1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Khà khà.... lạnh ở châu Âu là lạnh khô, lạnh ngoài da thôi bác, độn áo ấm lên thì chịu được. Quá lắm thì đi đường, mặt cảm giác như đóng băng, đưa tay lên má sờ không có cảm giác. Nhưng nếu châu Âu, trong nhà mùa đông mà không có lò sưởi thì kinh hồn lắm.
    Lạnh khô khác với nhà mình là lạnh ẩm, mặc quần áo nhiều chứ cái rét nó cứ luồn vào da vào thịt ý. Có cái "lạnh cắt da cắt thịt" mà lại.
  2. nguyentnut

    nguyentnut Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    30
    em có biết 1 ông sống ở Đức.ông ấy kể là nếu mùa đông bên châu âu nó chỉ có tuyết thôi thì ko sao.nhưng nếu có gió hoặc là lúc tuyết tan nhất là kết hợp cả 2 cái vừa có tuyết tan vừa có gió thì đúng là ngang với tra tấn.lạnh kinh khủng khiếp luôn :-ss
  3. whjsKy

    whjsKy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    9
    Mình cũng vừa mới trải qua , và biết mùi như thế nào là cái âm hơn 30 độ đây . Bác nói đúng , nếu trời lạnh có tuyết thì bình thường , nhưng cộng với cả gió thì quả là rất tuyệt vời , lạnh khủng khiếp . Khi mà cơn lạnh đi qua , phải phải đối phó với tuyết tan , tuyết tan cực bẩn , vì mùa đông tuyết rơi , họ phải rải cát lên trên mặt đường để ô tô đi ko bị trơn bánh , khi tuyết tan , nước cộng với cát tuyết lỏng nữa dính vào bánh vào giày thì thôi rồi , chẳng khác j trời mưa ở vùng quê cả
  4. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    :-??:-??:-?? Ơ hay các bác viết về quân đội hay tán phét vậy
  5. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Nói về cái rét, kỷ lục rét mà em nhớ sau ba mươi mấy năm hưởng rét ở HN là thời cuối 8x đầu 9x gì đó có đợt HN đêm có 4 độ. Trời lạnh kinh khủng. Ra ngoài rửa tay tưởng bàn tay mình bị rụng mất, máu như bị đông lại. Điều hòa không có, chăn có mỗi quả con công với cái chăn hoa tím (mốt thời bấy giờ), không có đệm, đếch ngủ nổi. Ông già loay hoay lấy một con bóng 200W để thắp dưới một giường, một giường ông cho con bếp điện lò xo LX xuống gầm. Ngủ ngon. Sau này El Nilno gì đó nên đỡ rét hơn, lạnh lắm mới đến cỡ 6-7 độ về đêm.
    Thấy mọi người đi nước ngoài về bảo bên Tây lạnh lắm nhưng dù nhiệt độ nó thấp hơn mình nhiều nhưng cái lạnh của VN mình cảm giác còn kinh khủng hơn. Em cứ là tin lấy tin để. Năm kia mới có dịp sang TQ chơi, "hưởng" được cái rét hàn đới Bắc Kinh. -15 độ. Cha mẹ ơi lạnh khủng khiếp. Cả người quấn quần áo kín mít rồi mà vẫn run. Vào Tử Cấm Thành lúc đi qua mấy cái cổng, nó hút gió, có cảm giác thằng nào cầm bàn chải sắt đánh rửa mặt mình ấy! Lên Trường Thành leo đến lầu 2 thì 1 ông trong đoàn bị xỉu. Mình thì mắc bệnh sỹ nên cố lết lên lầu 3. Trời quá lạnh, không khí loãng, thở mà như đớp không khí. Cú quá, lên đó rồi, tranh thủ "trả thù dân tộc" cho bọn Tàu một bãi. Loanh quanh nửa tiếng sau quay lại thấy đã đóng băng rồi, thảo nào bọn nó đồn là ở đây " c tái ra que"... Lèm bèm chửi mấy cha kia chém gió vớ vỉn...
    [​IMG]
    Đây là cách lính TQ nó chống rét... Măng tô hay bành tô, dày như khoác cái chăn, xấu một tí nhưng hiệu quả vô cùng, giữa Thiên An Môn!
    Nguyên nhân thì vì đây, lạnh quá cho nên bọn TQ, nhà cửa nó toàn chơi 2 lớp cửa, bên ngoài là một cái chăn dày khộp, vào trong có một khu vực trống nhỏ, sau đó mới đến cửa kính, trong nhà thì lúc nào cũng có lò sưởi (bằng ga thì phải)...
    [​IMG]
    Nói về VN, lạnh nhà mình thì công nhận là thua xa trời lạnh của các nước... Tuy nhiên trời lạnh bên Bắc nhà mình lại nhiều hơi ẩm, mà nếu không ẩm thì tức là gió mùa về thì cũng sợ lắm... Đặc biệt là với những người lính cảnh vệ, vốn phải đứng liên tục ngoài trời trong một khoảng thời gian khá lâu, nên nhu cầu giữ ấm là rất quan trọng. Anh em mình có thể chỉ cần một con áo phao và một chiếc jeans là đi chơi loăng qoăng vô tư, nhưng nếu phải đứng trực chờ tại một điểm thì thấy rất lạnh. Mình cũng mấy lần đi dự đám ma tầm thời tiết này rồi ( các bác biết đám ma mà ra đồng thì nó "ấm áp" thế nào). Nhưng kinh nghiệm là cứ có con măng tô dạ dài quá đầu gối là OK ngay. Do đó mình ủng hộ chuyện trang bị măng tô dài cho anh em vệ binh, chỉ có điều cần nghiên cứu thay chất liệu bằng dạ, hoặc cổ dạ để vừa đẹp, vừa ấm, vừa sang!
  6. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Ăn cái lạnh 7 độ ở Hà Nội chưa mà to còi thế?

