1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Buồn
    - Em ơi, sao toàn ảnh mẹ già móm răng thế
    - Nhìn đứa bé của em kìa, bẩn quá
    - Bà cụ có bộ răng hoành tráng thế
    - Hoa hậu đầy ra còn chả có ai xem huống gì bà già và đứa trẻ xấu xí của em.
    - Mắt thẩm mỹ của em sao vậy
    =)) ôi, vật vã quá cơ.
    Đội ngũ chân dài, mít, hoa hậu đã hạ gục dễ dàng đứa trẻ của tớ rồi. Tớ vào VnE để làm gì? Để chụp chân dài sao? còn em bé vùng cao của tớ thì nghèo vẫn để đó, vì họ xấu quá, họ k long lanh. Ôi, buồn vât :))
    Ảnh minh họa phát :)) Mỹ nhân vùng cao của tớ
    [​IMG]
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Chuyện người khổ.
    Tớ thấy xung quanh tớ rất nhiều người khổ, khổ từ suy nghĩ đến cuộc sống và có cả những người khổ vì cuộc sống bắt họ khổ.
    Trước đây khi đọc về nhân vật thằng Gù nhà thờ đức bà tớ lại thấy buồn, buồn khi thấy cái kết của cuộc tình tưởng như lệch lạc, buồn vì cái kết của nàng Esmeralda xinh đẹp, buồn vì cái khung cảnh nhà thờ như ám ảnh và buồn vì tình yêu không lối thoát. Chỉ duy nhất 1 điều khiến tớ mỉm cười rằng: Đó là cuốn tiểu thuyết chứ không có thực ở cuộc sống. Chú của tớ là một người gù, chú chăm chỉ và hiền lành - nhưng chú bị gù, rất xấu xí. Ông nội là người khá giả trong làng nên đã cưới được cho chú một cô vợ xinh đẹp - thím của tớ bây giờ. Lúc đầu thím đã khóc rất nhiều, đêm tân hôn bỏ về nhà vì không muốn lấy người xấu xí như chú tớ :)) Nhưng rồi cuộc sống vẫn trôi đi, chú và thím sống hạnh phúc với 3 đứa con, thím vẫn gọi chú là Lưu Dung và đương nhiên vợ của Lưu Dung thì xinh đẹp thông minh hơn người. Thời gian vẫn trôi qua đều như vòng xe mà chú vẫn đạp hàng ngày đi chữa khoá, vẫn đều đặn những vụ mùa trong năm. Cuộc sống như thế là hạnh phúc. Và tớ đã nghĩ, cuộc sống mà Esmeralda mong ước chắc chỉ có vậy/
    Giá như cuộc sống sẽ mãi như vậy.
    Bạn tớ cũng là người khổ, khổ trong suy nghĩ. Sống với ảo tưởng rằng mình là người khác thường trong khi đó cô ấy hoàn toàn bình thường. Rồi vì suy nghĩ như vậy đã khiến cô có thái độ bất cần với cuộc sống xung quanh, kiêu ngạo đến hợm hĩnh nhưng vẫn nghĩ rằng mình đang sống khiêm tốn. Sống không mơ ước, có bản lĩnh nhưng không để làm gì, có tiền bố mẹ cho nhưng vẫn ngỡ mình kiếm được. Bị xa lánh, bị ghen tỵ và sống cô đơn.
    Giá như cuộc sống của cô ấy sẽ không mãi như vậy.
    Nhưng những điều tớ mơ ước không thành hiện thực được bởi lẽ tớ chỉ là con nhãi ranh không đủ sức để điều khiển tất cả.
    Tớ căm hận cuộc sống này.
    Tớ căm hận những gì đang diễn ra quanh tớ.
    Tớ căm hận tại sao cuộc sống bất công đến vậy.
    Tớ căm hận khi sinh mạng con người quá mong manh.
    Tớ căm hận khi phải giương mắt ra nhìn người thân của mình ra đi.
    Cuộc đời nàng Esmeralda và thằng Gù mãi mãi không thể có kết cục tốt đẹp sao?
    http://www.youtube.com/watch?v=aBXeXBpTVOk
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Biết Anna la? ai không?
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn tự hỏi phía trước có ai đợi tôi không?đã 1 năm rồi không có ai chờ tôi phía trước???
  5. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Theo một nghiên cứu mới được tiến hành bởi trang tìm kiếm việc làm CareerCast của Mỹ, nghề phóng viên nằm trong số 25 công việc thuộc loại lương vừa thấp lại vừa nguy hiểm nhất thế giới năm 2010.
    Trong số liệu điều tra CareerCast công bố, nghề phóng viên nói chung (viết bài, ảnh) lọt thỏm giữa một rừng lao động chân tay. Phóng viên viết bài được xếp thứ 17, ngay sau nghề công nhân bốc vác. Còn phóng viên ảnh thì bị xếp tận thứ 12, kế sau nhân viên đưa thư, giết mổ gia súc,...
    Dưới đây là danh sách cụ thể:
    Thợ vận hành thiết bị
    Điều khiển máy khoan ép
    Thợ lợp mái nhà
    Sĩ quan cảnh sát
    Biên đạo múa
    Thợ chế tạo máy
    Thủy thủ
    Phóng viên viết bài
    Công nhân bốc vác
    Kỹ thuật viên cấp cứu y tế
    Công nhân hàn thiếc
    Nhân viên cứu hỏa
    Phóng viên ảnh
    Giết mổ gia súc
    Người đưa thư
    Người đọc đồng hồ (điện, nước)
    Công nhân xây dựng
    Lái xe taxi
    Thu gom rác
    Thợ hàn
    Nông dân nuôi bò sữa
    Công nhân làm sắt
    Thợ đốn gỗ
    Lao động trên giàn khoan dầu
    ----------------------------------------------------
    Mình vẫn hơn nghề giết mổ gia súc :)) Nghề phóng viên ảnh cũng không khác nghề giết mổ là mấy, chỉ khác là mổ theo kiểu khác, giết theo kiểu khác.
    Thời gian gần đây bố và chị gái luôn kêu rằng "Bỏ nghề đi, con gái kiếm việc nhàn nhã, bàn giấy mà làm, cứ chạy suốt thì mãi làm tay sai cho người ta mà thôi, cứ thế thì còn lâu mới được làm sếp". Nghĩ cũng đúng, làm nghề báo sống bằng nhuận bút thì chỉ có mà chờ chết.
    Những căn bệnh mà phụ nữ làm báo hay mắc phải:
    Đau dạ dày
    Đau đầu
    Bệnh thần kinh (đau dây thần kinh :)))
    Bệnh tâm thần hoảng loạn
    Bệnh ế chồng :))
    Bệnh kiêu căng tự mãn (bệnh cho mình là nhất và có quyền phán xét)
    Bệnh đa nghi (bệnh này k muốn chữa và cũng k thể chữa)
    ....
    Nói tóm lại, con gái làm báo KHỔ!!!
  6. tigxauxi

    tigxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích nghề báo, nhưng số phận lại để em gắn bó với nghề nông =.=''
    Tuy vậy em rất thích đọc bài của chị, cá tính khủng
    Em thích chị và chị Thùy Anh dep_tong_quai_hong ý
    Hai chị thật tuyệt
    Thanks
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0

    Những căn bệnh mà phụ nữ làm báo hay mắc phải:
    Đau dạ dày
    Đau đầu
    Bệnh thần kinh (đau dây thần kinh :)))
    Bệnh tâm thần hoảng loạn
    Bệnh ế chồng :))
    Bệnh kiêu căng tự mãn (bệnh cho mình là nhất và có quyền phán xét)
    Bệnh đa nghi (bệnh này k muốn chữa và cũng k thể chữa)
    ....
    EM gần đủ rồi đấy...
  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Trùng lịch:

    18.9. Đang vi vu trên Y Tí ngắm ruộng bậc thang mùa gặt.
    18.9. Đón Trung Thu với các bé trong Viện Nhi TW

    làm sao bây giờ?

    1 trong 2 cái lịch này lùi lại hoặc sớm hơn thì hay quá :((
    [​IMG]
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì lễ trung thu là lịch của trời đất, khó lùi lắm em ah ;)
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Không ạ, tổ chức trung thu sớm cho các bé từ hôm 18.9 ạ.=((

Chia sẻ trang này