1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước có người đợi tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flyingdancer, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    tội nghiệp bạn tôi =((
    thôi về với vợ bạn đi
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Vợ tớ chán tớ rồi :( Tớ chán đời lắm, tớ béo ú, thất nghiệp, đồng tính và không ai yêu =))
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Thế là dạo này lại tăng kg rồi áh.? :| b-) thế thì đừng hòng ăn thịt nướng :)) Nhường tớ thôi
  4. hoangducanh11

    hoangducanh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thèm 1 tin nhăn vu vơ , 1 câu hỏi thăm không đầu không cuối thế.
  5. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Một điều là mãi mãi - Rose Wood.


    1. Dù cho, đôi khi anh quá thờ ơ
    Đôi khi anh quên mất
    Anh quá khờ dại, anh quá khờ dại
    Dù cho, đôi khi anh mất niềm tin
    Một điều là mãi mãi:
    Anh vẫn yêu em nhiều, vẫn yêu thật nhiều…
    Đừng giận, người yêu ơi!
    Dù chỉ một lần, một lần thôi, nhé em!

    Ref:
    Cuộc sống vẫn trôi, xoay quanh một giấc mộng
    Nâng niu ngày tháng bình yên như … vô tận
    Cuộc sống cuốn theo thời gian nhưng quá xa lạ
    Hãy trao anh một chút niềm tin?
    Xin cho anh được nói: Anh vẫn yêu em!

    2. Dù cho, cơn mưa rơi ướt lòng anh
    Cơn mưa rơi mãi
    Anh nhớ em nhiều, nhớ em thật nhiều
    Dù cho, đôi khi anh quá thờ ơ
    Một điều là mãi mãi:
    Anh vẫn yêu em nhiều, vẫn yêu thật nhiều…
    Đừng giận, người yêu ơi, em biết không?
    Dù chỉ một lần, một lần thôi, nhé em!

    Ref:
    Cuộc sống vẫn trôi, xoay quanh (như) một giấc mộng
    Nâng niu ngày tháng bình yên như vô tận
    Cuộc sống cuốn theo thời gian nhưng quá xa lạ
    Hãy trao anh một chút niềm tin?
    Xin cho anh đc nói: anh vẫn yêu em!

    Xin cho anh, xin cho anh… những đam mê
    Xin cho anh, xin cho anh… những đam mê
    Anh vẫn luôn mong chờ,
    Anh vẫn khát khao chờ đợi… người yêu ơi…



    Link nghe: http://nghenhac.info/Rock/Rock-Viet/53494/Mot-dieu-la-mai-mai-RoseWood.html
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết là ai đang đợi ai
  7. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Muốn cắt kiểu này quá
    [​IMG]
  8. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    1. Chúng ta sẽ đi phượt cùng nhau nhé.
    2.Chúng ta sẽ đi biển cùng nhau nhé.
    3. Chúng ta sẽ đi lên núi vài ngày cùng nhau nhé.
    4. Chúng ta sẽ đi thật xa cùng nhau nhé.
    ----
    Tất nhiên, hứa chỉ là hứa :)) lời hứa chỉ là ảo
    ----
    Khi nào họp ******** xong nhỉ? :(
    Tại sao từ Q-u-ố-c H-ô-ị lại thành ***** nhỉ
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vì các cụ ey hay họp và hay hứa chứ sao
  10. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn nhớ khi lần đầu tiên đọc Harry Potter phần 1, câu chuyện về chiếc gương thần kỳ, khi bạn soi vào đó sẽ thấy điều mà trái tim mình mong muốn, Harry đã ngồi hàng giờ, hàng đêm chỉ để ngồi đó ngắm nhìn cha mẹ mình đang vui vẻ hạnh phúc, 3 người họ cười với cậu bé, cứ thế, dù rằng Harry thực sự chẳng được ôm ấp mà chỉ được nhìn qua gương nhưng cậu vẫn thấy hạnh phúc và chìm dần vào những huyễn hoặc mộng tưởng. Khi đọc đến đoạn đó, tôi cũng khóc, tôi cũng nghĩ rằng mình có chiếc gương như thế liệu rằng mình có đủ dũng cảm để đứng lên và trở về với thực tại hay không? Tôi cứ khóc khi biết rằng trong gương sẽ hiện ra những gì...

    Tôi rất nhớ người đó, tôi thích người ta đến vậy vì có lẽ tôi không nhận được nhiều tình cảm từ bố, mà người đó lại có sự ân cần và dịu dàng quá đỗi thân thuộc.Yêu một người không phải là sai, nhưng bất chấp tất cả để yêu một người là sai. Tôi đang sai lầm.

    Nhưng, rời xa tôi là sự chọn lựa của người đó.

    Tôi cũng vậy.

Chia sẻ trang này