4. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Có bác nào biết cho mình hỏi chút. Sao mũ của bọn Tây + Ngố, nó không dùng chip cup mà dùng thêm một cái dây nữa. Hai cái dây bó vào cằm, nhìn rất chắc. Còn nhà ta thì lại xài chin cup giống của mũ bảo hiểm xe máy.
    Nhìn lính ta đội mũ, cái chin cup cứ lệch qua lệch lại, nên đội cái mũ cũng xộch xệch.
    Này, của Mỹ nhé:

    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0e/ACH_005.jpg
  5. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Do ta đội không chỉnh dây đúng thôi, chứ nếu điều chỉnh dây đúng thì chin cup cũng ôm sát cằm được.
  6. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    ----------

    Vào Đà Nẵng, trong khi trời nắng nóng vãi, chị em mình thì chỉ làm cái áo chống nắng nhẹ nhẹ thì chị em ở đây toàn chơi cái áo nỉ với áo bò to sụ, mới nhìn thôi đã thấy mồ hôi chảy ướt áo mình!
  7. dracula168

    dracula168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vô SG cũng vậy trời nóng chang chang mà mọi người cứ mặc quần áo dài tay...hic phải vớ ngay cốc trà đá thật lạnh để uống...:-ss
  8. xuanhuy1511

    xuanhuy1511 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    14
    [​IMG]

    WTF ????!!!!!=))
  9. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    bụng phê tung cả cúc ra
  10. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Trước đây mũ cũ em đội NCC là xài chin cup, nó bất tiện thật, vì chin mỗi người khác nhau. Với lại em nhớ bác từng đi quân nhà Sing rồi, lúc bác đội mũ (mũ mới ấy) bác không thấy nói chuyện thoải mái hơn sao? Với lại em cảm giác là sau khi vận động luyện tập, nói chuyện hay la hét thì nó flexible hơn:-?? chứ thời được mấy thằng bên SAF vào trường dạy NCC xài mũ có chin cup em toàn tháo lỏng ra, hoặc đeo bên dưới:-bd

    Bác cứ tưởng tượng đơn giản là khi mồm bác cử động nói chuyện, thì nó (chin cup là đỉnh) kéo cái dây giữ ra, nên phải đeo lỏng 1 chút để dễ nói chuyện. Còn kiểu của Mỹ hoặc các nước Tây thì nó giúp tránh tình trạng dây dãn ra, nên có thể đeo chặt được:)>-

    Và em sợ sau nay có biến thì lính dám lấy nhầm mũ bảo hiểm đi đánh nhau lắm đấy:-ss

Chia sẻ trang này