1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Tớ có thể nhận ra rằng mình không phải đứa con hư, vì:
    - Tớ được học hành và chịu học hành
    - Tớ không bắt nạt bạn bè, lên lớp không cãi thầy cô
    - Về nhà ngoan ngoãn làm việc nhà và bế em (thương em như con gái của mình, tớ đã từng tự hứa sẽ nuôi em và không lấy chồng)
    - Tớ yêu thiên nhiên.
    - Tớ thương người nghèo và nếu có khả năng tớ luôn bảo vệ người lao động.
    - Tớ luôn chấp hành đúng luật giao thông.
    - Tớ không vứt rác ra đường.
    ...
    Vô vàn dẫn chứng khác nữa.
    Nhưng trong mắt người thân của tớ thì tớ rất hư,vì:
    - Tớ dám im lặng khi bố tớ cáu
    - Tớ cãi lại chị tớ khi chị tớ nói không công bằng về bố tớ
    - Tớ bán một số thứ của bố tớ mua cho để mua những thứ khác.
    - Tớ bị ghi sổ đầu bài 4 lần trong 1 năm (hồi cấp 3)
    - Tớ thi lại môn LSBC vì tội quên k đi thi.
    ...chắc là còn mà tớ đêk biết.
    Thực tế thì tớ là một đứa không ngoan và cũng không hư, tớ CUỒNG:
    - Tớ muốn được lang thang 1 mình và đừng ai cản tớ, hãy cho tớ động lực (tiền) nhé :x
    - Tớ muốn được như bao thằng đàn ông khác, cởi trần và bắn nhau :D
    - Tớ muốn được hút thuốc khi căng thẳng
    - Tớ muốn được nốc rượu đầy mồm khi đau khổ
    - Tớ muốn được ngồi dạng chân.
    - Tớ muốn là chính tớ - hoang dã nhưng mềm yếu.
    - Tớ muốn làm một Single Mom
    - Tớ muốn chị tớ, bố tớ nhận ra rằng họ đã có nhầm một thành viên.
    - Tớ không muốn yêu hời hợt, tớ muốn tớ được đắm chìm trong thứ tình yêu Mê đắm, dù là ngắn ngủi.
    Nhưng tớ chỉ là người con gái, bình thường và tớ chỉ muốn được khóc khi buồn, được cười khi vui và tớ muốn tớ biết yêu thương gia đình hơn nữa, như bao người.
    (Thời gian tệ nhất trong năm đang đến - tháng 6,7)
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Lịch thi:
    25-5: Lý luận VH
    28-5: Ngôn ngữ báo chí (ngôn ngữ của loài báo)
    28-5: Báo mạng điện tử (mất mạng như chơi)
    28-5: PR
    28-5: Nghệ thuật tạo hình
    28-5: PS ảnh
    30-5: Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong kỳ thi và bước vào đợt tập huấn viết báo là cải, chúc mừng đến với VN***PRESS! (háo hức kinh)
    [​IMG]
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh chẳng đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về mau
    Lời nói gió thoảng bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Chẳng nhìn vào mắt em​
    [​IMG]
  4. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sao không vote cho ba?i na?y được nhi? ? - thích.
  5. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Chuyện thuỷ tinh
    Ngày xưa khi còn bé, tôi thích những gì lấp lánh, nó khiến tôi thấy thật kỳ diệu, cứ lấp lánh sáng sáng khiến tôi chỉ muốn giữ cho bản thân mình - mãi mãi - chỉ để ngắm nhìn, chiếm giữ.
    Tôi không biết rằng, nó chỉ là nhựa, tầm thường.
    Lớn dần, tôi không thích những gì lấp lánh nữa vì tôi biết nó thực chất chỉ là nhựa hoặc thuỷ tinh không hơn. Tôi thích pha lê, đẹp, lấp lánh và tinh khiết (trong mắt tôi).
    Thế rồi tôi phát hiện ra pha lê có nhiều màu, những sắc màu mà tôi thấy nó thật tầm thường vì đã để cho bản thân mình nhuốm những màu đó, tôi trở nên coi thường pha lê.
