1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HMG và những tấm visa chờ được mở

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ABAGI, 24/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cứ chờ nhé cưng

    BA LẠT-BA LẠT
  2. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ba Lạt - Ba Lạt

    [​IMG]

    Vài năm gần đây, thỉnh thoảng tớ có đi Ba Lạt, các bạn hỏi Ba Lạt là ở cái chỗ nào Đông hay Tây Bắc? Tớ tủm tỉm cười ra vẻ bí hiểm. Sau này, mỗi lần nhắc đến Ba Lạt, nhiều bạn lên cơn sốt và ối bạn đòi đi.
    Biết Ba Lạt tầm năm 199mấy, sau khi ra bãi Đồng Trâu chơi. Cái thời đó, Đồng Trâu đúng là một đồng toàn Trâu với toàn mứt (đương nhiên mứt của Trâu) và cái nhà khách dột từ tường dột vào được xây tầm năm 198mấy. Khi mà cuộc sống gọi là tạm đủ ăn, con người đâm đổ đốn, tớ mò về Ba Lạt.


    [​IMG]
    16h, chào bà con họ hàng, tớ xuôi Ba Lạt. Chiều muộn qua đò sang sông. 5 trăm/ người - 1 ngàn / xe, thế hóa ra con xe nó quý hơn con người.


    [​IMG]
    Sông nước mênh mông với bao nhiêu nhiều thứ hay ho nhưng tớ khiếp nhất là rắn trên đò, cả tải đổ ra. 10 ngàn/1kg cân cả mớ, éo mẹ, liếc qua có cả cạp nong cạp nia. Cơ mà cái khổ nó giết hết mọi thứ, giờ đi Ba Lạt đố có còn nhìn thấy con gì biết bơi, chỉ còn thấy mấy con biết bay nhiều hơn hồi đó, cũng may.


    [​IMG]
    Qua sông, thấy chình ình cái biển "Khu vực Biên giới". Ối giời, tớ quên CMT. KCMN, thấp thoáng xa xa có ánh đèn dầu leo lắt, xông bừa tới. Đói thì không sợ vì tớ biết chỉ có khi no người ta mới sợ. Sợ là từ suy nghĩ mà có, khi đói, éo ai nghĩ gì mà sợ. Vì không sợ nên tối đó tớ được ăn bữa thịt "Hổ" nhớ đến bây giờ. Sau đôi điều tâm sự mỏng và cà kê hỏi đường, mất gần một giờ, tớ mò ta Ngô Đồng. Các cụ bảo cơm no bò cưỡi. Thế bò đâu, bò ở đâu? Đi tìm câu trả lời ở đây không khó nhưng tớ muốn nhiều hơn thế, muốn thật nhiều hơn thế. Cũng tối đó, tớ mới biết thế nào là xứ đạo. Bao nhiêu là áo trắng, không biết tại sao mà nhiều thế. Bình yên! Yêu! Thề!


    [​IMG]
    Đêm chập chờn trong mộng mị, canh cánh nỗi lo sợ mất đồ (tại sao lại sợ - lời giải thích hay nhất sẽ là một chuyến thăm Ba Lạt miễn phí)


    Nhớ Ba Lạt
    Hà Nội, 21/07/2011
    (đã ký)


    [​IMG]
    P/s: hồi đó tớ chưa có máy ảnh nên mượn ảnh của các chuyến đi sau làm vì dụ cho vui.
  3. chantochanbe

    chantochanbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
  4. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    dìm hàng pro......=D>=D>=D>
  5. dhhiep_dk

    dhhiep_dk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Anh Lâm viết văn cứ phải gọi Nà ! ke ke ke[r2)][r2)][r2)]
  6. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đường bên Lào ứ trơn bằng đường Ba Lạt nên post đểu, rủ anh đi ấy mà.
  7. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Suzuki DRZ 400 SM và sự "Tự sướng"


    [​IMG]
    Dạo này tự dưng tớ nhớ nhiều đến mấy con xe hồi trước. Nhìn lại hóa ra tớ cũng có tí đú đởn, cao chưa tới mét bẩy nặng gần tám mươi, thi thoảng chạy nhông nhông như chó d ái vào mấy cái chỗ khỉ ho cò gáy xem khỉ ******** thế mà cũng bầy đặt DRZ. Nhưng mà con này nó to, nó đẹp, nó nhiều ngựa và tớ khoái là con này oách nhất trong cái bọn HMG (tục gọi là Hội Máu Gái). Bầy đặt nhờ vả và cuối cùng cũng có 1 con này như mong ước nhưng vẫn ghét vì có thằng anh cũng mua cùng 1 con giống như thế. Anh tớ còn bảo là tao mua con này về đi chơi với mày. Bực ra phết vì cái khoái nó bị giảm đi nhiền phần. Cũng may là hôm trước hôm sau anh này bán luôn con xe, kiếm tí rau dưa phụ vợ.