    Hà Nội mà 10 độ thôi là Sa Pa với Mẫu Sơn tuyết đóng thành băng rồi, ngoài ra còn vài nơi nữa chứ không chỉ mỗi Sa Pa đâu nhá.

    Hôm qua 16 độ, không có mưa trời hơi hửng một chút thôi chứ chưa nói là có nắng mà xem tivi thấy bà con đổ ra đường vui mừng rồi, quần áo vẫn quấn đầy người.
  7. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    NHiệt độ chả cần âm đâu bạn, khoản 7 độ thôi, cảm giác giống như là ôm cây nước đá mà ngủ, hồi tớ học ngoài ấy, lạnh quá k ngủ được phải đi tắm.
    Hôm có việc ra cơ quan cấp trên ngay đường Nguyễn Tri Phương, thấy chú binh nhất cảnh vệ bận cái áo đông giống như cái áo mà chí nguyện quân bận hồi viện triều, mon men lại hỏi bận thế này có ấm không, chú bảo nêu đi lanh quanh thì không sao chứ đứng một chổ thì không chịu nổi, mình thấy thương quá vào rót cho ly trà chú nhất quyết không uống ( lính Bộ có khác ).
    khuyên bạn 1 câu vào TTVNOL đọc nhiều, phán ít thôi.
  8. kieuphuongnam

    kieuphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trang phục mùa đông đang thử nghiệm lấy ý kiến thôi mà. Còn lại, kết nhất trang phục bộ binh (rằn ri), đặc công, cảnh sát biển và cảnh sát cơ động. Nhìn ngầu.
  9. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Hiện nay chiến sĩ có áo măng tô màu xanh K-03, mình nhìn một số chiến sĩ mặc quân phục rằn ri K-07 mà khoác áo măng tô màu xanh K-03 nhìn không được chuẩn lắm. Phải mà đổi từ màu xanh sang màu răn ri K07 thì mặc với bộ quân phục dã chiến sẽ hợp mắt hơn.
    [​IMG]
  10. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    nhìn lôm côm nhỉ, chẳng ra làm sao cả. Kiểu đầu voi đuôi chuột, nói thì bảo là chê này nọ chứ nhìn thé này chẳng có chút thiện cảm nào

Chia sẻ trang này