1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Chinh phục thượng nguồn Sông Đà - Tết Hà nhì A Pa Chải - Một trời quan tái Lai Châu...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 20/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cảnh vật sau khi vượt dốc (Photo: Quang gia):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    LONGWAVES
  2. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác này đi sớm, đến sớm, nghỉ sớm:
    [​IMG]
    Tiếp tục cảnh sắc bên đường (Photo: Quang gia)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    LONGWAVES
  3. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Gần đến bản Mù Cả, chúng tôi gặp một em gái đang tắm suối; Vội vàng dừng xe, mò xuống "hỏi đường".
    Nhưng đã muộn, chụp với em vài kiểu, lại phải đi mặc dù em hết sức nhiệt tình mời các anh ở lại dùng bữa trưa và "trò truyện" thân mật.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dugia sau khi biết chuyện, cứ thở dài sườn sượt...
    LONGWAVES
  4. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @LongWave+Dugia: phê quá các bác già ơi, em về nằm ôm Hòn đá bác Du tặng mà vẫn nghe đâu đây tiếng Đà Giang vỗ ì oạp.
    Lại ko ngủ được, dậy làm ngụm rượu mà lòng vẫn còn say sóng nước Đà giang.
    Cái đoạn vượt thác a Long mô tả hay quá, lần em đi cũng nín thở, tê tái mặt mũi, sướng nhất cảm giác đó.

    Nước sông Đà của các bác xanh ngắt, em có quả ảnh nước sông từ dòng Nậm Ma chảy ra đỏ ngầu. tặng các bác
    [​IMG]
  5. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chú đi vào dịp 30/4 thì đỏ nặng phù sa là phải rồi, còn bình thường Đà giang lúc nào mang màu xanh ngăn ngắt của núi rừng Tây Bắc.
    Anh vượt Mù Cả - Ma kí - Ma ú, cứ nghĩ chú và các bạn đi bộ qua đây mà rùng cả mình.
    LONGWAVES
  6. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh trên đường vào đồn Mù Cả (Phto: Quang gia):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    LONGWAVES
  7. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh (Photo: Dugia)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    LONGWAVES
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Rừng cây Chà là - cảnh tiên nơi thượng nguồn Đà Giang.
    Chúng thuỷ giai đông tẩu - Đà giang độc bắc lưu
    (Mọi con sông đều chảy về hướng đông -Riêng sông Đà chảy theo hướng bắc).
    Riêng dòng Đà giang chảy theo hướng Bắc đã là sự độc đáo của dòng sông ,mang trong mình bao điều bí ẩn kỳ thú ,một cái "ngông" của thiên nhiên ban tặng vùng đất Tây Bắc - Lai Châu xa xôi này ... Chắc những ai đã đọc qua tuỳ bút " Người lái đò sông Đà " của cụ Nguyễn Tuân đều biết hình dung ra được sự kỳ vỹ của sông Đà ,nhất là nơi đầu nguồn .Nhưng có lẽ chỉ khi đến đây ,nơi thượng nguồn ,ngồi trên thuyền cưỡi sóng vượt những con thác hung dữ ,ngắm nhìn cảnh vật 2 bên vách đá của sông Đà mới thực sự ngỡ ngàng và kinh ngạc trước vẻ đẹp hoang dại như trong cổ tích,như trong huyền thoại ...
    Tạo nên sự độc đáo chính là những rừng cây Chà là 2 bên vách đá của sông Đà mà không nơi nào có được. Trước tôi cũng đi lên thượng nguồn của nhiều con sông như : sông Hồng , Nho Quế ,Lô giang ,sông Gâm , sông Lam... nhưng có một vài đám lác đác cây Chà là .Không thấy nơi nào nhiều và đẹp như Chà là ở đây ! Từ bến Pắc Ma đi thuyền ngược phía thượng nguồn khoảng 2 Km ,2 bên vách đá dựng thành sừng sững ,dòng sông trong xanh màu ngọc,vài lâm tặc đang cưa những cây gỗ đổ ngả xuống sông,thuyền trôi rất nhẹ do chạy máy Yamaha .Cảnh vật dần mở ra trước mắt ,những gộp đá với đủ hình thù kỳ dị ,trên sườn núi bao phủ những cánh rừng già .Cả đoàn vẫn ngóng theo diễn biến bí ẩn của sông Đà .Chỉ đến khi thấy những vạt cây Chà là mọc trên đá liên tiếp nối tiếp nhau chạy dọc 2 bên bờ ,tất cả ồ lên xuýt xoa ,đẹp quá ! Thuyền cập vào vách đá mà thời gian và nước sông Đà bào mòn hàng vạn năm tạo nên. Trước qua các thông tin của dân bản địa và một vài sách người Pháp viết về Lai Châu -sông Đà ,tôi cũng có biết đến nơi này có nhiều cây Chà là ,nhưng nay mới tận mắt thấy ! Sao mà nó mọc nhiều thế ?!