    Người ta bảo rằng, nhìn thoáng qua sẽ nhầm lẫn giữa kim cương và thuỷ tinh nhưng khi nhìn kỹ vẫn thấy kim cương vẫn không thể lẫn vào nhau, nó sáng, kiêu ngạo - hơn tất cả.
    Tôi bắt đầu đi tìm kim cương cho mình.
    Tôi dễ bị thu hút bởi những người cá tính, hoặc giả như những người ít nói chứ không phải những kẻ liên mồm, đối với tôi, họ chỉ là thuỷ tinh-giả vờ như kim cương.
    Nhưng kim cương hay thuỷ tinh cũng chỉ là những thứ gây ra nỗi đau, nếu bạn vô tình chạm vào thuỷ tinh nó sẽ cứa bạn đến bật máu, còn kim cương - nó vững chắc đến mức chỉ có chính kim cương mới có thể cắt được kim cương.
    Tôi ao ước mình là viên kim cương, cắt sâu vào chính những viên kim cương khác, để thấy mình như chiến thắng, và ngạo nghễ.
    Nhưng thực tế
    Tôi là một con người
    Dễ dàng bị đau bởi kim cương hay thậm chí là thuỷ tinh.
    Đã có lúc trong tình bạn, tôi ngỡ rằng mình đã có được một viên kim cương, tôi cẩn thận giữ gìn, trân trọng. Nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng nó chỉ là một mảnh thuỷ tinh. Nó đương nhiên làm tôi đau, thất vọng, chán nản. Vì chính mình.
    Thất vọng.
    Người ta bảo Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau, tôi vô tình để bản thân mình hy vọng, để rồi nghiền ngẫm nỗi thất vọng một mình.
    Đối với tôi, thuỷ tinh hay kim cương là gì cũng được, chỉ cần hãy thấu hiểu tôi.
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Đang nằm tưởng tượng về công việc khi đi kiến tập:
    Sáng: Mở cửa, pha trà, rót nước
    Chiều: Pha trà, rót nước, rửa cốc, đóng cửa.
    Bạn mình bao nhiêu đứa giỏi mà vẫn phải làm thế, mình chắc cũng chả hơn ;))
    Kiểu đầu đi rót nước
    [​IMG]
    Hiền lành quá đi mất :x
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hớ,đã đi thực tập rồi àh.?nhanh nhờ. Cũng được,nhưng nhớ kìm chế cái TÔI nhé,,,làm đâu bây giờ cũng cần nhẫn nhịn...
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn thì được chứ đừng có Nhịn em nhé
    So lucky!
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Remember when
    http://www.youtube.com/watch?v=VxcLlQEkxxE
    Remember when I was young and so were you
    and time stood still and love was all we knew
    You were the first, so was I
    We made love and then you cried
    Remember when
    Remember when we vowed the vows
    and walked the walk
    Gave our hearts, made the start, it was hard
    We lived and learned, life threw curves
    There was joy, there was hurt
    Remember when
    Remember when old ones died and new were born
    And life was changed, disassembled, rearranged
    We came together, fell apart
    And broke each other''s hearts
    Remember when
    Remember when the sound of little feet
    was the music
    We danced to week to week
    Brought back the love, we found trust
    Vowed we''d never give it up
    Remember when
    Remember when thirty seemed so old
    Now lookn'' back it''s just a steppin'' stone
    To where we are,
    Where we''ve been
    Said we''d do it all again
    Remember when
    Remember when we said when we turned gray
    When the children grow up and move away
    We won''t be sad, we''ll be glad
    For all the life we''ve had
    And we''ll remember when
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Mình cần một cái ô thiệt nà to cho bằng bạn bằng bè :))
    [​IMG]
    (chú thik ảnh: Mình hiện giờ đang là cái thằng màu xanh, bạn Lý Thông đang là thằng màu đỏ, cái dù của bạn ấy to hơn trong ảnh nhiều)
    Đến năm thứ 3 mình mới nhận ra rằng lớp mình có ô dù căng hết rồi, còn mỗi mình mình hình như đang hứng mưa, cũng có cái hay ho ấy chứ :))

Chia sẻ trang này