    [​IMG]
    Nhưng vẫn ức, tớ làm lại con này lung tung để đếk giống mấy bạn trong HMG cũng như các bạn khác đang cưỡi con này. Nhìn cũng tạm được, đấy là theo tớ thôi, còn kệ mẹ mấy bạn khác tị nạnh bảo là chả giống cái đếk gì. Nứng quá, rủ rê vài bạn bày đặt đi xem khỉ ********. Mấy bạn nanh nọc chê bai cũng nhờ con này mà thêm vài chân kính. Tớ tự sướng quá đi mất.


    [​IMG]
    Lại bàn về sự tự sướng. Từ điển Tiếng Việt định nghĩa về sướng: Sướng có nghĩa là thoả thích và vui vẻ trong lòng. Tức là khi con người cảm thấy điều mình đang có là thích thú, làm cho mình vui vẻ thì có nghĩa là mình đang “sướng”. Thế thì tự sướng là gì? Các bạn đừng cố tìm hiểu vì có khoảng gần mười triệu kết quả gắn tự sướng với thẩm du được google tìm thấy. Nếu tớ và các bạn hiểu theo cách đa số mà mọi người hiểu (nếu không thì chuyển nhà sang Châu Quỳ nhá) thì hóa ra tớ đang tự sướng với con xe này à? Và nếu làm thế được thì có thể một nghề lâu đời nhất và phổ biến nhất mà nhân loại nghĩ ra có thể biến mất. Các bạn có buồn không? Nhưng thực tế hiện nay, các bạn ở ngoài đời cũng như trên cõi online vẫn hàng ngày hàng giờ hay thậm chí chắt chiu từng phút giây mà cơ thể còn cảm nhận được đang tự sướng cái gì đấy mà cái nghề kia vẫn trơ gan cùng nguyệt quế. Vậy nên các bạn khỏi cần lo làm gì, cứ tập trung vào mà tự sướng đi nhé. Các bạn đồng ý thì tớ xin tiếp tục mạch tự sướng của bản thân, bạn nào không đồng ý thì xin mời đi chơi chỗ khác mà tự sướng nhé.


    [​IMG]
    Lạm bàn tiếp về tự sướng. Tớ và các bạn đều công nhận, theo phân tích ở trên, tự sướng là một khái niệm gì đấy về sự "sướng" và chẳng ai chưa từng trải qua? Nếu công nhận tiếp điều này thì tớ và các bạn lại phải công nhận thêm là tự sướng đơn giản chỉ là vấn đề cá nhân chứ không có chỗ dành cho tập thể. Thế nên tớ không tiếp tục tự sướng với con xe đã từng làm niềm tự sướng của tớ được nữa. Bắt chước anh bạn không dám tự sướng của tớ, tớ cũng kiếm được vài trăm gọi là. Sau đó làm cân thịt chó tự sướng với mấy bạn. Chẳng logic chút nào, nhưng mà là tớ đang tự sướng, he he!

    Đầm Trấu, 22/07/2011
    Nhớ DRZ-400
    (đã ký)
  8. hnthachanh

    hnthachanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ông Phong say mượn DRZ của mình cho bạn xem, mình bảo ông mà bán xe tôi là tôi đốt nhà. Hắn lại cười hehe bảo " nhà em sát vách cứu hoả". Thế mới cay.:((:((:((

    Thôi về xem thế nào. Lão này gấu lắm, không chủ quan được.
  9. phuong_doc

    phuong_doc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ôi, sao lại bán hết >175 đi ạ. Từ nay chỉ đi 125 &150 thôi ạ, Thế cái A2 đe mọt nhâm rồi ạ
  10. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì lão ta định bán thật nhưng thế nào thằng mua ko thấy đến xem . nó bảo nhà giầu doạ đốt nhà tôi "sợ gì nhà tôi sát ngay nhà nó "

Chia sẻ trang này