    Nói thêm về cây Chà là tại nơi đầu nguồn Đà giang này ,nó không phải là giống cây Chà là ăn quả ( Chà Là ăn quả là loại được làm mứt khô hoặc chiết xuất đường Chà là ). Cây Chà là mọc nơi vách đá thuợng nguồn sông Đà này được người Pháp di thực về xuôi trồng tại dinh thự và vườn hoa HN,Hải Phòng ...Hiện nay vẫn còn thấy ở vườn hoa Cổ Tân ,Nhà hát lớn ... có cây cao gần 10m ! Tại Pắc Ma ,với sự phân bố dày đặc kéo dài khoảng 1Km hai bên bờ sông ,Chà Là thực sự là cây đặc hữu của rừng Mường Tè,một cảnh tiên hoang dại nơi thượng nguồn Đà giang .
    Cây Chà Là ở đây cao nhất chỉ hơn 2 m nhưng tuổi đời chắc cũng phải hơn 100 năm . Cả rừng Chà Là 2 bên vách sông Đà mọc trên đá ,rễ cây ăn xuyên qua đá rồi phủ dày trùm mặt đá .Sức sống của nó thật phi thường ,đến mùa lũ tất cả rừng Chà Là ngập chìm 1-2 tháng trong nước lũ sông Đà réo cuộn ,quăng quật ,dập vùi những kỳ lạ thay khi nưóc rút cả rừng cây vẫn trụ vững ,chỉ có bộ lá cây phủ lớp cát phù sa mà khi cơn mưa rào rửa sạch thì cả rừng cây Chà Là như bừng sáng ,xanh mướt ,óng ả tựa phép màu ! Cái màu xanh của lá Chà Là nhìn từ xa khi có ánh mặt trời đã sáng bóng lên,phản chiếu bởi màu xanh ngọc của nước sông Đà càng làm mê hoặc những ai yêu thiên nhiên cây cối... Thật sự ,cả đoàn leo lên bờ lạc vào rừng Chà Là cứ ngỡ như thấy thời hồng hoang cổ sinh của trái đất !!!
    Thân cây Chà Là cong queo ,vặn vẹo đổ bóng lá xuống mặt sông ,nó không to giống sự hùng vỹ của thượng ngàn nhưng thật quyến rũ vì hình dáng Bonsai của chúng . Những cây Chà Là mọc ken nhau dày đặc , thông thường ta thấy thân cây có mấu do những lớp cuống lá cũ tạo thành ,nhưng ở đây thân cây nhẵn thín do sự bào mòn của nước những mùa lũ ... Và bộ rễ nó mới thật kinh khủng ! Kể cả những cây con mới mọc nhú lên thôi sức người không tài nào nhổ được. Sự thích nghi chống chọi với những cơn lũ cuồng bạo của sông Đà khiến loài cây này giống như biểu tượng của thiên nhiên và con người Tây Bắc !
    Thế mới biết nước Việt mình đẹp ! Riêng Tây Bắc thôi ,một đời không đủ .Đà giang ơi mang bao bí ẩn trong mình mà rừng cây Chà Là một lần chúng tôi khám phá cũng thấy diễm phúc rồi ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Quá trưa, Quang gia và Long waves tới đồn biên phòng Mù Cả (năm 2007, các bạn Núi rừng đã ăn ngủ ở đây).
    [​IMG]
    Photo: Quang gia
    Đồng chí Tuấn trực ban sau khi kiểm tra giấy tờ đã rất nhiệt tình mời hai anh em ở lại ăn cơm. Cũng định thế, nhưng chờ mãi chẳng thấy đoàn đâu, sốt ruột quá nên từ chối.
    Hơn một tiếng đồng hồ, mới thấy 4 thành viên còn lại, hỏng xe - lý do quá đơn giản.
    Đành nuốt nước bọt, từ giã bữa cơm, xoay sang ăn mỳ vậy
    [​IMG]
    Photo: Dugia
    [​IMG]
    Photo: Dugia
    [​IMG]
    Photo: Dugia
    Làm vài kiểu kỷ niệm với các anh chỉ huy của Đồn:
    [​IMG]
    Photo: Trọng Hải
    [​IMG]
    Photo: Trọng Hải
    LONGWAVES
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã pọt để cho em được phê dư lày :))

Chia sẻ trang này