1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1977.20 - Đinh Tỵ - Mừng sinh nhật xinh tươi tháng 11

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aquarius7X, 11/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Bạn Chip nhìn hớn hở nhỉ, mình thích. Nhưng cơ mà mẹ cháu lần sau không nên kết hợp áo bò xanh cùng với váy nhung đỏ nhé. Hehe.. còn cái váy còn lại, không những nhìn quen quen mà còn đẹp nữa. Cũng chỉ vì bộ váy đấy mà tớ và bạn Aqua tý nữa thì đánh nhau đấy. Vì bạn Aqua bảo nếu có đánh nhau thì bạn ý xin hàng ngay từ đầu, còn tớ thì với tấm lòng bao dung độ lượng nên quyết định nhường đấy :D.
    <SPAN style=[/IMG]
    Bạn Nhím trông rất đáng yêu trong bức ảnh cầm hoa nhưng tớ vẫn ấn tượng với hình ảnh bạn ý sử dụng những sản phẩm công nghệ cao :D. Lâu không gặp, thấy bố bạn ý dạo này khuôn mặt phúc hậu ghê cơ.


    Việc trả ảnh của bạn ý theo như tớ biết thì chả dính dáng đến ai cả. Thế nên bạn Én không nên cảm ơn nhiều người làm gì cho nó thừa ra, nhỉ?
    A tớ quên mất chưa nói là tớ rất thích câu "xứng ý toại lòng" nhé. Đọc mà cứ thấy xao xuyến bâng khuâng làm sao ý. Thật là cảm giác rất "xứng ý toại lòng" :D.


    Còn về thơ thì tớ vẫn đang chờ đợi thơ của ai đó về hoa sữa đầu đông.
    Ôi những bông hoa sữa đầu đồng.
    Cùng với gió heo may thêm đượm nồng hương sắc.
    Và trong những buổi chiều mưa phùn gió bấc
    Hạnh phúc khi cùng bạn nhấc chén men say


    Chén thứ nhất...


    Viết đến đây tớ bỗng nhớ, hình như bạn mình có một bài thơ rất hay về rượu. Thú tiêu dao của những bậc hiền nhân thủa xa xưa "tay cầm bầu rượu miệng ngâm thơ" bỗng thoắt ẩn thoắt hiện. Kẻ hậu sinh như tớ chỉ lấy thế làm ngưỡng mộ, ước chi mình cũng được một ngày say. Bạn của tớ ơi cho tớ đọc lại bài thơ đó nhé. Biết đâu đây, tớ cũng "tay nâng chén rượu thưởng thức thơ" [r32)].
  2. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    v[​IMG]


    [​IMG]
  3. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0


    úi dà, con gái nhà ai mà xinh thế, đi với bố giống bố, ngồi với mẹ giống mẹ. iu xế [r32)]

    chú bộ đội ơi vợ chú cho chú ăn gì mà sao dạo này chú có cái má giống má e bé thế, mách cho cháu với, chồng cháu dạo này ko tập ^:)^ mà má hóp quá :((

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    cái này theo cách nói của lão đại bửn của hội ĐT xưa là: e Chíp bước ra từ trong tranh. hê hê hê chị Meat còi đừng giận e nhé. Trẻ con mặc sặc sỡ tí có sao đâu mà [:D]
  4. Asillabum

    Asillabum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhà ai dễ thương thế.... Thèm con gái quá....
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Bạn của tớ ơi, Hoa sữa đầu đông đã rơi rụng, tớ tặng bạn bài thơ đó giờ thêm bốn câu, để tớ tìm trong ký ức viết lại bài tặng bạn:


    Hoa Sữa đầu đông


    Còn lại gì cuối thu
    Ánh nắng vàng nhàn nhạt
    Mùi hoa sữa thơm ngát
    Thoang thoảng theo gió bay.
    ----
    Nỗi nhớ nào đong đầy?
    Miên man cùng cơn gió
    Thoảng vào hồn nỗi nhớ
    Ký ức nào xa xăm?


    Đông đến như mọi năm
    Thổi vào tim băng giá
    Hoa sữa vẫn còn đó
    Rụng rơi đầy bên sân.


    Còn bài thơ hay về rượu thì lại rất buồn, có nên chăng tớ đưa lên cho bạn đọc có buồn chăng trong ngày đầu xuân mới này. Hôm nay vào FB mới hay FB lại bị chặn, tớ không thể lấy lại lời bình về bài thơ của người bạn.


    Tay nâng chén rượu tiêu dao
    Có chăng viết lại thơ nào có vui?
  6. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    T[​IMG]

    Thêm cái này cho đông trẻ con
  7. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cái ảnh này, màu áo rất matching với màu hoa. [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái ảnh nì từ lẩu lầu lâu rồi, con gái cái người đám cưới hôm đấy, giờ phải bằng bạn Gấu lúc chụp ảnh này rồi.

    Chuyên gia ém hàng, mình ghét. [r24)]
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Vào một buổi tối, trời không xanh và không có nắng :D, tớ , oblivious, cầm điện thoại lên và nhắn một cái tin hết sức đáng yêu tới tất cả những ai thuộc nhà Đinh Tỵ mà tớ có lưu số. Ấy thế mà chỉ với một cái tin nhắn yêu yêu đấy mà tớ biết được rằng, vào giờ đấy vẫn có người đang say sưa tẹt ga với món bò rán, trong khi người khác đang chen lấn xô đẩy ở một ngôi chùa nào đấy, còn một người khác nữa thì lại đang bấm bụng ăn chay. Thật là những thái cực rất gì và này nọ.


    Và có lẽ tớ nên mở dịch vụ bói qua tin nhắn. Bởi vì, cũng qua những cái tin mà tớ nhận lại được, thì tớ đồ rằng hôm qua có thể có hội bẩn ba người đang ngồi bù khú tẹt ga ở đâu đó, với những món ngon gì đó. Hihi… và nếu cứ suy đoán như thế thì tớ sẽ lại phán, tối hôm qua có một nam và một nữ nhà Đinh, mà lại ứ phải là một đôi, cũng lại đang ngồi ăn uống tẹt ga cùng nhau ở đâu đó :D.

    Hehe… còn một kẻ khác nữa đang chăm chú trước Discovery, tin vào những chuyện siêu linh mà lại chả chịu tin một người đáng yêu là tớ đây :D. Chả phải tớ đã nói rằng đúng là hôm qua không phải tớ tự nhiên thấy yêu quý các bạn, hihi… mà là BỖNG DƯNG thấy yêu. Lời giải thích này đã thỏa mãn bạn chưa nhỉ?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  9. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 5 năm rồi đấy các ấy ạ. Còn nhớ khoảng 5h chiều ngày này 5 năm trước, mình đang đứng chờ bọn này ở trước cửa Nhà hát lớn [r32)]
  10. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1

    Hâm nhề
    Nếu ngày đó em ko đi về phía anh.... giờ này anh sướng dồi

Chia sẻ trang này