1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Thời gian gần đây tôi quen Max.

    Tôi thích cách nói chuyện của Max, rất hiểu biết, đôi lúc cậu nói nhiều đến mức tôi không kịp xen vào giữa câu chuyện của cậu, tôi thường cười và hưởng ứng, đến chuyện của tôi thì cậu cũng làm y xì vậy. Cứ thế, chúng tôi nói nhiều đến mức phát mệt vì thời gian cứ trôi đi. Vốn hiểu biết của cậu rất rộng nên tôi luôn đưa ra các câu hỏi, cậu sử dụng khả năng của mình để giải thích nhiều về tình hình lương lậu của tôi, thường là tôi không hiểu về cái đó lắm nhưng nó khiến tôi vui.

    Cậu bảo rằng, cậu rất ít khi nói trên lớp và bạn bè trong KTX nên khi chat cậu nói hơi nhiều, tôi cảm thấy cậu giống tôi về điểm đó nên cả hai cứ nói liên miên. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái đến vậy với một cậu bạn trai ở xa. Ngày Max về nước tôi đi uống bia với cậu, lần đầu tiên tôi có thể hát rống như một con bò điên ở quán bia bất chấp mọi ánh nhìn của mọi người, đó là khi tôi thấy thoải mái nhất.

    Max lại là người hơi có phần tự kỷ. Có lẽ rằng người cô đơn nào cũng bị tự kỷ.


  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ...
  3. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu rồi

    Tôi không buồn

    Cũng lâu rồi

    Tôi quên vui

    Tôi phải mất hàng chục năm để cảm nhận nỗi đau khi thiếu vắng mẹ
    Giờ đây, tôi lại bắt đầu cảm nhận dần nỗi đau khi thiếu vắng chú tôi, từ nay mỗi khi tôi về sẽ không có tiếng nói cười của chú kêu rằng "Jang xào về à?" sẽ không còn nhìn thấy dáng hình Lưu Dung của chú, không còn ai để quát nạt, không còn ai để cháu hỏi han này nọ, không còn...

    Giá như mọi người có thể biết được nỗi nhớ nhung của tôi với chú đến mức nào, tôi vẫn khóc mỗi khi nghĩ về chú, vẫn buồn dù chú đã đi xa, tôi lừa dối mình rằng chú chỉ dạo chơi xa một thời gian dài và rồi có ngày chúng tôi sẽ đoàn tụ, tôi huyễn hoặc mình như vậy.

    Tôi nhớ dáng hình của chú nhưng lại không dám xem lại những bức ảnh, vì tôi sẽ khóc và đớn đau.

    Nỗi đau của chú tôi không cảm nhận được.

    Và nỗi nhớ chú của tôi bây giờ liệu chú cảm thấy không?

    Tôi lại khóc rồi.

    Mất phương hướng rồi.

    Tôi ... nên là người chết đi mới đúng.

    Tôi không cần ai bên cạnh.

    Tôi chỉ muốn đi thật xa.


  4. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Tsb, đau đầu quá!!!
  5. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Quyết định rồi!

    Không nắm lấy thì sẽ không bao giờ có được!!!
  6. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Rốt cục là chả dám =)) mình là đứa nhát gan!
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hèn
  8. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có ông bà nội ngoại ở 4 nhánh họ Nguyễn; họ hàng, thông gia là các họ lớn Hà, Hoàng, Lê, Nguyễn, Phạm, Phan, Trần... nhưng:
    - bạn vẫn phải chịu những bất công.
    - bất công lại giả danh văn hóa, tín ngưỡng.
    - tại vì bạn nói thật.

    thì bạn sẽ đi về đâu, và ai đợi bạn ở cuối đường???
  9. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Người đó không thích mình!!!
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chắc là tại vì chả dám. Cứ tưởng có nhiều người thích mình quá.[:P]

Chia sẻ trang này